Hát Ru Tình Yêu
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 147 bài trong đề mục
amour et musique 28.06.2009 11:28:27 (permalink)
0
Ru Tình Ngỡ Lãng Quên
 
Này hỡi anh yêu
có còn hương tình nồng
Ngày ấy bên nhau tay trong vòng tay nhau
Có phải giờ đây anh đang còn lạc lõng
Thì hãy tìm nhau cho tim mãi thắm hồng
 
Nhìn tháng ngày trôi
cứ nghe lòng rã rời
Đợi tiếng yêu đương thấy mịt mờ xa xăm
Gió níu lùm cây đong đưa theo nỗi nhớ
Nhạt thết bờ môi em ôm tình lặng câm
 
Mộng chỉ là mộng mơ là mơ
khi trong đêm chợt nhớ
Quên cứ ngỡ quên
Thế mà lòng vẫn chờ
Để rồi vật vờ khi dư âm vụn vỡ
Giận mình giận người cứ lững lờ buông lơi
 
Đừng dối gian nhau khi ái ân mới vừa
Hãy xiết chặt em xua ngày thừa không tên
Lấy lá mùa Thu vùi chôn đau cùng đớn
Bật lửa tình ta sưởi Đông lạnh cô đơn
 
Le Tran
 
 
 
 
#1
    tranthaptinh 28.06.2009 12:01:12 (permalink)
    0


    Trích đoạn: amour et musique

    Ru Tình Ngỡ Lãng Quên
     
    Này hỡi anh yêu
    có còn hương tình nồng
    Ngày ấy bên nhau tay trong vòng tay nhau
    Có phải giờ đây anh đang còn lạc lõng
    Thì hãy tìm nhau cho tim mãi thắm hồng
     
    Nhìn tháng ngày trôi
    cứ nghe lòng rã rời
    Đợi tiếng yêu đương thấy mịt mờ xa xăm
    Gió níu lùm cây đong đưa theo nỗi nhớ
    Nhạt thết bờ môi em ôm tình lặng câm
     
    Mộng chỉ là mộng mơ là mơ
    khi trong đêm chợt nhớ
    Quên cứ ngỡ quên
    Thế mà lòng vẫn chờ
    Để rồi vật vờ khi dư âm vụn vỡ
    Giận mình giận người cứ lững lờ buông lơi
     
    Đừng dối gian nhau khi ái ân mới vừa
    Hãy xiết chặt em xua ngày thừa không tên
    Lấy lá mùa Thu vùi chôn đau cùng đớn
    Bật lửa tình ta sưởi Đông lạnh cô đơn
     
    Le Tran
     
     
     
     


    Hỡi Gió Lời Ru Ân Tình Nồng
    vị đắng ngọt thơm Lệ bềnh bồng
    Mộng chỉ là Mơ sao đành lòng
    Gặp mặt Người thơ Nàng dấu lòng
    #2
      amour et musique 28.06.2009 12:38:47 (permalink)
      0
      Ru mãi để còn nhau
       
      Hôn làn gió đưa mây về nơi cuối trời
      Che sợi nắng mong manh còn vương bụi đời
      Dòng suối ngọt mang theo ánh sao rơi
      trôi về một nơi xa vời
       
      Soi tìm bóng trăng nghiêng mà chơi vơi lòng
      Ngâm mình đẫm sương đêm ngồi trông nắng hồng
      Cũng chỉ là cô đơn rớt rơi bên bờ yêu thương
      Hoang sơ cánh đồng
       
      Anh tìm lãng quên đi tình yêu dại khờ
      Em lặng lẽ bên hiên mộng mơ đợi chờ
      Sông cũng buồn để hoa trôi mãi ra biển khơi
      Cơn đau vật vờ
       
      Ngày tháng qua nhanh
      lạnh vắng vây quanh
      Cho bao nhung nhớ cánh canh nát hồn
      Hỏi giữa thiên nhiên nào chốn vực sâu
      Để em vùi chôn đắng cay ngày sau.
       
      Le Tran


        Merci TranThapTinh đã để lại bài thơ. Le Tran không làm được thơ bốn câu như bạn nên không đáp lại được , mong bạn thông cảm. Happy weekend !
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 12:53:48 bởi amour et musique >
      #3
        amour et musique 01.07.2009 15:16:05 (permalink)
        0
        Ru anh giữa đời bể dâu

        Em ru tình duyên trái ngang
        Ướp hương sen nồng
        thôi lỡ làng đời con gái

        Em ru một giấc liêu trai
        Lãng du giữa đời với hình hài mây khói

        Một ngày dài là một trời tiếc nuối
        Một cuộc tình là một thời đắm đuối

        Đêm ôm nỗi nhớ giữa chơi vơi
        Thời gian níu kéo kiếp hoa rơi.

        Sóng mãi còn nổi trôi
        Vỡ đau thương rã rời
        Gió vẫn còn ngút khơi
        Tương tư tràn ngập lối

        Tuyết phủ mờ mắt môi
        Xác xơ giăng nụ cười
        Ru mãi lời xa xôi
        Khúc nhạc tình anh ơi !

        Em ru điệu ru thiết tha
        Dưới song thưa buồn
        ngắm trăng tà men chếch choáng

        Say trong tình anh ấm êm
        cánh tay ngoan hiền
        khảy dòng nhạc miền ân ái

        Đợi chờ hoài mà sao không thấy
        Đêm thì đầy còn lòng quắt quay

        Ru anh hết kiếp trả vay
        Ru anh ru khúc sum vầy


        Le Tran
        #4
          amour et musique 02.07.2009 21:45:12 (permalink)
          0
          Ru tình lỡ làng
           
          Rượu nồng cay
          hay
          nước mắt em
          rơi tràn ly

          Gặm niềm đau
          em nhấp môi
          mộng mị
          vỡ òa

          Rồi một hôm
          cơn nhớ nhung lòa xòa trước mặt

          Vụt tầm tay ,
          em níu mây
          móc ngoặc sợi thương

          Hạ còn không?

          Sao áng mây bỗng vương sợi nhớ

          Màu lạnh hoang
          rợp vách hoa
          bơ vơ ngõ về
           
          Một lần xa
          ngỡ mất nhau
          hẹn thề ngoảnh mặt
           
          Một lần yêu
          trao ái ân
          thắt chặt đời nhau
           
          Ngày ánh nắng tắt
          trên
          triền dốc vắng ngắt
           

          ánh mắt hiu hắt
          giăng màn sương
           

          chẳng còn ai
          bên đời em
          tựa nương
           
          Thảng thốt bóng đêm
          rẽ con mương
          vạch biển tình
           
          Làn sóng trắng xóa
          mơn man giọt trăng lung linh
           
          Tan thành từng tia mong manh...
          chẳng ai thèm nhìn
           
          Ước ao có chăng một mình
          Tình em chết trong lặng thinh.
           
          Một lần thôi
          ru 
          dấu yêu nguyên trinh
          người hỡi 
           
          Một lần thôi
          ru
          thiết tha
          tình 
          vơi bẽ bàng
           
          Ngày hôm nay
          em với anh
          lỡ làng duyên nợ
           
          Ngàn ngày sau
          ru
          khúc ca
          đợi chờ
          bên nhau
           
          Le Tran
           
           
           
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 23:08:12 bởi amour et musique >
          #5
            amour et musique 04.07.2009 23:54:56 (permalink)
            0
            Ru anh về với người
             
            Còn gì đâu cho nhau
            Nghẹn ngào khi bao yêu dấu rướm máu

            Kiếp sống ta trôi mau....
            nỡ trao câu ghen hờn lỗi lầm

             Mộng tình ơi trăm năm ,
            một màu tang thương lấm tấm vướng víu

            Khiến bước chân liêu xiêu
            rớt rơi trong mưa chiều tuyệt vọng

            Tình đã trao
            như
            hoa trôi giữa dòng sông

            Mãi long đong giữa trời gió lộng

            Nhìn thời gian ,
            ôm
            cơn đau nuốt vào trong....
            xoay vòng trái ngang.

            Chuyện nợ duyên đa đoan nên mãi lầm than

            Người với ta
            xa nhau
            không than van 
            giận oán gì

            Lặng chìm sâu đam mê quên đi

            Ngàn nhớ nhung
            chưa vơi
            giăng mi
            tỉnh rồi say

            Nằm nhìn đêm đâu hay đôi môi mình cay
             
            Hàng lệ tuôn hôm nay em vay 
            trả anh về với người

            Chỉ còn em lang thang chơi vơi
            Ngồi vớt bao cô đơn buông lơi ngày tháng.


            Le Tran
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 23:57:34 bởi amour et musique >
            #6
              amour et musique 11.07.2009 19:02:27 (permalink)
              0
              NỖI NHỚ TÌNH TÔI
               
              Anh có bao giờ nhớ em
              Nhớ đến con bé không thèm yêu anh
              Để rồi ngày tháng qua nhanh
              Trái tim bé đã yêu anh mất rồi
               
              Yêu anh ngây ngất rã rời
              Đêm đêm thức giấc rối bời ruột gan
              Lặng nhìn vào khoảng không gian
              Tìm bao hư ảo miên man tủi hờn
               
              Lời yêu anh vẫn chập chờn
              Đam mê ân ái vẫn còn quanh em
              Nhìn ngày cứ ngỡ là đêm
              Nhìn làn sương sớm càng thêm não lòng
               
              Lạnh rơi rớt giữa buổi hồng
              Cả trời mộng ước theo dòng buông trôi
              Ngày nào cười nói chung đôi
              Say sưa hạnh phúc..tình ơi...hết rồi
               
              Càng quên càng nhớ đến người
              Lục trong ân ái một thời khát khao
              Anh cho em biết xuyến xao
              Anh đưa em đến đỉnh cao núi tình
               
              Tim em tràn ngập bóng hình
              Em như chết lịm khi nhìn mùa qua
              Bao nhiêu ký ức đậm đà
              Dường như nghiêng ngả ngật ngà men say
               
              Tình như nữa dại nữa ngây
              Lang thang lối cũ quắt quay nỗi buồn
              Nghẹn ngào vén giọt lệ tuôn
              Uất hận gào thét...giữa buồng...trái ngang
               
              Le Tran
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 20:15:58 bởi amour et musique >
              #7
                amour et musique 11.07.2009 20:52:58 (permalink)
                0
                Ru tình đơn côi
                 
                Anh hứa mãi là của em
                Lời anh dịu ngọt êm đềm bên tai
                Đưa em vào động thiên thai
                Dìu theo điệu nhạc dấu hài còn in
                 
                Giữa mơ màng bóng quyện hình
                Em anh quên hết chuyện mình éo le
                Trời già say tỉnh kéo se
                Lỡ lầm vướng phải áo the của người
                 
                Để giờ dở khóc dở cười
                Yêu nhau cứ phải hợt hời không yêu
                Vì ai ta phải liêu xiêu
                Sầu ơi cứ mãi giăng điều rối ren
                 
                Vòng tròn xoay giữa lạ quen
                Đớn đau dày xéo đan xen ngậm ngùi
                Nhẫn tâm anh lấy tình vùi
                Cho bao khốn khổ bén mùi đắng cay
                 
                Giận lòng em muốn thét ngay
                Rằng anh không phải trả vay tình người
                Anh là của em muôn đời
                Em lo thấp thỏm như ngồi lửa than
                 
                Giờ thì..nổi nhớ lang thang
                Tìm trong ký ức hai hàng lệ rơi
                Dối gian hay tiếng đầu môi
                Cũng xin ru mãi...đơn côi..cuộc tình
                 
                Le Tran
                #8
                  amour et musique 21.07.2009 16:20:32 (permalink)
                  0
                  Ru anh giấc mộng bình yên
                   
                  Ngủ đi anh giấc ru tình
                  Em ru em ngủ giữa nghìn bão giông
                  Ru anh qua hết mùa đông
                  Ngủ ngoan anh nhé..em mong em chờ
                   
                  Ngủ đi anh mộng dại khờ
                  Em ru anh vượt bến bờ chênh vênh
                  À ơi..anh hãy ngủ quên
                  Xua đi ác mộng..lênh đênh cuộc đời
                   
                  Ru anh...ru hết một thời
                  Ngủ đi anh hỡi..tình vơi tình đầy
                  Ru anh qua hết tháng ngày
                  Một mai gặp lại..tình này...vẹn nguyên.
                   
                  Ru anh trả hết nợ duyên
                  Để anh về lại cõi..riêng tình mình
                  Em ru anh giữa lặng thinh
                  Chờ anh tỉnh giấc , gọi bình minh lên.
                   
                  Le Tran 
                    
                    
                   
                  #9
                    HoangQuocKhanh 24.07.2009 00:10:14 (permalink)
                    0
                    Tay trong tay mình về vùng yêu dấu
                    Bỏ sau lưng những khắc khoải muộn phiền
                    Ngôi sao sáng soi đường ta chung bước
                    Dẫn nhau về..... về mảnh đất trăm năm.

                    #10
                      amour et musique 26.07.2009 11:17:01 (permalink)
                      0
                      Ru tình miền hoang phế
                       
                      Chiếc khăn tang vướng cuộc tình khắc nghiệt
                      Vô tình xiết...xiết..nghẽn mạch yêu đương
                      Màu tim đỏ bỗng ngập chướng gió sương
                      Hơi lạnh lẽo phủ ngập đường ân ái
                       
                      Nhịp tim vỡ rời rạc dần chậm lại
                      Ngút khoảng dài.. quằn quại...ngừng đi
                      Chẳng còn gì...chẳng ướt rèm mi
                      Xác lạnh cóng chôn sầu bi xuống vực
                       
                      Chiếc xe tang chở linh hồn bất lực
                      Đưa tình đi vào vô cực vĩnh hằng
                      Khúc biệt ly nỉ non trĩu nặng, oằn
                      Như nhắc nhở lời trối trăn lần cuối.
                       
                      Tình đơn sơ nhưng nặng tựa non núi
                      Những đam mê tuôn như suối về nguồn
                      Chút hương thầm từng mang cả yêu thương
                      Qua muôn kiếp chỉ còn luồng hư ảo
                       
                      Trong hoang tưởng, lửng thửng em độc đạo
                      Thủy chung cuộc tình, huyền hão đa mang
                      Suốt cuộc đời mong đối mặt, chẳng than
                      Mỉm cười nhận lấy dẫu bẽ bàng, vẫn mãn nguyện.
                       
                      Le Tran 
                       

                      merci bạn HoangQuocKhanh để lại bài thơ hay.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 09:20:37 bởi amour et musique >
                      #11
                        amour et musique 02.08.2009 20:36:57 (permalink)
                        0
                        Ru tôi, những vô tình.
                         
                        Tôi hát ru tôi giữa vô thường
                        Dâng tràn cơn lũ nhớ cùng thương
                        Cuốn trôi vườn dấu yêu nồng ấm
                        Tìm vết tích xưa giữa hoang đường
                         
                        Chỉ muốn ôm riêng kỷ niệm đầu
                        Tại sao lại cố giết tim đau
                        Ai vui cứ việc vui nơi ấy
                        Mặc tôi, ký ức mãi một màu
                         
                        Tôi mang cơn lốc lùa ân ái
                        Nhận về ảo ảnh của ngày mai
                        Nữa đêm bật khóc không thành tiếng
                        Ngày về hay là buổi chia tay
                         
                        Mùa tình yêu đến trong hờn dỗi
                        Mặt trời bỗng lặng lẽ đơn côi
                        Vòng tay âu yếm buông vội vả
                        Tôi rớt tự do lững chừng đồi
                         
                        Thầm mong nơi ấy bình yên đến
                        Mang mộng thủy tinh về bắt đền
                        Ngàn năm bên sóng đời dâu bể
                        Tôi vẫn là mây nước bồng bềnh.
                         
                        Le Tran
                        #12
                          amour et musique 03.10.2009 09:27:36 (permalink)
                          0
                          Ru Những Muộn Phiền
                           
                          Trong màn đêm u uất
                          Nơi đâu là tiếng cười
                          Trong vạn lời oán than
                          Kiếm đâu niềm hạnh phúc
                           
                          Có được gì khi sống
                          Để đem về đáy mồ
                          Dễ gì được thong dong
                          Giống như ngày thơ bé.
                           
                          Có chăng
                          là bao chua xót
                          theo ta từng ngày
                          Xin quên kiếp người lạc lối trầm luân
                           
                          Không mong gì trong lối sống
                          mơ mơ thực thực
                          Ta về khép lại cửa đời thôi.
                           
                          Những gì là gian dối
                          Xin bứng trả cho người
                          Chỉ riêng vườn đơn côi
                          Âm thầm riêng ta tưới
                           
                          Trái tim bình an mãi
                          Ôm đá cuội ngạo đời
                          Hóa thành mộng liêu trai
                          Thoáng hình hài sương khói
                           
                          Le Tran
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          #13
                            Nhân Sơn 03.10.2009 10:39:16 (permalink)
                            0
                            RU NHAU

                            Ru em…
                            Em lại ru anh
                            Ru nhau qua lại…sao đành rời xa
                            Ru nhau…
                            nước mắt nhạt nhòa
                            Tình còn tha thiết…sao mà trái ngang
                            Ru nhau…
                            đã quá muộn màng
                            Mai này em bước sang ngang mất rồi
                            Ru anh…
                            sống kiếp nổi trôi
                            Ru em…
                            rạng rỡ mắt môi thắm hồng
                            Tìm vui hạnh phúc bên chồng
                            Ru anh…
                            tình lỡ…mênh mông nỗi sầu
                            Tình thơ biết gửi về đâu
                            Yêu trong hư ảo…qua cầu gió bay
                            Ru em…
                            trọn giấc nồng say
                            Còn anh thao thức u hoài nhớ thương
                            Ru nhau…
                            vơi nhẹ tơ vương
                            Để rồi chia cách đôi đường biệt ly
                            Ru em
                            cất bước vu quy
                            Ru nhau day dứt… Ru chi thêm buồn… 

                            Mặc Nhân Sơn
                             
                            -  NS đến hòa với bạn lời ru cho buồn thêm...hihi...Je t'aime
                             


                            #14
                              amour et musique 03.10.2009 11:21:49 (permalink)
                              0


                              RU NHAU

                              Ru em…
                              Em lại ru anh
                              Ru nhau qua lại…sao đành rời xa
                              Ru nhau…
                              nước mắt nhạt nhòa
                              Tình còn tha thiết…sao mà trái ngang
                              Ru nhau…
                              đã quá muộn màng
                              Mai này em bước sang ngang mất rồi
                              Ru anh…
                              sống kiếp nổi trôi
                              Ru em…
                              rạng rỡ mắt môi thắm hồng
                              Tìm vui hạnh phúc bên chồng
                              Ru anh…
                              tình lỡ…mênh mông nỗi sầu
                              Tình thơ biết gửi về đâu
                              Yêu trong hư ảo…qua cầu gió bay
                              Ru em…
                              trọn giấc nồng say
                              Còn anh thao thức u hoài nhớ thương
                              Ru nhau…
                              vơi nhẹ tơ vương
                              Để rồi chia cách đôi đường biệt ly
                              Ru em
                              cất bước vu quy
                              Ru nhau day dứt… Ru chi thêm buồn… 

                              Mặc Nhân Sơn

                              -  NS đến hòa với bạn lời ru cho buồn thêm...hihi...Je t'aime

                               

                              Ru Cả Tình Người

                              Ru sầu giữa ánh tà buông
                              Phủ đồi hẹn ước trải buồn giăng tim
                               
                              Ru mình về cõi lặng im
                              Âm thầm lấy chỉ luồn kim dệt tình
                               
                              Ru người ôm trọn bóng hình
                              Đêm đêm thức giấc ta nhìn ngày xưa
                               
                              Ru đời giữa một cơn mưa
                              Thấm vừa đủ lạnh như chưa có gì
                               
                              Ru tuổi thơ cả xuân thì
                              Một bờ biển mộng rầm rì bên tai
                               
                              Ru tình một buổi sớm mai
                              Là ta một kiếp đầu thai làm người.
                               
                              Ru giọt lệ lẫn tiếng cười
                              Điên điên ngẩn ngẩn nhìn đời ngả nghiêng
                               
                              Ru gì hai chữ nợ duyên
                              Khi tay buộc trói xích xiềng lợi danh
                               
                              Ru gì kiếp sống mong manh
                              Thôi thì ta ngủ cho xanh mộng đời.
                               
                              Ru nhau câu hát tuyệt vời
                              Du hành về cõi thắm lời thủy chung.
                               
                              Le Tran
                               
                              oh mon dieu, vous plaisantez? qui êtes vous?
                              Bienvenue dans le monde des chants !
                              [sm=rose.gif]
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 147 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9