KHOẢNG TRỐNG HOANG SƠ (Phong Linh cg)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 16 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 229 bài trong đề mục
nguyenngoat 02.11.2009 19:18:45 (permalink)
0
DƯ HƯƠNG
 
Người ơi sao quá buồn thương
Lặng rơi giọt lệ trong vườn thơ đau
Tri âm một chút vì nhau
Để ta vơi bớt dòng sầu nhân gian.
 
 
chuonggio_ngaytrove0 13.11.2009 08:45:31 (permalink)
0
 

          MƯA LỆ NHỚ
 
Chị ơi chiều đã buông rồi
Em còn khóc chị giữa trời lệ tuôn
Biết bao nhiêu giọt đau buồn
Bao nhiêu nỗi nhớ cứ tuôn ào ào
Chị xa  đi đến nơi nao?
Để em ở lại còn vào viếng thơ
Viếng thơ niCk chị... nào ngờ...
Ai cũng hỏi phải giả vờ chết không?
Hôm nay khoảng trống mênh mông
Nói có cũng vậy, nói không cũng ngờ
Ở đời sao chết giả vờ
Giải thích ai tin nên giờ em đau
Thế gian cuộc sống muôn mầu
Vàng thau lẫn lộn... giờ cầu ai tin
Chết đi là hết .. là quên ...
Chiều nay viếng chị bắt đền trời xanh
Chị ơi! chốn ấy có lạnh
Cầu chị an giấc yên lành ... ngàn thu.
 
chuông Gió
13/11/09
 
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/71377/477D15B7220345829AA9D2D475E78823.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2010 08:38:48 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Attached Image(s)
chuonggio_ngaytrove0 17.11.2009 09:18:52 (permalink)
0
 
 


  
  
  Sinh Nhật Buồn


 
Hôm nay sinh nhật ta 
Bước sang ba mươi tuổi
Sao lòng ta buồn thế
Với tâm trạng trơi vơi.

_ Hai chín năm trong đời
Nhiều buồn vui _ cay đắng
Trong lối bước cuộc đời
Giờ lòng còn chĩu nặng...

_ Hai chín xuân đã qua
Đôi mắt khóc lệ nhòa
Bao tình đi, tình đến
Đời con gái như hoa.

_ Mừng sinh nhật ba mươi
Ta ở nơi xứ lạ
Một mình ôm tiếc nuối
Bao tháng năm đã qua !

_ Sinh nhật ta không quà
Không người thân, bạn hữu
Chỉ nhạc sầu cô lẻ
Nỗi buồn mãi bám lưu.

_ Sinh nhật ơi ta buồn
Lần nữa thêm một tuổi
Thương tấm thân đơn chiếc
Bước giữa đời ba mươi.
_ Sinh nhật _ sinh nhật ơi !...
15/11/1981
15/11/2009 
Đêm Paris  sinh nhật buồn 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2010 08:34:52 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
chuonggio_ngaytrove0 17.11.2009 10:20:30 (permalink)
0
 


          EM
 
Em như hoa và nắng
Như gió về bên anh
Để ta cùng sánh bước
Mơ tròn giấc mơ xanh.
 
Em như ngàn nỗi nhớ
Sóng cuộn trào biển xanh
Khi êm đềm giữ dội
Ước mãi gần bên anh.
 
Em là tia nắng sớm 
Ươm hương lúa trong lành
Em như tia nắng ấm
Sưởi tấm tình trao anh.
 
Em là ánh sao xa
Chợt lung linh chợt tắt
Ôm niềm riêng hưu hắt
Trôi trong dải ngân hà.
 
Em bâng khuâng nỗi nhớ
Giữa muôn vàn tình anh
Đêm chơi vơi se lạnh
Chờ ngày mới trong lành.
 
Em khung trời xứ lạ
Hoài ôm ấp giấc mơ
Đường tương lai mây phủ
Chôn dĩ vãng vào thơ.
 
Em vẫn mãi là em
Bước trong ban mai hồng
Chờ vòng tay ấm áp
Cho bớt lạnh tàn đông.
               P L 
 
( Bài thơ đã phổ nhạc )
 


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2009 10:24:06 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
chuonggio_ngaytrove0 18.11.2009 05:38:16 (permalink)
0
 
 

  
 
    Ba ơi ! Hãy về
 
Ba ơi! hãy về nhé
Nơi mà đã sinh ra
Cuộc đời ba gần cuối
Kết thúc đời sắp qua.

_ Ba hãy trở về nhà
Nơi Việt Nam yêu dấu
Cả đời ba xứ lạ
Cuối đời còn đi đâu?

_ Tóc ba giờ điểm bạc
Qua sương trời gió nắng
Tuổi già giờ gần lắm
Với khung trời gió trăng.

_ Ba ơi! hãy về nhé !...
Nơi cắt rốn, chôn nhau
Quê hương đang chờ đón
Ba ơi  !... hãy về mau.

                17/11/09
 
 


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/71377/757D6DA8235B42E9A7494653BC09BE66.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuonggio_ngaytrove0 22.11.2009 04:01:35 (permalink)
0
 
 

 
Gửi T lời hứa tình yêu:
 
 

XIN ANH MAU HÃY QUÊN
 
 

Hôm nay xin nói thật
Em đã nói dối anh
Biết sẽ có giận dỗi
Nhưng dấu anh sao đành
 
Em nói cả rồi đấy
Anh có giận nhiều không?
Em dày vò bứt dứt
Xin anh đừng chờ mong.
 
Tình yêu như giấc mộng
Ào đến rồi ào đi
Em cũng giống như vậy
Giờ anh nhớ làm gì ...?
 
Lời đã hứa bay đi
Tận một nơi xa lắm
Tại anh ngây thơ quá
Tin bao lời xa săm.
 
Em hứa khoảng nửa năm
Hai đứa mình gặp gỡ
Giờ em người giả dối
Có lẽ anh không ngờ.
 
Anh hãy coi như mơ
Một giấc mơ tan biến
Bao nhiêu là mộng đẹp
Xin anh mau hãy quên.

_____________________________




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/71377/778D797FD3BE4F328F339DCC93428292.jpg[/image]
Attached Image(s)
nguyenngoat 22.11.2009 08:05:19 (permalink)
0

Trích đoạn: chuonggio_ngaytrove0

 


 
Gửi T lời hứa tình yêu:
 
 

XIN ANH MAU HÃY QUÊN
 
 

Hôm nay xin nói thật
Em đã nói dối anh
Biết sẽ có giận dỗi
Nhưng dấu anh sao đành
 
Em nói cả rồi đấy
Anh có giận nhiều không?
Em dày vò bứt dứt
Xin anh đừng chờ mong.
 
Tình yêu như giấc mộng
Ào đến rồi ào đi
Em cũng giống như vậy
Giờ anh nhớ làm gì ...?
 
Lời đã hứa bay đi
Tận một nơi xa lắm
Tại anh ngây thơ quá
Tin bao lời xa săm.
 
Em hứa khoảng nửa năm
Hai đứa mình gặp gỡ
Giờ em người giả dối
Có lẽ anh không ngờ.
 
Anh hãy coi như mơ
Một giấc mơ tan biến
Bao nhiêu là mộng đẹp
Xin anh mau hãy quên.

_____________________________

KHÔNG QUÊN ĐƯỢC
Anh không quên được em ơi
Dù lời giả dối trên môi ước thề
Nửa năm rồi mãi không về
Giấc mơ tan biến vọng về thương đau.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/71377/778D797FD3BE4F328F339DCC93428292.jpg[/image]

nguyenngoat 22.11.2009 08:15:33 (permalink)
0
KHOẢNG TRỐNG HOANG SƠ
 
KHOẢNG trời nào em còn giữ cho anh?
TRỐNG vắng quá bên thành thương yêu cũ
HOANG mạc buồn cô đơn trong giấc ngủ
SƠ duyên đành ấp ủ mộng ngàn sau!
nguyenngoat 22.11.2009 08:24:50 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

KHOẢNG TRỐNG HOANG SƠ
 
KHOẢNG trời nào em còn giữ cho anh?
TRỐNG vắng quá bên thành thương yêu cũ
HOANG mạc buồn cô đơn trong giấc ngủ
SƠ duyên đành ấp ủ mộng ngàn sau!
[/quote]
 
GIỌT buồn rơi trong" khoảng trống hoang sơ"
LỆ    còn chảy trong bến đời kỉ niệm
ĐƠN phương buồn trong trời sầu nhuộm tím
CÔI cút đành khâm liệm một tình yêu
 
chuonggio_ngaytrove0 24.11.2009 06:35:43 (permalink)
0
 
 
 
 
Chia Xa Để Mình Em Đau
 
 
    Giờ thì em đã không anh
Không tiền không bạc không danh phận gì
    Bao lời hẹn ước làm chi
Bao lời gian dối còn gì để yêu ?
    Xa nhau giờ hiểu một điều
Không lời nào giữ, nào yêu trọn đời
    Vắng anh lòng thoáng chơi vơi
Từ khi ly biệt nụ cười em quên
    Giờ đây em hận phút quen
Hận tình gian dối anh hèn phụ em
    Hận bao lời ngỏ êm đềm
Bao lời thương mến trong đêm ái tình
    Hận bao ước hẹn đôi mình
Hận anh gian dối để mình em đau.

22/11/09
chuông Gió
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/71377/813376A8EBE341CBAE33C7BC2AADA689.jpg[/image]
Attached Image(s)
nguyenngoat 24.11.2009 06:56:50 (permalink)
0

Trích đoạn: chuonggio_ngaytrove0





Chia Xa Để Mình Em Đau
 
 
    Giờ thì em đã không anh
Không tiền không bạc không danh phận gì
    Bao lời hẹn ước làm chi
Bao lời gian dối còn gì để yêu ?
    Xa nhau giờ hiểu một điều
Không lời nào giữ, nào yêu trọn đời
    Vắng anh lòng thoáng chơi vơi
Từ khi ly biệt nụ cười em quên
    Giờ đây em hận phút quen
Hận tình gian dối anh hèn phụ em
    Hận bao lời ngỏ êm đềm
Bao lời thương mến trong đêm ái tình
    Hận bao ước hẹn đôi mình
Hận anh gian dối để mình em đau.

22/11/09
chuông Gió

HẬN LÀM CHI NỮA!
 
Hận làm chi nữa em ơi!
khi tình cũng có một thời không quên
Đôi mình không trọn thiên duyên
Xin em tha thứ chớ nên hận sầu!
                                            (nguyenngoat)




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/71377/813376A8EBE341CBAE33C7BC2AADA689.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2009 12:32:34 bởi nguyenngoat >
chuonggio_ngaytrove0 03.12.2009 09:44:34 (permalink)
0
 
 

Gửi người em yêu:
 

NGÀN LỜI DỐI GIAN
 

Bởi Đâu ?

Em đặt tay lên tường
Nhớ về anh yêu dấu
Đôi mi chợt vương sầu
Em mất anh bởi đâu?
 

Vì Sao?

Em vẫn đặt bàn tay
Lên bức từng khô lạnh
Em vẫn không thể biết
Vì sao em mất anh ?.
 

Tại Em !

Tự dưng mình xa nhau
Qua bao phút êm đềm
Cho anh quên lời hứa
Có lẽ là tại em..
 

Nhận Lỗi

Hôm nay em cúi mặt
Trước tình yêu chân thành
Vẫn còn yêu nhiều lắm
Ngàn lời xin lỗi anh ...
 

Lạnh Lùng

Mùa đông đã về đây
Mà bóng anh xa rồi !
Chiều nay trong đơn côi
Lạnh hồn xa vời vợi.
 
 

Hãy Đợi

Mơ ước anh còn đợi
Ngày mười bốn tháng hai
Em sẽ về bên ấy
Bên nhau cùng sánh vai.
 
 

Thất Vọng


Hôm nay em thất vọng
Khi anh nói chia tay
Chiều buồn đông lạnh giá
Giữa phố như người say.
 
 
Khóc....

Nước mắt em nhỏ đầy
Khi lời yêu tan biến
Vì đâu anh yêu hỡi
Phút chốc anh lại quên ?
 

Vắng Anh

Giờ đây mình chia tay
Trái tim nhỏ hao gầy
Sao anh quên lời hứa
Cho mắt lệ sầu cay ?!...
 

Lời Cuối

Em khóc giữa đời nay
Khi không còn anh nữa
Thế là tình ta hết
Bao lời hứa khi xưa.
 
Phong Linh
01/11/09
 
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/71377/13DBC7A9B15645A7BBCF8586FFC71CE5.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuonggio_ngaytrove0 07.12.2009 04:59:08 (permalink)
0
 
GỬI ANH BÊN ẤY

_ Em không hiểu vì sao anh thất vọng ?
Vì tình yêu hay vì cả hai ta /
Em cũng không hiểu cuộc đời thật bôn ba /
Em gục ngã khi trái tim tê tái .
_ Em không hiểu vì sao anh ái ngại ? /
Vì em hờn hay khoảng cách hai ta ?
Em đã khóc rất nhiều những ngày qua /
Anh không hiểu hay vô tình không biết ?
_ Anh hãy nói đi, một lời thôi!
Vì sao anh hết còn yêu em ?
Em đã mơ về bên ấy phút êm đềm /
Sao anh nỡ vô tình làm tan biến hết. )
( Phong Linh )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2009 05:23:18 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
chuonggio_ngaytrove0 10.12.2009 07:10:01 (permalink)
0
 
 

  GỬI ANH BÊN ẤY
 
 
Đôi lời gửi nhắn tới anh
Em còn lưu giữ mộng xanh đầu đời
Tình yêu thuở cũ chưa vơi
Gửi anh bên ấy đôi lời thật tâm

Tình em trao mãi lặng câm
Tình anh em giữ _ em cần vẫn đi
Kỷ niệm nhoè ướt bờ mi
Gửi anh bên ấy đã đi quên lời

Trách anh hay trách tại trời
Ông tơ, bà nguyệt buông lời ghẹo duyên
Giờ đây em nhớ anh quên
Xuân phai năm tháng bắt đền ai đây ?
 
Anh đi xa hẳn nơi này
Theo anh tất cả... tháng ngày mộng xanh
Giữa trời dĩ vãng không anh
Dưng dưng ngấn lệ vòng quanh tâm hồn

Gửi anh bên ấy cô đơn
Gửi anh xót chút dỗi hồn còn dư

_ Trưa trời lòng thoáng âm u
Em còn yêu mãi cho dù anh xa
Khóc trong năm tháng cứ qua
Anh đi vướng lại chỉ là niềm đau
Anh vui hạnh phúc nơi đâu ? 
Chỉ em còn lại ôm sầu ... tái tê.
 
                   Phong Linh
 
19/10/09

 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/71377/DF9D82DBD7074B9685B1F24A340A86DE.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuonggio_ngaytrove0 12.12.2009 08:09:33 (permalink)
0
 
 

Em Quên Năm Tháng
 
          (MẤT TRÍ)
 
Thế là mình xa nhau rồi
Bao nhiêu nỗi nhớ biết vơi ngày nào
Trên trời ngàn vạn ngôi sao
Tình em tha thiết lẽ nào quên ngay...?
Chỉ mình lẻ bóng nơi đây
Giữa phố hoa lệ mà say ánh đèn
Bao nhiêu tình ngỏ bỗng quên
Bước tiếp ngày tháng em quên...chính mình... 
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/71377/E2804F5A0F804ADC94B2D9D93F2A7DAD.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 16 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 229 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9