KIẾP SẦU ĐAU
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 31 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 461 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 18.09.2009 20:46:36 (permalink)
0
GIỌT SẦU
 
Hoàng hôn đến nghe lòng tê tái
Kỉ niệm hồng ưu ái lùi sâu
Bây chừ em ở nơi đâu
Nghe chăng thổn thức giọt sầu con tim?
-sd-
SĨ ĐOAN 19.09.2009 22:21:53 (permalink)
0
LỆ SA
 
Anh viếng thăm em...ngã bóng tà
Hoa rơi cánh rụng khắp vườn nhà
Trăng sầu lẩn khuất màng mây mỏng
Viễn cảnh thê lương giọt lệ sa.
-sd-

SĨ ĐOAN 20.09.2009 13:31:17 (permalink)
0
Ta về nếm vị chua cay
Ngất ngây men rượu chẳng nài tình xưa.
Sao trời soi ánh lưa thưa
Sầu đong chất ngất...gió mưa bão bùng.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 21:25:19 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 20.09.2009 20:10:01 (permalink)
0
HẬN
 
 
Mượn rượu giãi sầu...
Sầu chất ngất!
Say, tỉnh...tỉnh, say...
Say ngất ngưỡng
Những tưởng bình yên...
Nào dật vưởng
Chán , chán đời!
Say sỉn... sỉn say...
Hận kiếp thân trai
Hận ngày dài.
-sd-
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 21:23:14 bởi SĨ ĐOAN >
Mỹ Trinh 20.09.2009 21:02:02 (permalink)
0
Thu mưa

Thu mưa gió hú ngoài hiên
Trên triền hương nhớ chao nghiêng đỉnh buồn
Ngày đi theo gió mưa tuôn
Ta ngồi ở lại mà ôm thu sầu
Hỏi người trăng đã về đâu?
Theo mưa theo gió dãi dầu heo may
Bên hiên gió thổi Đông gầy
Rừng xưa ai khép thơ ngây đi về
Trăng ngồi khuất bóng sơn khê
Nghe mưa nhắn nhủ chiều quê thuở nào
Nghe đời thấm giọt hư hao
Dòng sông chảy xiết xoáy vào trong tim

Mỹ Trinh


THU VẤN VƯƠNG

Thu buồn lặng lẻ chiều hôm
Một thời tơ tưởng mộng ôm gối đầu.
Buồn trông con nước qua cầu
Tơ tình bay bổng lỡ câu bẽ bàng
Dõi nhìn theo bước đông sang
Bờ môi mặn đắng nhớ làn gió thu
Nhớ lời ai hát khẻ ru
Vầng trăng Nguyệt Quế vào thu tình buồn
Tơ trời làm gió vấn vương
Làm mây thả khói cho buồn lòng nhau
Thu ơi ru những ngọt ngào
Cho sông tìm bến tay trao tay người
-MT-, sd
Mỹ Trinh 20.09.2009 21:52:23 (permalink)
0
GHÉ NHÀ

Ghé lại nhà anh thấy hận sầu
Rượu nồng say sỉn bởi vì đâu ?
Chắc là chán ngán tơ tình rối
Nên lẻ buồn đau lệ đục ngầu
Mượn rượu cho đời thôi khó nhọc
Giãi sẩu cho dạ bớt câu mâu
Vài giờ thôi nhé sầu trở lại
Say chẳng làm sao thoát cái đầu!
-MT-


Tính làm thơ chọc anh sỉn vui vui chút, mà thấy không vui...Sỉn chi vậy anh huh ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 21:53:37 bởi Mỹ Trinh >
HÁI TRĂNG SAO 21.09.2009 21:09:04 (permalink)
0
 
 
 

 
GHÉ NHÀ

Ghé lại nhà anh thấy hận sầu
Rượu nồng say sỉn bởi vì đâu ?
Chắc là chán ngán tơ tình rối
Nên lẻ buồn đau lệ đục ngầu
Mượn rượu cho đời thôi khó nhọc
Giãi sẩu cho dạ bớt câu mâu
Vài giờ thôi nhé sầu trở lại
Say chẳng làm sao thoát cái đầu!
-MT-

 
 
GIÃI KHUÂY
 
Cám ơn bạn hữu giúp khuây sầu
Say sỉn còn hơn biết đến đâu?
Lận đận duyên tơ tay rũ rượi
Trật trầy phận số mắt ngầu ngầu
Suốt ngày nhấm rượu không thèm nói
Tháng rộng  ăn mồi chẳng chẩu mâu
Nhai mãi nuốt hoài sùi bọt mép
Ngủ vùi trở giấc khóc từ đầu...!
-HTS-

Tính làm thơ chọc anh sỉn vui vui chút, mà thấy không vui...Sỉn chi vậy anh huh ?

 
Tại tình đời ngang trái giá mà đừng trái ngang, đâu có thời gian để say hay sỉn!!!


HÁI TRĂNG SAO 21.09.2009 21:25:16 (permalink)
0
NGẨN NGƠ
 
Buồn trông đáy mắt còn in
Dưới chân mặt đất rung rinh liên hồi
Tơ lòng ai xé rối bời
Con tim thổn thức đứng ngồi ngẩn ngơ.
-HTS-
SĨ ĐOAN 22.09.2009 18:14:33 (permalink)
0
LỜI TẠ TỪ
 
Ta sẽ đi...
Tránh xa mọi ngỏ
Ai thắp hương?
Thấu tỏ bao lời...?
Ai còn nhớ...
Sóng đời xô ngã
Hoặc tung tăng
Rộn rã xuân về
Hay hoàng hôn
Bên lề vườn mộng
Thả hồn thơ
Tồn đọng ưu tư
Hoặc nuối tiếc
Tiếng ru khe khẻ
Đã một thời
thỏ thẻ bên tai.
 
Tôi sẽ đi...
mặc ai chế diễu
Quên chuyện đời
theo kiểu thối lui
Dìm quá khứ
Niềm vui khép lại
Chẳng đầu thai
Bởi tại bi thương
Chẳng còn gì
vấn vương cõi tục.
Ta về thôi
Thúc giục gió chiều
Gửi trần gian
Bao điều hiện tại
Chưa hòan thành
bởi ngại thốt ra
Về chín suối
Xót xa thiêu hủy
Hận thiên thu
Tận tủy tận xương.
 
22.09.2009
SĨ ĐOAN
SĨ ĐOAN 30.09.2009 20:33:51 (permalink)
0

 

 

THƯƠNG GIANG 03.10.2009 16:25:07 (permalink)
0
Cám ơn anh trong những ngày em đi vắng đã ghé qua thăm vườn thơ em.Hôm nay là Rằm tháng Tám  em chúc anh và gd đón 1 cái Tết Trung thu đầy ắp ánh trăng hạnh phúc nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 16:51:56 bởi THƯƠNG GIANG >
SĨ ĐOAN 07.10.2009 10:14:38 (permalink)
0
TÌM NHAU
 
Ngắm lá nhìn hoa tìm kỉ niệm
Đâu đâu tiếng vọng thuở nồng yêu!
Tiếng cười khe khẻ vang trong gió
Nâng dậy hồn thơ giữa chiều tà.
 
Em ở phương nào- lệ anh sa!
Thấm vần thơ mộng hoen sắc nét
Chẳng thấy dáng em qua hơi thở...
Cắn bút chờ nhau bạc mái đầu!
-SD-
SĨ ĐOAN 07.10.2009 10:41:10 (permalink)
0
 
KÍNH TIỄN
 
Trời sầu nhỏ giọt mưa rơi
Khóc thương người mẹ về nơi Niết Bàn;
Gió bay thoảng nhẹ bên đàng
Nghiêng mình bái tạ, bàng hoàng xót xa!
Nắng vươn thêm chút chiều tà
Sưởi tình ấm áp đậm đà mẹ yêu;
Sương sa lác đác đăm chiêu
Tiễn người quá cố  đượm nhiều bi thương
Hoa tươi lan toả du dương
Tinh khôi màu trắng nhúng nhường ấp e...
Kính xin Trời Phật chỡ che
Vong linh của Mẹ bay về cõi Thiên.
-sd-

SĨ ĐOAN 10.10.2009 22:40:52 (permalink)
0
BAO GIỜ
 
 
Em ơi! Gió thổi đồi non
Trăng treo đỉnh núi... lối mòn sải chân
Bao thu lá rụng đầy sân
Anh gom nhặt hết sưởi ân nghĩa nồng...
Duyên xưa nhạt dấu son hồng
Bao giờ tươi thắm đượm dòng hương hoa?
Tình yêu đậm nét thiết tha
Ví màu gấm vóc kiêu sa thuở thời!
Tơ lòng ai thắc rối bời
Rão tìm điểm tựa- cả đời lênh đênh?
Dõi tư bề ngước nhìn lên
Mây trời lồng lộng bồng bềnh sóng xanh
Trường niên trở giấc thâu canh
Bao giờ hạnh ngộ em- anh thỏa lòng?
Cho đời thắm sắc mai hồng
Cho hương trỗi mãi theo dòng thời gian!
-SD-
Lam Hồng Minh 12.10.2009 05:12:30 (permalink)
0
Chờ em

Tình anh son sắt giữa đêm đen
Giữ trọn niềm riêng chẳng ố hoen
Sóng dữ chồm cao không chuyển đổi
Thuyền êm lướt nhẹ chẳng bon chen
Lòng chung kiên định tô lời đẹp
Dạ vẹn bền tâm đượm tiếng khen
Một khối duyên nồng lưu luyến mãi
Chờ em đâu quản cửa gài then!
-sd-

Em chờ

Chiều mưa mây nước tấm màn đen
Muốn ghé thăm anh nhớ mắt hoen
Gió cuốn ngoài hiên buồn dạ nứt
Mưa trôi vũ trụ lệ lòng chen
Còn đây son sắc lần trao gửi
Ở lại thâm trầm mấy nét khen
Dù gió mưa nhiều khi bão nổi
Em còn chờ mãi đã nhiều phen!
-LHM-


Anh ơi..thơ anh nhiều topic quá, hỏng biết đăng ở đâu luôn rùi ! Đăng ở đây được hôn ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2009 05:40:03 bởi Lam Hồng Minh >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 31 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 461 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9