Giữa Những Vì Sao
Ta Không Là Chủ Nhật
Ta chấp nhận ta không là chủ nhật
Ta không là ngày
Ta không là đêm
Ta không là điều đáng nhớ cuối tuần
Nhưng em ơi, có gì trong ta dưng dưng
Tim ta nặng và hồn chợt tối
và lời than van và đắng cay ngân
Ôi em, ta không là Chủ Nhật
Vũ Quỳ
Bên Ngoài Đạo Đức
Ở cuối đường
Còn ai?
Bên ngoài thuần phong, bên ngoài đạo đức?
Lời chân thật van xin chấp nhận
Đừng quay lưng. Đêm sẽ rất lạnh lùng
Có một lòng vương mang. Sẽ một lòng vương mang
Có đời quay cuồng. Sao lời không thật?
Có đường ấy dẫn về ngục thất
Đen. Tù. Đêm tối. Cô đơn
Bước ra ngoài những bức tường
Chỉ để thấy Trăng và Sao và Mặt Trời chớm mọc
Vũ Quỳ
Áo Lộng
Em về áo lộng rừng xưa
Đớn đau ru ngủ mắt thơ ngập sầu
Thì thôi đời đã mưa mau
Còn khô nỗi nhớ, còn đau cành mềm
Lỡ khô bút mực chưa êm
Hằn in bóng trắng cho thêm hãi hùng
Dấu xưa có biết tình chung?
Lời xưa có biết mênh mông một đời?
Vũ Quỳ
Giáng Sinh Xưa
Ta mông lung vô đạo
Em thánh thiện tín đồ
Đêm Saigon huyền ảo
Lòng tuổi trẻ thét gào
Nụ hôn đầu năm nao
Có nhiệm mầu dấu tích?
Của những ngày tinh nghịch
Của đêm trắng ngọt ngào
Những vòm cây chiêm bao
trở về như dao nhọn
Những con đường đưa đón
hằn vết giữa ngàn sao
Đời có lúc ngọt ngào
Đủ để nhạt mai sau
Khi đời ngâm cay đắng
Khi tim thấm ngất đau
Có nẻo về không em?
Vũ Quỳ
XIN CHÚT ÁNH LỬA HỒNG Giáng Sinh xưa mong đợi Chờ anh ngỏ đôi lời Biết anh người ngoại đạo Vẫn thương người đắm say. Vòng tay trong vòng tay Sài Gòn như vẫy gọi Đêm Chúa xuống dương trần Lời nguyện cầu qua vội. Nụ hôn đầu gian dối? Để chỉ cho riêng mình Giờ đây giữa lặng thinh Giáng Sinh về phố nhỏ. Nẻo về em không tỏ Xin chút ánh lửa hồng Thấp sáng một đêm đông Âm thầm không lạc lối. CH
Trích đoạn: Cúc Hương
XIN CHÚT ÁNH LỬA HỒNG
...
Nẻo về em không tỏ
Xin chút ánh lửa hồng
Thấp sáng một đêm đông
Âm thầm không lạc lối.
CH
Ánh Lửa Trong Tim Em
Ánh lửa rất hồng trong tim em
Sẽ soi đường về những bước đêm
Sẽ sưởi ấm ngày đông buốt lạnh
Sẽ hoa đăng đời mãi kiếm tìm
Hãy tin vào ngọn lửa trong tim
Dù ngày qua. Dù vẫn lặng nhìn
bóng tối như vô cùng đối mặt
Hãy dại khờ. Hãy để lòng mềm
Vũ Quỳ
Này Em
Này em, anh yêu em
Chỉ vậy thôi
Dù đời trăm ngàn rắm rối
Này em, em không cần lựa chọn
Vì ta, sợi tóc ta dẫm dưới chân người
Có ai viết ngàn lời
để phơi lòng đắm đuối
Có ai tỏ sợi nhỏ
để tim chết một đời
Ôi mai sau
(Có mai sau sao em ?)
Lời sẽ ngàn trùng,
ngân mãi thời vĩnh biệt
Này em, anh yêu em
Dù đời trăm ngàn rắm rối
Vũ Quỳ
(Viết cho mt)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2009 23:31:19 bởi Vũ Quỳ >
Dưới Bóng Jacaranda
Buồn dưới bóng jacaranda
Khi hoa không còn đầu Hạ
Và em sao mãi rời xa
Thoảng ngọn gió nào, em ơi, giữa đời bao la
Ngày ta gặp nhau như điềm giông bão
Trên đầu sóng và dưới ngàn u ảo
có những đời
có những ước mơ
Tình yêu, em ơi, không bao giờ đơn sơ
qua hằng triệu năm mầu nhiệm
(well, "according to Darwinism")
không còn đơn sơ như thơ
Em có nhớ ?
Ngày ta gặp nhau
Tưởng không còn giông bão
Tưởng lòng đã lạnh
Tưởng tim đã khô
Ôi em, sao ta mãi dại khờ?
Vũ Quỳ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2009 23:14:21 bởi Vũ Quỳ >
Sao Em Biết Rằng Anh Yêu Em?
Sao em biết rằng anh yêu em?
Có phải giọt nắng bên thềm?
Hay cành hoa chợt dậy?
Lòng em có vui khi tim em chợt thấy
đời vẫn còn Tình Yêu? Đời vẫn rót nắng hồng?
Có những khỏang chân không. Có những khỏang chân không.
Trước khi ta gặp nhau
Nhưng ôi mầu nhiệm
rằng em biết anh yêu em
Vũ Quỳ
VÌ... Vì sao em biết rằng anh yêu em? Đó là niềm tin là lẻ sống đời thường là giây phút đắm chìm trong hơi thở của người thương... CH
Chúc Cúc Hương một năm mới vui và hạnh phúc
Em Làm Gì Giữa Bề Bộn Đời Anh?
Ôi em thiên thần bé bỏng
Em làm gì giữa bề bộn đời anh?
Em lạc từ thiên đường xanh
Anh ngậm đắng ru đời thành lời nguyện
Em sẽ đọc một đời nghiêng
Đường chân trời và những thiên kinh nhật
không hiện hữu, không còn thật
Chỉ còn ngày qua và rất nhạt nhòa
Đời không sâu rộng như mơ
Nhưng sao đời vẫn không ngờ gặp nhau
Vũ Quỳ
Where ?
When the days have gone
When the darkness brought the nights
When you wondered why you hadn't set sail around the globe,
twice.
When you realised
those faces and those souls behind
were actually in your world
And you have nowhere else to go
Deep down inside
you wish
there was a place
where everyone knows each other well
Vũ Quỳ
Trích đoạn: Vũ Quỳ
Em Làm Gì Giữa Bề Bộn Đời Anh?
Ôi em thiên thần bé bỏng
Em làm gì giữa bề bộn đời anh?
Em lạc từ thiên đường xanh
Anh ngậm đắng ru đời thành lời nguyện
Em sẽ đọc một đời nghiêng
Đường chân trời và những thiên kinh nhật
không hiện hữu, không còn thật
Chỉ còn ngày qua và rất nhạt nhòa
Đời không sâu rộng như mơ
Nhưng sao đời vẫn không ngờ gặp nhau
Vũ Quỳ
Giữa bề bộn đời anh Em là một ánh sao xa ngút ngàn mờ ảo Chẳng chiếu sáng được đời anh...! CH
Sẽ Một Ngày Nào Đó
Sẽ một ngày nào đó
Khi lòng đã hết ngập sầu
Và tim không còn ngất đau
Ta sẽ gặp nhau
Và gọi nhau là bạn
Giả vờ như năm tháng chỉ hư không
Đằng sau má hồng
Cuối hồn mây trắng
Có còn gì ?
Đọng dưới đời nhau một thời cuồng dại
Những ngàn lời
Những say đắm
Những chơi vơi
Cuối cùng cũng chỉ một thời
Một thời để yêu, một thời để mất
Vũ Quỳ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: