Vu Vơ Một Chút Với Người
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 23 bài trong đề mục
nha uyen 27.06.2009 11:46:06 (permalink)
0
NHỚ CHỊ ! 
 
Lâu rồi chị chẳng ghé về thăm
Để mãi trong em nỗi nhớ thầm
Bến cũ hắt hiu bờ lau sậy
Mà người sao cứ mãi xa xăm 
 
Mờ nhạt thời gian tuổi ấu thơ
Héo hon khi gió gọi sang mùa
Hài thêu một thuở còn in dấu
Để nỗi u hoài theo giấc trưa 
 
Quê cũ hạ về đõ sắc  hoa
Phượng yêu  rực rỡ trước hiên nhà
Chị ơi nhớ quá hè xưa ấy
Xác phượng rơi đầy bước chị qua 
 
Mười hai bến nước bến nào trong
Sóng dạt bèo trôi một cánh hồng
Nhớ chị vài dòng thư gửi gió
Hạ về em ngỡ đã sang đông !  
 
                         Nha Uyen    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 15:23:48 bởi nha uyen >
#1
    nha uyen 27.06.2009 13:59:31 (permalink)
    0
    //

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59028/E833A432B24B4AE39D102E72A8A89748.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #2
      TTH 27.06.2009 14:14:31 (permalink)
      0

      Trích đoạn: nha uyen

      NHỚ CHỊ ! 

      Lâu rồi chị chẳng ghé về thăm
      Để mãi trong em nỗi nhớ thầm
      Bến cũ hắt hiu bờ lau sậy
      Mà người sao cứ mãi xa xăm 
      Mờ nhạt thời gian tuổi ấu thơ
      Héo hon khi gió gọi sang mùa
      Hài thêu một thuở còn in dấu
      Để nỗi u hoài theo giấc trưa
      Quê cũ hạ về đõ sắc  hoa
      Phượng yêu  rực rỡ trước hiên nhà
      Chị ơi nhớ quá hè xưa ấy
      Xác phượng rơi đầy bước chị qua 
      Mười hai bến nước bến nào trong
      Sóng dạt bèo trôi một cánh hồng
      Nhớ chị vài dòng thư gửi gió
      Hạ về em ngỡ đã sang đông !                          

                      Nha Uyen 

         

               NHỚ CHỊ

      Đã mấy năm rồi chẳng về thăm
      Chị buồn nơi ấy biết làm răng
      Chén cơm manh áo đời bươi chải
      Mùng rách chăn đơn thiếu chỗ nằm
      Chị khổ thêm đàn con nheo nhóc
      Nhà tranh vách đất cháo rau hâm
      Hẩm hiu bếp núc đèn leo lắt
      Vá áo con bên tiếng thở thầm
      Chị buồn em có sướng vui đâu
      Tiền khô túi cháy dạ thêm sầu
      Nơi xa lận đận đời sương gió
      Nhớ chị thân gầy em khổ đau
      Không biết làm răng để chị vui
      Mẹ cha cô bác khổ bao đời
      Rưng rưng lệ chị nơi quê tủi
      Khổ lòng em cũng chẳng hề vơi!

                     Thanh Huy
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 12:35:11 bởi TTH >
      #3
        tranthaptinh 28.06.2009 07:59:58 (permalink)
        0


        Trích đoạn: nha uyen

        //

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59028/E833A432B24B4AE39D102E72A8A89748.jpg[/image]


        Xin hỏi Cô Nương về Tấm hình?
        " Cuộn hình dưới lớp Vỏ xinh xinh!"
        Dấu kín nơi Tim ...Tình Nhớ Bịnh !
        Muốn biết dò tin ..."Vườn Mộng" Xinh?

        Cô Chủ khi xưa có tấm hình...
        "Vỏ Ốc" xinh xinh Tình thích...nhìn
        Giống như Tấm Hình...Cô Nương đính...
        Cô Nương quen biết...Mộng Chủ Tình?





        [sm=crazy.gif][sm=blow.gif]
        #4
          tranthaptinh 28.06.2009 08:11:05 (permalink)
          0


          Trích đoạn: tranthaptinh


          Trích đoạn: nha uyen

          //

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59028/E833A432B24B4AE39D102E72A8A89748.jpg[/image]


          Xin hỏi Cô Nương về Tấm hình?
          " Cuộn hình dưới lớp Vỏ xinh xinh!"
          Dấu kín nơi Tim ...Tình Nhớ Bịnh !
          Muốn biết dò tin ..."Vườn Mộng" Xinh?

          Cô Chủ khi xưa có tấm hình...
          "Vỏ Ốc" xinh xinh Tình thích...nhìn
          Giống như Tấm Hình...Cô Nương đính...
          Cô Nương quen biết...Mộng Chủ Tình?





          [sm=crazy.gif][sm=blow.gif]


          ( vuonmong.net => thihoa.net => {} )

          Vườn Mộng giờ đây đà... đóng kín?
          Mộng Chủ vì sao mãi... vô Tình??
          Truy tìm "thi họa"...Tình liều lĩnh...
          Hai lần đến viếng Người không nhìn
          Vì sao "Mộng Chủ" lánh xa Tình?
          [sm=n_no.gif][sm=rain.gif]


          [sm=cry.gif]
          #5
            Trần Mạnh Hùng 28.06.2009 09:01:08 (permalink)
            0
            C òn Đ âu Lối M ộng
            Lòng nào đáp lại tiếng lòng
            Còn đâu lối mộng mà trông vói chờ,
            Hỏi em câu hỏi ngu ngơ
            Cho anh gặp mặt dệt mơ vói tình.
            Cầm tay em - chuyện chúng mình.
            Cầm tay anh nói chân tình yêu em.
            Hôn trên mắt, trên môi mềm.
            Trong vòng tay ấm nỗi niêm rưng rưng.
            Anh hỏi em, tiếng ngập ngừng.
            Cho anh chung lối, chung đường bên nhau.
            Em trả lời, khẽ cúi đầu.
              Run run... cuống quýt... chẳng nào được đâu.
            Trăm lần hỏi chỉ một câu.
            Cho anh gặp gỡ chỉ chào nhau thôi.
            Yêu nhau trao trọn một đời
            Trần Mạnh Hùng
            #6
              nha uyen 28.06.2009 10:33:03 (permalink)
              0

              Vườn Mộng giờ đây đà... đóng kín?
              Mộng Chủ vì sao mãi... vô Tình??
              Truy tìm "thi họa"...Tình liều lĩnh...
              Hai lần đến viếng Người không nhìn
              Vì sao "Mộng Chủ" lánh xa Tình?




               
              Mộng chủ đi đâu ai biết được
              Chắc là đã nhận cú sét tình
              Bỏ dép bỏ hình đây nhặt được
              Bạn đi tìm nhé để đòi tình
                                     NU
              #7
                _Tuyết Phong_ 28.06.2009 12:35:41 (permalink)
                0
                Gửi gió
                 
                Gửi gió nỗi lòng của hồn thơ
                Nhung nhớ bao ngày hóa ngẩn ngơ
                Người về chốn ấy xây mơ ước
                Âm thầm tim chết những mộng mơ
                 
                #8
                  Thuỵ Du 30.06.2009 00:41:16 (permalink)
                  0





                  TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN

                  Hôm nay từ giã diễn đàn
                  Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui
                  Chia tay lòng cũng ngậm ngùi
                  Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương
                  Thuỵ Du cất bước ly hương
                  Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng
                  Chẳng mong có buổi tao phùng
                  Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?

                  Thuỵ Du

                  Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!

                  Ngày 29/6/09

                  Thuỵ Du xin chào


                  #9
                    nha uyen 30.06.2009 13:34:37 (permalink)
                    0
                    TIỄN ĐƯA


                    Quen nhau chưa được bao lâu
                    Mà nay đành phải nói câu giã từ
                    Niềm riêng dấu kín tâm tư
                    Chìm trong nỗi nhớ tình thư úa vàng
                    Tiễn đưa một chuyến đò ngang

                    Một chung rượu nhạt lệ tràn hoen mi
                    Người đi kẻ ở vui gì
                    Dòng đời hội ngộ,biệt ly, cũng đành !
                    Tặng nhau hoa thắm nghĩa tình
                    Nhớ nhau xin giở đôi vần thơ xưa
                    Chúc người tình đẹp duyên ưa /

                                               Nha Uyen
                     
                    thân chúc ThuyDu thật nhiều hạnh phúc



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 13:44:18 bởi nha uyen >
                    #10
                      SuongAnh 30.06.2009 14:43:57 (permalink)
                      0
                       
                      Gió Ơi...!
                       
                      Gió ơi cho gửi đôi lời
                      Về nơi xa ấy có người tôi thương
                      Lòng mang nặng mối tơ vương
                      Khiến hồn thất thểu bên đường tình yêu

                      Thương, mong, nhớ, đợi...chi nhiều
                      Để rồi vướng bận trăm điều âu lo
                      Hết rồi một thuở hẹn hò
                      Ngày xa xưa ấy...bây giờ còn đâu?!

                      Mây buồn chở nặng giọt sầu
                      Hạt rơi chạm trúng tim đau rã rời
                      Mấy lời xin nhắn gió ơi!
                      Rằng tôi nay đã quên rồi tình ai...
                       
                      Sương Anh
                       
                      NU nè, SA ghé đến phụ dzí U gọi gió dià ha...xin chúc nhà mới cuả U luôn mát mẻ wài wài bởi nhờ nhiều chàng Gió đến thăm ha
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 14:46:26 bởi SuongAnh >
                      #11
                        nha uyen 05.07.2009 16:04:22 (permalink)
                        0
                         
                        Gió Ơi...!
                         
                        Gió ơi cho gửi đôi lời
                        Về nơi xa ấy có người tôi thương
                        Lòng mang nặng mối tơ vương
                        Khiến hồn thất thểu bên đường tình yêu

                        Thương, mong, nhớ, đợi...chi nhiều
                        Để rồi vướng bận trăm điều âu lo
                        Hết rồi một thuở hẹn hò
                        Ngày xa xưa ấy...bây giờ còn đâu?!

                        Mây buồn chở nặng giọt sầu
                        Hạt rơi chạm trúng tim đau rã rời
                        Mấy lời xin nhắn gió ơi!
                        Rằng tôi nay đã quên rồi tình ai...
                         
                        Sương Anh
                         
                        NU nè, SA ghé đến phụ dzí U gọi gió dià ha...xin chúc nhà mới cuả U luôn mát mẻ wài wài bởi nhờ nhiều chàng Gió đến thăm ha
                         
                        SA nè,SA goị gió dzià nhiù wá thôỉ U bay mất tiêu bi giờ mí tìm được đường dzià nhà nè
                         
                        Lang thang nhặt cánh hoa rơi
                        Gưỉ về nơi ấy bao lơì nhớ mong
                        Dẫu xa trăm nuí nghìn sông
                        Cũng mong cùng uống một dòng quê hương
                        Dẫu xa muôn vạn neỏ đường
                        Cũng mong maĩ maĩ tình thương tràn đầy
                         
                         
                         
                        #12
                          Tứ Trụ 28.07.2009 17:33:20 (permalink)
                          0


                          Trang Thơ Nhã Uyên

                          Trang Thơ Ẩn dấu ở phía sau

                          Với nắm trang thơ để phía đầu
                          Khúc khích ai cười như tiếng hát
                          Vài lời gởi gấm thấm lòng nhau

                          Mytutru_28.7.2009

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/F41B173E197144A6AE1CEF89E44DB5FC.gif[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2009 17:36:03 bởi Tứ Trụ >
                          Attached Image(s)
                          #13
                            nha uyen 23.01.2010 09:04:29 (permalink)
                            0
                             
                            CHIỀU BUỒN
                             
                            Đưa tay nhặt chiếc lá vàng
                            Thoảng nghe lá hát miên man tình buồn
                            Em về gom những dỗi hờn,
                            Những thương yêu thuở gió vờn tóc bay
                            Men tình chưa nếm mà say
                            Mùa xuân chưa lại mà ngây ngất chờ
                            Chỉ là mộng,chỉ là mơ
                            Chỉ là giọt nắng bên bờ hoang vu
                            Ngập ngừng đứng giữa trời thu
                            Bâng khuâng tiếng vọng lời ru trong chiều
                            Ngỡ mình vừa mới biết yêu
                            Nhớ người xa lắc buồn hiu hắt buồn !
                             
                                                             Nha Uyen
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            #14
                              SongHuong 24.01.2010 09:18:55 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: nha uyen

                               
                              CHIỀU BUỒN
                               
                              Đưa tay nhặt chiếc lá vàng
                              Thoảng nghe lá hát miên man tình buồn
                              Em về gom những dỗi hờn,
                              Những thương yêu thuở gió vờn tóc bay
                              Men tình chưa nếm mà say
                              Mùa xuân chưa lại mà ngây ngất chờ
                              Chỉ là mộng,chỉ là mơ
                              Chỉ là giọt nắng bên bờ hoang vu
                              Ngập ngừng đứng giữa trời thu
                              Bâng khuâng tiếng vọng lời ru trong chiều
                              Ngỡ mình vừa mới biết yêu
                              Nhớ người xa lắc buồn hiu hắt buồn !
                               
                                                               Nha Uyen
                               
                               
                               
                               
                               
                               



                              Thấy bài thơ NU buồn quá. Xin phép NU hoạ lại bài thơ bạn.


                              VỀ ĐÂU


                              Lá vàng một chiếc rơi nghiêng
                              Rơi về đâu để muộn phiền qua đi?
                              Em gom một thuở xuân thì
                              Gởi về đâu để người đi không đành?
                               
                              Lá vàng một chiếc phương anh
                              Để phương em chiếc lá xanh đợi chờ
                              Anh gom buồn viết thành thơ
                              Tan thành giọt nắng gởi bờ hoang vu
                               
                              Thôi đừng đứng giữa trời thu
                              Về đi bởi lẽ lời ru còn dài
                              Về đi trời chuyển heo may
                              Tàn thu còn chút tình này người ơi
                               
                              Lá vàng muôn thuở vẫn rơi
                              Trong anh còn vọng một trời nhớ thương

                               
                              Huế 24/1/2010
                              Sông Hương
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 11:25:08 bởi SongHuong >
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 23 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9