KIẾP SẦU ĐAU
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 31 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 461 bài trong đề mục
HƯNG PHÚ 20.01.2012 13:55:32 (permalink)
0
Phận nghèo
 
Nguyệt le loét sương mịt mờ
Mây ơ thờ gió nhởn nhơ
Phận bơ vơ đời hụt hẫng
Hồn ngơ ngẩn kiếp thẩn thờ
Mắt lờ đờ chân xiêu vẹo
Môi méo sẹo tay xụi lơ
Ôi trượt trờ  vô hy vọng
Châu tràn đọng mốc bến bờ!
19.01.12
HƯNG PHÚ 04.02.2012 20:48:29 (permalink)
0
Hoài Niệm Xuân
 
Xuân rộn rã hấp anh linh trời đất
Quốc anh hùng hào khí bốc mây xanh
Lịch sử vàng ghi tạc những tài danh
Lưu hậu thế trở thành trang huyền thoại.
 
Xuân đượm sắc hướng ta về nguồn cội
Kính tiền nhân vang dội quả địa cầu
Đưa dân tộc thoát bể sầu nô lệ
Dựng nước non bao thế hệ giữ gìn.
 
Xuân Đại Việt thắm sâu tình nghĩa lớn
Dậy tâm hồn vươn khát vọng cao xa
Xuân đất trời xuân của vạn loài hoa
Và con trẻ cũng là mùa xuân đó!!!
01,02,12
 
SĨ ĐOAN 16.02.2012 19:44:29 (permalink)
0
Nghĩ lại
 
Chiều đỗ cơn mê
Say về nẻo mới
Si tới năm canh
Ướp vành môi tái.
 
Chiều hái hoa mơ
Ngẩn ngơ con nước
Mộng ước vuông tròn
Hay mòn mỏi đợi?
 
Chiều gợi bao chiều
Tình yêu khướt bỏ
Lệ nhỏ còn đong?
Anh mong nghĩ lại!!!
15.02.12
SĨ ĐOAN 25.02.2012 16:41:10 (permalink)
0
Tạ  từ
 
Tạ từ khó thốt nên câu
Cầu duyên lỗi nhịp nhuốm màu sân si
Đò ngang chở  khối thương bi
Sóng xô gió giật khôn bì thời gian.
 
Tạ từ thanh điệu nhẹ nhàng
Mà môi mặn đắng giữa làn châu rơi!
Người về tâm trạng thảnh thơi
Riêng ta ở lại hỏi trời cớ sao???
 
Tạ từ sắc ấn hôm nao
Vết son còn đọng yếm đào còn lay
Nụ hồng ngan ngát hương bay
Phả trang tình sử mộng hoài dấu yêu.
 
Tạ từ chân bước liêu xiêu
Lạc niềm hoang vắng sớm chiều đầy vơi
Ngẩn ngơ nhặt lá vàng rơi
Rửa bằng ngọc lệ khắc lời nhớ thương…
 
Gửi người muôn nỗi tơ vương
Trăm năm khắc khoải đoạn trường ai hay???
 
 
23.02.12
 
SĨ ĐOAN 08.03.2012 12:12:43 (permalink)
0
Tỉnh
Trời lấp lánh vạn vì sao
Trăm hoa nở gió ngọt ngào như

Sóng trường giang
điệp khúc thơ
Nhịp
cầu nhân ái phủ bờ thâm ân
Tình
hồng vạn thuở tương thân
Chữ chung
bất tử vẹn phần tào khang
Chẳng cần cuộc sống đài
trang
Bốn mùa
huệ tịnh bên giàn mướp dưa
Tơ duyên dẫu muộn tuy thừa
Vẫn là diễm phúc lúc vừa
tầm xuân
Trúc
mai trọn nghĩa tương phùng
Non bồng khôn sánh trai hùng
nữ xinh
8/3
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2012 21:29:38 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 13.03.2012 21:30:41 (permalink)
0
Lẻ bóng
 
Tình xưa ví thảm lụa là
Nồng say giấc điệp mơ hoa ngọt ngào.
 
Tình xưa óng ả trăng sao
Hạt sương lấp lánh đính vào mắt nai.
 
Tình xưa hương vị đong đầy
Lọc qua lăng kính trỗi ngay sắc hồng
 
Tình xưa lạc bến thay dòng
Con tim thổn thức hỏi lòng sân si???
10.03.12
DongSuoiNgot 14.03.2012 04:03:15 (permalink)
0


Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Lẻ bóng
 
Tình xưa ví thảm lụa là
Nồng say giấc điệp mơ hoa ngọt ngào.
 
Tình xưa óng ả trăng sao
Hạt sương lấp lánh đính vào mắt nai.
 
Tình xưa hương vị đong đầy
Lọc qua lăng kính trỗi ngay sắc hồng
 
Tình xưa lạc bến thay dòng
Con tim thổn thức hỏi lòng sân si???
10.03.12

Hình Như

Hình như gió cuốn mây bay
Tình giờ cát bụi phôi phai nhạt màu
Phải chăng mộng lạc trăng sao
Cánh chim bạt gió đêm thao thức chờ

Hình như em đã thôi mơ
Tóc xanh mắt biếc hẹn hò về đâu
Hình như tình đã biết sầu
Xuân hồng một thoáng trời ngâu ngậm ngùi!

Hương Quế

SĨ ĐOAN 16.03.2012 20:49:47 (permalink)
0
Hình Như

Hình như gió cuốn mây bay
Tình giờ cát bụi phôi phai nhạt màu
Phải chăng mộng lạc trăng sao
Cánh chim bạt gió đêm thao thức chờ

Hình như em đã thôi mơ
Tóc xanh mắt biếc hẹn hò về đâu
Hình như tình đã biết sầu
Xuân hồng một thoáng trời ngâu ngậm ngùi!

Hương Quế


Nhịp tim
 
Hình như chân bước thụt lùi
Tầm về dĩ vãng cay- bùi thuở yêu!
Sao Hôm dẫn lối bao chiều
Vườn xưa bến cũ- phiêu diêu ngọt ngào!
 
Hình như nửa giấc chiêm bao
Ước thề chạm trổ lẻ nào phôi phai?!
Hình như cơn sóng trượt dài
Duỗi theo bắt nhịp tim ai dập dồn?!
15.03.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2012 08:18:12 bởi SĨ ĐOAN >
DongSuoiNgot 18.03.2012 21:06:15 (permalink)
0

Nhịp tim
 
Hình như chân bước thụt lùi
Tầm về dĩ vãng cay- bùi thuở yêu!
Sao Hôm dẫn lối bao chiều
Vườn xưa bến cũ- phiêu diêu ngọt ngào!
 
Hình như nửa giấc chiêm bao
Ước thề chạm trổ lẻ nào phôi phai?!
Hình như cơn sóng trượt dài
Duỗi theo bắt nhịp tim ai dập dồn?!
15.03.12


Triều Âm

Em đi về cõi hoang vu
Mà nghe giông bão mưa mù lòng nhau
Anh đi tìm mộng trăng sao
Mệt chưa anh sóng thét gào biển đêm

Về đâu tìm chút êm đềm
Hay phôi phai đã ướt mềm mặn môi
Về đâu níu mộng luân hồi
Triều âm vọng buốt tim côi người tình

Hương Quế

Lạc Loài 22.03.2012 22:13:07 (permalink)
0
Triều Âm

Em đi về cõi hoang vu
Mà nghe giông bão mưa mù lòng nhau
Anh đi tìm mộng trăng sao
Mệt chưa anh sóng thét gào biển đêm

Về đâu tìm chút êm đềm
Hay phôi phai đã ướt mềm mặn môi
Về đâu níu mộng luân hồi
Triều âm vọng buốt tim côi người tình

Hương Quế
 
 
Sóng vọng

Thâu canh sóng vọng
Lồng lộng hư thinh
lặng nghe cung bậc trữ tình
Bổng trầm muôn thuở lung linh ánh hồng.

Nồng nàn vị ái
Gặt hái hoa mơ
Tô vần chuốt chữ nên thơ
Hóa con bướm trắng lượn lờ gió xuân.

Luân hồi nhân quả
Rộn rã bước chân
Yêu thương sánh bước châu trần
Chữ chung vẹn giữ tròn ân nghĩa dày.
20.03.12

 
 
 
SĨ ĐOAN 27.03.2012 13:59:50 (permalink)
0
Ai giết

Bến đục nguồn trong
Trưa mong sớm ước
Tim son rách xước bao lần
Ai giết nửa phần đức hạnh đời ta?!
27.03.12
SĨ ĐOAN 27.03.2012 20:43:18 (permalink)
0
Kiếu biệt
 
Giậu đổ bìm leo
Ơi  mèo hỡi chuột
Tơ tình khó buộc vào nhau
Huyết chuyển sắc màu kiếu biệt từ đây!
27.03.12
SĨ ĐOAN 11.04.2012 13:50:31 (permalink)
0
Tình ru

Sông thương chở nặng ân tình
Đò nan lướt sóng trân mình nắng mưa
Chóng chèo giữa ánh sao thưa
Cưỡi làn sương mỏng lúc vừa mắc giăng.
Chập chùng bão tố hung hăng
Cát cồn chắn lối cầm bằng thả neo!
Chữ tình nào phải rêu bèo
Đôi vai nặng gánh vượt trèo núi sông...
Trao ai khúc hát bên dòng
Lời ru chan chứa đượm nồng hương say
Men tình những ngọt khi cay
Ướp thời gian tẩm tháng ngày gian nan
Điệu nhạc lồng tiếng hát vang
Bổng trầm cung bậc gió ngàn vẳng đưa
Í... à... chẳng nệ sớm trưa
Nhuốm màu sương tuyết thuở vừa bốn mươi.
Tình ru chan chứa mơ đời
Chở dòng suối ngọt tưới bồi nghĩa nhân
Bốn mùa trổi khúc thâm ân
Thêu nền dệt thảm muôn phần thắm tươi.
Xuân sang rạng rỡ nụ cười
Chung trà nhấp nhẹ giữa trời đầy sao
Gửi cho nhân thế ngọt ngào
Riêng mình giữ lại ánh hào- đón đưa!!!
 
SĨ ĐOAN 22.04.2012 18:22:02 (permalink)
0
Yêu em

Tình em đó rạng sao trời
Soi hồng tâm khảm chiếu ngời nhân gian
Khải cung tình vẽ mộng an
Hòa dòng hơi thở quyện làn gió say
Yêu nàng một đóa hoa mai
Hồn đan cánh nhớ môi cài nụ thương.
Kẻ Ngông 05.05.2012 18:27:54 (permalink)
0
Hạ Ly Hương

Hạ đỗ còn vương giọt nắng tà
Ly
tràn ngọc lệ đắng hồn ta
Hương
yêu đậm nét mùa thương nhớ
Nàng
hỡi! niên dài khắc dáng hoa!!!
29.04.12

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 31 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 461 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9