KIẾP SẦU ĐAU
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 31 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 461 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 11.07.2009 21:58:34 (permalink)
0
Lãng vãng mây bay phủ núi đồi
Hiu hiu gió thổi quyện chung đôi
Nhớ người tri kỉ...đâu còn nữa
Đủng đỉnh đầu non... nhớ xa xôi...!
-KN-
Nhìn gió ngắm mây lại nhớ người
Đã thành kỷ niệm...dĩ  vãng trôi...
Cuộc đời đâu thể như mộng ước
Yêu thương nhung nhớ chẳng thành đôi...
-TG-

#46
    Kẻ Ngông 12.07.2009 10:44:12 (permalink)
    0
     
     

     
     
    Vầng trăng hai đứa soi chung
    Mà nay lỗi nhịp mơ cùng, ước tan...
    Còn vương một bãi cát vàng
    Ngàn năm dõi bước gót nàng về đâu!

    -KN-

    Qua lửa mới biết vàng,thau.
    Thời gian thử thách hiểu nhau mới tường.
    Thật lòng đau khổ nhớ thương
    Mảnh trăng ghép lại soi gương thủa nào
    ...
    -TG-

     
    Tình riêng chan chứa tuôn trào
    Con tim thổn thức ước ao sánh cùng
    Yêu thương chưa trọn nợ chung
    Mây giăng phủ lối vầng trăng lui dần. 


    #47
      Kẻ Ngông 12.07.2009 10:55:52 (permalink)
      0
       

       
      Lãng vãng mây bay phủ núi đồi
      Hiu hiu gió thổi quyện chung đôi
      Nhớ người tri kỉ...đâu còn nữa
      Đủng đỉnh đầu non... nhớ xa xôi...!
      -KN-

       
      Nhìn gió ngắm mây lại nhớ người
      Đã thành kỷ niệm...dĩ  vãng trôi...
      Cuộc đời đâu thể như mộng ước
      Yêu thương nhung nhớ chẳng thành đôi...
      -TG-

       
      Dẫu rằng một phút... hóa xa xôi
      Hòa quyện tâm tư của riêng tôi
      Lưu trử trăm năm tình cao quí
      Trong tim trỗi mãi mối tình...ôi! 


      #48
        anhtrangthu 12.07.2009 11:15:30 (permalink)
        0
        Trích đoạn: SĨ ĐOAN


         
         
        Cám ơn một tấm lòng vàng
        Trái tim nhân hậu dịu dàng thân thương
         
         
        ...Khó khăn gian khổ tai ương
        Em là sao nhỏ soi đường anh đi.
         
        Lòng em anh mãi khắc ghi-
        Kim Cương lấp lánh chẳng tì vết thâm.
         
        Đời người sóng gió thăng trầm 
        Bên anh luôn có tri âm...một người...
         
        KN- TG
         
        Tri âm chưa thỏa nàng ơi
        Phải là tri kỉ- ở đời với nhau!
        -SD- 


        Cùng nhau sống đến bạc đầu
        Trăm năm hạnh phúc bền lâu vẹn toàn
        ATT
        Chào bạn KN, ATT biết bạn vào trang thơ của ATT rất lâu rồi nhưng chưa đáp lễ được không biết bạn có cho mình là người "bất lịch sự" không vây? Hôm nay mình mới vào trang thơ xin gửi lời cảm ơn bạn và chúc bạn vui vẻ hạnh phúc, chúc các bạn trong vườn thơ vui vẻ!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 11:18:24 bởi anhtrangthu >
        #49
          Kẻ Ngông 13.07.2009 13:22:55 (permalink)
          0
           
          Trích đoạn: SĨ ĐOAN



           
           
          Cám ơn một tấm lòng vàng
          Trái tim nhân hậu dịu dàng thân thương
           
           
          ...Khó khăn gian khổ tai ương
          Em là sao nhỏ soi đường anh đi.
           
          Lòng em anh mãi khắc ghi-
          Kim Cương lấp lánh chẳng tì vết thâm.
           
          Đời người sóng gió thăng trầm 
          Bên anh luôn có tri âm...một người...
           
          KN- TG
           
          Tri âm chưa thỏa nàng ơi
          Phải là tri kỉ- ở đời với nhau!
          -SD- 


           
          Cùng nhau sống đến bạc đầu
          Trăm năm hạnh phúc bền lâu vẹn toàn
          ATT
           
          Ước mong muôn thuở Kẻ Ngông
          Thiên thu vạn kiếp chờ mong nợ tròn. 

           

          Chào bạn KN, ATT biết bạn vào trang thơ của ATT rất lâu rồi nhưng chưa đáp lễ được không biết bạn có cho mình là người "bất lịch sự" không vậy? Hôm nay mình mới vào trang thơ xin gửi lời cảm ơn bạn và chúc bạn vui vẻ hạnh phúc, chúc các bạn trong vườn thơ vui vẻ!
           
          Có gì đâu đừng bận tâm, thấy bạn lâu quá không trở lại vườn thơ , vừa nhớ vừa mong vừa.... nên vào ngủ trọ vườn thơ bạn đấy mà, cũng may là bạn không trách phạt. Nhớ vào DD nhiều nhiều nhé!
          Mến chào và hẹn gặp lại.


          #50
            Kẻ Ngông 13.07.2009 13:40:47 (permalink)
            0


            NHỚ...

             
            Lãng vãng mây bay phủ núi đồi
            Hiu hiu gió thổi quyện chung đôi
            Nhớ người tri kỉ...đâu còn nữa
            Đủng đỉnh đầu non... nhớ xa xôi...!
            -KN-

            Dĩ vãng...

            Nhìn gió ngắm mây lại nhớ người
            Đã thành kỷ niệm...dĩ vãng trôi...
            Cuộc đời đâu thể như mộng ước
            Yêu thương nhung nhớ chẳng thành đôi...
            -TG-

            DẪU...

            Dẫu rằng một phút... hóa xa xôi
            Hòa quyện tâm tư của riêng tôi
            Lưu trử trăm năm tình cao quí
            Trong tim trỗi mãi mối tình...ôi!
            -KN-

            BUỒN...

            Gần ,xa cũng bởi tại mình thôi...
            Tâm tư bấn loạn...mới xa xôi...
            Bây giờ tĩnh tâm mà nghĩ lại
            Nỗi buồn đa mang chắc...nhân đôi?
            -TG-
             
            VUI
             
            Khi tình trắc trở phải buồn thôi
            Đổi phận trớ trêu bạn với tôi
            Thử hỏi: Lòng nàng sầu ảo não...?
            Hay vui...xin hỏi  một câu thôi! 



            #51
              Kẻ Ngông 13.07.2009 13:45:44 (permalink)
              0


              LẺ BÓNG

              Vầng trăng hai đứa soi chung

              Mà nay lỗi nhịp mơ cùng, ước tan...
              Còn vương một bãi cát vàng
              Ngàn năm dõi bước gót nàng về đâu!

              -KN-

              Ghép mảnh trăng xưa

              Qua lửa mới biết vàng,thau.
              Thời gian thử thách hiểu nhau mới tường.
              Thật lòng đau khổ nhớ thương
              Mảnh trăng ghép lại soi gương thủa nào...
              -TG-

              ước ao...

              Tình riêng chan chứa tuôn trào
              Con tim thổn thức ước ao sánh cùng
              Yêu thương chưa trọn nợ chung
              Mây giăng phủ lối vầng trăng lui dần.
              -KN-

              NỢ NGƯỜI...

              Sớm thăm vườn ,em  tần ngần
              Thảm cỏ còn đó...dấu chân của người...
              Thương em, anh vẫn tới lui
              Chăm khu vườn nhỏ tốt tươi ,mỗi ngày.
              Em mang nghĩa nặng ơn dày
              Bao giờ trả hết được đây...Hỡi người???
              -TG-

               
               
              LÒNG ANH
               
              Nhìn em rạng rỡ môi cười
              Đấy là đền đáp ơi người bạn thân!
              Lòng em đượm sắc ân cần
              Ân tình cao cả... bội phần anh trao
              Xin em dạ chớ nao nao...
              Lòng anh khó xử... ra vào nghĩ suy...!


              #52
                THƯƠNG GIANG 14.07.2009 00:25:35 (permalink)
                0


                LẺ BÓNG

                Vầng trăng hai đứa soi chung
                Mà nay lỗi nhịp mơ cùng, ước tan...
                Còn vương một bãi cát vàng
                Ngàn năm dõi bước gót nàng về đâu!

                -KN-

                Ghép mảnh trăng xưa

                Qua lửa mới biết vàng,thau.
                Thời gian thử thách hiểu nhau mới tường.
                Thật lòng đau khổ nhớ thương
                Mảnh trăng ghép lại soi gương thủa nào...
                -TG-


                ước ao...


                Tình riêng chan chứa tuôn trào
                Con tim thổn thức ước ao sánh cùng
                Yêu thương chưa trọn nợ chung
                Mây giăng phủ lối vầng trăng lui dần.
                -KN-

                NỢ NGƯỜI...


                Sớm thăm vườn ,em tần ngần
                Thảm cỏ còn đó...dấu chân của người...
                Thương em, anh vẫn tới lui
                Chăm khu vườn nhỏ tốt tươi ,mỗi ngày.
                Em mang nghĩa nặng ơn dày
                Bao giờ trả hết được đây...Hỡi người???
                -TG-


                LÒNG ANH

                Nhìn em rạng rỡ môi cười
                Đấy là đền đáp ơi người bạn thân!
                Lòng em đượm sắc ân cần
                Ân tình cao cả... bội phần anh trao
                Xin em dạ chớ nao nao...
                Lòng anh khó xử... ra vào nghĩ suy...!
                -KN-

                 Đa mang....
                Lòng anh khó xử điều chi,
                Đa mang duyên nợ nhiều  khi đau đầu?
                Nên phải  nhìn trước ngó sau,
                Sợ đi nhầm lối... biết đâu đường  về?
                Tình anh đầy ắp,tràn trề
                Đừng trao em hết mà về tay không?
                                              -TG-

                _____________________________

                Kẻ Ngông
                ----------------
                Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
                Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???
                #53
                  THƯƠNG GIANG 14.07.2009 00:31:13 (permalink)
                  0


                  Ước mong muôn thuở Kẻ Ngông
                  Thiên thu vạn kiếp chờ mong nợ tròn.

                  Không trả được nợ vẫn còn
                  Thiên Thu vạn kiếp có mòn được đâu?
                  -KN-TG-
                  #54
                    THƯƠNG GIANG 14.07.2009 00:40:16 (permalink)
                    0

                    vừa nhớ vừa mong vừa.... nên vào ngủ trọ vườn người ta...-KN-


                      Ngủ trọ...

                    Vừa nhớ vừa mong nên ngủ nhờ
                    Trong vườn thi quán của nàng thơ
                    Sớm mai thức giấc ,nàng chớ hoảng
                    Thấy đấng quân tử nằm chỏng chơ.
                    ...
                                               -TG-


                    #55
                      anhtrangthu 14.07.2009 02:13:26 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


                      vừa nhớ vừa mong vừa.... nên vào ngủ trọ vườn người ta...-KN-


                      Ngủ trọ...

                      Vừa nhớ vừa mong nên ngủ nhờ
                      Trong vườn thi quán của nàng thơ
                      Sớm mai thức giấc ,nàng chớ hoảng
                      Thấy đấng quân tử nằm chỏng chơ.
                      ...
                                                 -TG-



                      Lỡ đường lữ khách mới qua đây
                      Có lẽ đây là chút vận may
                      Nàng thơ hay bất kỳ ai khác
                      ...

                      ATT


                      #56
                        Kẻ Ngông 14.07.2009 12:38:00 (permalink)
                        0
                         
                         
                         

                         
                        Đa mang....
                         
                         

                        Lòng anh khó xử điều chi,
                        Đa mang duyên nợ nhiều  khi đau đầu?
                        Nên phải  nhìn trước ngó sau,
                        Sợ đi nhầm lối... biết đâu đường  về?
                        Tình anh đầy ắp,tràn trề
                        Đừng trao em hết mà về tay không?
                                                     -TG-

                         
                        ĐA CẢM 
                         
                        Lòng thương - tầc dạ ước mong...
                        Trao em - yêu mến... chẳng trông điều gì.
                        Sống đời anh chẳng so bì
                        Trao nhau...có thể...bởi vì lòng nhân.
                        Nếu như lòng mãi ân cần...
                        Lướt theo năm tháng dần dần yêu thương...
                        Đấy là...đa cảm - vấn vương...
                        Mong sao như ý... vẹn đường tơ duyên.
                        -KN-



                        #57
                          Kẻ Ngông 14.07.2009 12:41:38 (permalink)
                          0
                           
                           

                          Ước mong muôn thuở Kẻ Ngông
                          Thiên thu vạn kiếp chờ mong nợ tròn.

                          Không trả được nợ vẫn còn
                          Thiên Thu vạn kiếp có mòn được đâu?
                           
                          Thế thì em trả từ đầu
                          Thay người đi trước- nên câu duyên tình! 
                          -KN-TG-
                          #58
                            Kẻ Ngông 14.07.2009 12:53:47 (permalink)
                            0
                             
                             

                             
                            vừa nhớ vừa mong vừa.... nên vào ngủ trọ vườn người ta...
                            -KN-


                            Ngủ trọ...

                            Vừa nhớ vừa mong nên ngủ nhờ
                            Trong vườn thi quán của nàng thơ
                            Sớm mai thức giấc ,nàng chớ hoảng
                            Thấy đấng quân tử nằm chỏng chơ.
                            ...
                                                       -TG-



                            Lỡ đường lữ khách mới qua đây
                            Có lẽ đây là chút vận may
                            Nàng thơ hay bất kỳ ai khác
                            ...

                            Sững sờ giây phút hiểu sự rày...!
                            ....
                             
                            Hữu ý vào vườn thăm khóm hoa
                            Bao ngày bận bịu... chủ đi xa
                            Hoa xinh...thiếu nước...đà hiu quạnh...
                            Trời nỡ buông rèm- tạm ngủ qua.


                            ATT
                            -KN

                            #59
                              Kẻ Ngông 14.07.2009 17:25:01 (permalink)
                              0
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 31 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 461 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9