KIẾP SẦU ĐAU
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 31 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 461 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 01.08.2010 08:35:25 (permalink)
0
Thơ của anh SD hay quá, lang thang qua đây cho e họa lại mấy dòng, lấy ý chính của anh nha.

Sầu ơi, sầu trỗi tim đầy
Sầu mê say tỉnh, sầu ngày sầu đêm
Sầu quá độ, tiếc xuân thêm
Mỹ Trinh cất bước qua thềm, sầu lan..

Buddy

 

Sầu gieo vướn gót ngọc vàng
Sầu tư rai rức thương nàng Mỹ Trinh.
Sầu đời nhân thế vô tình
Sầu rơi lã chã tim mình ai hay?
sd

 
Cám ơn bạn đã viếng thăm còn tặng quà lưu niệm, mong bạn đến thường xuyên, hân hạnh đón tiếp.
Mỹ Trinh 04.08.2010 17:51:41 (permalink)
0
Sầu thương dâng trỗi ngập tim đầy
Sầu tủi đêm ngày mê, tỉnh, say
Sầu trải ngàn non mây u ám
Sầu vương sóng biếc tiếc xuân này.
sd

Sầu ai gieo ngập ở chốn này
Sầu ngồi sầu đứng tỉnh hay say ?
Sầu em khe khẽ về nghe trộm
Sầu đó sầu đây chắc đã đầy.
MT


Sầu mãi thiên thu phủ kiếp này
Sầu tuôn lai láng ngập men say
Sầu đong chất ngất tràn muôn lối
Sầu trỗi mênh mang đã đủ đầy.



sd

Sầu chi mà sầu dữ vậy trời!?
Đưa tay rủ gió sầu đi chơi
Đừng sầu anh nhé thơ còn mãi
Dù bóng em xa tận cuối trời...
MT



Anh sd...Còn thiếu mấy bài thơ tình thật là tuyệt của anh nên chạy sang đây chuộc tội...
bớt sầu một chút thì họa tình mí tình chứ phải không nè!
Chúc vui nhen....sầu là sầu của thơ...!

* Vậy còn không biết lo trả nợ. Nói thế chứ cho em vay nặng lãi đấy.

Anh sd nói chơi hay nói thiệt? chưa biết ai nặng hơn ai đấy!
SĨ ĐOAN 07.08.2010 17:53:23 (permalink)
0
 
 
 
 
Sầu chi mà sầu dữ vậy trời!?
Đưa tay rủ gió sầu đi chơi
Đừng sầu anh nhé thơ còn mãi
Dù bóng em xa tận cuối trời...
MT

 
Sầu mãi ngày sau hết kiếp đời
Sầu đau khôn tả lệ tuôn rơi
Sầu vương tục lụy sầu tê tái
Sầu tủi phận mình dạ chơi vơi!
sd
SĨ ĐOAN 13.08.2010 14:24:24 (permalink)
0
Lời ru
 
Lời ru theo gió theo mây
Để lòng khắc khoải ngất ngây đêm ngày.
Lời ru tan biến u hoài
Đọng trong tâm tưởng hình hài dấu yêu.
Lời ru theo giọt nắng chiều
Ngẩn ngơ trước gió sinh nhiều tương tư
Ta yêu , yêu mãi lời ru
Hòa trong giấc mộng thiên thu ấm nồng.
sd
SĨ ĐOAN 15.08.2010 20:25:27 (permalink)
0
Lặng nhìn
 
Sông Hương lấp lánh trăng ngà
Long lanh đáy nước là đà sóng xanh
Thuyền ai lơ lững... trời thanh
Vẳng nghe câu hát năm canh ...vọng về!

sd
 
SĨ ĐOAN 19.08.2010 23:07:16 (permalink)
0
Hoài chờ
 
 
Hoài trông sải bước ngút tầng không
Đa  cảm…thương bi lụy bóng hồng.
Yếu dạ…tình đau ôm hận tủi
Non lòng …sầu ái  ắp chờ mong.
Tư duy …nuối tiếc thành khối
Trầm tỉnh luyến lưu giấc mộng tròn
Chân lạc bước rồi xa mãi        mãi
 Hoài trông sải bước ngút tầng không
sd
Mỹ Trinh 20.08.2010 03:44:16 (permalink)
0

Lời ru
 
Lời ru theo gió theo mây
Để lòng khắc khoải ngất ngây đêm ngày.
Lời ru tan biến u hoài
Đọng trong tâm tưởng hình hài dấu yêu.
Lời ru theo giọt nắng chiều
Ngẩn ngơ trước gió sinh nhiều tương tư
Ta yêu , yêu mãi lời ru
Hòa trong giấc mộng thiên thu ấm nồng.
sd

Vẽ mộng

Người đi mang lấy lời ru
Vài ba kiếp nữa mùa thu lại về
Ta đi chôn ánh trăng thề
Cho quên lại nhớ cho về lại đi
Đường xưa rơi hạt xuân thì
Tưởng quên mà nhớ cứ ghì lấy nhau
Lời nào cay đắng cho nhau
Thôi thì căm lặng tô màu mộng thu
Mỹ Trinh


SĨ ĐOAN 20.08.2010 23:00:14 (permalink)
0
 
 
Vẽ mộng

Người đi mang lấy lời ru
Vài ba kiếp nữa mùa thu lại về
Ta đi chôn ánh trăng thề
Cho quên lại nhớ cho về lại đi
Đường xưa rơi hạt xuân thì
Tưởng quên mà nhớ cứ ghì lấy nhau
Lời nào cay đắng cho nhau
Thôi thì căm lặng tô màu mộng thu
Mỹ Trinh

 
 
Tô Mơ 
 
Thơ tình vạn khúc điệp ru
Ru qua ru lại muốn tu vào chùa
Thu này, thu rụng mấy mùa?
Cung ngân mấy điệu cho vừa lòng em?
Trăng xưa đã lặn bên thềm
Còn ta ngơ ngẩn đi tìm hương trinh!
Sóng tình hết gợn lung linh
Ta về trói chặt trầm mình cá ăn.
Sd
 * Yêu hoài cũng bất tiện về đi tu.
 
SĨ ĐOAN 24.08.2010 21:13:35 (permalink)
0
Bến sông xưa

Rêu phong phủ kín lối mòn
Hương xưa kết tụ tim hồng nguyên trinh
Lặn nhìn sao rạng lung linh
Lời xưa còn đọng bóng hình mờ xa.
Bâng khuâng... nỗi nhớ diết da
Lãng quên hương vị cỏ hoa bên đường
Ngẩn ngơ,thao thức đêm trường
Trông con sóng biếc lòng thương mái chèo
sd
SĨ ĐOAN 30.08.2010 22:45:12 (permalink)
0
Thơ em như hạt mưa sa
Vừa bi vừa cảm …âu là nợ duyên.
Vần thơ đắp bến bình yên
Tô vần , dệt nét trỏ miền an vui.
SD
 
SĨ ĐOAN 08.09.2010 14:06:57 (permalink)
0
Xa em 4
 
Tháng năm ấy ngọt ngào
Tình trổi vút non cao
Gió lượn và truy đuổi
Chim bằng cánh chẳng chao.
 
Bên anh em tự tin
Đôi mắt sáng lung linh
Hơi thở nồng hương ái
Trao nhau trọn tim mình.
 
Bổng đâu cơn sóng thần
Trổi mạnh góc hồng trần
Chia cách ta muôn thuở
Trách trời hay trách thân?
sd
 
SĨ ĐOAN 08.09.2010 19:47:06 (permalink)
0
Xa em -12
 
Bướm
Lửng thửng
Về cuối nẻo
Ngẩn ngơ chiếc lá
Bâng khuâng chiều tím đỏ
Nhuộm trời mây, phủ tâm hồn
Dạ bồn chồn nghiêng chao khập khiển
Hương sắc lạ,  dường cung tiễn bên đường
Bướm thẩn thơ ôm tương tư, nhường ong viếng
Ôi đau đớn, xót hương lan , mang nặng dáng hình!!!
sd
 
SĨ ĐOAN 14.09.2010 21:55:46 (permalink)
0
Xa em 4



Tháng năm ấy ngọt ngào
Tình trổi vút non cao
Gió lượn và truy đuổi
Chim bằng cánh chẳng chao.

Bên anh em tự tin
Đôi mắt sáng lung linh
Hơi thở nồng hương ái
Trao nhau trọn tim mình.

Bổng đâu cơn sóng thần
Trổi mạnh góc hồng trần
Chia cách ta muôn thuở
Trách trời hay trách thân?


Vắng anh 4

Mây xám giăng ngang trời
Lênh đênh giữa biển khơi
Thuyền trôi không định hướng
Sóng đẩy bờ xa vời

Ai xui cho gặp gỡ
Rồi ra ngẩn vào ngơ
Ai khiến lòng lưu luyến
Để khi vắng thẩn thờ

Ngày nào trang giấy xanh
Em vẽ giấc mơ lành
Mực bỗng nhòe loang tím
Lẽ nào em mất anh?

C Pham


Nhớ -4

Thâm tâm anh vẫn nhớ
Vương mang cuối đường đời
Chia ly chẳng nên lời
Ngậm ngùi ôm kỉ niệm.

Đêm về sương lác đác
Thấm ướt thảy chăn mềm
Trở giấc nghe lạnh thêm
Ngẩn nhìn sương hay lệ?

Nhung nhớ gửi về đâu
Bâng khuâng gãy nhịp cầu
U sầu theo chân bước
Mây trắng tọa trên đầu.
SĨ ĐOAN 18.09.2010 22:54:43 (permalink)
0
Chăm vườn
 
Vườn ai ong, bướm lưa thưa
Thiếu người chăm sóc lúc vừa vào đông.
Thoảng nhìn se, chạnh cõi lòng
Ta xin thay thế - bóng hồng vui chăng?
sd
SĨ ĐOAN 22.09.2010 19:27:36 (permalink)
0
Thương – 3
 
Thương lắm là thương
Hương rộ chưa tàn
Nàng đau , ta hận
Tận lòng ai hay?
 
Rày đây, mai đó
Có trời thấu hiểu
Kiểu tơ Ông thắt
Bắt chỉ Bà se
 
Nghe sầu muôn kiếp
Thiếp mãi thiên thu
Ru lòng câm nín
Kín sâu đất mẹ.
sd
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 31 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 461 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9