KIẾP SẦU ĐAU
Chờ ai Chờ ai mắt ngọc đong nhung nhớ Dõi bước chân về- đáp lá lay Kí gửi niềm thương- bù gió lạnh Năm canh trống điểm đã sang ngày. Sương giăng lối nhỏ mờ đôi mắt Vẫn đợi người về dệt ước mơ Bấc lụn sao tàn tim thổn thức Cầu mong gió thuận sớm lên bờ. Trông hoài chốn cũ se tơ thắm Thệ ước hôm nao trải tình nồng Khúc khuỷu dòng đời ta chẳng nệ Vươn mình xoãy cánh mặc mưa đông. 27.05.1
Chờ ai Chờ ai mắt ngọc đong nhung nhớ Dõi bước chân về- đáp lá lay Kí gửi niềm thương- bù gió lạnh Năm canh trống điểm đã sang ngày. Sương giăng lối nhỏ mờ đôi mắt Vẫn đợi người về dệt ước mơ Bấc lụn sao tàn tim thổn thức Cầu mong gió thuận sớm lên bờ. Trông hoài chốn cũ se tơ thắm Thệ ước hôm nao trải tình nồng Khúc khuỷu dòng đời ta chẳng nệ Vươn mình xoãy cánh mặc mưa đông. 27.05.1
Em Về Với Thơ
Em về lối nhỏ con đường cũ
Chạnh nhớ mùa thu cơn gió lay
Như biết còn anh hoài trông đợi
Chân xiêu bóng đổ nắng rơi ngày
Nhanh chân bước gấp lòng xao xuyến
Có phải về đây chạm lối mơ
Hôm ấy xa nhau lòng rách nát
Tưởng đâu mưa gió chắn đôi bờ
Em về ghép lại bài thơ cũ
Sưởi ấm giọt lòng những đêm đông
Anh nhé đừng buồn tình cách trở
Thơ em gõ nhẹ bút mưa hồng
Lam Hồng Minh
Em Về Với Thơ
Em về lối nhỏ con đường cũ
Chạnh nhớ mùa thu cơn gió lay
Như biết còn anh hoài trông đợi
Chân xiêu bóng đổ nắng rơi ngày
Nhanh chân bước gấp lòng xao xuyến
Có phải về đây chạm lối mơ
Hôm ấy xa nhau lòng rách nát
Tưởng đâu mưa gió chắn đôi bờ
Em về ghép lại bài thơ cũ
Sưởi ấm giọt lòng những đêm đông
Anh nhé đừng buồn tình cách trở
Thơ em gõ nhẹ bút mưa hồng
Lam Hồng Minh Lòng ôm kỉ niệm
Ôm kỉ niệm nhớ về dỉ vãng
Giữa chiều rơi ấp mảng tình hồng
Trang thơ sót lại men nồng
Mưa đêm thấm lạnh hiện dòng mến yêu
Nâng con chữ trăm điều thỏ thẻ
Dạo cung sầu như kẻ tình si
Nhớ người hôm ấy ra đi
Bên sân cúc lựu thiết gì nở hoa
Từ thuở nọ lòng ta chai cứng
Xếp chồng thơ thi hứng cạn nguồn
Vành mi vương đọng giọt buồn
Trĩu sầu tâm khảm biết tuồn nơi nao!?
15.07.11
sd
Lỗi hẹn Lỡ mộng xuân thì khuất bến mơ Tình xưa cách biệt biết ai chờ Đàn ngân réo rắc dòng châu đỗ Nắn nót bao vần dạ ngẩn ngơ! Đứng bến trông xa gió hững hờ Mây trời lặng lẽ buổi tinh mơ Rêu phong phủ kín từ hôm nọ Gói chặt tình yêu thuở dại khờ. Sóng vỗ bên dòng gợi tuổi thơ Bâng khuâng rảo gót dưới trăng mờ Sương sầu mắc cửi hoen lời ngỏ Lỗi hẹn thôi đành nuối chỉ tơ. 19.05.11
Bi ca
Chỉ rối tơ chùng tủi hận thay
Bi ca trói chặt trái tim đày.
Lòng yêu rũ sắc xao cơn tỉnh,
Ý mến phai màu luyến cuộc say.
Úp mặt sông tình mờ vạn kiếp,
Sa chân bến mộng ố muôn ngày.
Trêu chi nửa kiếp duyên hời lụy,
Giết mảnh tâm hồn níu đắng cay!
10.08.11
sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2011 20:33:08 bởi SĨ ĐOAN >
Mùa Thu
Mùa Thu
Ai vẽ …?
Cho ai…?
Sắc Thu
Ai dệt…
Tháng ngày buồn tênh?
Hương Thu
Mấy độ bồnh bềnh
Sương Thu
Phản phất
Lênh đênh núi đồi!
Men Thu
Ta nếm bồi hồi
Tình Thu
Gợi nhớ
Một thời mộng mơ!!!
Gói Thu
Nhuộm chữ…
Nên thơ
Gửi người phương ấy
Mộng mơ tràn về???
13.08.11
Thanh bình giữa cảnh Đào Viên Hơn trăm khách viếng khắp miền gần xa Trông qua ngoảnh lại mình ta Buồn ơi buồi hỡi cả nhà đi đâu??? Cớ sao sóng vỗ bên câu Để lòng lữ thứ đong bầu nhớ thương!!! 09.08.11 Sd
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Lỗi hẹn
Lỡ mộng xuân thì khuất bến mơ
Tình xưa cách biệt biết ai chờ
Đàn ngân réo rắc dòng châu đỗ
Nắn nót bao vần dạ ngẩn ngơ!
Đứng bến trông xa gió hững hờ
Mây trời lặng lẽ buổi tinh mơ
Rêu phong phủ kín từ hôm nọ
Gói chặt tình yêu thuở dại khờ.
Sóng vỗ bên dòng gợi tuổi thơ
Bâng khuâng rảo gót dưới trăng mờ
Sương sầu mắc cửi hoen lời ngỏ
Lỗi hẹn thôi đành nuối chỉ tơ.
19.05.11
Mến chào Sĩ Đoan
ÂN TÌNH XIN HẸN
Nợ duyên tiền kiếp dở dang
Mãi còn lắng đọng trong vòng luân xa
Tiền duyên mình đã đi qua
Đến nay tương ngộ nhận ra muộn màng
Hoá công sao khéo đa đoan
Cách chia đôi ngã lỡ làng phận thân
Bến tình ghé lại một lần
Kiếp này thôi phải ngỡ ngàng chia phôi
Giấc mơ vào kiếp luân hồi
Ân tình xin hẹn một đời bên nhau...
Nghinh Nguyên
Cám chú Nghinhnguyen đã viếng thăm còn hòa thơ. Kính chúc chú sức khỏe , bình an và hạnh phúc. Tìm đâu Tìm đâu cái thuở trang đài Tơ nhung gấm lụa trải dài lối đi? Tìm đâu mấy tán cây si Che tà áo trắng những khi u hoài? Tìm đâu vóc dáng phương này Bồng bềnh suối tóc đan cài ngọc trâm? Tìm đâu ánh mắt nguyệt rằm Bờ môi chín mọng thì thầm hương yêu? Tìm hoài nơi chốn tịch liêu Đọng vương tiềm thức giữa chiều khói loang. 17.08.11
Tìm đâu Tìm đâu cái thuở trang đài Tơ nhung gấm lụa trải dài lối đi? Tìm đâu mấy tán cây si Che tà áo trắng những khi u hoài? Tìm đâu vóc dáng phương này Bồng bềnh suối tóc đan cài ngọc trâm? Tìm đâu ánh mắt nguyệt rằm Bờ môi chín mọng thì thầm hương yêu? Tìm hoài nơi chốn tịch liêu Đọng vương tiềm thức giữa chiều khói loang. 17.08.11
Tìm Trong Thơ
Tìm trong thơ những ngổn ngang
Câu duyên gói cất vào trang sử tình
Tìm trong lắng đọng lời kinh
Trăm năm vẫn vậy bóng hình chưa phai
Tìm trong hiu quạnh tháng ngày
Vẫn anh trưa tối chiều say chữ vần
Tìm trong thơ giọt ân cần
Hương môi chín mọng còn thầm dệt mơ
Tìm trong mỗi chữ câu thơ
Ngọt bùi cay đắng còn chờ sẻ chia.
Hương Quế
Tìm Trong Thơ
Tìm trong thơ những ngổn ngang
Câu duyên gói cất vào trang sử tình
Tìm trong lắng đọng lời kinh
Trăm năm vẫn vậy bóng hình chưa phai
Tìm trong hiu quạnh tháng ngày
Vẫn anh trưa tối chiều say chữ vần
Tìm trong thơ giọt ân cần
Hương môi chín mọng còn thầm dệt mơ
Tìm trong mỗi chữ câu thơ
Ngọt bùi cay đắng còn chờ sẻ chia.
Hương Quế
Tìm trong mơ
Tìm nhau đợi giữa canh khuya
Hương loang mật trỗi đây- kia giao tình
Tìm nhau mỗi bước hành trình
Nợ duyên ước định niềm tin đong đầy.
Tìm nhau hạnh phúc vui vầy
Trăm năm mấy khắc ngất ngây mộng lành!
Tìm nhau bay tận sao xanh
Giữa khung trời rộng kết thành lứa đôi.
Tìm nhau phá rẫy non đồi
Xây lầu thư viện đứng, ngồi xướng thơ.
23.08.11
Canh thâu hỗn độn tiếng côn trùng Lá đổ từng hồi bởi tán rung Gối lẻ hương vùi cùng sợi chiếu Chăn đơn sắc ẩn với tơ mùng Trăng sầu khóc bạn thương thề nguyên Gió nghịch trêu người níu thủy chung Vận kiếp điêu linh đành vỡ mộng Tình phai nghĩa nhạt bước chân chùng. 20.07.11
Nửa khắc mơ hoang Xuân sang tấc dạ lặng như tờ Vất vưởng bên đàng nhặt xác mơ Mộng nhạt môi in vầng ảo não Tình tan mắt điểm nét bơ phờ Đông sa mấy bận nên lòng chết Hạ đốt bao màu hóa đá trơ Nhật kí ghi đầy trang kỉ niệm Buồn thay số phận dạt xa bờ. 07.09.11
Tâm đã nguyện Tâm đã nguyện- trọn đời thương Dẫu gian khó vẫn canh trường ái ân. Tâm đã nguyện- vạn kiếp gần Tát bể cạn với tinh thần nồng say! Tâm đã nguyện hóa gió lay Dệt giấc mộng nhuộm sum vầy thiên niên. Tâm đã nguyện tạo thế kiềng Xe hạnh phúc phủ giữa nền trời xanh. Tâm đã nguyện hát thâu canh Ru giấc điệp ngập hương lành mến yêu. 19.09.11
Mùa đông giá buốt tim hồng
Tăng thêm nghị lực tỏa dòng hương xuân
Tình đời khúc khuỷu gian truân
Cho ta vững bước dấn thân dặm trường.
25.09.11
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: