CÒN ĐÂU
letrangthu 25.06.2009 20:38:47 (permalink)
0
Trái tim nhỏ máu đớn đau
Tâm hồn băng giá từ lâu cạn tình
Nửa đời lại hoá một mình
Còn đâu bồng lạc bóng hình thân yêu
Bốn mươi chưa hẳn xế chiều
Đang nồng hương lửa, bỗng reo mưa buồn
Chìm vào hoang vắng cô đơn
Cho tâm buốt giá, cho hồn đớn đau
Sắc hồng rực rỡ còn đâu
Tình xanh thôi đã nhạt mầu thời gian
                                10/7/2003















Buồn lắm phải không Trăng ơi...!
Nhìn Trăng tôi thấy trong tôi cũng buồn
Trăng cùng tôi mỗi sớm hôm
Trong căn nhà nhỏ mỏi mòn nhớ ai
Đong đưa làn gió nhẹ cài
Vẫn trong mây đục, sáng ngời là Trăng
                                 30/10/1998
 
 
                             BUỒN....
 
 
 Những lúc buồn tôi chỉ thích có hoa
Bông hồng nhỏ cắm bình nước trắng
Khóc một mình trong căn phòng vắng lặng
Toả chút hương thơm với tiếng thở dài
                                 1998













TRái tim tôi đã từ lâu băng giá
Ướp lạnh hồn tôi gần nửa đời người
Không biết yêu, không mơ ước cho đời
Như tấm bia gữa đồng hoang giá lạnh
Tuổi 40 chưa đã hẳn xế chiều
Mà tôi thấy đời không còn ý nghĩa
Để đêm đêm khi không gian chìm lặng
Trái tim tôi lại nhỏ máu bởi đớn đau
Và nhiều lúc tôi nhớ về thời con gái
Tuổi đôi mươi rực rỡ một mầu hồng
Tôi vô tư nhí nhảnh yêu đời
Một nhan sắc, mà bao tràng trai phải lụy
Để đến giờ tôi không còn nhớ gì nữa
Vết thuơng lòng chẳng phai nhạt trong tôi
Tôi không biết quãng đời còn lại
Ai..? sẽ đem ngọn lửa đến bên tôi.
Để căn nhà nhỏ.
            không còn nghe thấy tiếng mưa rơi
Gió cứ thổi kéo hồn tôi qua xóm vắng
Để đêm đêm ký ức lại xuôi về...









Em trở về nơi phố nhỏ thân quen
Bao kỷ miệm như dịu dàng nhắc nhở
Kỷ niệm tuổi thơ vương đầy lối nhỏ
Chỗ ấy còn đây sao anh chẳng đứng chờ
Em thẫn thờ nhìn chỗ ấy ngày xưa
Bao kỷ niệm dâng trào nước mắt
Anh đã quên rồi sao chẳng đến chờ em
Để em đứng một mình nơi chỗ ấy
Chỗ ấy là đâu anh còn nhớ không
Là nơi điểm hẹn của chúng mình
Em nhìn chỗ ấy dưng dưng lệ
Nỗi đau rằng sé cả tâm hồn
Ước gì ta nối lại tình xưa
Để mãi bên nhau, để hẹn hò
Để ta sống lại bao kỷ niệm
Của tuổi thơ và tuổi học trò
                   1992








ĐỜI VÀ TÌNH
 
ĐỜI LÀ GÌ : Đó chẳng qua chỉ là một danh từ mà con người ta
trong khi bế tắc- chán nản-thất vọng mà không tìm ra lối thoát
Thuờng dùng để che đậy, ngụy biện cho sự thất vọng bất lực
Chứ thực chất ra đời chỉ là một thứ hư vô mà thôi
                              
 
                                                TÌNH
 
                              Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
                              Câu nói này tuy nó là sự thực
                              Nhưng nó chứa đầy bao bi đát xót xa
 
 
                                            QUÁ KHỨ
 
                     Tôi muốn quên đi những gì trong quá khứ
                     Để trở về với hiện tại của ngày nay
                     Nhưng.....Quá khứ ơi...! Quá khứ
                    Dù quá khứ chỉ là tan với vỡ
                    Cũng là tình ta chút ở trái tim
                    Ta trân trọng những gì đổ vỡ
                    Bởi chắt chiu mất mát lẽ thuờng tình.
 
 
 
                                  TÌNH ĐẦU ƠI...!
 
                    Đã xa rồi sao vẫn chẳng quên
                    Tình đầu vẫn sống mãi trong em
                    Đêm về thao thức bao kỷ niệm
                    Vẫn sống trong em những ngày nào
                              Nhớ ngày thơ ấu còn cắp sách
                   Hai buổi qua nhà anh đứng đợi
                   Bốn mắt nhìn nhau như thầm nói
                   Tối  chờ  anh, ở  chỗ  ấy  em
                              Ôi..! bao kỷ niệm ngày thơ ấu
                   Vẫn trong tôi như một thủa nào
                   Tình đầu lưu luyến bao kỷ niệm
                   Vẫn còn đây mà người ở nơi nao..?
                                       & & &
                   Tôi muốn quên đi những tháng ngày
                   Tình đầu vương vấn mãi chiều nay
                   Ưu tư, lưu luyến bao kỷ niệm
                   Nỗi nhớ thuơng rằng sé vơi đầy.
                         
                   Ôi..! tình đầu tay vẫn trong tay
                   Bao đêm khóc nhớ về quá khứ
                   Người ở đâu mối tình xưa ấy
                   Bài thơ tình còn mãi trong tôi.
                                           Thu Buồn 1992






Ai biết tôi buồn trong chiều nay
Đông về giá lạnh gió heo may
Xa rồi kỷ niệm mùa đông ấy
Tôi đã cùng anh những tháng ngày
 
Ai biết tôi buồn trong chiều nay
Nghĩ về ngày ấy xót xa thay
Giờ đây anh đã đi xa vắng
Để lại mình tôi với bóng gầy
                  1992






Mẹ sinh được tám người con
                    Nếp tẻ đủ cả vuông tròn, nết na
                            Mỗi người một vẻ sắc hoa
                    Trưởng thành khôn lớn mẹ cha tự hào.
                            Chị Cả giỏi giang biết bao
                     Bán buôn nhanh nhẹn việc nào cũng thông
                            Thuơng con yêu quí mẹ chồng
                    Mặn mà tình cảm thắm nồng vui tươi.
                            Anh Hai được nết được người
                    Tính tình nhân hậu mọi người mến yêu
                           Lo toan trách nhiệm bao điều
                    Thay cha gánh vác sớm chiều chẳng nao
                           Đôi bàn tay khéo làm sao
                    Sáng tạo nghệ thuật tặng trao cho đời
                           Anh Ba tính tình vui tươi
                    Nhanh nhẹn tháo vát mấy người bằng anh
                           Khôn ngoan, khéo léo, trân thành
                     Tự mình học hỏi danh thành mà lên.
                           Anh Tư phúc hậu lắm duyên
                    Vẻ đẹp cha mẹ nối chuyền sang con
                           Nóng đấy nguội đấy quên luôn
                    Đối với bè bạn anh luôn chân thành.
                           Chị Năm trân thật hiền lành
                   Đoan trang, thuần khiết chẳng dành thiệt hơn
                           Giản dị giầu có tâm hồn
                   Chị như nắng sớm hoa tơm giữa đời.
                           Chị Sáu hồn hậu nụ cười
                   Trẻ trung vui tính yêu đời lạc quan
                           Giầu sang hai chữ chẳng màng
                   Thân thuơng gần gũi mênh mang nghĩa tình.
                           Chị Bẩy dáng vẻ tươi xinh
                   Bông hoa hương sắc chữ tình kiêu sa
                           Suy tư tình cảm mặn mà
                  Vẻ ngoài thu lạnh, nắng oà trời trong.
                           Cô Út gương mặt tươi hồng
                 Nhan sắc vẻ đẹp siêu lòng nhân gian
                           Thông minh, tài giỏi, khỏi bàn
                Tình yêu nhân loại ngập tràn trái tim
                           Mặc cho giông tố nổi chìm
                Trong cô vẫn vững niềm tin cuộc đời
                          Lung linh những đoá hoa tươi
                Tám chị em tám cuộc đời mùa xuân.
                                        SG Ngày 8/8/2008




Tôi trở lại đây lối mòn xưa
                                          Tìm người bạn cũ dưới chiều mưa
                                          Đã qua bao mùa không gặp lại
                                          Để lại trong tôi bóng dáng xưa
 
                                          Tôi nhớ người xưa đến lạ lùng
                                          Trong lòng nỗi nhớ cứ mông lung
                                          Mong sao gặp lại người xưa ấy
                                          Để bớt trong tôi nỗi lạnh lùng
 
                                          Tôi lặng nhìn theo một bóng ai
                                           Đang đi dảo bước trên đường dài
                                           Xa xa thoáng giống người xưa ấy
                                           Có phải anh không hay là ai..?
                                                                  17/9/2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 12:35:26 bởi Huyền Băng >
#1
    Huyền Băng 26.06.2009 11:31:13 (permalink)
    0
    Chào letrangthu,
     
    Chào bạn đến với trang thơ sáng tác Việt Nam Thư Quán, với những bài thơ như trên bạn mở một chủ đề thôi và dùng chức năng trả lời trong cùng chủ đề để đăng tiếp theo cho gọn bạn nhé! HB đã copy và gom lại cho bạn như trên, bạn có thể copy đăng lại bằng cách dùng chính chức năng trả lời của chủ đề này. Sau đó bạn có thể vào bài đăng đầu tiên xóa những bài trùng lấp. Bạn còn một số chủ đề đã đăng trước nữa, HB chưa xóa nhưng khóa lại để tránh việc các bạn vô tình vào giao lưu rồi bị xóa mất bài. Bạn hãy copy tất cả vào đây - và HB sẽ xóa những chủ đề đó.  
     
    Bạn có thể tham khảo cách đăng bài ở "Bạn muốn tham gia vào vườn thơ.." (ở đầu trang thơ sáng tác)
     
    Chúc bạn vui và tìm được nhiều thi hứng.
     
    HB
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 22:57:14 bởi Huyền Băng >
    #2
      tranthaptinh 27.06.2009 07:46:31 (permalink)
      0

      chủ nhà ới ời ơi ra đây nhận quà nè....

      Dọn nhà mà hổng cho hay
      Người ta đi kiếm mỏi tay đây nầy
      Coi này Quà chất cao đầy
      Còn đâu mà thấy mặt mày của Tui...
      [sm=sofa.gif]


      Trích đoạn: letrangthu

      Tôi trở lại đây lối mòn xưa
      Tìm người bạn cũ dưới chiều mưa
      Đã qua bao mùa không gặp lại
      Để lại trong tôi bóng dáng xưa

      Tôi nhớ người xưa đến lạ lùng
      Trong lòng nỗi nhớ cứ mông lung
      Mong sao gặp lại người xưa ấy
      Để bớt trong tôi nỗi lạnh lùng

      Tôi lặng nhìn theo một bóng ai
      Đang đi dảo bước trên đường dài
      Xa xa thoáng giống người xưa ấy
      Có phải anh không hay là ai..?
      17/9/2007

      Chuyện Ngày Xưa [sm=n_artist.gif]

      Tôi trở về đây theo lối xưa
      Đường Xưa thiếu bóng của Người xưa...
      Hàng cây buồn rũ tôi đi giữa
      Mưa vẫn rơi đầy tôi thấy thưa...

      ( khóc thút thít...dưới cơn mưa)

      Này con đường cũ lối mòn xưa
      Kỷ niệm còn đây Ngày đón đưa
      Cầm tay Nàng nói xin tôi nửa...
      Nửa trái tim thôi...Nhớ lắm chưa?

      ( bồi hồi xúc động...khóc tiếp)

      Tôi thích nói chơi...Nàng lại ưa
      "_ Muốn xin một nửa...đợi Trời Mưa?"
      Đôi mắt Nàng nhìn Tôi toé lửa
      Nàng đã giận tôi...không nói ừa

      Tôi đón Nàng về qua lối xưa
      Trưa Nóng Nào ngờ Trời Đổ Mưa
      Cũng chỗ nầy đây tôi đứng dựa
      Hai đứa dìu nhau trú dưới Mưa

      ( còn khóc...)

      Nàng đổ lỗi Tôi : " Anh thấy chưa...?"
      "_ Tại Anh sao không...tại Trời Mưa..."
      "_ Em biết Anh_yêu_nhiều_chọn_lựa..."
      Hai đứa cãi nhau mãi dưới Mưa ...

      Nhưng rồi đến lúc Trời Ngưng Mưa
      Hai đứa giận nhau lại muốn...chừa
      Em còn bắt Anh xin lỗi...nữa
      " Lạy Trời...con muốn tiếp tục Mưa?"

      ( khóc tiếp ...)

      Nàng nói :"_ đừng nha...muốn cầu cưa?"
      "_ Muốn nói Yêu Em...nói sao vừa?"
      Em hỏi tại sao Anh chẳng hứa??
      " _ Nửa trái tim thôi...đợi đến Mưa !!"

      ( khóc nữa...)

      " _ Nếu biết rằng Anh hay lọc lừa?"
      " _ Từ nay Anh khỏi đến đón đưa?"
      "_ Anh vẫn là Anh...Tình chan chứa !"
      " _ Xin Em đừng giận...Xấu ghê chưa!?"

      Đây nửa trái tim cháy nẩy lửa
      "_ Nhìn đi...đừng giận kẽo Trời Mưa"
      "_ Nửa trái tim còn băng giá chửa..."
      "_ Ai vào gõ cửa...Anh sẽ đưa...?"

      (ngừng khóc vì...chảy mũi...kiếm khăn mù-soa chùi !)
      ( khịt khịt...khóc tiếp )

      Đôi mắt của Em...còn lệ ứa
      Là "Lệ Trăng Thu"...lăn đong đưa...
      " _ Không phải là Anh...không muốn hứa?!"
      "_ Tại Em không tin...nên Trời Mưa?"

      "_ Mình về đi Anh...kẽo Trời Mưa?"

      ( muốn khóc nữa...nhưng đói bụng...phải ngưng...mai vô khóc tiếp)

      ( hổng biết chủ nhà có đi thưa Lính bắt Tình không đây vì Tình vào đây quậy?)




      #3
        tranthaptinh 27.06.2009 08:16:01 (permalink)
        0


        Trích đoạn: tranthaptinh


        chủ nhà ới ời ơi ra đây nhận quà nè....

        Dọn nhà mà hổng cho hay
        Người ta đi kiếm mỏi tay đây nầy
        Coi này Quà chất cao đầy
        Còn đâu mà thấy mặt mày của Tui...
        [sm=sofa.gif]


        Trích đoạn: letrangthu

        Tôi trở lại đây lối mòn xưa
        Tìm người bạn cũ dưới chiều mưa
        Đã qua bao mùa không gặp lại
        Để lại trong tôi bóng dáng xưa

        Tôi nhớ người xưa đến lạ lùng
        Trong lòng nỗi nhớ cứ mông lung
        Mong sao gặp lại người xưa ấy
        Để bớt trong tôi nỗi lạnh lùng

        Tôi lặng nhìn theo một bóng ai
        Đang đi dảo bước trên đường dài
        Xa xa thoáng giống người xưa ấy
        Có phải anh không hay là ai..?
        17/9/2007

        Chuyện Ngày Xưa [sm=n_artist.gif]

        Tôi trở về đây theo lối xưa
        Đường Xưa thiếu bóng của Người xưa...
        Hàng cây buồn rũ tôi đi giữa
        Mưa vẫn rơi đầy tôi thấy thưa...

        ( khóc thút thít...dưới cơn mưa)

        Này con đường cũ lối mòn xưa
        Kỷ niệm còn đây Ngày đón đưa
        Cầm tay Nàng nói xin tôi nửa...
        Nửa trái tim thôi...Nhớ lắm chưa?

        ( bồi hồi xúc động...khóc tiếp)

        Tôi thích nói chơi...Nàng lại ưa
        "_ Muốn xin một nửa...đợi Trời Mưa?"
        Đôi mắt Nàng nhìn Tôi toé lửa
        Nàng đã giận tôi...không nói ừa

        Tôi đón Nàng về qua lối xưa
        Trưa Nóng Nào ngờ Trời Đổ Mưa
        Cũng chỗ nầy đây tôi đứng dựa
        Hai đứa dìu nhau trú dưới Mưa

        ( còn khóc...)

        Nàng đổ lỗi Tôi : " Anh thấy chưa...?"
        "_ Tại Anh sao không...tại Trời Mưa..."
        "_ Em biết Anh_yêu_nhiều_chọn_lựa..."
        Hai đứa cãi nhau mãi dưới Mưa ...

        Nhưng rồi đến lúc Trời Ngưng Mưa
        Hai đứa giận nhau lại muốn...chừa
        Em còn bắt Anh xin lỗi...nữa
        " Lạy Trời...con muốn tiếp tục Mưa?"

        ( khóc tiếp ...)

        Nàng nói :"_ đừng nha...muốn cầu cưa?"
        "_ Muốn nói Yêu Em...nói sao vừa?"
        Em hỏi tại sao Anh chẳng hứa??
        " _ Nửa trái tim thôi...đợi đến Mưa !!"

        ( khóc nữa...)

        " _ Nếu biết rằng Anh hay lọc lừa?"
        " _ Từ nay Anh khỏi đến đón đưa?"
        "_ Anh vẫn là Anh...Tình chan chứa !"
        " _ Xin Em đừng giận...Xấu ghê chưa!?"

        Đây nửa trái tim cháy nẩy lửa
        "_ Nhìn đi...đừng giận kẽo Trời Mưa"
        "_ Nửa trái tim còn băng giá chửa..."
        "_ Ai vào gõ cửa...Anh sẽ đưa...?"

        (ngừng khóc vì...chảy mũi...kiếm khăn mù-soa chùi !)
        ( khịt khịt...khóc tiếp )

        Đôi mắt của Em...còn lệ ứa
        Là "Lệ Trăng Thu"...lăn đong đưa...
        " _ Không phải là Anh...không muốn hứa?!"
        "_ Tại Em không tin...nên Trời Mưa?"

        "_ Mình về đi Anh...kẽo Trời Mưa?"

        ( muốn khóc nữa...nhưng đói bụng...phải ngưng...mai vô khóc tiếp)

        ( hổng biết chủ nhà có đi thưa Lính bắt Tình không đây vì Tình vào đây quậy?)





        viết tiếp nè...
        (hết khóc rồi...hình như mắt còn ướt)

        "_ Mình về đi Anh...kẽo Trời Mưa? "
        Nghe Em dỗ ngọt sợ mắc lừa
        "_ Cho Anh thêm ngày rồi Anh hứa?"
        "_ Còn nếu gạt Em...bị ướt Mưa !"

        Anh khắc lên cây chỗ đứng dựa
        "Ngày này hai đứa đến trú mưa"
        " Trời Mưa Không phụ tình hai đứa !"
        " Anh muốn xin thêm Một Ngày Mưa!"

        ( mắt ướt nữa rồi...)


        #4
          tranthaptinh 27.06.2009 08:51:27 (permalink)
          0


          chủ nhà ới ời ơi ra đây nhận quà nè....

          Dọn nhà mà hổng cho hay
          Người ta đi kiếm mỏi tay đây nầy
          Coi này Quà chất cao đầy
          Còn đâu mà thấy mặt mày của Tui...
          [sm=sofa.gif]


          Trích đoạn: letrangthu

          Tôi trở lại đây lối mòn xưa
          Tìm người bạn cũ dưới chiều mưa
          Đã qua bao mùa không gặp lại
          Để lại trong tôi bóng dáng xưa

          Tôi nhớ người xưa đến lạ lùng
          Trong lòng nỗi nhớ cứ mông lung
          Mong sao gặp lại người xưa ấy
          Để bớt trong tôi nỗi lạnh lùng

          Tôi lặng nhìn theo một bóng ai
          Đang đi dảo bước trên đường dài
          Xa xa thoáng giống người xưa ấy
          Có phải anh không hay là ai..?
          17/9/2007

          Chuyện Ngày Xưa [sm=n_artist.gif]

          Tôi trở về đây theo lối xưa
          Đường Xưa thiếu bóng của Người xưa...
          Hàng cây buồn rũ tôi đi giữa
          Mưa vẫn rơi đầy tôi thấy thưa...

          ( khóc thút thít...dưới cơn mưa)

          Này con đường cũ lối mòn xưa
          Kỷ niệm còn đây Ngày đón đưa
          Cầm tay Nàng nói xin tôi nửa...
          Nửa trái tim thôi...Nhớ lắm chưa?

          ( bồi hồi xúc động...khóc tiếp)

          Tôi thích nói chơi...Nàng lại ưa
          "_ Muốn xin một nửa...đợi Trời Mưa?"
          Đôi mắt Nàng nhìn Tôi toé lửa
          Nàng đã giận tôi...không nói ừa

          Tôi đón Nàng về qua lối xưa
          Trưa Nóng Nào ngờ Trời Đổ Mưa
          Cũng chỗ nầy đây tôi đứng dựa
          Hai đứa dìu nhau trú dưới Mưa

          ( còn khóc...)

          Nàng đổ lỗi Tôi : " Anh thấy chưa...?"
          "_ Tại Anh sao không...tại Trời Mưa..."
          "_ Em biết Anh_yêu_nhiều_chọn_lựa..."
          Hai đứa cãi nhau mãi dưới Mưa ...

          Nhưng rồi đến lúc Trời Ngưng Mưa
          Hai đứa giận nhau lại muốn...chừa
          Em còn bắt Anh xin lỗi...nữa
          " Lạy Trời...con muốn tiếp tục Mưa?"

          ( khóc tiếp ...)

          Nàng nói :"_ đừng nha...muốn cầu cưa?"
          "_ Muốn nói Yêu Em...nói sao vừa?"
          Em hỏi tại sao Anh chẳng hứa??
          " _ Nửa trái tim thôi...đợi đến Mưa !!"

          ( khóc nữa...)

          " _ Nếu biết rằng Anh hay lọc lừa?"
          " _ Từ nay Anh khỏi đến đón đưa?"
          "_ Anh vẫn là Anh...Tình chan chứa !"
          " _ Xin Em đừng giận...Xấu ghê chưa!?"

          Đây nửa trái tim cháy nẩy lửa
          "_ Nhìn đi...đừng giận kẽo Trời Mưa"
          "_ Nửa trái tim còn băng giá chửa..."
          "_ Ai vào gõ cửa...Anh sẽ đưa...?"

          (ngừng khóc vì...chảy mũi...kiếm khăn mù-soa chùi !)
          ( khịt khịt...khóc tiếp )

          Đôi mắt của Em...còn lệ ứa
          Là "Lệ Trăng Thu"...lăn đong đưa...
          " _ Không phải là Anh...không muốn hứa?!"
          "_ Tại Em không tin...nên Trời Mưa?"

          "_ Mình về đi Anh...kẽo Trời Mưa?"

          ( muốn khóc nữa...nhưng đói bụng...phải ngưng...mai vô khóc tiếp)

          ( hổng biết chủ nhà có đi thưa Lính bắt Tình không đây vì Tình vào đây quậy?)





          viết tiếp nè...
          (hết khóc rồi...hình như mắt còn ướt)

          "_ Mình về đi Anh...kẽo Trời Mưa? "
          Nghe Em dỗ ngọt sợ mắc lừa
          "_ Cho Anh thêm ngày rồi Anh hứa?"
          "_ Còn nếu gạt Em...bị ướt Mưa !"

          Anh khắc lên cây chỗ đứng dựa
          "Ngày này hai đứa đến trú mưa"
          " Trời Mưa Không phụ tình hai đứa !"
          " Anh muốn xin thêm Một Ngày Mưa!"

          ( mắt ướt nữa rồi...)

          "Trời Mưa đổ lệ ...cho Đôi lứa"
          "Giọt Tình tuyên thệ để ngăn ngừa..."
          "Mai sau Tình lỡ không còn nữa..."
          "Anh trở về đây...trú dưới Mưa"

          "_ Anh khắc lên cây...mấy lời thừa "
          Em cười còn hát bài Diễm Xưa
          Dời bước cùng Anh xa chỗ dựa
          "_ Nửa trái tim côi...kịp về chưa?"
          #5
            tranthaptinh 27.06.2009 09:40:31 (permalink)
            0


            chủ nhà ới ời ơi ra đây nhận quà nè....

            Dọn nhà mà hổng cho hay
            Người ta đi kiếm mỏi tay đây nầy
            Coi này Quà chất cao đầy
            Còn đâu mà thấy mặt mày của Tui...
            [sm=sofa.gif]


            Trích đoạn: letrangthu

            Tôi trở lại đây lối mòn xưa
            Tìm người bạn cũ dưới chiều mưa
            Đã qua bao mùa không gặp lại
            Để lại trong tôi bóng dáng xưa

            Tôi nhớ người xưa đến lạ lùng
            Trong lòng nỗi nhớ cứ mông lung
            Mong sao gặp lại người xưa ấy
            Để bớt trong tôi nỗi lạnh lùng

            Tôi lặng nhìn theo một bóng ai
            Đang đi dảo bước trên đường dài
            Xa xa thoáng giống người xưa ấy
            Có phải anh không hay là ai..?
            17/9/2007

            Chuyện Ngày Xưa [sm=n_artist.gif]

            Tôi trở về đây theo lối xưa
            Đường Xưa thiếu bóng của Người xưa...
            Hàng cây buồn rũ tôi đi giữa
            Mưa vẫn rơi đầy tôi thấy thưa...

            ( khóc thút thít...dưới cơn mưa)

            Này con đường cũ lối mòn xưa
            Kỷ niệm còn đây Ngày đón đưa
            Cầm tay Nàng nói xin tôi nửa...
            Nửa trái tim thôi...Nhớ lắm chưa?

            ( bồi hồi xúc động...khóc tiếp)

            Tôi thích nói chơi...Nàng lại ưa
            "_ Muốn xin một nửa...đợi Trời Mưa?"
            Đôi mắt Nàng nhìn Tôi toé lửa
            Nàng đã giận tôi...không nói ừa

            Tôi đón Nàng về qua lối xưa
            Trưa Nóng Nào ngờ Trời Đổ Mưa
            Cũng chỗ nầy đây tôi đứng dựa
            Hai đứa dìu nhau trú dưới Mưa

            ( còn khóc...)

            Nàng đổ lỗi Tôi : " Anh thấy chưa...?"
            "_ Tại Anh sao không...tại Trời Mưa..."
            "_ Em biết Anh_yêu_nhiều_chọn_lựa..."
            Hai đứa cãi nhau mãi dưới Mưa ...

            Nhưng rồi đến lúc Trời Ngưng Mưa
            Hai đứa giận nhau lại muốn...chừa
            Em còn bắt Anh xin lỗi...nữa
            " Lạy Trời...con muốn tiếp tục Mưa?"

            ( khóc tiếp ...)

            Nàng nói :"_ đừng nha...muốn cầu cưa?"
            "_ Muốn nói Yêu Em...nói sao vừa?"
            Em hỏi tại sao Anh chẳng hứa??
            " _ Nửa trái tim thôi...đợi đến Mưa !!"

            ( khóc nữa...)

            " _ Nếu biết rằng Anh hay lọc lừa?"
            " _ Từ nay Anh khỏi đến đón đưa?"
            "_ Anh vẫn là Anh...Tình chan chứa !"
            " _ Xin Em đừng giận...Xấu ghê chưa!?"

            Đây nửa trái tim cháy nẩy lửa
            "_ Nhìn đi...đừng giận kẽo Trời Mưa"
            "_ Nửa trái tim còn băng giá chửa..."
            "_ Ai vào gõ cửa...Anh sẽ đưa...?"

            (ngừng khóc vì...chảy mũi...kiếm khăn mù-soa chùi !)
            ( khịt khịt...khóc tiếp )

            Đôi mắt của Em...còn lệ ứa
            Là "Lệ Trăng Thu"...lăn đong đưa...
            " _ Không phải là Anh...không muốn hứa?!"
            "_ Tại Em không tin...nên Trời Mưa?"

            "_ Mình về đi Anh...kẽo Trời Mưa?"

            ( muốn khóc nữa...nhưng đói bụng...phải ngưng...mai vô khóc tiếp)

            ( hổng biết chủ nhà có đi thưa Lính bắt Tình không đây vì Tình vào đây quậy?)





            viết tiếp nè...
            (hết khóc rồi...hình như mắt còn ướt)

            "_ Mình về đi Anh...kẽo Trời Mưa? "
            Nghe Em dỗ ngọt sợ mắc lừa
            "_ Cho Anh thêm ngày rồi Anh hứa?"
            "_ Còn nếu gạt Em...bị ướt Mưa !"

            Anh khắc lên cây chỗ đứng dựa
            "Ngày này hai đứa đến trú mưa"
            " Trời Mưa Không phụ tình hai đứa !"
            " Anh muốn xin thêm Một Ngày Mưa!"

            ( mắt ướt nữa rồi...)

            "Trời Mưa đổ lệ ...cho Đôi lứa"
            "Giọt Tình tuyên thệ để ngăn ngừa..."
            "Mai sau Tình lỡ không còn nữa..."
            "Anh trở về đây...trú dưới Mưa"

            "_ Anh khắc lên cây...mấy lời thừa "
            Em cười còn hát bài Diễm Xưa
            Dời bước cùng Anh xa chỗ dựa
            "_ Nửa trái tim côi...kịp về chưa?"


            "Hát nữa đi Em...Anh say sưa? "
            Dìu Em trong Gió qua "Cơn Mưa"
            Em muốn lấy Hồn Anh lần nữa
            Nên Hát Tình ca Anh hay ưa

            Lâu lắm "chúng mình" vui một bửa !
            Không dễ "cùng nhau" đứng trú Mưa?
            "_ Anh che Em nữa...nếu Mưa nữa "
            "_ Coi Anh Áo ướt Quần không chừa?"


            [sm=ex58.gif]
            #6
              tranthaptinh 08.07.2009 11:59:53 (permalink)
              0


              chủ nhà ới ời ơi ra đây nhận quà nè....

              Dọn nhà mà hổng cho hay
              Người ta đi kiếm mỏi tay đây nầy
              Coi này Quà chất cao đầy
              Còn đâu mà thấy mặt mày của Tui...
              [sm=sofa.gif]


              Trích đoạn: letrangthu

              Tôi trở lại đây lối mòn xưa
              Tìm người bạn cũ dưới chiều mưa
              Đã qua bao mùa không gặp lại
              Để lại trong tôi bóng dáng xưa

              Tôi nhớ người xưa đến lạ lùng
              Trong lòng nỗi nhớ cứ mông lung
              Mong sao gặp lại người xưa ấy
              Để bớt trong tôi nỗi lạnh lùng

              Tôi lặng nhìn theo một bóng ai
              Đang đi dảo bước trên đường dài
              Xa xa thoáng giống người xưa ấy
              Có phải anh không hay là ai..?
              17/9/2007

              Chuyện Ngày Xưa [sm=n_artist.gif]

              Tôi trở về đây theo lối xưa
              Đường Xưa thiếu bóng của Người xưa...
              Hàng cây buồn rũ tôi đi giữa
              Mưa vẫn rơi đầy tôi thấy thưa...

              ( khóc thút thít...dưới cơn mưa)

              Này con đường cũ lối mòn xưa
              Kỷ niệm còn đây Ngày đón đưa
              Cầm tay Nàng nói xin tôi nửa...
              Nửa trái tim thôi...Nhớ lắm chưa?

              ( bồi hồi xúc động...khóc tiếp)

              Tôi thích nói chơi...Nàng lại ưa
              "_ Muốn xin một nửa...đợi Trời Mưa?"
              Đôi mắt Nàng nhìn Tôi toé lửa
              Nàng đã giận tôi...không nói ừa

              Tôi đón Nàng về qua lối xưa
              Trưa Nóng Nào ngờ Trời Đổ Mưa
              Cũng chỗ nầy đây tôi đứng dựa
              Hai đứa dìu nhau trú dưới Mưa

              ( còn khóc...)

              Nàng đổ lỗi Tôi : " Anh thấy chưa...?"
              "_ Tại Anh sao không...tại Trời Mưa..."
              "_ Em biết Anh_yêu_nhiều_chọn_lựa..."
              Hai đứa cãi nhau mãi dưới Mưa ...

              Nhưng rồi đến lúc Trời Ngưng Mưa
              Hai đứa giận nhau lại muốn...chừa
              Em còn bắt Anh xin lỗi...nữa
              " Lạy Trời...con muốn tiếp tục Mưa?"

              ( khóc tiếp ...)

              Nàng nói :"_ đừng nha...muốn cầu cưa?"
              "_ Muốn nói Yêu Em...nói sao vừa?"
              Em hỏi tại sao Anh chẳng hứa??
              " _ Nửa trái tim thôi...đợi đến Mưa !!"

              ( khóc nữa...)

              " _ Nếu biết rằng Anh hay lọc lừa?"
              " _ Từ nay Anh khỏi đến đón đưa?"
              "_ Anh vẫn là Anh...Tình chan chứa !"
              " _ Xin Em đừng giận...Xấu ghê chưa!?"

              Đây nửa trái tim cháy nẩy lửa
              "_ Nhìn đi...đừng giận kẽo Trời Mưa"
              "_ Nửa trái tim còn băng giá chửa..."
              "_ Ai vào gõ cửa...Anh sẽ đưa...?"

              (ngừng khóc vì...chảy mũi...kiếm khăn mù-soa chùi !)
              ( khịt khịt...khóc tiếp )

              Đôi mắt của Em...còn lệ ứa
              Là "Lệ Trăng Thu"...lăn đong đưa...
              " _ Không phải là Anh...không muốn hứa?!"
              "_ Tại Em không tin...nên Trời Mưa?"

              "_ Mình về đi Anh...kẽo Trời Mưa?"

              ( muốn khóc nữa...nhưng đói bụng...phải ngưng...mai vô khóc tiếp)

              ( hổng biết chủ nhà có đi thưa Lính bắt Tình không đây vì Tình vào đây quậy?)





              viết tiếp nè...
              (hết khóc rồi...hình như mắt còn ướt)

              "_ Mình về đi Anh...kẽo Trời Mưa? "
              Nghe Em dỗ ngọt sợ mắc lừa
              "_ Cho Anh thêm ngày rồi Anh hứa?"
              "_ Còn nếu gạt Em...bị ướt Mưa !"

              Anh khắc lên cây chỗ đứng dựa
              "Ngày này hai đứa đến trú mưa"
              " Trời Mưa Không phụ tình hai đứa !"
              " Anh muốn xin thêm Một Ngày Mưa!"

              ( mắt ướt nữa rồi...)

              "Trời Mưa đổ lệ ...cho Đôi lứa"
              "Giọt Tình tuyên thệ để ngăn ngừa..."
              "Mai sau Tình lỡ không còn nữa..."
              "Anh trở về đây...trú dưới Mưa"

              "_ Anh khắc lên cây...mấy lời thừa "
              Em cười còn hát bài Diễm Xưa
              Dời bước cùng Anh xa chỗ dựa
              "_ Nửa trái tim côi...kịp về chưa?"


              "Hát nữa đi Em...Anh say sưa? "
              Dìu Em trong Gió qua "Cơn Mưa"
              Em muốn lấy Hồn Anh lần nữa
              Nên Hát Tình ca Anh hay ưa

              Lâu lắm "chúng mình" vui một bửa !
              Không dễ "cùng nhau" đứng trú Mưa?
              "_ Anh che Em nữa...nếu Mưa nữa "
              "_ Coi Anh Áo ướt Quần không chừa?"

              [sm=ex58.gif]

              Ngày kế hẹn nhau nơi chỗ dựa
              Chàng thơ lại đến... Gió Giao Mùa
              Đợi chờ Nàng Thơ... nóng như lửa...
              Em đến vừa Lòng Anh chuyển Mưa

              Ngày đó Áo Em mầu lá dứa
              Chiếc áo bà ba thẹn... Gió lùa
              Em đứng bên Anh ..."Mây" nhảy múa...
              Hát "Khúc giao mùa"...Gió "Hương" đùa...

              Anh lại chọc Em : " Anh xin hứa..."
              "_ Anh hứa cho Em... Trái Tim thừa !"
              "_Em sẽ để dành... đến mục rửa ?"
              Em trả lời Anh : "_ Cảm ơn chừa...!"

              #7
                tranthaptinh 08.07.2009 12:37:42 (permalink)
                0





                chủ nhà ới ời ơi ra đây nhận quà nè....

                Dọn nhà mà hổng cho hay
                Người ta đi kiếm mỏi tay đây nầy
                Coi này Quà chất cao đầy
                Còn đâu mà thấy mặt mày của Tui...
                [sm=sofa.gif]


                Trích đoạn: letrangthu

                Tôi trở lại đây lối mòn xưa
                Tìm người bạn cũ dưới chiều mưa
                Đã qua bao mùa không gặp lại
                Để lại trong tôi bóng dáng xưa

                Tôi nhớ người xưa đến lạ lùng
                Trong lòng nỗi nhớ cứ mông lung
                Mong sao gặp lại người xưa ấy
                Để bớt trong tôi nỗi lạnh lùng

                Tôi lặng nhìn theo một bóng ai
                Đang đi dảo bước trên đường dài
                Xa xa thoáng giống người xưa ấy
                Có phải anh không hay là ai..?
                17/9/2007

                Chuyện Ngày Xưa [sm=n_artist.gif]

                Tôi trở về đây theo lối xưa
                Đường Xưa thiếu bóng của Người xưa...
                Hàng cây buồn rũ tôi đi giữa
                Mưa vẫn rơi đầy tôi thấy thưa...

                ( khóc thút thít...dưới cơn mưa)

                Này con đường cũ lối mòn xưa
                Kỷ niệm còn đây Ngày đón đưa
                Cầm tay Nàng nói xin tôi nửa...
                Nửa trái tim thôi...Nhớ lắm chưa?

                ( bồi hồi xúc động...khóc tiếp)

                Tôi thích nói chơi...Nàng lại ưa
                "_ Muốn xin một nửa...đợi Trời Mưa?"
                Đôi mắt Nàng nhìn Tôi toé lửa
                Nàng đã giận tôi...không nói ừa

                Tôi đón Nàng về qua lối xưa
                Trưa Nóng Nào ngờ Trời Đổ Mưa
                Cũng chỗ nầy đây tôi đứng dựa
                Hai đứa dìu nhau trú dưới Mưa

                ( còn khóc...)

                Nàng đổ lỗi Tôi : " Anh thấy chưa...?"
                "_ Tại Anh sao không...tại Trời Mưa..."
                "_ Em biết Anh_yêu_nhiều_chọn_lựa..."
                Hai đứa cãi nhau mãi dưới Mưa ...

                Nhưng rồi đến lúc Trời Ngưng Mưa
                Hai đứa giận nhau lại muốn...chừa
                Em còn bắt Anh xin lỗi...nữa
                " Lạy Trời...con muốn tiếp tục Mưa?"

                ( khóc tiếp ...)

                Nàng nói :"_ đừng nha...muốn cầu cưa?"
                "_ Muốn nói Yêu Em...nói sao vừa?"
                Em hỏi tại sao Anh chẳng hứa??
                " _ Nửa trái tim thôi...đợi đến Mưa !!"

                ( khóc nữa...)

                " _ Nếu biết rằng Anh hay lọc lừa?"
                " _ Từ nay Anh khỏi đến đón đưa?"
                "_ Anh vẫn là Anh...Tình chan chứa !"
                " _ Xin Em đừng giận...Xấu ghê chưa!?"

                Đây nửa trái tim cháy nẩy lửa
                "_ Nhìn đi...đừng giận kẽo Trời Mưa"
                "_ Nửa trái tim còn băng giá chửa..."
                "_ Ai vào gõ cửa...Anh sẽ đưa...?"

                (ngừng khóc vì...chảy mũi...kiếm khăn mù-soa chùi !)
                ( khịt khịt...khóc tiếp )

                Đôi mắt của Em...còn lệ ứa
                Là "Lệ Trăng Thu"...lăn đong đưa...
                " _ Không phải là Anh...không muốn hứa?!"
                "_ Tại Em không tin...nên Trời Mưa?"

                "_ Mình về đi Anh...kẽo Trời Mưa?"

                ( muốn khóc nữa...nhưng đói bụng...phải ngưng...mai vô khóc tiếp)

                ( hổng biết chủ nhà có đi thưa Lính bắt Tình không đây vì Tình vào đây quậy?)





                viết tiếp nè...
                (hết khóc rồi...hình như mắt còn ướt)

                "_ Mình về đi Anh...kẽo Trời Mưa? "
                Nghe Em dỗ ngọt sợ mắc lừa
                "_ Cho Anh thêm ngày rồi Anh hứa?"
                "_ Còn nếu gạt Em...bị ướt Mưa !"

                Anh khắc lên cây chỗ đứng dựa
                "Ngày này hai đứa đến trú mưa"
                " Trời Mưa Không phụ tình hai đứa !"
                " Anh muốn xin thêm Một Ngày Mưa!"

                ( mắt ướt nữa rồi...)

                "Trời Mưa đổ lệ ...cho Đôi lứa"
                "Giọt Tình tuyên thệ để ngăn ngừa..."
                "Mai sau Tình lỡ không còn nữa..."
                "Anh trở về đây...trú dưới Mưa"

                "_ Anh khắc lên cây...mấy lời thừa "
                Em cười còn hát bài Diễm Xưa
                Dời bước cùng Anh xa chỗ dựa
                "_ Nửa trái tim côi...kịp về chưa?"


                "Hát nữa đi Em...Anh say sưa? "
                Dìu Em trong Gió qua "Cơn Mưa"
                Em muốn lấy Hồn Anh lần nữa
                Nên Hát Tình ca Anh hay ưa

                Lâu lắm "chúng mình" vui một bửa !
                Không dễ "cùng nhau" đứng trú Mưa?
                "_ Anh che Em nữa...nếu Mưa nữa "
                "_ Coi Anh Áo ướt Quần không chừa?"

                [sm=ex58.gif]

                Ngày kế hẹn nhau nơi chỗ dựa
                Chàng thơ lại đến... Gió Giao Mùa
                Đợi chờ Nàng Thơ... nóng như lửa...
                Em đến vừa Lòng Anh chuyển Mưa

                Ngày đó Áo Em mầu lá dứa
                Chiếc áo bà ba thẹn... Gió lùa
                Em đứng bên Anh ..."Mây" nhảy múa...
                Hát "Khúc giao mùa"...Gió "Hương" đùa...

                Anh lại chọc Em : " Anh xin hứa..."
                "_ Anh hứa cho Em... Trái Tim thừa !"
                "_Em sẽ để dành... đến mục rửa ?"
                Em trả lời Anh : "_ Cảm ơn chừa...!"

                "_ Trái Tim thừa bởi...yêu chan chứa "
                "_Là Sẽ Yêu Em...Suốt Kiếp Mưa !"
                "_Em vẫn không tin...lời Anh hứa ?"
                "_ Đau lòng Anh đó...Em biết chưa?"

                Những bản Tình ca Anh vẫn ưa...
                Những bài Thơ Tình Em tặng xưa...
                Và những Mùa Thu...Mầu lá úa
                Sống mãi trong Tim Anh...ràn rụa

                Vào thủa Yêu Em ...Trọn Tiếng Mưa
                Hằng đêm thổn thức nói sao vừa
                Một chữ Tình thôi...Anh mài dũa
                Cho Người Anh đợi dưới Cơn Mưa

                #8
                  tranthaptinh 09.07.2009 08:53:19 (permalink)
                  0




                  chủ nhà ới ời ơi ra đây nhận quà nè....

                  Dọn nhà mà hổng cho hay
                  Người ta đi kiếm mỏi tay đây nầy
                  Coi này Quà chất cao đầy
                  Còn đâu mà thấy mặt mày của Tui...
                  [sm=sofa.gif]


                  Trích đoạn: letrangthu

                  Tôi trở lại đây lối mòn xưa
                  Tìm người bạn cũ dưới chiều mưa
                  Đã qua bao mùa không gặp lại
                  Để lại trong tôi bóng dáng xưa

                  Tôi nhớ người xưa đến lạ lùng
                  Trong lòng nỗi nhớ cứ mông lung
                  Mong sao gặp lại người xưa ấy
                  Để bớt trong tôi nỗi lạnh lùng

                  Tôi lặng nhìn theo một bóng ai
                  Đang đi dảo bước trên đường dài
                  Xa xa thoáng giống người xưa ấy
                  Có phải anh không hay là ai..?
                  17/9/2007

                  Chuyện Ngày Xưa [sm=n_artist.gif]

                  Tôi trở về đây theo lối xưa
                  Đường Xưa thiếu bóng của Người xưa...
                  Hàng cây buồn rũ tôi đi giữa
                  Mưa vẫn rơi đầy tôi thấy thưa...

                  ( khóc thút thít...dưới cơn mưa)

                  Này con đường cũ lối mòn xưa
                  Kỷ niệm còn đây Ngày đón đưa
                  Cầm tay Nàng nói xin tôi nửa...
                  Nửa trái tim thôi...Nhớ lắm chưa?

                  ( bồi hồi xúc động...khóc tiếp)

                  Tôi thích nói chơi...Nàng lại ưa
                  "_ Muốn xin một nửa...đợi Trời Mưa?"
                  Đôi mắt Nàng nhìn Tôi toé lửa
                  Nàng đã giận tôi...không nói ừa

                  Tôi đón Nàng về qua lối xưa
                  Trưa Nóng Nào ngờ Trời Đổ Mưa
                  Cũng chỗ nầy đây tôi đứng dựa
                  Hai đứa dìu nhau trú dưới Mưa

                  ( còn khóc...)

                  Nàng đổ lỗi Tôi : " Anh thấy chưa...?"
                  "_ Tại Anh sao không...tại Trời Mưa..."
                  "_ Em biết Anh_yêu_nhiều_chọn_lựa..."
                  Hai đứa cãi nhau mãi dưới Mưa ...

                  Nhưng rồi đến lúc Trời Ngưng Mưa
                  Hai đứa giận nhau lại muốn...chừa
                  Em còn bắt Anh xin lỗi...nữa
                  " Lạy Trời...con muốn tiếp tục Mưa?"

                  ( khóc tiếp ...)

                  Nàng nói :"_ đừng nha...muốn cầu cưa?"
                  "_ Muốn nói Yêu Em...nói sao vừa?"
                  Em hỏi tại sao Anh chẳng hứa??
                  " _ Nửa trái tim thôi...đợi đến Mưa !!"

                  ( khóc nữa...)

                  " _ Nếu biết rằng Anh hay lọc lừa?"
                  " _ Từ nay Anh khỏi đến đón đưa?"
                  "_ Anh vẫn là Anh...Tình chan chứa !"
                  " _ Xin Em đừng giận...Xấu ghê chưa!?"

                  Đây nửa trái tim cháy nẩy lửa
                  "_ Nhìn đi...đừng giận kẽo Trời Mưa"
                  "_ Nửa trái tim còn băng giá chửa..."
                  "_ Ai vào gõ cửa...Anh sẽ đưa...?"

                  (ngừng khóc vì...chảy mũi...kiếm khăn mù-soa chùi !)
                  ( khịt khịt...khóc tiếp )

                  Đôi mắt của Em...còn lệ ứa
                  Là "Lệ Trăng Thu"...lăn đong đưa...
                  " _ Không phải là Anh...không muốn hứa?!"
                  "_ Tại Em không tin...nên Trời Mưa?"

                  "_ Mình về đi Anh...kẽo Trời Mưa?"

                  ( muốn khóc nữa...nhưng đói bụng...phải ngưng...mai vô khóc tiếp)

                  ( hổng biết chủ nhà có đi thưa Lính bắt Tình không đây vì Tình vào đây quậy?)





                  viết tiếp nè...
                  (hết khóc rồi...hình như mắt còn ướt)

                  "_ Mình về đi Anh...kẽo Trời Mưa? "
                  Nghe Em dỗ ngọt sợ mắc lừa
                  "_ Cho Anh thêm ngày rồi Anh hứa?"
                  "_ Còn nếu gạt Em...bị ướt Mưa !"

                  Anh khắc lên cây chỗ đứng dựa
                  "Ngày này hai đứa đến trú mưa"
                  " Trời Mưa Không phụ tình hai đứa !"
                  " Anh muốn xin thêm Một Ngày Mưa!"

                  ( mắt ướt nữa rồi...)

                  "Trời Mưa đổ lệ ...cho Đôi lứa"
                  "Giọt Tình tuyên thệ để ngăn ngừa..."
                  "Mai sau Tình lỡ không còn nữa..."
                  "Anh trở về đây...trú dưới Mưa"

                  "_ Anh khắc lên cây...mấy lời thừa "
                  Em cười còn hát bài Diễm Xưa
                  Dời bước cùng Anh xa chỗ dựa
                  "_ Nửa trái tim côi...kịp về chưa?"


                  "Hát nữa đi Em...Anh say sưa? "
                  Dìu Em trong Gió qua "Cơn Mưa"
                  Em muốn lấy Hồn Anh lần nữa
                  Nên Hát Tình ca Anh hay ưa

                  Lâu lắm "chúng mình" vui một bửa !
                  Không dễ "cùng nhau" đứng trú Mưa?
                  "_ Anh che Em nữa...nếu Mưa nữa "
                  "_ Coi Anh Áo ướt Quần không chừa?"

                  [sm=ex58.gif]

                  Ngày kế hẹn nhau nơi chỗ dựa
                  Chàng thơ lại đến... Gió Giao Mùa
                  Đợi chờ Nàng Thơ... nóng như lửa...
                  Em đến vừa Lòng Anh chuyển Mưa

                  Ngày đó Áo Em mầu lá dứa
                  Chiếc áo bà ba thẹn... Gió lùa
                  Em đứng bên Anh ..."Mây" nhảy múa...
                  Hát "Khúc giao mùa"...Gió "Hương" đùa...

                  Anh lại chọc Em : " Anh xin hứa..."
                  "_ Anh hứa cho Em... Trái Tim thừa !"
                  "_Em sẽ để dành... đến mục rửa ?"
                  Em trả lời Anh : "_ Cảm ơn chừa...!"

                  "_ Trái Tim thừa bởi...yêu chan chứa "
                  "_Là Sẽ Yêu Em...Suốt Kiếp Mưa !"
                  "_Em vẫn không tin...lời Anh hứa ?"
                  "_ Đau lòng Anh đó...Em biết chưa?"

                  "_ Những bản Tình ca Anh vẫn ưa..."
                  "_ Những bài Thơ Tình Em tặng xưa..."
                  "_ Và những Mùa Thu...Mầu lá úa"
                  "_ Sống mãi trong Tim Anh...ràn rụa"

                  "_ Vào thủa Yêu Em ...Trọn Tiếng Mưa"
                  "_ Hằng đêm thổn thức nói sao vừa"
                  "_ Một chữ Tình thôi...Anh mài dũa"
                  "_ Cho Người Anh đợi dưới Cơn Mưa"

                  Biết Anh thật lòng, Em mừng đùa...
                  Em đứng gần Anh ,,,lắc đong đưa :
                  "_ Anh mà hứa nữa...Em sẽ mửa ?"
                  "_ Hứa như Pháo Bông...nổ Giao thừa?"

                  _" Tại Em muốn hứa... nên Anh hứa?"
                  _" Tính Anh đâu thích...nói dây dưa?"
                  _" Em hổng tin Anh...Anh hứa nữa?"
                  _" Hứa đến Ngày mai...Hứa đến Trưa?"

                  Rồi thì "Hò Hẹn"... chỗ cây Dừa
                  Em lại hẹn Anh ... giữa buổi Trưa
                  Anh đứng đợi lâu ,,,chân bỗng ngứa
                  "_Mèn ui, dưới chân...ổ kiến lửa !"

                  Anh nhảy dậm chân tay phủi bừa...
                  Em thấy từ xa...tưởng Anh múa
                  _ Anh biết đứng yên..."Kiến" cắn nữa!
                  _ Mà hỗng nỡ xa..."Chỗ Cây Dừa !"



                  #9
                    tranthaptinh 10.07.2009 09:21:59 (permalink)
                    0



                    chủ nhà ới ời ơi ra đây nhận quà nè....

                    Dọn nhà mà hổng cho hay
                    Người ta đi kiếm mỏi tay đây nầy
                    Coi này Quà chất cao đầy
                    Còn đâu mà thấy mặt mày của Tui...
                    [sm=sofa.gif]


                    Trích đoạn: letrangthu

                    Tôi trở lại đây lối mòn xưa
                    Tìm người bạn cũ dưới chiều mưa
                    Đã qua bao mùa không gặp lại
                    Để lại trong tôi bóng dáng xưa

                    Tôi nhớ người xưa đến lạ lùng
                    Trong lòng nỗi nhớ cứ mông lung
                    Mong sao gặp lại người xưa ấy
                    Để bớt trong tôi nỗi lạnh lùng

                    Tôi lặng nhìn theo một bóng ai
                    Đang đi dảo bước trên đường dài
                    Xa xa thoáng giống người xưa ấy
                    Có phải anh không hay là ai..?
                    17/9/2007

                    Chuyện Ngày Xưa [sm=n_artist.gif]

                    Tôi trở về đây theo lối xưa
                    Đường Xưa thiếu bóng của Người xưa...
                    Hàng cây buồn rũ tôi đi giữa
                    Mưa vẫn rơi đầy tôi thấy thưa...

                    ( khóc thút thít...dưới cơn mưa)

                    Này con đường cũ lối mòn xưa
                    Kỷ niệm còn đây Ngày đón đưa
                    Cầm tay Nàng nói xin tôi nửa...
                    Nửa trái tim thôi...Nhớ lắm chưa?

                    ( bồi hồi xúc động...khóc tiếp)

                    Tôi thích nói chơi...Nàng lại ưa
                    "_ Muốn xin một nửa...đợi Trời Mưa?"
                    Đôi mắt Nàng nhìn Tôi toé lửa
                    Nàng đã giận tôi...không nói ừa

                    Tôi đón Nàng về qua lối xưa
                    Trưa Nóng Nào ngờ Trời Đổ Mưa
                    Cũng chỗ nầy đây tôi đứng dựa
                    Hai đứa dìu nhau trú dưới Mưa

                    ( còn khóc...)

                    Nàng đổ lỗi Tôi : " Anh thấy chưa...?"
                    "_ Tại Anh sao không...tại Trời Mưa..."
                    "_ Em biết Anh_yêu_nhiều_chọn_lựa..."
                    Hai đứa cãi nhau mãi dưới Mưa ...

                    Nhưng rồi đến lúc Trời Ngưng Mưa
                    Hai đứa giận nhau lại muốn...chừa
                    Em còn bắt Anh xin lỗi...nữa
                    " Lạy Trời...con muốn tiếp tục Mưa?"

                    ( khóc tiếp ...)

                    Nàng nói :"_ đừng nha...muốn cầu cưa?"
                    "_ Muốn nói Yêu Em...nói sao vừa?"
                    Em hỏi tại sao Anh chẳng hứa??
                    " _ Nửa trái tim thôi...đợi đến Mưa !!"

                    ( khóc nữa...)

                    " _ Nếu biết rằng Anh hay lọc lừa?"
                    " _ Từ nay Anh khỏi đến đón đưa?"
                    "_ Anh vẫn là Anh...Tình chan chứa !"
                    " _ Xin Em đừng giận...Xấu ghê chưa!?"

                    Đây nửa trái tim cháy nẩy lửa
                    "_ Nhìn đi...đừng giận kẽo Trời Mưa"
                    "_ Nửa trái tim còn băng giá chửa..."
                    "_ Ai vào gõ cửa...Anh sẽ đưa...?"

                    (ngừng khóc vì...chảy mũi...kiếm khăn mù-soa chùi !)
                    ( khịt khịt...khóc tiếp )

                    Đôi mắt của Em...còn lệ ứa
                    Là "Lệ Trăng Thu"...lăn đong đưa...
                    " _ Không phải là Anh...không muốn hứa?!"
                    "_ Tại Em không tin...nên Trời Mưa?"

                    "_ Mình về đi Anh...kẽo Trời Mưa?"

                    ( muốn khóc nữa...nhưng đói bụng...phải ngưng...mai vô khóc tiếp)

                    ( hổng biết chủ nhà có đi thưa Lính bắt Tình không đây vì Tình vào đây quậy?)





                    viết tiếp nè...
                    (hết khóc rồi...hình như mắt còn ướt)

                    "_ Mình về đi Anh...kẽo Trời Mưa? "
                    Nghe Em dỗ ngọt sợ mắc lừa
                    "_ Cho Anh thêm ngày rồi Anh hứa?"
                    "_ Còn nếu gạt Em...bị ướt Mưa !"

                    Anh khắc lên cây chỗ đứng dựa
                    "Ngày này hai đứa đến trú mưa"
                    " Trời Mưa Không phụ tình hai đứa !"
                    " Anh muốn xin thêm Một Ngày Mưa!"

                    ( mắt ướt nữa rồi...)

                    "Trời Mưa đổ lệ ...cho Đôi lứa"
                    "Giọt Tình tuyên thệ để ngăn ngừa..."
                    "Mai sau Tình lỡ không còn nữa..."
                    "Anh trở về đây...trú dưới Mưa"

                    "_ Anh khắc lên cây...mấy lời thừa "
                    Em cười còn hát bài Diễm Xưa
                    Dời bước cùng Anh xa chỗ dựa
                    "_ Nửa trái tim côi...kịp về chưa?"


                    "Hát nữa đi Em...Anh say sưa? "
                    Dìu Em trong Gió qua "Cơn Mưa"
                    Em muốn lấy Hồn Anh lần nữa
                    Nên Hát Tình ca Anh hay ưa

                    Lâu lắm "chúng mình" vui một bửa !
                    Không dễ "cùng nhau" đứng trú Mưa?
                    "_ Anh che Em nữa...nếu Mưa nữa "
                    "_ Coi Anh Áo ướt Quần không chừa?"

                    [sm=ex58.gif]

                    Ngày kế hẹn nhau nơi chỗ dựa
                    Chàng thơ lại đến... Gió Giao Mùa
                    Đợi chờ Nàng Thơ... nóng như lửa...
                    Em đến vừa Lòng Anh chuyển Mưa

                    Ngày đó Áo Em mầu lá dứa
                    Chiếc áo bà ba thẹn... Gió lùa
                    Em đứng bên Anh ..."Mây" nhảy múa...
                    Hát "Khúc giao mùa"...Gió "Hương" đùa...

                    Anh lại chọc Em : " Anh xin hứa..."
                    "_ Anh hứa cho Em... Trái Tim thừa !"
                    "_Em sẽ để dành... đến mục rửa ?"
                    Em trả lời Anh : "_ Cảm ơn chừa...!"

                    "_ Trái Tim thừa bởi...yêu chan chứa "
                    "_Là Sẽ Yêu Em...Suốt Kiếp Mưa !"
                    "_Em vẫn không tin...lời Anh hứa ?"
                    "_ Đau lòng Anh đó...Em biết chưa?"

                    "_ Những bản Tình ca Anh vẫn ưa..."
                    "_ Những bài Thơ Tình Em tặng xưa..."
                    "_ Và những Mùa Thu...Mầu lá úa"
                    "_ Sống mãi trong Tim Anh...ràn rụa"

                    "_ Vào thủa Yêu Em ...Trọn Tiếng Mưa"
                    "_ Hằng đêm thổn thức nói sao vừa"
                    "_ Một chữ Tình thôi...Anh mài dũa"
                    "_ Cho Người Anh đợi dưới Cơn Mưa"

                    Biết Anh thật lòng, Em mừng đùa...
                    Em đứng gần Anh ,,,lắc đong đưa :
                    "_ Anh mà hứa nữa...Em sẽ mửa ?"
                    "_ Hứa như Pháo Bông...nổ Giao thừa?"

                    _" Tại Em muốn hứa... nên Anh hứa?"
                    _" Tính Anh đâu thích...nói dây dưa?"
                    _" Em hổng tin Anh...Anh hứa nữa?"
                    _" Hứa đến Ngày mai...Hứa đến Trưa?"

                    Rồi thì "Hò Hẹn"... chỗ cây Dừa
                    Em lại hẹn Anh ... giữa buổi Trưa
                    Anh đứng đợi lâu ,,,chân bỗng ngứa
                    "_Mèn ui, dưới chân...ổ kiến lửa !"

                    Anh nhảy dậm chân tay phủi bừa...
                    Em thấy từ xa...tưởng Anh múa
                    _ Anh biết đứng yên..."Kiến" cắn nữa!
                    _ Mà hỗng nỡ xa..."Chỗ Cây Dừa !"

                    Kiến cắn chỗ nào... chỗ đó ngứa !?
                    Nắm "tay" Em hỏi:"Bớt Đau chưa?!"
                    "_ Kiến lửa cắn đau như...Sứa lửa...?"
                    ( Em muốn dẫn Anh đi chích ngừa?? )
                    [sm=doctor.gif]

                    "_ Kiến cắn dưới chân ,,,có thấy chưa? "
                    "_ Cũng may cắn dưới...trên thì chừa?
                    "_ Chỗ này không ngứa...chỗ kia ngứa?"
                    Em cười vì biết Anh phân-bua

                    Nhớ xưa kỷ niệm chỗ cây dừa
                    Hai đứa chào nhau như khách khứa
                    Nhìn Em Anh hỏi ăn cơm chưa?
                    Em hỏi rằng Anh có thích Dừa?



                    #10
                      tranthaptinh 29.07.2009 09:34:48 (permalink)
                      0




                      chủ nhà ới ời ơi ra đây nhận quà nè....

                      Dọn nhà mà hổng cho hay
                      Người ta đi kiếm mỏi tay đây nầy
                      Coi này Quà chất cao đầy
                      Còn đâu mà thấy mặt mày của Tui...
                      [sm=sofa.gif]


                      Trích đoạn: letrangthu

                      Tôi trở lại đây lối mòn xưa
                      Tìm người bạn cũ dưới chiều mưa
                      Đã qua bao mùa không gặp lại
                      Để lại trong tôi bóng dáng xưa

                      Tôi nhớ người xưa đến lạ lùng
                      Trong lòng nỗi nhớ cứ mông lung
                      Mong sao gặp lại người xưa ấy
                      Để bớt trong tôi nỗi lạnh lùng

                      Tôi lặng nhìn theo một bóng ai
                      Đang đi dảo bước trên đường dài
                      Xa xa thoáng giống người xưa ấy
                      Có phải anh không hay là ai..?
                      17/9/2007

                      Chuyện Ngày Xưa [sm=n_artist.gif]

                      Tôi trở về đây theo lối xưa
                      Đường Xưa thiếu bóng của Người xưa...
                      Hàng cây buồn rũ tôi đi giữa
                      Mưa vẫn rơi đầy tôi thấy thưa...

                      ( khóc thút thít...dưới cơn mưa)

                      Này con đường cũ lối mòn xưa
                      Kỷ niệm còn đây Ngày đón đưa
                      Cầm tay Nàng nói xin tôi nửa...
                      Nửa trái tim thôi...Nhớ lắm chưa?

                      ( bồi hồi xúc động...khóc tiếp)

                      Tôi thích nói chơi...Nàng lại ưa
                      "_ Muốn xin một nửa...đợi Trời Mưa?"
                      Đôi mắt Nàng nhìn Tôi toé lửa
                      Nàng đã giận tôi...không nói ừa

                      Tôi đón Nàng về qua lối xưa
                      Trưa Nóng Nào ngờ Trời Đổ Mưa
                      Cũng chỗ nầy đây tôi đứng dựa
                      Hai đứa dìu nhau trú dưới Mưa

                      ( còn khóc...)

                      Nàng đổ lỗi Tôi : " Anh thấy chưa...?"
                      "_ Tại Anh sao không...tại Trời Mưa..."
                      "_ Em biết Anh_yêu_nhiều_chọn_lựa..."
                      Hai đứa cãi nhau mãi dưới Mưa ...

                      Nhưng rồi đến lúc Trời Ngưng Mưa
                      Hai đứa giận nhau lại muốn...chừa
                      Em còn bắt Anh xin lỗi...nữa
                      " Lạy Trời...con muốn tiếp tục Mưa?"

                      ( khóc tiếp ...)

                      Nàng nói :"_ đừng nha...muốn cầu cưa?"
                      "_ Muốn nói Yêu Em...nói sao vừa?"
                      Em hỏi tại sao Anh chẳng hứa??
                      " _ Nửa trái tim thôi...đợi đến Mưa !!"

                      ( khóc nữa...)

                      " _ Nếu biết rằng Anh hay lọc lừa?"
                      " _ Từ nay Anh khỏi đến đón đưa?"
                      "_ Anh vẫn là Anh...Tình chan chứa !"
                      " _ Xin Em đừng giận...Xấu ghê chưa!?"

                      Đây nửa trái tim cháy nẩy lửa
                      "_ Nhìn đi...đừng giận kẽo Trời Mưa"
                      "_ Nửa trái tim còn băng giá chửa..."
                      "_ Ai vào gõ cửa...Anh sẽ đưa...?"

                      (ngừng khóc vì...chảy mũi...kiếm khăn mù-soa chùi !)
                      ( khịt khịt...khóc tiếp )

                      Đôi mắt của Em...còn lệ ứa
                      Là "Lệ Trăng Thu"...lăn đong đưa...
                      " _ Không phải là Anh...không muốn hứa?!"
                      "_ Tại Em không tin...nên Trời Mưa?"

                      "_ Mình về đi Anh...kẽo Trời Mưa?"

                      ( muốn khóc nữa...nhưng đói bụng...phải ngưng...mai vô khóc tiếp)

                      ( hổng biết chủ nhà có đi thưa Lính bắt Tình không đây vì Tình vào đây quậy?)





                      viết tiếp nè...
                      (hết khóc rồi...hình như mắt còn ướt)

                      "_ Mình về đi Anh...kẽo Trời Mưa? "
                      Nghe Em dỗ ngọt sợ mắc lừa
                      "_ Cho Anh thêm ngày rồi Anh hứa?"
                      "_ Còn nếu gạt Em...bị ướt Mưa !"

                      Anh khắc lên cây chỗ đứng dựa
                      "Ngày này hai đứa đến trú mưa"
                      " Trời Mưa Không phụ tình hai đứa !"
                      " Anh muốn xin thêm Một Ngày Mưa!"

                      ( mắt ướt nữa rồi...)

                      "Trời Mưa đổ lệ ...cho Đôi lứa"
                      "Giọt Tình tuyên thệ để ngăn ngừa..."
                      "Mai sau Tình lỡ không còn nữa..."
                      "Anh trở về đây...trú dưới Mưa"

                      "_ Anh khắc lên cây...mấy lời thừa "
                      Em cười còn hát bài Diễm Xưa
                      Dời bước cùng Anh xa chỗ dựa
                      "_ Nửa trái tim côi...kịp về chưa?"
                      [sm=a%20flower%20for%20her.gif]

                      "Hát nữa đi Em...Anh say sưa? "
                      Dìu Em trong Gió qua "Cơn Mưa"
                      Em muốn lấy Hồn Anh lần nữa
                      Nên Hát Tình ca Anh hay ưa

                      Lâu lắm "chúng mình" vui một bửa !
                      Không dễ "cùng nhau" đứng trú Mưa?
                      "_ Anh che Em nữa...nếu Mưa nữa "
                      "_ Coi Anh Áo ướt Quần không chừa?"

                      [sm=ex58.gif]

                      Ngày kế hẹn nhau nơi chỗ dựa
                      Chàng thơ lại đến... Gió Giao Mùa
                      Đợi chờ Nàng Thơ... nóng như lửa...
                      Em đến vừa Lòng Anh chuyển Mưa

                      Ngày đó Áo Em mầu lá dứa
                      Chiếc áo bà ba thẹn... Gió lùa
                      Em đứng bên Anh ..."Mây" nhảy múa...
                      Hát "Khúc giao mùa"...Gió "Hương" đùa...

                      Anh lại chọc Em : " Anh xin hứa..."
                      "_ Anh hứa cho Em... Trái Tim thừa !"
                      "_Em sẽ để dành... đến mục rửa ?"
                      Em trả lời Anh : "_ Cảm ơn chừa...!"

                      "_ Trái Tim thừa bởi...yêu chan chứa "
                      "_Là Sẽ Yêu Em...Suốt Kiếp Mưa !"
                      "_Em vẫn không tin...lời Anh hứa ?"
                      "_ Đau lòng Anh đó...Em biết chưa?"

                      "_ Những bản Tình ca Anh vẫn ưa..."
                      "_ Những bài Thơ Tình Em tặng xưa..."
                      "_ Và những Mùa Thu...Mầu lá úa"
                      "_ Sống mãi trong Tim Anh...ràn rụa"

                      "_ Vào thủa Yêu Em ...Trọn Tiếng Mưa"
                      "_ Hằng đêm thổn thức nói sao vừa"
                      "_ Một chữ Tình thôi...Anh mài dũa"
                      "_ Cho Người Anh đợi dưới Cơn Mưa"

                      Biết Anh thật lòng, Em mừng đùa...
                      Em đứng gần Anh ,,,lắc đong đưa :
                      "_ Anh mà hứa nữa...Em sẽ mửa ?"
                      "_ Hứa như Pháo Bông...nổ Giao thừa?"

                      _" Tại Em muốn hứa... nên Anh hứa?"
                      _" Tính Anh đâu thích...nói dây dưa?"
                      _" Em hổng tin Anh...Anh hứa nữa?"
                      _" Hứa đến Ngày mai...Hứa đến Trưa?"

                      Rồi thì "Hò Hẹn"... chỗ cây Dừa
                      Em lại hẹn Anh ... giữa buổi Trưa
                      Anh đứng đợi lâu ,,,chân bỗng ngứa
                      "_Mèn ui, dưới chân...ổ kiến lửa !"

                      Anh nhảy dậm chân tay phủi bừa...
                      Em thấy từ xa...tưởng Anh múa
                      _ Anh biết đứng yên..."Kiến" cắn nữa!
                      _ Mà hỗng nỡ xa..."Chỗ Cây Dừa !"

                      Kiến cắn chỗ nào... chỗ đó ngứa !?
                      Nắm "tay" Em hỏi:"Bớt Đau chưa?!"
                      "_ Kiến lửa cắn đau như...Sứa lửa...?"
                      ( Em muốn dẫn Anh đi chích ngừa?? )
                      [sm=doctor.gif]

                      "_ Kiến cắn dưới chân ,,,có thấy chưa? "
                      "_ Cũng may cắn dưới...trên thì chừa?
                      "_ Chỗ này không ngứa...chỗ kia ngứa?"
                      Em cười vì biết Anh phân-bua

                      Nhớ xưa kỷ niệm chỗ cây dừa
                      Hai đứa chào nhau như khách khứa
                      Nhìn Em Anh hỏi ăn cơm chưa?
                      Em hỏi rằng Anh có thích Dừa?

                      Anh nói rằng Anh rất thích ...Dừa !!
                      Em nghe Anh nói....Em nhìn Dừa??
                      Anh quê mắc cỡ... đến run nữa
                      (Không biết tại sao...sợ mắc lừa?!)

                      Rồi thì hai đứa gặp nhau nữa...
                      Hai đứa chào nhau còn khách khứa?
                      Gặp Anh...Em hỏi Ăn Cơm Chưa?
                      Anh nói rằng Anh ra Ngắm Dừa

                      Anh nói là Anh rất nhớ..."Dừa"
                      Em đứng nhìn "Anh"...giữa buổi Trưa
                      Thời gian "đọng" lại như vây bủa
                      _Em cũng như Anh đứng ngắm ..."Dừa" !


                      #11
                        tranthaptinh 31.07.2009 12:24:22 (permalink)
                        0



                        chủ nhà ới ời ơi ra đây nhận quà nè....

                        Dọn nhà mà hổng cho hay
                        Người ta đi kiếm mỏi tay đây nầy
                        Coi này Quà chất cao đầy
                        Còn đâu mà thấy mặt mày của Tui...
                        [sm=sofa.gif]


                        Trích đoạn: letrangthu

                        Tôi trở lại đây lối mòn xưa
                        Tìm người bạn cũ dưới chiều mưa
                        Đã qua bao mùa không gặp lại
                        Để lại trong tôi bóng dáng xưa

                        Tôi nhớ người xưa đến lạ lùng
                        Trong lòng nỗi nhớ cứ mông lung
                        Mong sao gặp lại người xưa ấy
                        Để bớt trong tôi nỗi lạnh lùng

                        Tôi lặng nhìn theo một bóng ai
                        Đang đi dảo bước trên đường dài
                        Xa xa thoáng giống người xưa ấy
                        Có phải anh không hay là ai..?
                        17/9/2007

                        Chuyện Ngày Xưa [sm=n_artist.gif]

                        Tôi trở về đây theo lối xưa
                        Đường Xưa thiếu bóng của Người xưa...
                        Hàng cây buồn rũ tôi đi giữa
                        Mưa vẫn rơi đầy tôi thấy thưa...

                        ( khóc thút thít...dưới cơn mưa)

                        Này con đường cũ lối mòn xưa
                        Kỷ niệm còn đây Ngày đón đưa
                        Cầm tay Nàng nói xin tôi nửa...
                        Nửa trái tim thôi...Nhớ lắm chưa?

                        ( bồi hồi xúc động...khóc tiếp)

                        Tôi thích nói chơi...Nàng lại ưa
                        "_ Muốn xin một nửa...đợi Trời Mưa?"
                        Đôi mắt Nàng nhìn Tôi toé lửa
                        Nàng đã giận tôi...không nói ừa

                        Tôi đón Nàng về qua lối xưa
                        Trưa Nóng Nào ngờ Trời Đổ Mưa
                        Cũng chỗ nầy đây tôi đứng dựa
                        Hai đứa dìu nhau trú dưới Mưa

                        ( còn khóc...)

                        Nàng đổ lỗi Tôi : " Anh thấy chưa...?"
                        "_ Tại Anh sao không...tại Trời Mưa..."
                        "_ Em biết Anh_yêu_nhiều_chọn_lựa..."
                        Hai đứa cãi nhau mãi dưới Mưa ...

                        Nhưng rồi đến lúc Trời Ngưng Mưa
                        Hai đứa giận nhau lại muốn...chừa
                        Em còn bắt Anh xin lỗi...nữa
                        " Lạy Trời...con muốn tiếp tục Mưa?"

                        ( khóc tiếp ...)

                        Nàng nói :"_ đừng nha...muốn cầu cưa?"
                        "_ Muốn nói Yêu Em...nói sao vừa?"
                        Em hỏi tại sao Anh chẳng hứa??
                        " _ Nửa trái tim thôi...đợi đến Mưa !!"

                        ( khóc nữa...)

                        " _ Nếu biết rằng Anh hay lọc lừa?"
                        " _ Từ nay Anh khỏi đến đón đưa?"
                        "_ Anh vẫn là Anh...Tình chan chứa !"
                        " _ Xin Em đừng giận...Xấu ghê chưa!?"

                        Đây nửa trái tim cháy nẩy lửa
                        "_ Nhìn đi...đừng giận kẽo Trời Mưa"
                        "_ Nửa trái tim còn băng giá chửa..."
                        "_ Ai vào gõ cửa...Anh sẽ đưa...?"

                        (ngừng khóc vì...chảy mũi...kiếm khăn mù-soa chùi !)
                        ( khịt khịt...khóc tiếp )

                        Đôi mắt của Em...còn lệ ứa
                        Là "Lệ Trăng Thu"...lăn đong đưa...
                        " _ Không phải là Anh...không muốn hứa?!"
                        "_ Tại Em không tin...nên Trời Mưa?"

                        "_ Mình về đi Anh...kẽo Trời Mưa?"

                        ( muốn khóc nữa...nhưng đói bụng...phải ngưng...mai vô khóc tiếp)

                        ( hổng biết chủ nhà có đi thưa Lính bắt Tình không đây vì Tình vào đây quậy?)





                        viết tiếp nè...
                        (hết khóc rồi...hình như mắt còn ướt)

                        "_ Mình về đi Anh...kẽo Trời Mưa? "
                        Nghe Em dỗ ngọt sợ mắc lừa
                        "_ Cho Anh thêm ngày rồi Anh hứa?"
                        "_ Còn nếu gạt Em...bị ướt Mưa !"

                        Anh khắc lên cây chỗ đứng dựa
                        "Ngày này hai đứa đến trú mưa"
                        " Trời Mưa Không phụ tình hai đứa !"
                        " Anh muốn xin thêm Một Ngày Mưa!"

                        ( mắt ướt nữa rồi...)

                        "Trời Mưa đổ lệ ...cho Đôi lứa"
                        "Giọt Tình tuyên thệ để ngăn ngừa..."
                        "Mai sau Tình lỡ không còn nữa..."
                        "Anh trở về đây...trú dưới Mưa"

                        "_ Anh khắc lên cây...mấy lời thừa "
                        Em cười còn hát bài Diễm Xưa
                        Dời bước cùng Anh xa chỗ dựa
                        "_ Nửa trái tim côi...kịp về chưa?"
                        [sm=a%20flower%20for%20her.gif]

                        "Hát nữa đi Em...Anh say sưa? "
                        Dìu Em trong Gió qua "Cơn Mưa"
                        Em muốn lấy Hồn Anh lần nữa
                        Nên Hát Tình ca Anh hay ưa

                        Lâu lắm "chúng mình" vui một bửa !
                        Không dễ "cùng nhau" đứng trú Mưa?
                        "_ Anh che Em nữa...nếu Mưa nữa "
                        "_ Coi Anh Áo ướt Quần không chừa?"

                        [sm=ex58.gif]

                        Ngày kế hẹn nhau nơi chỗ dựa
                        Chàng thơ lại đến... Gió Giao Mùa
                        Đợi chờ Nàng Thơ... nóng như lửa...
                        Em đến vừa Lòng Anh chuyển Mưa

                        Ngày đó Áo Em mầu lá dứa
                        Chiếc áo bà ba thẹn... Gió lùa
                        Em đứng bên Anh ..."Mây" nhảy múa...
                        Hát "Khúc giao mùa"...Gió "Hương" đùa...

                        Anh lại chọc Em : " Anh xin hứa..."
                        "_ Anh hứa cho Em... Trái Tim thừa !"
                        "_Em sẽ để dành... đến mục rửa ?"
                        Em trả lời Anh : "_ Cảm ơn chừa...!"

                        "_ Trái Tim thừa bởi...yêu chan chứa "
                        "_Là Sẽ Yêu Em...Suốt Kiếp Mưa !"
                        "_Em vẫn không tin...lời Anh hứa ?"
                        "_ Đau lòng Anh đó...Em biết chưa?"

                        "_ Những bản Tình ca Anh vẫn ưa..."
                        "_ Những bài Thơ Tình Em tặng xưa..."
                        "_ Và những Mùa Thu...Mầu lá úa"
                        "_ Sống mãi trong Tim Anh...ràn rụa"

                        "_ Vào thủa Yêu Em ...Trọn Tiếng Mưa"
                        "_ Hằng đêm thổn thức nói sao vừa"
                        "_ Một chữ Tình thôi...Anh mài dũa"
                        "_ Cho Người Anh đợi dưới Cơn Mưa"

                        Biết Anh thật lòng, Em mừng đùa...
                        Em đứng gần Anh ,,,lắc đong đưa :
                        "_ Anh mà hứa nữa...Em sẽ mửa ?"
                        "_ Hứa như Pháo Bông...nổ Giao thừa?"

                        _" Tại Em muốn hứa... nên Anh hứa?"
                        _" Tính Anh đâu thích...nói dây dưa?"
                        _" Em hổng tin Anh...Anh hứa nữa?"
                        _" Hứa đến Ngày mai...Hứa đến Trưa?"

                        Rồi thì "Hò Hẹn"... chỗ cây Dừa
                        Em lại hẹn Anh ... giữa buổi Trưa
                        Anh đứng đợi lâu ,,,chân bỗng ngứa
                        "_Mèn ui, dưới chân...ổ kiến lửa !"

                        Anh nhảy dậm chân tay phủi bừa...
                        Em thấy từ xa...tưởng Anh múa
                        _ Anh biết đứng yên..."Kiến" cắn nữa!
                        _ Mà hỗng nỡ xa..."Chỗ Cây Dừa !"

                        Kiến cắn chỗ nào... chỗ đó ngứa !?
                        Nắm "tay" Em hỏi:"Bớt Đau chưa?!"
                        "_ Kiến lửa cắn đau như...Sứa lửa...?"
                        ( Em muốn dẫn Anh đi chích ngừa?? )
                        [sm=doctor.gif]

                        "_ Kiến cắn dưới chân ,,,có thấy chưa? "
                        "_ Cũng may cắn dưới...trên thì chừa?
                        "_ Chỗ này không ngứa...chỗ kia ngứa?"
                        Em cười vì biết Anh phân-bua

                        Nhớ xưa kỷ niệm chỗ cây dừa
                        Hai đứa chào nhau như khách khứa
                        Nhìn Em Anh hỏi ăn cơm chưa?
                        Em hỏi rằng Anh có thích Dừa?

                        Anh nói rằng Anh rất thích ...Dừa !!
                        Em nghe Anh nói....Em nhìn Dừa??
                        Anh quê mắc cỡ... đến run nữa
                        (Không biết tại sao...sợ mắc lừa?!)

                        Rồi thì hai đứa gặp nhau nữa...
                        Hai đứa chào nhau còn khách khứa?
                        Gặp Anh...Em hỏi Ăn Cơm Chưa?
                        Anh nói rằng Anh ra Ngắm Dừa

                        Anh nói là Anh rất nhớ..."Dừa"
                        Em đứng nhìn "Anh"...giữa buổi Trưa
                        Thời gian "đọng" lại như vây bủa
                        _Em cũng như Anh đứng ngắm ..."Dừa" !

                        Ngắm Dừa thì Em cứ ngắm Dừa
                        Sao lại nhìn Anh...chẳng nhìn Dừa ?
                        Tia mắt Em nhìn ... xẹt ra lửa
                        Nghe mỗi nhịp tim tưởng "rớt dừa" !

                        Ta lại hẹn nhau...vài ba bửa
                        Hai đứa gặp nhau chỗ cây dừa
                        Kỷ niệm ngày xưa càng chất chứa
                        _ Hai đứa nắm tay ôm cây dừa !

                        Em nói với Anh... về đôi lứa :
                        "_ Đừng chê Tình Em dẫu quê mùa..."
                        "_ Em trao cho Anh ...Tình chan chứa !!"
                        "_ Tình mình trẻ mãi chẳng già nua !!"




                        #12
                          HOÀNG DIỆU TRI 30.08.2010 20:26:57 (permalink)
                          0

                          1 NHỚ THU

                          Thu biệt Sàigòn đã bấy nay,
                          Mà sao lòng cứ nhớ nhung hoài.
                          Diịu dàng nắng gió xanh trời bể,
                          Tươi đẹp lá cành thắm cỏ cây.
                          Đáy nước lặng tờ vầng ngọc ẩn,
                          Dòng sông trong vắt áng mây bay.
                          Người đi muôn ngả tình lưu luyến,
                          Màu cúc xưa vàng nhuộm áo ai
                          HOÀNG DIỆU TRI
                          Trích HOA NGÀN tr23 HQV SG 30-11-2002004
                          #13
                            HOÀNG DIỆU TRI 30.08.2010 20:37:27 (permalink)
                            0
                            1 NHỚ THU

                            Thu biệt Sàigòn đã bấy nay,
                            Mà sao lòng cứ nhớ nhung hoài.
                            Diịu dàng nắng gió xanh trời bể,
                            Tươi đẹp lá cành thắm cỏ cây.
                            Đáy nước lặng tờ vầng ngọc ẩn,
                            Dòng sông trong vắt áng mây bay.
                            Người đi muôn ngả tình lưu luyến,
                            Màu cúc xưa vàng nhuộm áo ai
                            HOÀNG DIỆU TRI
                            Trích HOA NGÀN tr23 HQV SG 30-11-2004
                            #14
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9