KIẾP SẦU ĐAU
Thay đổi trang: << < 31 | Trang 31 của 31 trang, bài viết từ 451 đến 461 trên tổng số 461 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 25.09.2013 15:31:43 (permalink)
0
Cúng thất

Ba tuần cúng thất
Cảm xúc bùi ngùi
Trần thế mất vui
Vì đời thiếu Mẹ!

Bầu trời lặng lẽ
Lòng mãi quặn đau
Cuộn cuộn thương sầu
Khôn cầm lệ chảy.

Kể từ hôm ấy
Con đã mồ côi
Biết sự thật rồi
Sao lòng vẫn mộng…

Mẹ không được sống
Cùng với cháu con
Tháng lại năm mòn
Niềm đau đượm thấm.

Thương nhiều nhớ lắm
Người có hay không?

23-6-2013

Bảo Minh Trang



Cúng tam thất

Thời gian lặng lẻ
Quạnh quẽ khung trời
Muôn lời khôn tả
Lã chã châu rơi

Mẹ rời quê nội
Con gội nắng mưa
Sớm trưa ngơ ngác
Giậu gác rêu phong

Tim hồng quặn thắt
Ruột cắt gan bào
Nghẹn ngào gọi Mẹ….
Gió nhẹ vờn quanh!

Em anh cúng thất
Sự thật phơi bày
Niên dài hiu quạnh
Giá lạnh đời con.

Héo hon ai tỏ
Gót đỏ còn đâu!!!
23/09/2013
SĨ ĐOAN 04.10.2013 20:47:10 (permalink)
0
Cảm niệm trọng ân Cha – Mẹ

Hạ về cảnh vật nghe thương
Gợi niềm nhung nhớ vấn vương nao lòng
Trọng ân Cha – Mẹ mênh mông
Trập trùng núi Thái biển Đông dạt dào.

Ngất trời chín chữ cù lao
Trọng ân dưỡng dục xiết bao nghĩa tình
Trời cao đất rộng minh minh
Cũng không sánh nỗi thâm tình Mẹ - Cha.

Trọng ân sâu nặng hải hà
Mẹ - Cha chịu lắm phong ba dập vùi.
Giữa trần nhiều khổ ít vui
Vẫn can đảm nhận chẳng lời thở than.

Nhọc nhằn gánh vác lo toan
Mong con mãi mãi an nhàn thảnh thơi
Ngày nay trẻ được nên người
Trọng ân Cha Mẹ suốt đời không quên.

13-6-2013

Bảo Minh Trang




Trọng ân Mẹ Cha
(Họa nguyên vận)
Trăng lồng khung ảnh thân thương
Lung linh huyền ảo vấn vương tơ lòng
Biển đời lắm cảnh quạnh mông
Xa Cha vắng Mẹ lệ đong dào dào

Trải qua mấy chặng cần lao
Bến xưa thuyền đậu xôn xao sóng tình
Tâm tư rạng ánh bình minh
Dâng đầy hạnh phúc rõ tình Mẹ Cha

Đức tin sáng tựa ngân hà
Nghĩa nhân lấp lánh phong ba ẩn vùi
Gió mây đủng đỉnh reo vui
Lúa no hạt gạo đẩy lùi lầm than

Một đời vất vả mưu toan
Ươm mầm quả ngọt rộng đường thảnh thơi
Con xin kính tạ ơn Người
Trọng ân Cha Mẹ đời đời khôn quên!
04/10/13
SĨ ĐOAN 06.11.2013 13:26:50 (permalink)
0
Trả ân tình
 
Đâu vừa xuất hiện kẻ nghênh ngông?
Dưới đất chui lên chẳng rõ lòng
Thả giọng không e làn sấm chớp
Buông lời có thẹn ngọn thu đông?
Sông đời lắm khúc phai màu bạc
Bến mộng nhiều nơi đổi sắc hồng
Rảo bước đôi lần ta thấu tỏ(!)
Ân tình đã trả một lần xong.
22/10/2013
SĨ ĐOAN 15.12.2013 20:36:53 (permalink)
0

Nỗi niềm của Sỏi

Sống giữa trần gian tủi cuộc đời
Thân chèn Cát Bụi phủ ngàn nơi
Mưa cào Nước đẩy trôi lăn lóc
Khóc cảnh bi thương hỡi Đất Trời!

03/12/13
SĨ ĐOAN 27.12.2013 20:53:38 (permalink)
0
Vụn vỡ
 
Chiều kia cánh nhạn xa bầy
Bởi cơn gió lốc cuồng say lạc dòng
 
Xuân tàn giấc mộng có tìm không?
Một kiếp phù du phận chẳng nồng
Cá lượn xuôi dòng hai bến đỗ
Chim sầu gọi bạn nửa đời trông
Bâng khuâng mỗi nẻo dầm sương muối
Lặng lẽ từng đêm tẩm gió đồng
Cánh nhạn bao lần tim vụn vỡ
Tranh tình ố sắc ẩm chiều đông.
17/12/13
 
SĨ ĐOAN 24.01.2014 19:46:42 (permalink)
0
Bão lòng

Trang tình dệt mãi vẫn màu đen
Nhớ nụ hoa xinh giữa ánh đèn
Hiệp ý cầu thân gầy bến mộng
Ai ngờ bão tố cuốn vùng ven

Sầu thương cánh nhạn đẫm mưa chiều
Mặn đắng tâm hồn bước ngã xiêu
Khắc khoải chia ly đời vụn vỡ
Lòng cam phát thệ vứt bao điều.

Tim hồng rạng rỡ tựa pha-lê
Huyết rỉ xuân thu dạ não nề
Thổn thức xoa lòng nghiêm giới đạo
Ưu phiền thế tục quả chua ê
21/01/13


SĨ ĐOAN 15.03.2014 14:03:36 (permalink)
0
Tình buồn trên bia đá

Gửi lại trần gian một mảnh đời
Xuân tàn quạnh quẽ lệ sầu rơi
Bâng khuâng bóng lẻ nương bờ giậu
Lạnh lẽo hồn đau tựa mảng trời
Luyến buổi gần con tình thắm thiết
Thương chiều kế vợ cảnh chơi vơi
Mưa sa nặng hạt buồn khôn tả
Sấm giật tay buông nửa khắc rời!
 
Sông tình đã cạn từ đây
Bến xưa ơi hỡi tháng ngày buồn tênh!
24/02/2014
sd

 
SĨ ĐOAN 22.03.2014 21:56:13 (permalink)
0
Nghịch cảnh trêu đùa
Nghịch cảnh trêu chi nát cuộc đời
Trăng mờ gió lạnh sóng chơi vơi
Trăm năm khóc hận hồn đau tủi
Một kiếp sầu thương xác rụng rời
 
Khúc uẩn đời ta
Vấp ngã bùn nhơ đắng nửa đời
Trăng tròn lại khuyết nghĩa tình vơi
Vườn xưa sắc nhạt tâm day dứt
Bến cũ  người xa ý rạc rời
 
Lối cũ rêu đầy
Lẩn thẩn chiều đông ngẫm kiếp đời
Canh tàn lệ nhỏ mỗi ngày vơi
Mưa sa bến rã duyên tàn úa
Gió giật thuyền tan phận gãy rời
05/03/2914
SĨ ĐOAN 01.04.2014 22:24:26 (permalink)
0
Giã biệt

Bão tố ai gieo đã dậy rồi
Tâm hồn xáo động chát bờ môi
Đêm buồn nốt nhạc ơ hờ trỗi
Gác lạnh thơ tình lặng lẽ trôi
Xóa vết thời gian lòng mãi đượm
Quên hương kỷ niệm nét không rời
Bao lần sóng lệ hoen vành mắt
Thức trọn niên trường giã biệt thôi!
01/04/2014
sd

SĨ ĐOAN 28.04.2014 11:37:23 (permalink)
0
Gõ nhịp cung tình-7
( Thủ vĩ ngâm)

Đắng ngọt cùng nhau thẳng thắn bày
Không vì cá tính cưỡng nguồn say
Sông duyên nạo vét tình luôn thắm
Bến mộng bồi vun nghĩa mãi dày
Hạ đổ kề vai nồng cánh quạt
Đông tràn tựa má ấm vòng tay
Thuyền mơ vượt bể bờ thương đáp
Đắng ngọt cùng nhau thẳng thắn bày
24/04/14



SĨ ĐOAN 04.01.2015 10:06:32 (permalink)
0
DUYÊN VỠ
**************
Mù khơi vạn nẻo lúc quay về
Bởi mối duyên đầu đã nặng mê
Đẫm ướt bờ môi sầu lệ đổ
Cằn khô sợi tóc rũ câu thề
Căm thuyền phụ bến hoài ngơ ngẩn
Hận kẻ sang bờ mãi tái tê
Trót lỡ thôi đành ru ảo mộng
Ngày sau kiếp phận đỡ ê chề
_________
09/11/2014
Tiêu Dao Phong


.
Mộng tàn
( Họa vận)
.
Phụ tấm lòng son vội trở về
Ôm dòng kỉ niệm thuở say mê
Bờ thương nén chặt bao lần ước
Sóng tủi dìm sâu những lúc thề
Ngẩng mặt tầm dương hong dạ buốt
Vươn mình tắm nguyệt sưởi hồn tê
Thời gian lắng đọng ai còn nhớ?
Mộng úa hương phai bước nặng nề!
11/11/14
.

sd
Thay đổi trang: << < 31 | Trang 31 của 31 trang, bài viết từ 451 đến 461 trên tổng số 461 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9