KIẾP SẦU ĐAU
Nửa Vầng trăng Ơi trăng, nửa mảnh về đâu Nhuốm màn sương lạnh phủ bầu trời xanh? Bâng khuâng ngọn gió trong lành Chập chờn vô định thâu canh thẩn thờ! Ơi trăng, nửa giấc mơ chờ Là trăm ước nguyện nên thơ diệu kì Là ngàn nỗi nhớ thương, bi... Đan vào mộng điệp khắc ghi men nồng Miên man nửa gánh tơ hồng!!! 21.09.11 sd
Nỗi niềm Thơ là bể rộng sông dài
Mạch nguồn bất tận tháng ngày trào dâng
Thơ vương tâm sự hoài mang
Chảy theo cung bậc dặm đàng éo le! 07.10.11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2011 14:23:17 bởi SĨ ĐOAN >
Nỗi niềm Thơ là bể rộng sông dài
Mạch nguồn bất tận tháng ngày trào dâng
Thơ vương tâm sự hoài mang
Chảy theo cung bậc dặm đàng éo le! 07.10.11
Khơi Dòng
Thơ anh đứng vững giữa trời
Chờ em nối chữ mà rơi lệ lòng
Thơ anh rải giữa thinh không
Cung đàn phiếm nhạc khơi dòng sầu thương!
Hương Quế
Nửa Vầng trăng Ơi trăng, nửa mảnh về đâu Nhuốm màn sương lạnh phủ bầu trời xanh? Bâng khuâng ngọn gió trong lành Chập chờn vô định thâu canh thẩn thờ! Ơi trăng, nửa giấc mơ chờ Là trăm ước nguyện nên thơ diệu kì Là ngàn nỗi nhớ thương, bi... Đan vào mộng điệp khắc ghi men nồng Miên man nửa gánh tơ hồng!!! 21.09.11 sd
Khúc Trăng Vàng
Đàn ai khảy khúc trăng vàng
Giăng giăng mây mộng vướng ngàn giấc mơ
Nửa vầng trăng một kiếp chờ
Khơi bao niềm nhớ thẫn thờ thi nhân
Đàn ai thả khúc tình xuân
Trổi con tim khóc những lần xa nhau
Đêm nghe trăng với ngọt ngào
Mang vào giấc ngủ nao nao tình nồng!
Hương Quế
Khúc Trăng Vàng
Đàn ai khảy khúc trăng vàng
Giăng giăng mây mộng vướng ngàn giấc mơ
Nửa vầng trăng một kiếp chờ
Khơi bao niềm nhớ thẫn thờ thi nhân
Đàn ai thả khúc tình xuân
Trổi con tim khóc những lần xa nhau
Đêm nghe trăng với ngọt ngào
Mang vào giấc ngủ nao nao tình nồng!
Hương Quế Nửa vầng trăng
Ơi trăng, sợi nhớ xoay dòng
Đan vào giấc điệp ướp lòng tương tư
Trao nhau khúc hát lời ru
Đắm say bể ái khắc lưu mộng tình
Ơi trăng! Nửa mảnh phai hình
Tìm trong vô vọng- tim mình khát khao!
Mơ về dĩ vãng hư hao
Lặng nghe nhịp sóng vỗ vào bờ đau!
11.10.11
Cho nên Cho nên nắng đỗ hoa rơi Đài khô lá rụng đo trời nông sâu Cho nên gió khóc mưa sầu Thương thân liễu yếu ôm câu thả vần Cho nên tủi kiếp hờn thân Để con ve nhỏ đón phần tiễn duyên. 02.11.11
Nửa vầng trăng
Ơi trăng, sợi nhớ xoay dòng
Đan vào giấc điệp ướp lòng tương tư
Trao nhau khúc hát lời ru
Đắm say bể ái khắc lưu mộng tình
Ơi trăng! Nửa mảnh phai hình
Tìm trong vô vọng- tim mình khát khao!
Mơ về dĩ vãng hư hao
Lặng nghe nhịp sóng vỗ vào bờ đau!
11.10.11 Biển Nhớ
Nửa vầng trăng khuyết khát khao
Ghép thương vào nhớ thì thào biển đêm
Nghìn con sóng vỗ ru êm
Phải chăng anh hát ngọt mềm xót xa
Nửa vầng trăng khuyết bóng ngà
Nửa đi nửa ở nửa ta nửa mình
Nẻo về một bóng lặng thinh
Mà nghe biển nhớ thuyền tình muôn phương!
Hương Quế
Biển Nhớ
Nửa vầng trăng khuyết khát khao
Ghép thương vào nhớ thì thào biển đêm
Nghìn con sóng vỗ ru êm
Phải chăng anh hát ngọt mềm xót xa
Nửa vầng trăng khuyết bóng ngà
Nửa đi nửa ở nửa ta nửa mình
Nẻo về một bóng lặng thinh
Mà nghe biển nhớ thuyền tình muôn phương!
Hương Quế Sông chờ Sông chờ bến dõi người thương Thuyền đi sóng vỗ đêm trường nỉ non Sao xanh trở lại lối mòn Ngẩn ngơ xác lá dạ còn trông theo Lững lờ con nước cánh bèo Bồng bềnh trôi nổi gieo neo sóng ngàn Nhớ thương rỉ máu tim vàng Trăm năm như thể mơ màng gió trăng 05.11.11
Sông chờ Sông chờ bến dõi người thương Thuyền đi sóng vỗ đêm trường nỉ non Sao xanh trở lại lối mòn Ngẩn ngơ xác lá dạ còn trông theo Lững lờ con nước cánh bèo Bồng bềnh trôi nổi gieo neo sóng ngàn Nhớ thương rỉ máu tim vàng Trăm năm như thể mơ màng gió trăng 05.11.11 Cảm Thông
Vật vờ hồn phách mây giăng
Tiếng lòng ơi thổn thức trăng cùng người
Sông chờ biển nhớ nước trôi
Ai gieo ai rắc nghiệp đời đeo mang
Tình ơi sông nước bàng hoàng
Con đò năm cũ xa ngàn dặm xa
Thương người như thể thương ta
Bao giờ về bến cho ta gặp người
Trương Bảo Ngọc
Cảm Thông
Vật vờ hồn phách mây giăng
Tiếng lòng ơi thổn thức trăng cùng người
Sông chờ biển nhớ nước trôi
Ai gieo ai rắc nghiệp đời đeo mang
Tình ơi sông nước bàng hoàng
Con đò năm cũ xa ngàn dặm xa
Thương người như thể thương ta
Bao giờ về bến cho ta gặp người
Trương Bảo Ngọc
Lưu thời duyên thắm Sông tình uốn khúc ai ơi! Con thuyền chao đảo sóng đời phiêu diêu Bao lần đáp lắm trớ trêu Mưa đêm khóc bạn sương chiều nhớ ai Lời nghẹn ngào có tỏ hay? Thắm tươi kí ức nồng say tâm hồn! Sải chân mỗi bước dập dồn Ta lưu sách mộng bạn ôn trang tình. 16.11.11 _____________________________
HungPhu
Nắng mưa sương gió niên dài Vẫn khôn ngăn cản tình ai nặng tình Nguyệt kia luống thẹn nghiêng mình Hoa thơm cỏ lạ lặng nhìn thế nhân!
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2011 00:14:57 bởi DongSuoiNgot >
Bịt mắt tai! Lẳng lặng mà xem giữa buổi này Quan trường nhũng nhiễu dụng thời may Dân đen khốn khó gào từng buổi Con đỏ gian nan mếu mỗi ngày Chước vọng thiên đàng tiên Phật biết Mưu lan địa phủ quỉ ma hay Tài hèn hạnh kém rền hang động Chú khỉ đau lòng bịt mắt tai. 21.11.11
Chúc Sĩ Đoan giáng sinh an lành và hạnh phúc...
Mỹ Trinh
Trân trọng cám ơn Mĩ Trinh. Mến chúc em cùng gia đình sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Nhớ Mẹ ngày xuân Hương xuân trỗi con đường góc phố Cảnh rộn ràng lố nhố người qua Tìm đâu dáng Mẹ thân Cha? Lục sâu tiềm thức lệ nhòa bờ môi. Lui chân bước bồi hồi tưởng nhớ: “ Này các con mấy đóa thọ vàng Đặt nơi trước ngõ song hàng Cung nghinh Cửu Tổ niên sang đặng mùa. Lo quét dọn gió lùa thoáng mát Rữa sân nhà , đốt rác trước sau Mùng mềm giặt giũ nhanh nào Mẹ thời đến chợ mua bao cải chìa. Ba xấp trẻ ra đìa tát cá Nướng nhúng hèm …rộn rã vui xuân Cảnh bần chẳng nệ gian truân Ăn no sống khỏe nghĩa nhân đong đầy!” Lời Mẹ dạy- đâu đây âm hưởng Tiếng Cha khuyên những tưởng hôm qua Thẩn thờ bóng ngã chiều tà Lòng dâng nỗi nhớ đậm đà song thân. 29.12.11
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: