Hát Ru Tình Yêu
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 147 bài trong đề mục
amour et musique 09.11.2009 00:15:00 (permalink)
0


LỜI RU BUỒN
 
Em tìm quên qua lời ru
Còn anh nhớ đến thâm u xa vời
Nửa đêm thảng thốt chơi vơi
Trải qua ác mộng rả rời xác thân
Đã chết rồi sống bao lần
Bởi còn nặng gánh nợ trần trót mang
Trả vay với tấm thân tàn
Mỏi mòn lê bước lang thang chợ đời
Thèm nghe lời ru à ơi...
Tiếng trẻ thơ khóc khi trời đỗ mưa
Tiếng võng kẻo kẹt đong đưa
Hòa âm điệp khúc buồn vừa thiết tha 
Lời ru theo gió bay xa
Níu chân cô lữ nhạt nhòa đêm đen..
 
Mặc Nhân Sơn

                            - Je t'aime de tout mon coeux 
 
Ru tình mai sau
 
Em xin một đóa hoa sen
Giữa hồ thơ mộng để nhen lửa tình
 
Đốt cho thơm ngát dáng hình
Cho anh được biết là mình đáng yêu
 
Thuơng anh thương biết bao nhiêu
Làm sao nói hết những điều trong tim
 
Ngày mang nỗi nhớ nén dìm
Đêm treo lơ lửng kiếm tìm giấc mơ
 
Thấy hoa hạnh phúc đơn sơ
Nằm trên dốc đá đợi chờ cheo leo
 
Vì anh em cố bám đeo
Vượt bao sông suối núi đèo vẫn vui
 
Trời sinh em phận thủi thui
Suốt đời lặng lẽ ngậm ngùi với thơ
 
Đâu còn biết đến thì giờ
Đành ru anh giữa bốn bờ tịch u.
 
Đời em tựa một khúc ru
À ơi anh ngủ mặc dù còn đau
 
Ru tình đẹp mãi về sau
 
Le Tran
 
 

 oh, tu es vraiment ou plaisanterie?
 

 
 
 
 
 
 


#61
    nguyenngoat 09.11.2009 19:09:15 (permalink)
    0
    RU NƠI EM ĐẾN
     
    Em đến từ những lời ru
    Bâng khuâng kỉ niệm mùa thu hiện về
    Nắng vàng trải kín chân đê
    Chiều theo tiếng sáo nẻo về cô thôn
    Tay nâng giấc mộng trong hồn
    Nẻo đời trôi nổi vẫn còn điệu ru.
    #62
      Nhân Sơn 10.11.2009 13:22:26 (permalink)
      0
      Ru tình mai sau
       
      Em xin một đóa hoa sen

      Giữa hồ thơ mộng để nhen lửa tình

       
      Đốt cho thơm ngát dáng hình

      Cho anh được biết là mình đáng yêu

       
      Thuơng anh thương biết bao nhiêu

      Làm sao nói hết những điều trong tim

       
      Ngày mang nỗi nhớ nén dìm

      Đêm treo lơ lửng kiếm tìm giấc mơ

       
      Thấy hoa hạnh phúc đơn sơ

      Nằm trên dốc đá đợi chờ cheo leo

       
      Vì anh em cố bám đeo

      Vượt bao sông suối núi đèo vẫn vui

       
      Trời sinh em phận thủi thui

      Suốt đời lặng lẽ ngậm ngùi với thơ

       
      Đâu còn biết đến thì giờ

      Đành ru anh giữa bốn bờ tịch u.

       
      Đời em tựa một khúc ru

      À ơi anh ngủ mặc dù còn đau

       
      Ru tình đẹp mãi về sau

       
      Le Tran

       
       

       oh, tu es vraiment ou plaisanterie?


       

       
      BIẾT ĐẾN BAO GIỜ…
       
      Hoa tình vách đá cheo leo
      Đứng nhìn mơ ước muốn trèo được đâu
      Vuột tầm tay với từ lâu
      Người xưa đã bước qua cầu sang sông
      Niềm đau năm tháng chất chồng
      Vết hằn sâu nặng long đong một đời
      Tìm quên phiêu lãng rong chơi
      Đôi khi chợt nhớ rả rời con tim
      Nghe hồn giá lạnh đắm chìm
      Mộng du thơ thẩn đi tìm hoang sơ
      Bao giờ…biết đến bao giờ
      Cho anh sống lại tuổi thơ thỏa tình
      Trèo lên vách núi một mình
      Ôm hoa tình ái đẹp xinh vào lòng…
       
      Mặc Nhân Sơn
       
                            - parlez vous ?...aimes avec moi... 
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2009 13:27:39 bởi Nhân Sơn >
      #63
        amour et musique 12.11.2009 17:38:23 (permalink)
        0

        RU NƠI EM ĐẾN
         
        Em đến từ những lời ru
        Bâng khuâng kỉ niệm mùa thu hiện về
        Nắng vàng trải kín chân đê
        Chiều theo tiếng sáo nẻo về cô thôn
        Tay nâng giấc mộng trong hồn
        Nẻo đời trôi nổi vẫn còn điệu ru.

         
        Ru Giấc Mơ Hồng
         
        Tuổi thơ em áng mây mù
        Qua miền sáng tối cần cù lớn khôn
         
        Mang bao mơ mộng trong hồn
        Mượn nắng buổi sớm, hoàng hôn khuất đồi
         
        Ru khung trời mộng bồi hồi
        Cho anh quên những thói đời bạc đen
         
        Cũng ngẫm chừng được mấy phen
        Sáng ru chiều lại cài then cửa lòng
         
        Quanh năm xuôi ngược giấc nồng
        Nhìn thiên nhiên tô điểm hồng ước mơ
         
        Trở về gửi vào trong thơ
        Một chút hương sắc thơm tho nụ cười
         
        Phòng khi trời đổi đất dời
        Thế giới em ngủ trong lời tình yêu.
         
        Le Tran
         

         
        #64
          nguyenngoat 12.11.2009 19:34:01 (permalink)
          0
          RU TRONG LỜI TÌNH
           
          Lời tình anh mãi hát ru
          Mắt em chứa cả mùa thu đượm buồn
          Sông xưa còn nhớ về nguồn
          Em về trong cả nụ hồn thơ anh
          Ngủ đi em giấc mộng lành
          Đôi chim về ngự trên cành tương tư!
          #65
            amour et musique 12.11.2009 20:04:09 (permalink)
            0




             
            BIẾT ĐẾN BAO GIỜ…
             
            Hoa tình vách đá cheo leo
            Đứng nhìn mơ ước muốn trèo được đâu
            Vuột tầm tay với từ lâu
            Người xưa đã bước qua cầu sang sông
            Niềm đau năm tháng chất chồng
            Vết hằn sâu nặng long đong một đời
            Tìm quên phiêu lãng rong chơi
            Đôi khi chợt nhớ rả rời con tim
            Nghe hồn giá lạnh đắm chìm
            Mộng du thơ thẩn đi tìm hoang sơ
            Bao giờ…biết đến bao giờ
            Cho anh sống lại tuổi thơ thỏa tình
            Trèo lên vách núi một mình
            Ôm hoa tình ái đẹp xinh vào lòng…
             
            Mặc Nhân Sơn

                                  - parlez vous ?...aimes avec moi... 

             
             
            Ru Giấc Mơ Đời. 
              
            Vì còn cách núi ngăn sông
            Em đành ru trọn hư không với tình

             
            Nữa đêm Đông có giật mình

            Lượm được nỗi nhớ thình lình ghé chân
             
            Gửi nhờ vào áng phù vân
            Một thời rong ruổi rã thân tháng ngày

             
            Trần gian một kiếp tù đày

            Sống rồi lại thác, sum vầy rồi tan

             
            Chỉ còn lại bóng thời gian

            Hững hờ chân bước lang thang một mình

             
            Lướt qua chẳng kịp để nhìn

            Chốc đà soi bóng thấy hình xót xa

             
            Xin ru về kiếp cỏ hoa

            Để ta chợt thốt đời là giấc mơ.

             
            Le Tran
             

             


             
            #66
              amour et musique 12.11.2009 20:41:33 (permalink)
              0
              RU TRONG LỜI TÌNH
               
              Lời tình anh mãi hát ru
              Mắt em chứa cả mùa thu đượm buồn
              Sông xưa còn nhớ về nguồn
              Em về trong cả nụ hồn thơ anh
              Ngủ đi em giấc mộng lành
              Đôi chim về ngự trên cành tương tư!

               
              Ru Anh Một Thoáng Hương Nồng
               
              Lời ru thay lá tình thư
              Là âm là điệu hát ru nỗi lòng
              Chứa chan giọt rượu cay nồng
              Khối tình em rót cho hồng môi anh
               
              Xin ru giờ khắc qua nhanh
              Cho Đông thôi lạnh, cho anh ấm hoài
              Ru bên Đông cả xứ Đoài
              Bốn mùa hạnh phúc đắp bồi vần thơ
               
              Ru anh hạnh phúc đơn sơ
              Chỉ là một thoáng tình cờ gặp nhau
              Để lại một mối tình sâu
              Ngàn năm đắm mãi trong câu hẹn thề
               
              Ru anh quên cả lối về
              Để anh thôi đứng bên lề thiên thu
              Ngủ chìm trong những điệu ru
              À ơi giấc ngủ ngục tù con tim.
               
              Trong nhau là khoảng lặng im !
               
              Le Tran
               

               
              #67
                Nhân Sơn 13.11.2009 19:37:08 (permalink)
                0
                Ru Giấc Mơ Đời. 
                 
                Vì còn cách núi ngăn sông

                Em đành ru trọn hư không với tình


                Nữa đêm Đông có giật mình

                Lượm được nỗi nhớ thình lình ghé chân

                 
                Gửi nhờ vào áng phù vân
                Một thời rong ruổi rã thân tháng ngày


                Trần gian một kiếp tù đày

                Sống rồi lại thác, sum vầy rồi tan


                Chỉ còn lại bóng thời gian

                Hững hờ chân bước lang thang một mình


                Lướt qua chẳng kịp để nhìn

                Chốc đà soi bóng thấy hình xót xa


                Xin ru về kiếp cỏ hoa

                Để ta chợt thốt đời là giấc mơ.


                Le Tran
                 

                 

                 
                RU CHO QUÊN …
                 
                Ru anh giấc ngủ ngàn thu
                Để đời không thấy mây mù vây quanh
                 
                Ru anh an giấc mộng lành
                Để đi tìm lại tuổi xanh mất rồi
                Sống lại quá khứ xa xôi
                Hồi tưởng nhớ lúc bồi hồi gặp nhau
                Tình đầu thắm thiết ngọt ngào
                Bên nhau say đắm gửi trao tiếng lòng
                Đáp lời kêu gọi núi sông
                Đời trai thỏa chí tang bồng xa quê
                Hứa hẹn chờ đợi anh về
                Cùng nhau thỏa ước phu thê trọn tình
                Chiến tranh máu lửa điêu linh
                Trở về tàn phế nên tình bay xa
                 
                Ru cho dĩ vãng phai nhòa
                Không còn nhớ đến người ta thay lòng…
                 
                Mặc Nhân Sơn
                #68
                  nguyenngoat 14.11.2009 23:03:08 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: amour et musique

                  RU TRONG LỜI TÌNH
                   
                  Lời tình anh mãi hát ru
                  Mắt em chứa cả mùa thu đượm buồn
                  Sông xưa còn nhớ về nguồn
                  Em về trong cả nụ hồn thơ anh
                  Ngủ đi em giấc mộng lành
                  Đôi chim về ngự trên cành tương tư!


                  Ru Anh Một Thoáng Hương Nồng

                  Lời ru thay lá tình thư
                  Là âm là điệu hát ru nỗi lòng
                  Chứa chan giọt rượu cay nồng
                  Khối tình em rót cho hồng môi anh
                   
                  Xin ru giờ khắc qua nhanh
                  Cho Đông thôi lạnh, cho anh ấm hoài
                  Ru bên Đông cả xứ Đoài
                  Bốn mùa hạnh phúc đắp bồi vần thơ
                   
                  Ru anh hạnh phúc đơn sơ
                  Chỉ là một thoáng tình cờ gặp nhau
                  Để lại một mối tình sâu
                  Ngàn năm đắm mãi trong câu hẹn thề
                   
                  Ru anh quên cả lối về
                  Để anh thôi đứng bên lề thiên thu
                  Ngủ chìm trong những điệu ru
                  À ơi giấc ngủ ngục tù con tim.
                   
                  Trong nhau là khoảng lặng im !
                   
                  Le Tran
                   

                   

                   
                   
                  RU KHOẢNG LẶNG IM
                   
                  Ru em trong khoảng lặng im
                  Để nghe cung điệu trái tim dạt dào
                  Người tôi yêu tận phương nào
                  Lời thơ tha thiết mà sao nghìn trùng...
                  Góp vào nỗi nhớ mông lung
                  Những lời mộng tưởng tương phùng vợi xa...
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  #69
                    amour et musique 24.11.2009 10:39:20 (permalink)
                    0
                    Hát Ru Tình
                     
                    Yêu ơi hãy ngủ giấc dài
                    Đừng để giọt lệ trang đài đẫm mi
                    Đời còn trăn trở lối đi
                    Muôn phương vạn nẻo biệt ly điểm dừng
                     
                    Như công chúa nhỏ trong rừng
                    Ngủ ngoan Tình nhé xin đừng buồn đau
                    Hát ru cho giấc ngủ sâu
                    Để thơ rực rỡ sắc màu trong em.
                     
                    Tình mơ, vị ngọt dâu kem
                    Nên xin hãy ngủ vừa thèm bờ môi
                    Vòng tay mây gió là nôi
                    Chiêm bao cho biết đơn côi là thường.
                     
                    Thế gian lắm nỗi chán chường
                    Bể sông nào chứa nổi nguồn thương đau
                    Ôm trăng trọn giấc đêm thâu
                    Tựa vào tình nhé, đời đâu có chờ...
                     
                    Nhịp tim không tính từng giờ
                     
                    Le Tran
                     

                    #70
                      amour et musique 24.11.2009 11:00:11 (permalink)
                      0



                       
                      RU CHO QUÊN …
                       
                      Ru anh giấc ngủ ngàn thu
                      Để đời không thấy mây mù vây quanh
                       
                      Ru anh an giấc mộng lành
                      Để đi tìm lại tuổi xanh mất rồi
                      Sống lại quá khứ xa xôi
                      Hồi tưởng nhớ lúc bồi hồi gặp nhau
                      Tình đầu thắm thiết ngọt ngào
                      Bên nhau say đắm gửi trao tiếng lòng
                      Đáp lời kêu gọi núi sông
                      Đời trai thỏa chí tang bồng xa quê
                      Hứa hẹn chờ đợi anh về
                      Cùng nhau thỏa ước phu thê trọn tình
                      Chiến tranh máu lửa điêu linh
                      Trở về tàn phế nên tình bay xa
                       
                      Ru cho dĩ vãng phai nhòa
                      Không còn nhớ đến người ta thay lòng…
                       
                      Mặc Nhân Sơn
                       
                       
                       
                      Ru Đời


                      Âu là số phận định rồi
                      Người đi người ở...đổi dời..lạ đâu
                       
                      Thôi thì cứ chúc cho nhau
                      Ta thương ta chớ nói câu trách hờn
                       
                      Biết người nào sẽ đau hơn
                      Người đi gạt lệ, người còn...nhói tim
                       
                      Để lại là khoảng lặng im
                      Cùng bao nỗi nhớ đi tìm lẫn nhau
                       
                      Rồi thời gian cũng qua mau
                      Còn tình còn nghĩa còn câu cười chào
                       
                      Hết rồi biết nói chi nào
                      Cho nên người chớ nghẹn ngào thương đau.
                       
                      Hãy vì cuộc sống mai sau
                      Vì thơ vì bạn...vùi sâu tình buồn.
                       
                      Vì đời tựa một vở tuồng...
                      Ta là con hát...màn buông, một mình....
                       
                      Trong mơ là cả khối tình
                      Tỉnh dậy, lấy bóng soi hình...vẫn ta.
                       
                      Và rồi mùa nữa lại qua....
                       
                       
                      Le Tran

                       
                      @ LT Chúc NS luôn vui vẻ nha !
                      #71
                        amour et musique 24.11.2009 11:28:17 (permalink)
                        0


                        RU KHOẢNG LẶNG IM
                         
                        Ru em trong khoảng lặng im
                        Để nghe cung điệu trái tim dạt dào
                        Người tôi yêu tận phương nào
                        Lời thơ tha thiết mà sao nghìn trùng...
                        Góp vào nỗi nhớ mông lung
                        Những lời mộng tưởng tương phùng vợi xa...

                        Ru lại lời tình

                        Ai vừa ngân vội câu ca
                        Cho em gửi tạm đôi ba câu chờ
                         
                        Người yêu ơi!..tận bến bờ
                        Anh còn trong mộng giả vờ yêu đương
                         
                        Thì đây một chút dư hương
                        Ru cho anh trọn con đường trăng hoa
                         
                        Giữ lại giấc ngủ hiền hòa
                        Đêm nằm ôm ánh trăng ngà họa thơ....
                         
                        Mai về ngang lối bơ vơ
                        Biết được mình đã từng giờ...buồn trông
                         
                        Tình, Đời ai khéo bẫy chông
                        Cho câu ru hát qua sông lọt đò
                         
                        Lỡ rồi, ru lại câu hò
                        Tình xưa nghĩa cũ...tập tò...câu yêu.
                         
                        Yêu anh nhiều biết bao nhiêu !
                         
                        Le Tran
                         







                         
                        #72
                          nguyenngoat 25.11.2009 15:59:12 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: amour et musique

                          RU KHOẢNG LẶNG IM
                           
                          Ru em trong khoảng lặng im
                          Để nghe cung điệu trái tim dạt dào
                          Người tôi yêu tận phương nào
                          Lời thơ tha thiết mà sao nghìn trùng...
                          Góp vào nỗi nhớ mông lung
                          Những lời mộng tưởng tương phùng vợi xa...

                          Ru lại lời tình

                          Ai vừa ngân vội câu ca
                          Cho em gửi tạm đôi ba câu chờ
                           
                          Người yêu ơi!..tận bến bờ
                          Anh còn trong mộng giả vờ yêu đương
                           
                          Thì đây một chút dư hương
                          Ru cho anh trọn con đường trăng hoa
                           
                          Giữ lại giấc ngủ hiền hòa
                          Đêm nằm ôm ánh trăng ngà họa thơ....
                           
                          Mai về ngang lối bơ vơ
                          Biết được mình đã từng giờ...buồn trông
                           
                          Tình, Đời ai khéo bẫy chông
                          Cho câu ru hát qua sông lọt đò
                           
                          Lỡ rồi, ru lại câu hò
                          Tình xưa nghĩa cũ...tập tò...câu yêu.
                           
                          Yêu anh nhiều biết bao nhiêu !
                           
                          Le Tran
                           










                          VẪN MÃI HÁT RU
                           
                          Dù cho tăm cá mịt mù
                          Anh đây vẫn mãi hát ru em hoài
                          Tình em ngày tháng vẫn đầy
                          Dù cho lời có đắng cay phũ phàng
                          Dù mai tình có vỡ tan
                          Anh ru trên sóng lan tràn lệ đau
                          Biết tim em có hận sầu
                          Một lần tha thứ cho nhau ,bớt buồn
                          Ngủ đi em !mưa đã tuôn
                          Ru em tròn giấc mộng hồn hoang sơ!
                           
                           
                           




                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 16:01:54 bởi nguyenngoat >
                          #73
                            Nhân Sơn 26.11.2009 07:01:22 (permalink)
                            0
                            Ru Đời


                            Âu là số phận định rồi

                            Người đi người ở...đổi dời..lạ đâu

                             
                            Thôi thì cứ chúc cho nhau

                            Ta thương ta chớ nói câu trách hờn

                             
                            Biết người nào sẽ đau hơn

                            Người đi gạt lệ, người còn...nhói tim

                             
                            Để lại là khoảng lặng im

                            Cùng bao nỗi nhớ đi tìm lẫn nhau

                             
                            Rồi thời gian cũng qua mau

                            Còn tình còn nghĩa còn câu cười chào

                             
                            Hết rồi biết nói chi nào

                            Cho nên người chớ nghẹn ngào thương đau.

                             
                            Hãy vì cuộc sống mai sau

                            Vì thơ vì bạn...vùi sâu tình buồn.

                             
                            Vì đời tựa một vở tuồng...

                            Ta là con hát...màn buông, một mình....

                             
                            Trong mơ là cả khối tình

                            Tỉnh dậy, lấy bóng soi hình...vẫn ta.

                             
                            Và rồi mùa nữa lại qua....

                             
                             
                            Le Tran

                             


                             
                            HÒA ÂM...
                             
                            Em tặng anh những lời ru
                            Giúp xóa tan bớt mây mù phủ giăng
                            Muốn vượt qua được khó khăn
                            Ăn vào tiềm thức e rằng rất lâu
                            Bao năm chất chứa nỗi sầu
                            Chờ mang theo hết vùi sâu xuống mồ
                            Đời anh như cành cây khô
                            Chỉ cơn gió mạnh lùa xô ngã vùi
                            Còn tìm đâu nữa niềm vui
                            Tháng ngày còn lại ngủ vùi trong say
                            Men nồng đốt cháy u hoài
                            Đến khi tỉnh giấc thở dài buồn thêm
                            Chong đen soi bóng nửa đêm
                            Gác buồn vắng lạnh uống mềm đắng môi
                            Vần thơ gieo thả sầu trôi
                            Lời ru man mát cùng ngồi hòa âm…
                             
                            Mặc Nhân Sơn 
                             
                            #74
                              amour et musique 08.12.2009 13:37:51 (permalink)
                              0
                              Ru Tình Chiêm Bao
                               
                              Có lần trả lại giấc mơ

                              Thấy lòng trống trải bơ vơ lạ thường
                              Vội vàng vay tạm nhớ thương
                              Đem về ấp ủ nơi vườn tình yêu
                               
                              Từng ngày chăm sóc nâng niu
                              Nhỏ to tâm sự biết bao nhiêu lời
                              Lang thang khắp bốn phương trời
                              Đêm về đối diện thấy đời hoang mang
                               
                              Tiếng buồn như nhịp trống vang
                              Đùng đùng như muốn vỡ tan cõi lòng
                              Ưu tư ngấm mạch máu hồng
                              Len vào dĩ vãng ngược dòng thời gian.
                               
                              Một lần không kịp hỏi han
                              Thế là từ ấy trái ngang treo hờ
                              Đành ru giấc ngủ giả vờ
                              Cho trôi từng phút đợi chờ chiêm bao.
                               
                              Ngoài kia đêm vẫn lao xao ! 
                               
                              Le Tran
                               
                               @ NS & NN : LT ghé thăm hai anh sau nha. Chúc hai anh luôn dạt dào tình thơ
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2009 14:27:04 bởi amour et musique >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 147 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9