Giữa Những Vì Sao
Vũ Quỳ 22.06.2009 08:34:41 (permalink)
0
Giữa Những Vì Sao
(Em Có Biết)


Em có biết giữa những vì sao sáng
Chỉ là vô cùng, bóng tối mênh mông
Em biết không giữa những đêm nồng
Chỉ là ác mộng, và cuồng điên và nhớ

Em có biết tình yêu như hơi thở
Chỉ không còn khi không thể, không thôi
Em biết không đời rất xa đời
Dù có thét, dù có van, dù kinh hãi

Em có biết từ khi em rất dại
Ta lỡ yêu em. Ta chỉ lỡ yêu em.
Em biết không tình rất tật nguyền
Tình rất chậm, rất câm, nhưng rất thật

Em có biết một thời vương vất
Khi giữa hai ta huyền hoặc một ngân hà
Em biết không đời ta bỗng bao la
Như khúc hát. Như thời gian. Như chờ đợi

Em có biết ngày em theo tình mới
Ta như chim ngàn gãy cánh giữa hư vô
Ta biết tình ta tuyệt vọng điên rồ
Nhưng em hởi, tim ta đầy phỉ báng

Em có biết giữa những vì sao sáng
Chỉ là vô cùng, bóng tối mênh mông
Thôi không còn những đêm nồng
Chỉ ác mộng, và đau lòng vì nhớ

Vũ Quỳ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 21:42:45 bởi Vũ Quỳ >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9