KIẾP SẦU ĐAU
Tình sầu vạn thuở đọng tim ta !
Chỉ biết chờ đêm trải ánh ngà
Mấy hạ trôi ngang đà khắc khoải?
Thương đời ước nguyện phải mờ xa.
sd
Tình ai như cánh diều bay Chiều gió lộng cánh diều bay vút
Lẫn mây ngàn mỗi phút dâng cao
Bồi hồi, lưu luyến, tuôn trào...
Ước gì hóa én thì thào bên tai.
Vầng mây trắng trải dài đệm bước
Khói lam chiều sau trước vờn quanh
Du dương Sáo trúc ngân thanh
Rung lên cung bậc cấu thành hồn thơ!
Tan giọt tím vần mơ đã dứt
Diều về đâu - kí ức dâng đầy
Lai sinh đáo kiếp vui vầy
Gửi bao tâm sự đắp xây mộng tình.
29.12.10sd
Nhạt nét Mây trời ai mắc giăng ngang? Sông sâu đò ngủ bên đàng gió đưa Vần thơ nhuộm ướt chiều mưa Mầu son nhạt nét vẫn chưa phục hồi. 01.01.11
Tiếng vọng con tim
Chim về bể bắc dạ trời nam,
Vút tận cao xanh đáp Nguyệt rằm.
Bút lượn đề thi- ru dạ uất,
Nghiên vờn nhuộm phú - dịu lòng cam.
Nghìn niên chẳng nệ phun kén sợi,
Vạn kỉ nào e nhả tơ tằm.
Tủi hận vì đâu bờ cách trở,
Thuyền tình lỡ bến- hỏi sao kham?
04.01.11
Nhạt nét Mây trời ai mắc giăng ngang? Sông sâu đò ngủ bên đàng gió đưa Vần thơ nhuộm ướt chiều mưa Mầu son nhạt nét vẫn chưa phục hồi. Mây lang thang mãi còn trôi
Bao giờ ngừng lại hỏi trời biết không
Bao giờ mây ghé bến hồng
Chở em về lại như lòng hoài trông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2011 12:11:00 bởi Lạc Loài >
CHỜ... Gió trông ai lướt ngay qua ngõ Mây thẩn thờ lệ nhỏ mưa rơi Hoa sầu rơi rụng tả tơi Sương buồn lác đác giữa trời mênh mông Con nước nổi bềnh bồng sóng vỗ Cá hồn nhiên tìm chỗ đớp mồi Câu thơ ta kết tim đôi Thả theo sương lạnh chờ trôi bến hồng. … LL
PHÔI PHA Vì đâu con sóng vỡ
Tung tóe giữa bể khơi
Để lòng mãi chơi vơi
Ta lặng thầm tiếc nuối! Đã một thời đắm đuối
Như sóng xanh, cát vàng
Nửa đời mãi mơ màng
Tan trong niềm hụt hẫng 18.01.11
- LL-
Nợ Xuân Đã đến xuân rồi chửa học xong Trời thanh, sắc thắm rạng muôn dòng. Mình còn ở lớp gieo câu họa Bạn vẫn ven lề bắt bướm ong Nghĩa cũ trào dâng chan chứa dạ Tình xưa tích đọng ngất ngây lòng Thêu vần dệt chữ chào năm mới Chắt lọc nào ngờ chẳng thể mong. 21.01.11
PHÔI PHA Vì đâu con sóng vỡ
Tung tóe giữa bể khơi
Để lòng mãi chơi vơi
Ta lặng thầm tiếc nuối! Đã một thời đắm đuối
Như sóng xanh, cát vàng
Nửa đời mãi mơ màng
Tan trong niềm hụt hẫng 18.01.11
- LL-
Đậm Đà
Em mang sóng mùa xuân
Về trong lòng biển nhớ
Xin mang từng hơi thở
Đập nhịp tim hiền hòa
Em mang về đậm đà
Khúc tình ca biển xanh
Xin mang về cho anh
Trùng dương ngọn gió lành
Hồng Quế
Chúc anh mạnh khoẻ và thắng lợi
Hồng Quế
Em vào giấc ngủ thiên thu Anh ngồi bên cạnh hát ru quạt nồng. Trăm năm nửa góc mơ hồng Điểm tô tâm tưởng cõi lòng hoan ca. Tình em thắm đượm thiết tha Lạc vào mộng mị mở ra thiên đàng. Ngủ đi em khúc mơ màng… sd
Sải cánh chân trời lướt bể khơi
Mang xuân ấm áp trải lòng người
Hương tình rộ nở đơm bùi ngọt
Hiến tặng nhân loài nếm chút chơi!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: