KHOẢNG TRỐNG HOANG SƠ (Phong Linh cg)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 16 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 229 bài trong đề mục
chuonggio_ngaytrove0 12.12.2009 08:53:46 (permalink)
0
 


Gửi người đã hứa yêu tôi:
 
Nhớ Lời Gian Dối
 
_ Đêm nay em đặt tay
Lên bức tường anh ạ !
Nhớ về một lời hứa
Tựa như gió thoảng qua.

_ Đêm nay em đã khóc
Cả lòng không lạnh đầy
Vì sao lời gian dối
Phủ mờ như đám mây ?

_ Em vẫn còn nơi đây
Trong khoảng lặng nơi này
Đêm đông về chợt nhớ
Tình anh làm mắt cay.

_ Bàn tay trong đêm nay
Run run vì cái lạnh
Lòng mơ hồ trống vắng
Thế là em mất anh.

_ Bàn tay trong đêm nay
Hết tình anh vơi đầy
Làm cho em đau khổ
Không men rượu mà say
_ Ôi! Bàn Tay!... Bàn tay!...
 
Phong Linh cg

12/11/09
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 06:58:28 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
chuonggio_ngaytrove0 17.12.2009 07:41:48 (permalink)
0
 
 

 
Cám Ơn Anh Đã Xa
 

 
Cám ơn anh đã đến
Cho dù trong phút giây
Bao hương tình để rớt
Làm đau trái tim này.
 
Gom thương nhớ còn đây
Mà người xa xa mãi
Giờ này em mới biết
Mình chẳng có tương lai.
 
Lệ em rơi hai hàng
Chảy vào tim òa vỡ
Tiếng lòng nào còn gọi
Tình anh giữa giấc mơ ...?
 
Cám ơn! Cám ơn anh!...
Đã yêu những ngày qua
Giờ thì tình đã hứa
Thành hai mảnh rất xa.
 
15/12/09


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/71377/A0C77EC075B9486F85FD9CE921A7C785.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuonggio_ngaytrove0 17.12.2009 07:44:30 (permalink)
0
 



  Vỡ Tan Lời Hứa

 
Tình em đã trao anh
Không bao giờ thay đổi
Tình anh hứa sẽ đợi
Sao giờ này quên mau.
 
Biết không lòng đớn đau
Khi vỡ tan lời hứa
Anh không cần giữ nữa
Chỉ một mình em mang
 
Em vẫn còn mơ màng
Lạc hoài vào giấc mộng
Hôm nay giữa mùa đông
Lời hứa tan như tuyết.
 
Chưa bao giờ anh biết
Em yêu rất chân thành
Lời hứa vỡ tan tành
Theo giấc mơ vừa đến...

16/12/09








[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/71377/0B7A9B284BB54E64822291CC409242E5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2010 08:30:11 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Attached Image(s)
Cúc Hương 17.12.2009 22:42:52 (permalink)
0
MỘT SỚM MAI THỨC DẬY
 
Biết rằng khó thay đổi
Khi tình đã trao rồi
Sao nghe đắng trên môi
Khi anh ra đi mãi.
 
Em là người ở lại
Vết thương ẩn vào trong
Đau đớn dâng ngập lòng
Làm sao anh biết được!
 
Anh đi về phía trước
Mang theo cả tình em
Em còn mãi đi tìm
Những ngày yêu thương ấy…
 
Một sớm mai thức dậy
Nghe chim hót trên cao
Gió mang hương ngọt ngào
Bỗng dưng lòng bừng tỉnh...
 
Ngắm những đóa hoa xinh
Thấy đời sao đẹp thế!
 
CH
 
Chúc PL ngày mới nhiều niềm tin và hạnh phúc!
SĨ ĐOAN 19.12.2009 20:12:06 (permalink)
0


 
CHÚC BẠN ĐÊM GIÁNG SINH TRÀN ĐẦY NIỀM VUI VÀ THÀNH ĐẠT
chuonggio_ngaytrove0 11.01.2010 10:01:31 (permalink)
0
 



Kỷ niệm buồn:
Tạm Biệt Anh
 
Em đã khóc thật rồi
Khi chúng ta chia tay
Em buồn giữa đêm đầy
Anh ơi làm sao hiểu
 
Giọt lệ làm sao kéo
Tình xưa quay trở lại
Thế là ta mãi mãi
Lạc mất từ đây rồi !
 
Em kiếp sống đơn côi
Bao năm dài xứ lạ
Trái tim em vật vã
Khi anh nói chia tay.
 
Em đã khóc thật nhiều
Hiểu tình anh gian dối
Chỉ vì em lầm lỗi
Nên giờ chịu trắng tay.
 
Giữa khung trời xứ lạnh
Giọt lệ chảy ngắn dài
Làm sao ta làm lại
Thôi đành... tạm biệt anh !...
 

12/12/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2010 08:21:50 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
chuonggio_ngaytrove0 12.02.2010 08:18:10 (permalink)
0
 
 

 

         EM NHỚ ANH
 
Em nhớ anh: Nhớ giọng nói tiếng cười
Nhớ lời hứa đã đi vào huyền thoại
Nhớ tình ta dù không là mãi mãi
Vẫn Một lòng gìn giữ vẹn nhớ thương.
 
Em nhớ anh: Thao thức giữa đêm trường
Đôi lúc cũng thốt ra lòng chợt khóc
Bao lời thương kính yêu anh có đọc
Mà vô tình lỡ quên mất đi em ?...
 
Em nhớ anh: Biết bao giờ mới quên
Ước thời gian phút đầu anh đừng đến
Để đừng bao giờ hai mình lỡ hẹn
Dấu thương yêu thôi thổn thức bởi lòng.
 
Em nhớ anh: Giữa tuyết lạnh ngày đông
Trong cái nhớ em thấy mình nhỏ bé
Cả đời này sống trong tình có lẽ
Sẽ ngu ngơ bởi em mãi đợi chờ...
 
Em nhớ anh: Nỗi trống vắng vu vơ
Lan tỏa khắp trong từng hơi nhịp thở
Anh xa ơi! Sao tình ta lại nỡ ...
Bỏ quên rồi bao khoảnh khắc đáng yêu.
 
Anh thương yêu! Em đứng giữa cuối chiều
Lòng bồn chồn trong em thật khó hiểu
Đã bao giờ ở một nơi nào đó
Anh biết rằng em đang rất nhớ anh?!
 
                       10/02/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2010 08:27:09 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
chuonggio_ngaytrove0 15.02.2010 06:21:24 (permalink)
0
 

BIẾT CÓ NGÀY MAI KHÔNG (?...)

Ngày mai bến đợi không lời
Đuổi theo năm tháng ở đời đeo mang
Lá xanh thoáng chốc úa vàng
Để cho em thấy bẽ bàng tỏa lan 

Tuôn đôi dòng lệ chứa chan
Kiếp ơi xin kiếp em van tháng ngày 
Hôm nay em vẫn còn đây
Từng cơn đau thắt mang đầy niềm thương

Tuổi đang giữa độ gió đông 
Toàn thân tê tái má hồng nhạt phai
Ngày mai rồi lại ngày mai
Liệu đời còn được ngày mai mấy lần(?...)

"Em luôn ước muốn..."rất cần"
Bước cùng năm tháng lệ tuôn...đổi cười
Bệnh đau "u não" trời ơi!
Cớ sao bám lấy cuộc đời của ta?"

Em thương cha mẹ đã già
Giờ vì con trẻ mắt lòa thêm nhăn
Em thương định số đôi phân 
Thương cha - thương mẹ mười phần vẹn nguyên

Ngày mai biết có bình yên 
Ngày mai em có đứng lên trong đời?
Bao giờ khoé lệ ngừng rơi
Hồn đau - thể xác đổi trời - lệ hoa

Một ngày em sẽ đi qua
Chỉ còn để lại mẹ già buồn đau
Lá xanh chưa độ - đổi mầu
Đã rơi rớt rụng u sầu - nhạt phai

Nếu giờ đổi kiếp thiên thai
Biết đời em có ngày mai... không trời... ?

10/02/2010
Phong Linh cg
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2010 08:20:30 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
chuonggio_ngaytrove0 27.02.2010 08:13:41 (permalink)
0
 




 
 

 
Em... Lục bình mỏng manh
 
Phiêu du như cánh lục bình
Lênh đênh khắp chốn chỉ mình lẻ loi
 
Chân đi gần nửa cuộc đời
Tự tâm nay thấy rã rời tấm thân
Sinh ra trong coi gian truân
Nhớ thuơng - dang dở - vui buồn ... đề qua.
 
Giờ chia hai nửa hồn già
Một nửa giữ lại - nửa xa theo đời
Tâm tư vờn gió chơi vơi
Tuổi xuân rớt lại từ thời... thuở xưa.
 
Tuyết răng trắng xóa trời trưa
Lục bình quê cũ nay vừa đổi thay
Xuân - thu - đông - hạ còn đây
Tấm thân héo úa ngậm đầy vết thương.
 
Gió bay theo nước bốn phương
Mây trôi - bèo rạt - ngả đường về đâu?
Mỏng manh trăm nẻo dãi dầu
Mênh mông sóng nước vọng câu điệu hò...
 
" Muội phiền " hai chữ gieo theo
Biết đâu là chốn cho " bèo " em neo!? 
 
21/02/1010
_____________________________



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 04:48:59 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Nguyễn Hữu Thịnh 28.02.2010 04:02:51 (permalink)
0

Trích đoạn: chuonggio_ngaytrove0





Em... Lục bình mỏng manh
 
Phiêu du như cánh lục bình
Lênh đênh khắp chốn chỉ mình lẻ loi
 
Chân đi gần nửa cuộc đời
Tự tâm nay thấy rã rời tấm thân
Sinh ra trong coi gian truân
Nhớ thuơng - dang dở - vui buồn ... đề qua.
 
Giờ chia hai nửa hồn già
Một nửa giữ lại - nửa xa theo đời
Tâm tư vờn gió chơi vơi
Tuổi xuân rớt lại từ thời... thuở xưa.
 
Tuyết răng trắng xóa trời trưa
Lục bình quê cũ nay vừa đổi thay
Xuân - thu - đông - hạ còn đây
Tấm thân héo úa ngậm đầy vết thương.
 
Gió bay theo nước bốn phương
Mây trôi - bèo rạt - ngả đường về đâu?
Mỏng manh trăm nẻo dãi dầu
Mênh mông sóng nước vọng câu điệu hò...
 
" Muội phiền " hai chữ gieo theo
Biết đâu là chốn cho " bèo " em neo!? 

21/02/1010
_____________________________


THƯƠNG CÁNH LỤC BÌNH


Mến gửi: Phong Linh


Tôi chờ mãi chốn quê nhà
mãi mong, mong mãi, mong và nhớ thương


Lục bình trôi dạt mười phương
bến quê lẻ sóng thuyền buông điệu sầu.


Tháng năm nước xiết về đâu?
cánh Lục Bình dạt biển Âu xứ người!


“Sinh ra trong cõi đất trời
lại mang lấy mệnh giữa đời đau thương”


Mỏng manh thân chiếc dặm trường
ôi! Đời dâu bể xót thương cánh bèo



Tâm tư nhọc biếc vai đeo
tuổi xuân như gió qua đèo đơn côi!



Nhớ nhung, dang dở lứa đôi
cô đơn xứ lạnh chơi vơi nẻo đường.



Bao năm biền biệt tha hương
quê Cha – đất Mẹ nhớ thương ngậm ngùi!


Lục Bình ơi! Đừng dạt trôi
bến quê khắc khoải có người đợi mong!


Bến quê nước biếc một dòng
tôi khơi ngày tháng cho lòng em neo.

Nguyễn Hữu Thịnh
(Ngày 26/02/ 2010)




<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2010 14:13:08 bởi Nguyễn Hữu Thịnh >
chuonggio_ngaytrove0 28.02.2010 04:44:16 (permalink)
0
 

Xuân Này Con Chưa Về 

Xuân này đã sáu sắc xuân
Con chưa về được cha buồn lệ rơi
Quê nhà mai thắm muôn nơi 
Con thời xa xứ rối bời... chơi vơi!
  
Ưu tư nặng trĩu trong đời
Tuổi già không thể mỉm cười hôm nay
Tuyết đang răng trắng phương này
Cây trơ kén lộc - én bay chưa về.
 
Sáu xuân lẳng lặng xa quê
Nhìn theo năm tháng tái tê dạ buồn
Tự dưng nỗi nhớ trào tuôn
Mũi cay nhỏ giọt một vườn lệ hoa.
 
Cha ơi! Con ở xứ xa !...
" Nhớ canh cua nấu - nhớ cà dầm tương "
Tóc cha điểm bạc gió sương
Bao ngày đứng đợi đầu làng đón con.
 
Nếp nhăn khoé mắt bào mòn
Cho từng giọt lệ lăn tròn xuống chân
  Xuân này tết đến rất cần
Cả nhà đông đủ " vui buồn " có nhau.


Con xin khất hẹn niên sau
Sẽ về quê cũ từ đầu mùa xuân...
Phong Linh cg 
  12/02/2010
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 04:46:17 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
chuonggio_ngaytrove0 28.02.2010 05:07:05 (permalink)
0
 

Mẹ ơi! U não trong con
 
Mẹ ơi con sẽ xa rời (...)
Một ngày vắng bóng bên đời nay mai
Trong cơn bạo bệnh mệt nhoài
Chìm nơi viễn xứ - đêm dài mẹ mong.
 
Tuổi già nặng gánh lưng còng
Vì con - vì cháu - vì chồng gian nan
Rồi mai lệ mẹ chứa chan
Con đi xa hẳn ngủ ngàn thu luôn.
 
Mẹ ơi! Xin mẹ đừng buồn
Chớ nên suy nghĩ xa tuôn giọt sầu
Hằn in trên khoé mắt sâu
Mất con rồi sẽ vết nhàu nhiều thêm.
 
Xin mẹ đừng thức trắng đêm
... Buồn đau chưa ngớt... chồng thêm tháng ngày
Hôm nay con vẫn còn đây
Chia ly là chuyện sau này mẹ ơi...!
 
Giờ đây con muốn mẹ cười
Yên lòng - bệnh tật - giật lùi - nguồn vui
Buồn thay số kiếp ngậm ngùi
Trong viên thuốc đắng ẩn vùi nhiều năm.
 
Chiều nay dõi mắt xa săm
Nhìn trông lại những tháng năm gợn lòng
Nến đời khi tắt là xong
Bao niên quần quại để lòng mẹ đau !...
 
Rồi mai... mắt mẹ nhỏ sầu
Con từ nhân thế vút bầu trời cao
Vắng con hãy ngắm trăng sao
Để ru lòng mẹ ngày nào còn con.
 
Hết rồi một thuở sắt son
Hết rồi một thuở lệ hờn nhỏ rơi
Cùng bao tâm trạng rối bời
Từ nay lệ mẹ chảy rồi mẹ ơi !
 
21/01/2010
Phong Linh cg
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2010 08:21:31 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Nguyễn Hữu Thịnh 01.03.2010 04:56:57 (permalink)
0

Trích đoạn: chuonggio_ngaytrove0



Mẹ ơi! U não trong con
 
Mẹ ơi con sẽ xa rời (...)
Một ngày vắng bóng bên đời nay mai
Trong cơn bạo bệnh mệt nhoài
Chìm nơi viễn xứ - đêm dài mẹ mong.
 
Tuổi già nặng gánh lưng còng
Vì con - vì cháu - vì chồng gian nan
Rồi mai lệ mẹ chứa chan
Con đi xa hẳn ngủ ngàn thu luôn.
 
Mẹ ơi! Xin mẹ đừng buồn
Chớ nên suy nghĩ xa tuôn giọt sầu
Hằn in trên khoé mắt sâu
Mất con rồi sẽ vết nhàu nhiều thêm.
 
Xin mẹ đừng thức trắng đêm
... Buồn đau chưa ngớt... chồng thêm tháng ngày
Hôm nay con vẫn còn đây
Chia ly là chuyện sau này mẹ ơi...!
 
Giờ đây con muốn mẹ cười
Yên lòng - bệnh tật - giật lùi - nguồn vui
Buồn thay số kiếp ngậm ngùi
Trong viên thuốc đắng ẩn vùi nhiều năm.
 
Chiều nay dõi mắt xa săm
Nhìn trông lại những tháng năm gợn lòng
Nến đời khi tắt là xong
Bao niên quần quại để lòng mẹ đau !...
 
Rồi mai... mắt mẹ nhỏ sầu
Con từ nhân thế vút bầu trời cao
Vắng con hãy ngắm trăng sao
Để ru lòng mẹ ngày nào còn con.
 
Hết rồi một thuở sắt son
Hết rồi một thuở lệ hờn nhỏ rơi
Cùng bao tâm trạng rối bời
Từ nay lệ mẹ chảy rồi mẹ ơi !
 
21/01/2010
Phong Linh cg
 






NGUYỆN CẦU CHO EM
Mến tặng: Phong Linh

Anh xin cầu nguyện cho em
Vượt qua ghềnh thác trong cơn bệnh tình
Anh cầu trời phúc hiển linh
Để anh vào cõi ân tình cùng em.

Ru em – em được ấm êm
Trong cơnn vật vã bứt lên chình mình
Anh xin trút cả tuổi xanh
Cho em can đảm đấu tranh phận trời!


Ước mình: ngàn đóa xuân tươi
Cho em vá víu nét cười môi xưa...
Thu, đông – xuân, hạ bốn mùa
Cầu cho em được như vừa tinh khôi.


Bao năm trọng bệnh ngậm ngùi
Nghìn viên thuốc đắng sẽ bùi trong em!
Bão giông – rồi sẽ bình yên
Em ơi, cánh Hạc tung miền trời xuân

Xa nhau thương nhớ âm thầm
Đêm mơ - hơi ấm ngỡ gần bên nhau
Ngọt ngào xoa dịu vết đau
Yêu thương lắng lại cho nhau một đời.

“Lặng bên giường bênh anh ngồi”
Nguyện cầu lành lặn trọn đời cho em!

(21-29/ 02/ 2010)
Hữu THịnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2010 14:00:22 bởi Nguyễn Hữu Thịnh >
chuonggio_ngaytrove0 03.03.2010 08:12:01 (permalink)
0
 

BÓNG DÁNG KHÔNG CÒN

Em đã làm thơ giữa cuộc đời
Mặc dù bao giọt lệ vẫn rơi
Giọt buồn đã tuôn bao nhiêu sợi
Để niềm đau quặn bỗng tả tơi

Em đã lệ rơi rất nhiều rồi
Trong lòng nỗi nhớ cứ mồ côi
Bao nhiêu nỗi lòng nào được nói
Giờ đây em vẫn chỉ lẻ loi

Em ghét " số ban" trách tại trời
Chỉ vì " u não " kiếp người ơi...!
Rồi mai em sẽ xa vời vợi ( rời nhân thế)
Chẳng còn bóng nhỏ đứng bên đời.
23/02/2010 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2010 08:22:38 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
chuonggio_ngaytrove0 03.03.2010 08:16:22 (permalink)
0
 




TIẾNG LÒNG

Bao lời sao nói nên câu
Ngôn từ em biết gởi đâu bây giờ?
Lòng em rối tựa như tơ
Hồn vò ray rứt như tờ giấy đen!

Cám ơn ân nghĩa làm quen
Vào đây thăm viếng gửi chèn bài thơ
Đọc xong hồn lặng - ngu ngơ 
Như trăm cơn sóng đổ xô vào gờ.

Than ôi chỉ đặng vần thơ
Mà em như trút cả bờ thương đau
Lá xanh sắp độ đổi mầu
Nên lòng cũng lặng viếng sầu rơi theo.

Niềm vui thoáng cởi cũng nghèo
Vì cơn đau bệnh đã đeo bên người
Bờ môi hoa tếu héo - tươi
Làm sao có thể em cười được đây

Cám ơn chị ghé nơi này
Bài thơ chị tặng lòng đầy rung ngân

02/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2010 08:23:54 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 16 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 229 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9