KIẾP SẦU ĐAU
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 31 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 461 bài trong đề mục
Kẻ Ngông 30.07.2009 13:35:54 (permalink)
0
DỪNG BƯỚC PHIÊU LÃNG
 
Ngập ngừng trước ánh hoàng hôn
Yêu " Trời lam " biếc nén dồn tâm tư!
Đời ta như cánh diều ư?
Rơi trong bão loạn xem như tạ từ.
 
Giờ đây thân thể nát nhừ
Nhớ " Dòng suối ngọt" tiếng ru  rì rào
Yêu thương " Hương nhớ"  dạt dào
"Nhớ ai " ai nhớ ngày nào bên nhau
" Vườn thơ" lấp lánh trăng sao
Gợi lên nhung nhớ biết bao ấm nồng
" Tính sổ đời" mãi lòng vòng
" Biển xanh" khó lướt cõi hồng bụi vương
Rời xa tay " Nối tình thương"
" Trang thơ thanh khiết" xin nhường thời gian
" Lều hoa" một thuở vương mang
Nay thời gửi lại bướm vờn, ong ru...
Nhớ biết bao " Ánh trăng thu"
Tuôn rơi lệ đẫm "khóc cho chuyện tình"
Ngày mai ai sẽ thay mình
Sớm chiều thăm viếng, ngắm nhìn, sẻ san...?
Thi Nang ơi! Hỡi Thi Nang!
Chờ ta đi nhé dặm đàng có nhau
Gửi Thư Quán một lời chào
Buồn vui xen lẩn... ngày nào vương mang.
 
Topic này theo bụi thời gian
Lấp dần , phủ kín chẳng màng đơm hương.
Còn gì lưu luyến tơ vương
Ân tình chôn chặc, đặm đường xót xa!
Cũng thời như những người ta
Cớ sao nặng gánh phong ba giữa trời???
 
#76
    THƯƠNG GIANG 01.08.2009 08:50:50 (permalink)
    0
    VU VƠ...

    " Vườn thơ" lấp lánh trăng sao

    Gợi lên nhung nhớ biết bao ấm nồng
    Người xa mà vẫn nhớ mong
    Vườn thơ  một thủa  vun trồng cùng em...
    Mỗi đêm trăng bước ra thềm
    Nhớ câu thơ họa ngọt mềm...thiết tha...
    Cố quên càng nhớ diết da
    Bàn chân quen lối   đến nhà người xưa...
    ...Lang thang đi dưới chiều mưa...
    Nỗi buồn như lưới ai vừa bủa giăng...
    Mưa nên chẳng thấy chị Hằng
    Buồn nên chẳng thấy sông Trăng hiền hòa...
    Một dòng sông chảy rất xa...
    Để cho thương nhớ vỡ òa trong ai...
    -TG-
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 09:25:38 bởi THƯƠNG GIANG >
    #77
      Kẻ Ngông 06.08.2009 12:22:00 (permalink)
      0
      Đề nghị Ban Quản Trị khoá dùm topic " KIẾP SẦU ĐAU".
      Cám ơn.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 12:22:56 bởi Kẻ Ngông >
      #78
        Lam Hồng Minh 06.08.2009 17:07:49 (permalink)
        0


        VU VƠ...

        " Vườn thơ" lấp lánh trăng sao

        Gợi lên nhung nhớ biết bao ấm nồng
        Người xa mà vẫn nhớ mong
        Vườn thơ  một thủa  vun trồng cùng em...
        Mỗi đêm trăng bước ra thềm
        Nhớ câu thơ họa ngọt mềm...thiết tha...
        Cố quên càng nhớ diết da
        Bàn chân quen lối   đến nhà người xưa...
        ...Lang thang đi dưới chiều mưa...
        Nỗi buồn như lưới ai vừa bủa giăng...
        Mưa nên chẳng thấy chị Hằng
        Buồn nên chẳng thấy sông Trăng hiền hòa...
        Một dòng sông chảy rất xa...
        Để cho thương nhớ vỡ òa trong ai...
        -TG-


        Vu Vơ Buồn

        Ta và người kiếp trần ai
        Vẫn đi đi mãi miệt mài tháng năm
        Kiếp sầu đau kiếp quái quăm
        Bon chen đời vẫn thì thầm nỗi đau
        Vu vơ thơ ghép trăng sao
        Vu vơ quên nhớ đi vào đi ra
        Buồn rơi dưới mái hiên nhà
        Buồn nằm lạnh ngắt mưa nhòa nhạt trôi
        Vu vơ tìm lại luân hồi
        Trầm luân trắng áo lên ngôi tình buồn !
        Cùng người vơ vét mùa thương
        Nghe thương khao khát nên buồn chưa nguôi !

        Lam Hồng Minh


        #79
          Kẻ Ngông 07.08.2009 12:28:27 (permalink)
          0
           


          VU VƠ...

          " Vườn thơ" lấp lánh trăng sao

          Gợi lên nhung nhớ biết bao ấm nồng
          Người xa mà vẫn nhớ mong
          Vườn thơ  một thủa  vun trồng cùng em...
          Mỗi đêm trăng bước ra thềm
          Nhớ câu thơ họa ngọt mềm...thiết tha...
          Cố quên càng nhớ diết da
          Bàn chân quen lối   đến nhà người xưa...
          ...Lang thang đi dưới chiều mưa...
          Nỗi buồn như lưới ai vừa bủa giăng...
          Mưa nên chẳng thấy chị Hằng
          Buồn nên chẳng thấy sông Trăng hiền hòa...
          Một dòng sông chảy rất xa...
          Để cho thương nhớ vỡ òa trong ai...
          -TG-


          Vu Vơ Buồn

          Ta và người kiếp trần ai
          Vẫn đi đi mãi miệt mài tháng năm
          Kiếp sầu đau kiếp quái quăm
          Bon chen đời vẫn thì thầm nỗi đau
          Vu vơ thơ ghép trăng sao
          Vu vơ quên nhớ đi vào đi ra
          Buồn rơi dưới mái hiên nhà
          Buồn nằm lạnh ngắt mưa nhòa nhạt trôi
          Vu vơ tìm lại luân hồi
          Trầm luân trắng áo lên ngôi tình buồn !
          Cùng người vơ vét mùa thương
          Nghe thương khao khát nên buồn chưa nguôi !

          Lam Hồng Minh
           
          BUỒN VU VƠ
           
          Dòng đời xuôi ngược ngược xuôi
          Yêu ân mến nghĩa buồn vui...nổi chìm
          Nhớ thắc thỏm mãi kiếm tìm
          Buồn vu vơ sải cánh chim mịt mờ
          Thương yêu hờn dỗi vô bờ
          Nén sâu tâm khảm đợi chờ hoàng hôn
          Đâu đây hương nhớ đọng tồn...
          Vườn thơ đầy ắp trăng lồng bóng nhau
          Bên bờ suối ngọt đổi trao...
          Đọng vương ánh mắt-Dối nhau ích gì?
          Thuyền nan chao đảo thương bi
          Chỡ bao sóng cả chẳng tì vết nhơ!
           
           
          KN cám ơn bạn trong suốt thời gian qua, mến chúc bạn vui tươi và hạnh phúc.
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 14:55:02 bởi Kẻ Ngông >
          #80
            Lam Hồng Minh 08.08.2009 04:34:19 (permalink)
            0
            VU VƠ...

            " Vườn thơ" lấp lánh trăng sao

            Gợi lên nhung nhớ biết bao ấm nồng
            Người xa mà vẫn nhớ mong
            Vườn thơ một thủa vun trồng cùng em...
            Mỗi đêm trăng bước ra thềm
            Nhớ câu thơ họa ngọt mềm...thiết tha...
            Cố quên càng nhớ diết da
            Bàn chân quen lối đến nhà người xưa...
            ...Lang thang đi dưới chiều mưa...
            Nỗi buồn như lưới ai vừa bủa giăng...
            Mưa nên chẳng thấy chị Hằng
            Buồn nên chẳng thấy sông Trăng hiền hòa...
            Một dòng sông chảy rất xa...
            Để cho thương nhớ vỡ òa trong ai...
            -TG-


            Vu Vơ Buồn

            Ta và người kiếp trần ai
            Vẫn đi đi mãi miệt mài tháng năm
            Kiếp sầu đau kiếp quái quăm
            Bon chen đời vẫn thì thầm nỗi đau
            Vu vơ thơ ghép trăng sao
            Vu vơ quên nhớ đi vào đi ra
            Buồn rơi dưới mái hiên nhà
            Buồn nằm lạnh ngắt mưa nhòa nhạt trôi
            Vu vơ tìm lại luân hồi
            Trầm luân trắng áo lên ngôi tình buồn !
            Cùng người vơ vét mùa thương
            Nghe thương khao khát nên buồn chưa nguôi !

            Lam Hồng Minh


            BUỒN VU VƠ
            Dòng đời xuôi ngược ngược xuôi
            yêu ân mến nghĩa buồn vui...nổi chìm
            Nhớ thắc thỏm mãi kiếm tìm
            Buồn vu vơ sải cánh chim mịt mờ
            Thương yêu hờn dỗi vô bờ
            Nén sâu tâm khảm đợi chờ hòang hôn
            Đâu đây Hương nhớ đọng tồn...
            Vườn thơ đầy ắp trăng lống bóng nhau
            Bên bờ suối ngọt đổi trao...
            Đọng vương ánh mắt-Dối nhau ích gì?
            Thuyền nan chao đảo thương bi
            Chỡ bao sóng cả chẳng tì vết nhơ!

            BUỒN VƯƠNG

            Xa nhau buồn đã bơ phờ
            Làm sao dối được vần thơ ghi lòng
            Dặn lòng tình cũng hư không
            Vì đâu vương vấn lệ hồng vấn vương !
            Xa nhau càng nhớ càng thương
            Làm sao xóa được cội nguồn thương yêu
            Từng chiều rồi lại từng chiều
            Vẫn bên bờ suối chờ yêu ngọt ngào
            Anh ơi! thương quá làm sao ?
            Làm sao nói được nghẹn ngào trong tim
            Làm sao gói trọn nỗi niềm
            Nằm im nghe sóng vỗ thuyền tình nhân !

            Lam Hồng Minh
            #81
              Kẻ Ngông 08.08.2009 17:00:19 (permalink)
              0
               
               

               
              BUỒN VƯƠNG

              Xa nhau buồn đã bơ phờ
              Làm sao dối được vần thơ ghi lòng
              Dặn lòng tình cũng hư không
              Vì đâu vương vấn lệ hồng vấn vương !
              Xa nhau càng nhớ càng thương
              Làm sao xóa được cội nguồn thương yêu
              Từng chiều rồi lại từng chiều
              Vẫn bên bờ suối chờ yêu ngọt ngào
              Anh ơi! thương quá làm sao ?
              Làm sao nói được nghẹn ngào trong tim
              Làm sao gói trọn nỗi niềm
              Nằm im nghe sóng vỗ thuyền tình nhân !

              Lam Hồng Minh

               
               
               
              TRĨU LÒNG
               
               
              Bây chừ ai đã tình thân
              Sao nghe trĩu nặng bước chân ra vào?
              Còn chăng hương vị ngọt ngào
              Thấm hồn tươi tỉnh dạt dào yêu thương?
              Trĩu sầu vì bởi vấn vương...
              Con tim câm lặng như dường ngu ngơ!
              Nhớ mông lung, nhớ vô bờ...
              Câu thơ thắm đượm mộng hờ trong ta!
              Nhớ  bờ môi... nhớ diết da
              Hôn lên mái tóc để mà lưu hương!
              Tâm hồn ta mãi tơ vương
              Trăm năm biết có chung đường nhân duyên?
               
               
              #82
                SĨ ĐOAN 09.08.2009 16:00:28 (permalink)
                0
                Ngủ đi em giấc mộng nghìn thu!
                Cõi dương trần gió ru hiu hắt...!
                Ngủ đi em, trời còn nắng gắt...
                Thu đã về...réo rắt tim son!!!
                 


                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2009 21:55:21 bởi SĨ ĐOAN >
                #83
                  SĨ ĐOAN 24.08.2009 21:59:49 (permalink)
                  0
                  THĂM EM
                   
                  Trở lại thăm em sau mùa mưa bão
                  Cỏ cây buồn và ảo não tâm can...!
                  Dạ nhè nhàng- viếng thắp nén nhang
                  Cầu vong linh bình an cửa Phật.
                  -SD-
                  #84
                    SĨ ĐOAN 24.08.2009 23:17:27 (permalink)
                    0
                    Buồn thay bạn hữu ra đi
                    Để ta ở lại sầu bi một mình
                    Nhớ sao ánh mắt lung linh
                    Trao ta tất cả niềm tin cuối đời!
                    -sd-
                    #85
                      SĨ ĐOAN 27.08.2009 20:10:06 (permalink)
                      0
                       
                      Ngẩng trông muôn dặm trùng khơi
                      Thuyền rời mặt nước chìm nơi vô hình
                      Ngẩn ngơ dõi mắt lặng nhìn
                      Bến bờ rêu phủ soi in sóng vồ.
                      -sd-
                      #86
                        Kẻ Ngông 28.08.2009 23:51:42 (permalink)
                        0
                        Mưa nặng hạt gió gào rả rít
                        Tìm thăm ai- xa tít chơn trời!
                        Vần thơ viết chẳng nên lời
                        Đánh hoài con chữ rạc rời...lung tung...! 
                         
                        #87
                          SĨ ĐOAN 29.08.2009 22:15:54 (permalink)
                          0
                           
                          Nợ không vướn víu hãy bình yên
                          Mộng giấc mơ xưa khó vẹn bền !
                          Lữ thứ đau lòng trăm cay đắng...

                          Suy tư giây phút - rạn thuyền uyên.
                           
                          Hãy trả thanh bình - hướng nắng mai!
                          Chớ gieo phiền não dẫu rằng ai...!?
                          Mong người vui thú- xin từ tạ...

                          Sải cánh mây trời mặc tỉnh say!!!
                          -sd-

                           
                          #88
                            SĨ ĐOAN 29.08.2009 22:38:11 (permalink)
                            0
                            Đông tàn hạ đổ- hây hây
                            Trông nàng- tiên nữ ta vầy nên duyên
                            Thu về...xuân đến bình yên
                            Kề vai sánh bước khắp miền non sông.
                            -sd-

                            #89
                              Kẻ Ngông 30.08.2009 17:15:06 (permalink)
                              0
                              VẦN THƠ CHẾT
                               
                              Hồn thơ chết nương nhờ mây khói
                              Xác rã rời đau nhói bờ tim
                              Phương nao? anh dõi kiếm tìm!!!
                              Bên vườn thơ mộng lặng chìm ngu ngơ!
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 31 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 461 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9