KIẾP SẦU ĐAU
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 31 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 461 bài trong đề mục
Liên Thơ 01.11.2009 19:11:14 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 

 
EM HỠI!
 
Hái nhành hoa anh cắm mộ phần
Trăng nhô cao muôn phần lấp lánh
Sao xa xa bao cánh sáng ngời...
Lạc lỏng đời chơi vơi em hỡi!
Loài người ơi! Trăm nỗi chờ mong...
Kẻ cô đơn đợi trông vô vọng
Ngông nghênh chăng? Ước mộng nhạt nhòa!
diện ta- xây tòa hạnh phúc.
Đoan chính thế- phải lúc bi thương.
Nhớ tất cả vấn vương sớm tối
Thiên Nhai đâu? dẫn lối ta vào
Trang cùng Đoan- lệ trào khoé mắt.
-sd-
Theo nhau
                  Thương tặng Sĩ Đoan
       Lời yêu trao trọn một thôi
Lòng thương dù mãi đơn côi kiếp sầu
     Niềm đau riêng ta nguyện cầu
Đá mòn gan dạ vẫn hầu theo nhau..
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm đầu tiên của tháng 11/2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 19:13:50 bởi Liên Thơ >
SĨ ĐOAN 03.11.2009 18:14:10 (permalink)
0


 
Theo nhau
                  Thương tặng Sĩ Đoan
       Lời yêu trao trọn một thôi
Lòng thương dù mãi đơn côi kiếp sầu
     Niềm đau riêng ta nguyện cầu
Đá mòn gan dạ vẫn hầu theo nhau..
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm đầu tiên của tháng 11/2009

 
Sông sâu nước xiết chẳng nao
Lênh đênh sóng gió vẫn trào tình thâm
Niềm riêng nén chặc âm thầm
Lưu trong tiềm thức- ta tằm kiếp sau.
-sd- 
  
 

SĨ ĐOAN 08.11.2009 16:39:27 (permalink)
0
 
 

 
 
LUỒNG GIÓ KẠ
 
Một vùng trời đất bao la
Hương nồng bát ngát sắc hoa rạng ngời...
Thẩn thờ phóng mắt xa vời
Tìm loài hoa ấy...bồi hồi ngẩn ngơ!
Đâu đây tiếng gió vu vơ
Bảo rằng hoa đã đợi chờ...xa xa
Vội vàng nhấc bước lướt qua
Họ, tên đầy đủ...thì ra mộ phần
Nén hương anh thắp...phân trần...
Một luồng gió lạ như gần như xa!!!
-sd-
Kẻ Ngông 08.11.2009 21:28:08 (permalink)
0

 
TÌM EM
 
Bao ngày
vắng bóng
anh ngóng
xa xăm
hỏi thăm
cơn gió...
hỏi đoá
hoa mơ...
thẩn thơ
vô tình!
Bóng hình
giờ đâu
Ẩn sâu
mây ngàn
dặm đàng
tìm em.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2009 21:35:19 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông 08.11.2009 21:46:34 (permalink)
0

 
chả biết yêu thơ tự lúc nào
mà hồn lơ lửng mãi trên cao 
đìu hiu ngỏ vắng mình ai đứng
tựa cửa bên thuyền ngắm trăng sao...!
VAO_HA
 
Vào yêu cảm xúc mãi tuôn trào
Dệt mộng thêu mơ...sóng dạt dào
Mượn cảnh trăng sao trao nỗi nhớ...
Ươm tình nóng bỏng trỗi ngạt ngào!!!
 
 
 
 

 
vao_ha 08.11.2009 22:37:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông



chả biết yêu thơ tự lúc nào
mà hồn lơ lửng mãi trên cao 
đìu hiu ngỏ vắng mình ai đứng
tựa cửa bên thuyền ngắm trăng sao...!
VAO_HA

Vào yêu cảm xúc mãi tuôn trào
Dệt mộng thêu mơ...sóng dạt dào
Mượn cảnh trăng sao trao nỗi nhớ...
Ươm tình nóng bỏng trỗi ngạt ngào!!!




Vẫn biết yêu thơ mãi tuân trào
Tình nồng hai đứa... mãi dâng cao..
Kép ánh trăng sao ảo mộng nào
Vươn lời thơ ngọt chút tình thâm dao
VAO_HA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2009 22:40:15 bởi vao_ha >
SĨ ĐOAN 10.11.2009 20:12:31 (permalink)
0
 
 

 
chả biết yêu thơ tự lúc nào
mà hồn lơ lửng mãi trên cao 
đìu hiu ngỏ vắng mình ai đứng
tựa cửa bên thuyền ngắm trăng sao...!
VAO_HA

Vào yêu cảm xúc mãi tuôn trào
Dệt mộng thêu mơ...sóng dạt dào
Mượn cảnh trăng sao trao nỗi nhớ...
Ươm tình nóng bỏng trỗi ngạt ngào!!!
-HTS-


Vẫn biết yêu... thơ bổng ngọt ngào 
Tình nồng hai đứa... mãi dâng cao..
trăng sao lấp lánh tình ta đó 
Sáng tỏ, quyện hòa thỏa khát khao 
VAO_HA
 
Khi yêu...rạo rực vút hồn cao
Gió hát thì thào lá động, xao...
Ôm cả mây ngàn thu đáy mắt
Rộn ràng , hớn hở...trở thanh tao!
-sd-


Lạc Loài 12.11.2009 12:07:00 (permalink)
0
VẤN VƯƠNG
....
Người thương hỡi! Hỡi người thương!
Còn chăng một thưở vấn vương....nghĩa tình.
Nhớ em trong nét nguyên trinh,
Gọi tên em mãi trong tình yêu xưa....
 
Nắng mưa sương gió lưa thưa
Trời đà ủ dột sớm trưa chiều tà
Em đi về chốn mờ xa
Bỏ bao kỉ niệm thời ta ươm mầm.
 
Trái xanh đã vội lìa cành
Để ta tiếc nhớ xuân thanh một thời
Đôi người dù ở đôi nơi
Cùng trao, cùng gởi một đời cho em...
 
Tình em mãi mãi dịu êm
Như vầng trăng sáng bên thềm chiều thu
Nhớ sao khúc hát, lời ru
Lưu sâu tiềm thức- mặc dù em đau.
 
Trên trời có vạn vì sao
Sao nào em ngự nhìn vào nhân gian
Đêm đêm anh ngắm sao ngàn
Nỗi sầu lay láng những tràn buồng tim!
 
dqt-sd- HTS-LL-
Liên Thơ 12.11.2009 15:39:00 (permalink)
0
Trích đoạn: Kẻ Ngông


 
TÌM EM
 
Bao ngày
vắng bóng
anh ngóng
xa xăm
hỏi thăm
cơn gió...
hỏi đoá
hoa mơ...
thẩn thơ
vô tình!
Bóng hình
giờ đâu
Ẩn sâu
mây ngàn
dặm đàng
tìm em.
Lời tâm giao
Nhìn đâu
Cũng thấy
Người yêu
Nhìn đâu
Cũng thấy
Những chiều
Ngóng trông
Xa xăm
Khuất bóng
Mờ hình
Còn đây
Dấu khắc
Lời tình
Tâm giao
Em đi
Anh ở
Đành sao?
Lời tim
Giữ vẹn
Xin trình
Kiếp sau...
      Lê Minh Liên Thanh Thơ
               5/12/11/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/84ABA7A360104448B91D8C656445D03C.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2009 16:32:04 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Kẻ Ngông 13.11.2009 15:01:05 (permalink)
0
 



Lời tâm giao
Nhìn đâu
Cũng thấy
Người yêu
Nhìn đâu
Cũng thấy
Những chiều
Ngóng trông
Xa xăm
Khuất bóng
Mờ hình
Còn đây
Dấu khắc
Lời tình
Tâm giao
Em đi
Anh ở
Đành sao?
Lời tim
Giữ vẹn
Xin trình
Kiếp sau...
      Lê Minh Liên Thanh Thơ
               5/12/11/2009


KIẾP SAU
 
Kiếp sau!
Ai bảo?
điên đảo
tâm hồn
dập dồn
đau xót!
Nhớ gót
sen hồng
nhớ lòng
trinh trắng...
Mặn đắng
bờ môi
xa xôi
đôi ngã
hửu tả
âm dương
yêu thương
tràn ngập
tim đập
liên hồi
đứng ngồi
ngẩn ngơ
hồn thơ
chết lặng
trĩu nặng
tâm tư
lòng như
điên dai
chẳng ngại
gió mưa
sớm trưa
chiều tối
tìm lối
thăm vườn
thắp hương
tưởng nhớ!!!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2009 15:18:16 bởi Kẻ Ngông >
Cúc Hương 13.11.2009 20:46:08 (permalink)
0
KIẾP NÀY

Kiếp này
Có nhau
Tại sao
Không gặp?
Lòng ngập
Yêu thương
Vấn vương
Nỗi nhớ
Dòng thơ
Trao tặng
Khi nắng
Khi mưa
Vẫn chưa
Vừa ý?
Gặp đi
Rồi trao
Ngọt ngào
Nồng cháy
Hồn say
Chới với
Chẳng đợi
Kiếp sau!

Cúc Hương
Kẻ Ngông 14.11.2009 17:22:16 (permalink)
0
 
 

 
KIẾP NÀY

Kiếp này
Có nhau
Tại sao
Không gặp?
Lòng ngập
Yêu thương
Vấn vương
Nỗi nhớ
Dòng thơ
Trao tặng
Khi nắng
Khi mưa
Vẫn chưa
Vừa ý?
Gặp đi
Rồi trao
Ngọt ngào
Nồng cháy
Hồn say
Chới với
Chẳng đợi
Kiếp sau!

Cúc Hương

 
 
 
ĐỊNH MỆNH
 
 
Rì rào
gió thổi
lá trỗi
sạc sào
ngạt ngào
hơi thở
Hương ở
phương nao?
Gửi trao
lời ái...
Tê tái
nguôi ngoai...
Nồng say
chợt đến
Ta mến
Ta thương
Ta vương
Ta cảm...
Kìm hảm
tấc lòng...
Ngược dòng
tương ngộ
quang lộ
âm u (...)
Lời ru
ấm áp...
Khó đáp
ân tình...
Nghiêng mình
cảm tạ
Tại hạ 
cam lòng
xuôi dòng
định mệnh.
 

Mỹ Trinh 15.11.2009 04:52:08 (permalink)
0



Mỹ Trinh mang giỏ trái cây về cho thầy để tạ ơn thầy vào dịp 20/11, nhờ có thầy nên trang "Hương Áo" của MT lúc nào cũng thơm ngọt nồng nàn đủ mùi hoa.

Mỹ trinh
HÁI TRĂNG SAO 16.11.2009 20:20:20 (permalink)
0
Ta buồn
tuôn sa...
Qua đồi
ngồi ...
duyên
Yên bình
Tình em
đem vào
ào tìm

tim anh
Canh tàn...
Nàng ơi!!!

-HTS-
HÁI TRĂNG SAO 16.11.2009 20:23:48 (permalink)
0
 



Mỹ Trinh mang giỏ trái cây về cho thầy để tạ ơn thầy vào dịp 20/11, nhờ có thầy nên trang "Hương Áo" của MT lúc nào cũng thơm ngọt nồng nàn đủ mùi hoa.

Mỹ trinh
 
Cám ơn nàng Trinh
Lung linh cánh hồng
Đơm lòng hoa nở
Rạng rỡ tâm hồn
Đọng tồn niềm thương
Vấn vương kí ức!!!
HTS
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 31 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 461 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9