KIẾP SẦU ĐAU
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 31 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 461 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 28.01.2010 20:38:57 (permalink)
0
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
 
 
Tôi lặng lẻ trên lối mòn quen thuộc
Cỏ ven đường dường quất quít bước chân
Cát mơn man như những người thân
Cùng tâm tình giữa thâu canh vắng lặng.
 
Gió vi vu lượn qua bao nhiêu chặng?
Sương là đà đáp nhẹ mấy lần rơi?
Trong tiềm thức hằn sâu nỗi chơi vơi...!
Đây góc trời đã cùng tôi năm tháng.
 
Đời phiêu bạt vẫn trong tim hình dáng...
Tạc tâm hồn chẳng phai nhạt thời gian.
Góc trời riêng! Đong đầy những vương mang...
Niềm xoa dịu sau bao ngày lăn lộn.
sd 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 20:41:48 bởi SĨ ĐOAN >
Lạc Loài 31.01.2010 14:11:31 (permalink)
0
Đường trần rộng bước thêng thang
yêu thương chưa trọn vội vàng chia xa
Về đâu thanh thản hồn ta?
Nên chăng "đồng cốt" may ra gặp nàng.
-LL- 
nguyenngoat 31.01.2010 15:54:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Lạc Loài

Đường trần rộng bước thênh thang
yêu thương chưa trọn vội vàng chia xa
Về đâu thanh thản hồn ta?
Nên chăng "đồng cốt" may ra gặp nàng.
-LL- 

Đồng cốt nhập rồi cũng tan
Thôi đành một kiếp lỡ làng trong nhau
Thời gian sẽ xoá dấu sầu
Đào thêm huyệt lạnh vùi sâu ân tình?
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 

Kẻ Ngông 31.01.2010 19:25:08 (permalink)
0
 
 

 
Đường trần rộng bước thênh thang
yêu thương chưa trọn vội vàng chia xa
Về đâu thanh thản hồn ta?
Nên chăng "đồng cốt" may ra gặp nàng.
-LL- 

Đồng cốt nhập rồi cũng tan
Thôi đành một kiếp lỡ làng trong nhau
Thời gian sẽ xoá dấu sầu
Đào thêm huyệt lạnh vùi sâu ân tình?
 
ngng
 
 
GIÃI KHUÂY
 
Giữa trần thế tâm linh ảo não
Lê bước chân điên đảo quay cuồng
Thực hư biến đổi luông tuồng
Dạo chơi "âm cảnh" tìm nguồn- giãi khuây.

 
Lạc Loài 03.02.2010 10:01:52 (permalink)
0
ĐÊM ĐÔNG
 
Đêm đông tựa cửa nhớ người xưa
Nhìn ánh sao thưa mắt bổng vừa...
Chốn đó chiều trưa lòng thong thả
Phương này sớm tối dạ te tua!!!
-LL


Saohom42 03.02.2010 10:10:45 (permalink)
0
Tiếng nói tâm hồn
  
 Thơ là tiếng nói tâm hồn
Chứa chan trăm nỗi... đọng tồn ưu tư!
Thơ là điệp khúc hát ru
Đan ngàn giấc mộng từ từ...héo luôn!
Mê thơ- dạ tựa mây truông
Nghìn trùng vạn dặm- hướng luồng về nhau.

Nhìn ai ngấn lệ chực trào
Nén sâu tâm khảm nén vào tim son!

 
                                  Kẻ ngông
 
Tâm hồn ủ kín trong tim
Thơ là cánh cửa mở tìm lối ra
Vần thơ chan chứa, thiết tha
Ấy lòng yêu mến đậm đà, sắc sâu
Thơ buồn quay quắt nỗi đau
Khi tình chia biệt nát nhàu tim ai !
 
Thơ ru - khúc hát à ơi
Đưa ta đến tận chân trời bình yên
Lạc vào giấc mộng thần tiên
Một miền hạnh phúc dịu êm, ngọt ngào !
 
Mê thơ - lòng dạ xôn xao
Bao niềm cảm xúc đổi trao, rộn lời.
 
                                      SH

vao_ha 05.02.2010 14:15:51 (permalink)
0
ĐÊM ĐÔNG
 
Đêm đông tựa cửa nhớ người xưa
Nhìn ánh sao thưa mắt bổng vừa...
Chốn đó chiều trưa lòng thong thả
Phương này sớm tối dạ te tua!!!
-LL


Tôi Trả Lời

Tôi trả lời...tình toàn là ảo lối
Bước chân vào lau lách đua chen
Mù sương lạnh che tâm...quên trí
Cả thời gian cũng thấy hư vô

Bỗng lòng rung nhẹ chút bơ vơ
Rồi mai đây đường đời chia hai lối
Có phải chăng đêm lạnh chia hồn
Thu còn không...giờ đông lạnh giá

Lạnh nỗi hờn chờ đợi thu có ai
Tôi trả lời...dốc nào cao hơn ý
Để bay lòng tìm kiếm chữ cao sang
Mây còn kia cơn mưa vừa chợt đến


Tôi trả lời...mưa xuống lạnh Tình Xưa

Út Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2010 14:17:05 bởi vao_ha >
Lạc Loài 11.02.2010 21:07:16 (permalink)
0
THI NANG đã viết:
HOA TÍM NGÀY XƯA
Trao nhau hoa tím thuở nào,
Nâng niu ấp ủ khắc vào tim anh.
Ước mơ tình mãi còn xanh,
Mong ngày tươi đẹp lá cành nở hoa.
Bây giờ hai nẻo chia xa,
Lệ rơi lã chã,mưa sa dầm dề.
Dẫu đời hai ngả đi về,
Vẫn còn hoa tím hẹn thề năm xưa.
Thi Nang



BỒI HỒI XUYẾN XAO


Ta về ngắm ánh sao thưa
Bên đồi Sim tím - tuyết mưa xa dần.
Tình em nẩy nở muôn lần
Chữ chung chữ thủy dành phần riêng anh.
Bây chừ lá trổi mơn xanh
Hoa xinh sắc thắm loanh quanh núi đồi.
Chờ ai...thắt thỏm đứng ngồi
Diết da năm ấy bồi bồi xuyến xao!
-sd-

Thân chào Sĩ Đoan,
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và để lại thơ.Chúc bạn luôn vui,khỏe và hạnh phúc

ANH ĐI...

Anh đi dưới ánh trăng sao
Đường xa gió thổi rì rào rừng cây
Sương khuya thấm lạnh vai gầy
Lá vàng rụng xuống đong đầy nhớ thương
Dừng chân ngoảnh lại cố hương
Sông ngăn,núi cách,dặm trường mù khơi
Tình riêng gác lại em ơi!
Lời thề son sắt suốt đời không phai.
Thi Nang
 
 
EM Ở
 
 
Em về đợi bước chân ai
Môi hồng nhạt sắc mắt nai hoen màu
Chờ anh lệ thắm má đàoXuân xanh gởi lại- tình trào ứ tim. Trăng thề đứng đợi đêm đêmSoi in đáy nước mong tìm gặp nhauAi thêu thảm mộng muôn màuĐể sầu năm tháng dàu dàu sắc hoa!-LL- 
#218
    Kẻ Ngông 13.02.2010 08:48:02 (permalink)
    0
    HOA TÀN
     
    Vì đâu hoa nở vội tàn
    Để mây ngơ ngẩn, mơ màng gió lay
    Thì thầm lá khẽ bên tai
    Ngỡ lời em tỏ phân bày tâm cang!
     
    Hoa tàn...lòng mãi vương mang
    Sắc phai...dạ giữ đêm càng nhớ nhung
    Lặng nhìn sóng nước chập chùng
    Uống vầng trăng khuyết thức cùng gió, mây...! 
     
    #219
      kimrbl 13.02.2010 17:10:41 (permalink)
      0
       
      NĂM MỚI CHÚC KẺ NGÔNG VÀ GIA ĐÌNH LUÔN MẠNH KHỎE AN KHANG THỊNH VƯỢNG VẠN SỰ NHƯ Ý.
       
      K.N
      #220
        Cúc Hương 13.02.2010 21:02:58 (permalink)
        0
        HAPPY NEW YEAR!
        Attached Image(s)
        #221
          jacaranda 14.02.2010 00:15:52 (permalink)
          0
          Cám ơn KN đã gửi lời chúc Xuân
          Năm mới ja cũng chúc KN cùng gia quyến những gì tốt đẹp nhất ... An Khang_Thịnh Vượng


          #222
            THƯƠNG GIANG 14.02.2010 19:09:17 (permalink)
            0
            Mừng Ngày Valentine 14/02/2010  



            #223
              SĨ ĐOAN 21.02.2010 15:48:46 (permalink)
              0
              KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

              Khai hạ- tần ngần ngắm gió mây
              Bút tà, mực cạn... biết sao đây?
              Đầu sông cuối bãi xin hẹn lại
              Năm rộng tháng dài ắt có ngày...!
              -sd-

              #224
                SĨ ĐOAN 24.02.2010 17:45:39 (permalink)
                0
                Lạc bước vào đây lẩn thẩn hồn
                Tần ngần hoa kiểng dạ bồn chồn
                Mục Đồng cho hỏi xuân bao sắc?
                Ngát cả trời đông ấm gió nồng!
                Kẻ Ngông
                 
                #225
                  Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 31 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 461 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9