KIẾP SẦU ĐAU
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 31 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 461 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 12.10.2009 05:15:28 (permalink)
0
KIẾP BÈO TRÔI

Ưu tư thân phận kiếp bèo
trôi
Lặn ngụp đơn côi thuở ngủ
nôi
Tạo hóa an bày đôi xứ sở
Trời ban định mệnh hai nơi
Thét gào vô vọng- bơi sống
Tĩnh lặng hữu tình- đọng thảnh thơi
!
Kí thác cuộc đời
phơi nắng gió
Mặc dòng xuôi ngược đó, đây vơi
!!!
-sd-

CÕI NHỚ ĐẦY

Lang thang Mưa gió đuổi ngày trôi
Cõi nhớ bên đồi mơ chiếc nôi
Như đã ngàn xa đời viễn xứ
Mà sao khoảnh khắc cứ về nơi
Tưởng đâu nhòa bóng lơi mưa ướt
Ngỡ đã nguôi lòng lướt gió thơi
Người ở bên ta lời dấu ái
Như còn vang vọng mãi chưa vơi..
-LHM-.


Anh ơi...đừng có phạt, tội nghiệp em! lòi con mắt rùi !!
SĨ ĐOAN 15.10.2009 22:44:12 (permalink)
0

 
BAO GIỜ
 
 
Em ơi! Gió thổi đồi non
Trăng treo đỉnh núi... lối mòn sải chân
Bao thu lá rụng đầy sân
Anh gom nhặt hết sưởi ân nghĩa nồng...
Duyên xưa nhạt dấu son hồng
Bao giờ tươi thắm đượm dòng hương hoa?
Tình yêu đậm nét thiết tha
Ví màu gấm vóc kiêu sa thuở thời!
Tơ lòng ai thắc rối bời
Rão tìm điểm tựa- cả đời lênh đênh?
Dõi tư bề ngước nhìn lên
Mây trời lồng lộng bồng bềnh sóng xanh
Trường niên trở giấc thâu canh
Bao giờ hạnh ngộ em- anh thỏa lòng?
Cho đời thắm sắc mai hồng
Cho hương trỗi mãi theo dòng thời gian!
-SD-


 
BAO GIỜ ANH HỠI


 
 
Bao giờ cho đến bao giờ
Làm sao ai biết lối mòn mòn chưa ?
Bây giờ gió gọi đong đưa
Bao giờ gió chở tình xưa qua đồi
Bây giờ tình đã lên ngôi
Bao giờ anh hỡi luân hồi đổi thay
Yêu anh sóng gió ngày ngày
Em đi chợ sớm sợ cay mắt về
Bao giờ anh hết còn chê
Cho em ở lại trăm bề sẻ chia
Cho đồi non ấm tình khuya
Đắp chăn thơ ngủ em dìa với anh...
Em nhớ nhá thâu canh anh đợi
Gió đông về đã gợi nồng yêu
Bao mùa tình trỗi sớm chiều
Bấy nhiêu mong đợi lắm điều đổi trao.
Đời đen đủi lệ trào khoé mắt
Tình éo le đã cắt tình ta
Đau thay, phận đỗi xót xa
Bao giờ cặp bến thuyền hoa rực hồng?

-LHM- SĨ ĐOAN 

Chọc anh một chút cho thơ nó đổi màu dzui dzui chút nha anh...chọc rồi còn nheo nheo mắt nữa đó
 
Em cứ vô tư...
SĨ ĐOAN 15.10.2009 22:51:07 (permalink)
0
Đâu đây tiếng gọi tâm hồn
Thuở thời hai đứa ôn tồn...say sưa.
Em đi như giấc ngủ trưa
Để anh nuối tiếc như vừa hôm qua.
-sd-

SĨ ĐOAN 20.10.2009 20:59:14 (permalink)
0
 
jacaranda 21.10.2009 01:14:10 (permalink)
0

 
 
 
Cám ơn cành Hoa Hồng và lời chúc nhé...cảm thấy hạnh phúc vì còn có người nhớ đến mình. Thanks again
 
 
 
jacaranda 21.10.2009 02:37:01 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Đâu đây tiếng gọi tâm hồn
Thuở thời hai đứa ôn tồn...say sưa.
Em đi như giấc ngủ trưa
Để anh nuối tiếc như vừa hôm qua.
-sd-

 

 
 
 
Những Ngày Vắng Nhau
 
 
 
Vòng tay ngày ấy thiết tha
Cho em nhớ mãi đậm đà dấu yêu
Tình ta như Gió Mây chiều
Thôi đành thế nhé phận đìu hiu mang


Em đi Trăng úa lỡ làng
Hẹn nhau kiếp khác địa đàng có đôi
Lệ sầu vương nhẹ lên môi
Nụ hôn thấp thoáng bồi hồi tiếng xưa


À ơi kẽo kẹt võng đưa
Em ru anh nhé ... trời mưa bên ngoài
Miên man từng giọt buồn say
Như lòng em đó những ngày ... vắng nhau

 
 
jacaranda
THƯƠNG GIANG 21.10.2009 16:32:33 (permalink)
0
Cám ơn  anh vẫn nhớ gửi hoa và lời chúc mừng để tặng em nhân ngày Phụ nữ Việt nam. Anh bao giờ cũng là người chu đáo ...Em cám ơn anh nhiều!
Saohom42 21.10.2009 23:48:49 (permalink)
0


 
CHÚC MỪNG
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
 
Kẻ ngông tặng bó hoa xinh
Gợi niềm nhung nhớ ngày mình quen nhau
Cũng nhành hoa rạng sắc màu
Kỉ niệm còn đó - ghi sâu tấm lòng
Mong tình thân mãi sáng trong
Đẹp tươi như vạn cánh hồng lung linh !
 
                                                             SH
 
 

Kẻ Ngông 23.10.2009 08:37:52 (permalink)
0


ja cám ơn Kẻ Ngông đã ghé thăm, tặng hoa chúc mừng ngày phụ nữ VN... thật bất ngờ... Thanks
 

 
 
 
Thanks...
 
 
Những tưởng đời bơ vơ
Vạn vật cũng hững hờ
Nhưng một ngày chợt biết
Đẹp như một bài thơ ...


Bàn tay chưa lần nắm
Mà nghe ấm vô vàn
Tình nào chưa lần thắm
Thơm như đóa Ngọc Lan


Hai phương trời ngăn cách
Ta lại nghĩ về nhau
Đóa Hồng thơm trang sách
Phảng phất tình thanh tao


Lời ngõ tận con Tim
Thôi nhé xin im lìm
Ta giữ trong tiềm thức
Mỗi ngày đậm sâu thêm ...



jacaranda

 
 
CHỢT...
 
Đôi khi mắt lim dim
Giấc mơ bổng êm đềm
Đượm bao điều kì diệu
Thân thương chợt vụt tìm.
 
Giữa cuộc đời sóng gió
Dành nhau chút ân tình
Xoa lòng dịu cau có
Tích thêm một niềm tin.
 
Dẫu sông sâu cách trở
Thấm đậm khối tình thân
Nồng nàn trong hơi thở
Chan hòa mối thâm ân.
 
Trao nhau những vần thơ
Cuốn theo những ước mơ
Khơi lòng say mộng tưởng
Cho đời bớt bơ vơ. 
 

Kẻ Ngông 23.10.2009 08:43:41 (permalink)
0

 



THÌ THẦM LỜI RU
 
Qua rồi một thuở đổi trao
Còn lưu tâm tưởng vẹn màu tinh khôi
Yêu thương sống động lên ngôi
Cưỡi cơn sóng biếc xa xôi dặm ngàn.
 
Tình chung một khúc tơ đàn
Thần giao cách cảm nương làn hương trinh
Dẫu rằng chẳng đặng lung linh
Vẫn là dấu ấn soi in tim hồng.
 
Chiều nay mưa gió thay dòng
Ta nghe điệp khúc say lòng ngàn năm
Đêm thu trăng đã khuất tầm
Lòng nghe ấm áp...thì thầm lời ru
Kẻ Ngông 23.10.2009 08:57:09 (permalink)
0





 
CHÚC MỪNG
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
 
Kẻ ngông tặng bó hoa xinh
Gợi niềm nhung nhớ ngày mình quen nhau
Cũng nhành hoa rạng sắc màu
Kỉ niệm còn đó - ghi sâu tấm lòng
Mong tình thân mãi sáng trong
Đẹp tươi như vạn cánh hồng lung linh !
 
                                                             SH
 
Cái tâm lưu mãi chữ tình
Thuở thời hai đứa  trộm nhìn...thầm yêu.
Rồi thời gian chẳng nuông chìu
Gió đưa gió đẩy tan điều mộng mơ.
Bao đêm Ngông sống tuổi thơ...
Giá mà trở lại... ta chờ nụ hôn.
 
 
jacaranda 25.10.2009 22:49:07 (permalink)
0
THÌ THẦM LỜI RU
 
Qua rồi một thuở đổi trao
Còn lưu tâm tưởng vẹn màu tinh khôi
Yêu thương sống động lên ngôi
Cưỡi cơn sóng biếc xa xôi dặm ngàn.
 
Tình chung một khúc tơ đàn
Thần giao cách cảm nương làn hương trinh
Dẫu rằng chẳng đặng lung linh
Vẫn là dấu ấn soi in tim hồng.
 
Chiều nay mưa gió thay dòng
Ta nghe điệp khúc say lòng ngàn năm
Đêm thu trăng đã khuất tầm
Lòng nghe ấm áp...thì thầm lời ru


 
 
 
 

SĨ ĐOAN 29.10.2009 07:58:57 (permalink)
0


 


 
NHỊP CẦU ĐÔI PHƯƠNG

Nhịp cầu ta nối liên thành
Cho lòng nhung nhớ dỗ dành sóng yêu
Phương xa cơn gió hiu hiu
Giử về thông điệp… trăm điều lòng em.

Đừng buồn lá rụng bên thềm
Thu tàn đông đến ta tìm về nhau
Như đôi chim Hạc thì thào
Rộng giương cánh nhỏ bay vào cõi mơ.
-sd-


SĨ ĐOAN 29.10.2009 08:11:09 (permalink)
0
 

 
EM HỠI!
 
Hái nhành hoa anh cắm mộ phần
Trăng nhô cao muôn phần lấp lánh
Sao xa xa bao cánh sáng ngời...
Lạc lỏng đời chơi vơi em hỡi!
Loài người ơi! Trăm nỗi chờ mong...
Kẻ cô đơn đợi trông vô vọng
Ngông nghênh chăng? Ước mộng nhạt nhòa!
diện ta- xây tòa hạnh phúc.
Đoan chính thế- phải lúc bi thương.
Nhớ tất cả vấn vương sớm tối
Thiên Nhai đâu? dẫn lối ta vào
Trang cùng Đoan- lệ trào khoé mắt.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 08:18:58 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 01.11.2009 17:20:28 (permalink)
0
ANH YÊU EM
 
Lời thầm thì của gió
Đây đó lá thầm thì
Ngọt ngào tiếng vọng xưa
Sớm trưa lòng lưu luyến
Xao xuyến mãi ngàn sau
Tình trào trong muôn thuở
Nẩy nở ngập tâm hồn
Đọng tồn bóng hình em.
Ai đem mùa Thu đến?
Ai mến lá vàng rơi?
Chơi vơi niềm mộng tưởng
Âm hưởng đọng ngàn cây...
Đâu đây hương nồng thắm
Sưởi ấm dạ cô đơn
Gì hơn tình tha thiết
Bất biết... Anh yêu em.
-sd-
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 31 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 461 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9