Hát Ru Tình Yêu
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Biển Xanh 12.02.2010 19:19:09 (permalink)
0
 
  
 
CHÚC LE TRAN VÀ QUÝ QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG HẠNH PHÚC
 
MẶC NHÂN SƠN
#91
    amour et musique 12.02.2010 19:37:59 (permalink)
    0


    Một Sáng Mùa Xuân

    Sáng nay Xuân đã trổ đồng

    Tỏa hương e ấp giữa dòng đời qua
     
    Tình thân cũng muốn nở hoa
    Lá tương tư nảy gấp ba ngày thường
     
    Cung đàn điệu nhớ dạo vườn
    Thấy em hóng gió bên đường đợi Thơ
     
    Chờ hoài một chút vu vơ
    Nào đâu cả khoảng trời mơ gọi về
     
    Ai như anh đến cận kề
    Hóa thân câu hát hẹn thề...Tình Xuân
     
    Lòng nghe một nỗi bâng khuâng
    Áp tay vào má...quá chừng...dấu yêu.
     
    Le Tran
     

     
     
     










    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 19:39:37 bởi amour et musique >
    #92
      amour et musique 12.02.2010 20:15:25 (permalink)
      0

       
      Mượn thơ xoa dịu nỗi buồn
      Cảm thông tìm đến khơi nguồn lời ru
       
      Bao năm lạc chốn thâm u
      Đường về bến đỗ sương mù vây quanh
       
      Lời ru thoảng nhẹ mong manh
      Bềnh bồng theo gió trôi nhanh lững lờ
       
      Hồn chìm vào những cơn mơ
      Giật mình chợt tỉnh vật vờ buồn thêm
       
      Lời ru tình tự dịu êm
      Mang đến ảo giác êm đềm mà thôi
       
      Tôi...em khoảng cách xa xôi
      Đâu cùng đồng điệu đắp bồi tơ vương
       
      Dây chùng lỡ nhịp cung thương
      Lời ru gián đoạn nửa đường... xót xa...
       
      Mặc Nhân Sơn 
       
       Ru Xuân

      Ta đẹp trong bản tình ca
      Dù cho rằng chút điêu ngoa lẫn vào
       
      Ta ôm vết cứa ngọt ngào
      Giữ làm hơi thở...thì thào cùng.. thơ
       
      Đêm về lỡ có bơ vơ
      Trút ra ta uống mong chờ..cũng xong
       
      Này đây một chút...vui lòng
      Chia nhau một buổi sáng trong nhìn đời
       
      Còn kia...một mớ rối bời
      Ta ru gỡ hết thế thời...xuống...lên
       
      Ai người danh lợi tuổi tên
      Còn ta ru để lãng quên cả mình
       
      Ngoài kia Xuân đến đưa tình
      Ô hay..song cửa...vạn nghìn...thơ.. bay.
       
      Yêu thương chấp chới tầm tay...
       
      Le Tran
       
       

       
       

       
       
       
       
       
       
       
      #93
        amour et musique 12.02.2010 20:46:58 (permalink)
        0


         
         
        XIN RU EM TRỌN MỘT ĐỜI

         
        Xin ru em trọn một đời
        Dù mai vật đổi sao dời xót xa
        Tuy chưa một phút mặn mà
        Tiếng ru ngày cũ trong ta vẫn còn
        Mai này núi lở sông mòn
        Tháng năm còn đó ta còn lời ru
        Ru yêu thương ,ru xa mù
        Ru trong xa cách,biển mù mưa giăng
        Ru trong tiếng khóc ăn năn
        Thời yêu em để cầm bằng hư không
        Em vui duyên mới bên chồng
        Chiều nao con sáo sang sông lạnh buồn
        Anh về trong dòng lệ tuôn
        Lời ru vụng dại khơi nguồn vu vơ
        Ngàn sau biết có đợi chờ
        Cũng xem như một giấc mơ chóng tàn
        Buồn vui cùng chén tân toan
        Lệ rơi trong rượu..lệ nàng cho anh
        Ru nhau từ độ tóc xanh
        Lỡ mai sương khói tạc thành tượng đau
        Còn gì gợi nhớ trong nhau
        Lời ru em đến ngàn sau còn nồng.
         
         Ru Nhau Mùa Xuân

        Người ơi....Xuân..ngạt...tình hồng
        Thì thôi..đau khổ..nén lòng..cho qua
         
        Đem nụ cười về xuýt xoa
        Cho thơ...đẹp ý, câu ca đẹp lời
         
        Kìa Ta...chim hót vang trời
        Chuyền nhau ríu rít...vẽ vời...bướm hoa
         
        Bên Người được nắng hiền hòa
        Bên Ta lượm bóng chiều tà...ngóng trăng
         
        Nếu Người.. còn quá nhọc nhằn
        Thì Ta...thơ để... dặt vằn...tình nhau
         
        Mai vào đời..thoáng.. lướt..mau
        Thì ai ơi... nhớ..lần đau...mơ hồ.
         
        Le Tran
         
         












        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 20:55:14 bởi amour et musique >
        #94
          Nhân Sơn 12.02.2010 21:19:28 (permalink)
          0
          Một Sáng Mùa Xuân

          Sáng nay Xuân đã trổ đồng

          Tỏa hương e ấp giữa dòng đời qua


          Tình thân cũng muốn nở hoa

          Lá tương tư nảy gấp ba ngày thường


          Cung đàn điệu nhớ dạo vườn

          Thấy em hóng gió bên đường đợi Thơ


          Chờ hoài một chút vu vơ

          Nào đâu cả khoảng trời mơ gọi về


          Ai như anh đến cận kề

          Hóa thân câu hát hẹn thề...Tình Xuân


          Lòng nghe một nỗi bâng khuâng

          Áp tay vào má...quá chừng...dấu yêu.


          Le Tran

           
           
          Xuân về đổi giận làm lành
          Mai vàng đua nở trên cành xôn xao
           
          Vô tình nên hiều lầm nhau
          Dỗi hờn xa cách anh nào muốn đâu
           
          Vắng em lòng thấy âu sầu
          Sông tương ngăn cách hai đầu nhớ thương
           
          Lời ru cứ mãi vấn vưong
          Tương tư trong giấc mộng thường trở trăn
           
          Vắng em mất nửa vầng trăng
          Ôm sầu lẻ bóng biết rằng trót yêu
           
          Lời ru gió thoảng hắt hiu
          Anh cố gom góp chắt chiu giữ gìn...
           
          Mặc Nhân Sơn
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 21:22:12 bởi Nhân Sơn >
          #95
            amour et musique 01.03.2010 23:39:04 (permalink)
            0
            Xin Còn Ru Nhau Ngày Sau
             
            Dong thuyền từ chốn phong ba
            Đem theo một chút hương hoa tình đời
             
            Trải cùng cây cỏ đất trời
            Gọi đêm nâng chén rượu mời đầu năm
             
            Trăng từ ngoài ngõ ghé thăm
            Hỏi lòng nay đã biệt tăm chốn nào?
             
            Có còn chìm nổi lao đao
            Mà nghe rưng rức nghẹn ngào, vì đâu?
             
            Thiu thiu giấc ngủ tìm vào
            Chớp đôi mi lại,...cồn cào..từng canh
             
            Ta đành lẩn quẩn loanh quanh
            Ru mộng tình giữa mong manh phận người
             
            Chỉ mong được thấy người cười....
             

            Le Tran
             
             
             
             
            #96
              nguyenngoat 02.03.2010 23:03:22 (permalink)
              0

              Trích đoạn: amour et musique



               
               
              XIN RU EM TRỌN MỘT ĐỜI

               
              Xin ru em trọn một đời
              Dù mai vật đổi sao dời xót xa
              Tuy chưa một phút mặn mà
              Tiếng ru ngày cũ trong ta vẫn còn
              Mai này núi lở sông mòn
              Tháng năm còn đó ta còn lời ru
              Ru yêu thương ,ru xa mù
              Ru trong xa cách,biển mù mưa giăng
              Ru trong tiếng khóc ăn năn
              Thời yêu em để cầm bằng hư không
              Em vui duyên mới bên chồng
              Chiều nao con sáo sang sông lạnh buồn
              Anh về trong dòng lệ tuôn
              Lời ru vụng dại khơi nguồn vu vơ
              Ngàn sau biết có đợi chờ
              Cũng xem như một giấc mơ chóng tàn
              Buồn vui cùng chén tân toan
              Lệ rơi trong rượu..lệ nàng cho anh
              Ru nhau từ độ tóc xanh
              Lỡ mai sương khói tạc thành tượng đau
              Còn gì gợi nhớ trong nhau
              Lời ru em đến ngàn sau còn nồng.
               
               Ru Nhau Mùa Xuân

              Người ơi....Xuân..ngạt...tình hồng
              Thì thôi..đau khổ..nén lòng..cho qua
               
              Đem nụ cười về xuýt xoa
              Cho thơ...đẹp ý, câu ca đẹp lời
               
              Kìa Ta...chim hót vang trời
              Chuyền nhau ríu rít...vẽ vời...bướm hoa
               
              Bên Người được nắng hiền hòa
              Bên Ta lượm bóng chiều tà...ngóng trăng
               
              Nếu Người.. còn quá nhọc nhằn
              Thì Ta...thơ để... dặt vằn...tình nhau
               
              Mai vào đời..thoáng.. lướt..mau
              Thì ai ơi... nhớ..lần đau...mơ hồ.
               
              Le Tran
               
               

              LỆ TRÂN ƠI XIN HÁT RU EM!
               
              Lệ Trân ơi xin hát ru em!
              Tình xưa nghĩa cũ đã mềm lệ thương
              Người đi biền biệt muôn phương
              Còn chăng để lại một thiên tình buồn
              Đêm nay mưa đổ về nguồn
              Anh ru giấc ngủ đêm buông chập chùng
              Tay anh mềm mộng mông lung
              Nâng mềm mái tóc phủ chùng yêu thương
               
               
               
              ngng
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

              #97
                amour et musique 09.03.2010 08:19:35 (permalink)
                0
                Bao giờ..?
                 
                Trời thuơng cho một cuộc tình
                Hôm sau mở mắt giật mình, khoảng không
                 
                Ai chờ , ai đợi, ai trông
                Mà nghe mây gió nổi giông cuối đường
                 
                Sầu đau giăng khắp phố phường
                Nỗi lo, nỗi nhớ chập chờn khoé mi
                 
                Vui gì khi tiễn người đi
                Nát lòng nát dạ dễ chi an bình
                 
                Trách rồi cũng đứng mà nhìn
                Người qua người lại, chỉ mình...ngây ngô.
                 
                Bao giờ đời hết hư vô
                Ta về ru lại mơ hồ..tình thơ.
                 
                Và rồi tự hỏi bao giờ...?
                 
                Le Tran
                #98
                  nguyenngoat 09.03.2010 09:41:48 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: amour et musique

                  Bao giờ..?
                   
                  Trời thuơng cho một cuộc tình
                  Hôm sau mở mắt giật mình, khoảng không
                   
                  Ai chờ , ai đợi, ai trông
                  Mà nghe mây gió nổi giông cuối đường
                   
                  Sầu đau giăng khắp phố phường
                  Nỗi lo, nỗi nhớ chập chờn khoé mi
                   
                  Vui gì khi tiễn người đi
                  Nát lòng nát dạ dễ chi an bình
                   
                  Trách rồi cũng đứng mà nhìn
                  Người qua người lại, chỉ mình...ngây ngô.
                   
                  Bao giờ đời hết hư vô
                  Ta về ru lại mơ hồ..tình thơ.
                   
                  Và rồi tự hỏi bao giờ...?
                   
                  Le Tran

                   
                  BÂY GIỜ...
                   
                  Bây giờ  lại hát ru em
                  Dù trong mạng ảo vẫn mềm lời thương
                  Để cho đời chút vấn vương
                  Biết rằng mộng mị mà hương ngát đầy
                  Cõi trần bao mối trả vay
                  Thì xin thêm phút giây này cho nhau 
                  Mai sau tóc bạc mái sầu
                  Trái tim không thể phai màu nhớ nhung 
                   
                   
                  ngng
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

                  #99
                    amour et musique 15.03.2010 23:01:05 (permalink)
                    0
                    Ru Ta Ru Trọn Cuộc Đời
                     
                    Khi mộng còn hững hờ đeo
                    Thì cơn khốn khó vẫn theo hàng ngày
                     
                    Khéo đưa ta đến đoạ đày
                    Trượt nơi đồng khổ, kéo cày đau thuơng
                     
                    Lau lòng mấy lớp rỉ, cương
                    Đi tìm giữa cõi vô thuờng lời ru
                     
                    Bất chợt ta hoá thiên thu
                    Tình rơi ướt lạnh huyễn hư một chiều.
                     
                    Thinh không hụt hẫng vạn điều
                    Xót xa chấp chới theo diều về bên
                     
                    Nay ngồi hát giữa lãng quên
                    Chợt nghe đau đớn đọng trên nỗi lòng..
                     
                    Dâũ rằng tình đó hư không
                    Vẫn ngồi ươm mộng cho xong cuộc đời.
                     
                    Người ơi giữ lại đôi lời
                    Ta cùng ôn lại một thời…đã xa.
                     
                    Le Tran
                     
                    @ngng : LT chúc anh ngng luôn hạnh phúc.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2010 23:02:24 bởi amour et musique >
                    nguyenngoat 16.03.2010 09:39:38 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: amour et musique

                    Ru Ta Ru Trọn Cuộc Đời
                     
                    Khi mộng còn hững hờ đeo
                    Thì cơn khốn khó vẫn theo hàng ngày
                     
                    Khéo đưa ta đến đoạ đày
                    Trượt nơi đồng khổ, kéo cày đau thuơng
                     
                    Lau lòng mấy lớp rỉ, cương
                    Đi tìm giữa cõi vô thuờng lời ru
                     
                    Bất chợt ta hoá thiên thu
                    Tình rơi ướt lạnh huyễn hư một chiều.
                     
                    Thinh không hụt hẫng vạn điều
                    Xót xa chấp chới theo diều về bên
                     
                    Nay ngồi hát giữa lãng quên
                    Chợt nghe đau đớn đọng trên nỗi lòng..
                     
                    Dâũ rằng tình đó hư không
                    Vẫn ngồi ươm mộng cho xong cuộc đời.
                     
                    Người ơi giữ lại đôi lời
                    Ta cùng ôn lại một thời…đã xa.
                     
                    Le Tran
                     
                    @ngng : LT chúc anh ngng luôn hạnh phúc.



                    LỜI EM
                     
                    Lời em đầm ấm thiết tha
                    Nhưng mang âm hưởng xót xa một thời
                    Lặng chìm nỗi nhớ chơi vơi
                    Tìm trong ảo vọng một trời thu xưa
                    Tôi ru em ngủ chiều mưa
                    Giọt buồn rơi xuống âm thừa đợi mong
                    Nhìn em trong giấc say nồng
                    Mênh mông vầng trán bềnh bồng tóc mây
                    Thế mà mình vội chia tay
                    Bài thơ diễm ảo còn đày đoạ nhau
                    Ngàn xưa cho đến ngàn sau
                    Lời em không thể phai màu thời gian!
                     
                     


                    HOÀI NIỆM MỘT THỜI
                     
                    Gìơ trang tình cũ phôi pha
                    Lời ru kỉ niệm lệ oà vào tim
                    Dư âm còn đó hay chìm?
                    Để anh lạc lõng bóng chim cuối trời
                    Anh về với những chơi vơi
                    Ướp hương ân ái một thời đã xa










                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2010 06:18:04 bởi nguyenngoat >
                    amour et musique 17.03.2010 23:43:13 (permalink)
                    0


                    LỜI EM
                     
                    Lời em đầm ấm thiết tha
                    Nhưng mang âm hưởng xót xa một thời
                    Lặng chìm nỗi nhớ chơi vơi
                    Tìm trong ảo vọng một trời thu xưa
                    Tôi ru em ngủ chiều mưa
                    Giọt buồn rơi xuống âm thừa đợi mong
                    Nhìn em trong giấc say nồng
                    Mênh mông vầng trán bềnh bồng tóc mây
                    Thế mà mình vội chia tay
                    Bài thơ diễm ảo còn đày đoạ nhau
                    Ngàn xưa cho đến ngàn sau
                    Lời em không thể phai màu thời gian!
                     
                     
                    Ru những ngày mưa gió

                     
                    Mưa rơi đếm được mấy lần
                    Mà dâng ngập nước đến gần lụt tim
                    Cho đôi ta cứ nổi chìm
                    Chạy xuôi chạy nguợc kiếm tìm bờ nương
                     
                    Đắng lòng rơi giọt đau thương
                    Khi hay ta đã ngược đường với nhau
                    Làm sao anh trước em sau
                    Chung tay bắt một nhịp cầu ..để qua..?
                     
                    Mưa từ nỗi nhớ mưa ra
                    Mưa qua tim óc, mưa sa cõi lòng
                    Mưa tuôn đến độ thành dòng
                    Cho ta lễnh bễnh trong vòng…thi ca.
                     
                    Ước gì Đời bớt phong ba
                    Chơ tình ta mãi đậm đà thân yêu
                    Vần thơ đượm  chút chuộng chìu
                    Ru nhau ấm lại…những chiều….gió mưa.
                     
                    Le Tran

                     
                     











                     
                    amour et musique 18.03.2010 00:12:53 (permalink)
                    0
                     
                    Ru Một KiếpTằm

                    Còn đây chút mộng khốn cùng
                    Em xin giữ lại lạnh lùng riêng em
                     
                    Lấy bao nhung nhớ êm đềm
                    Ru anh nhung gấm lụa mềm...trăm năm
                     
                    Từ khi hai ngã xa xăm
                    Chỉ còn nỗi nhớ ghé thăm...đêm về
                     
                    Đem bao giấc mộng hẹn thề
                    Ru anh tiếp sức tụ tề yêu thuơng
                     
                    Dỗi hờn trong chuỗi thê lương
                    Em ru cho trót bước đường nhân gian
                     
                    Nếu mà...tình có sang ngang
                    Thì, xin khắc dấu,, đôi hàng....tri âm.
                     
                    Cho ta thoả mộng kiếp tằm
                     
                    Le Tran
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2010 11:49:40 bởi amour et musique >
                    Nhân Sơn 18.03.2010 11:03:51 (permalink)
                    0
                    NS
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2010 18:38:54 bởi Nhân Sơn >
                    amour et musique 18.03.2010 11:48:14 (permalink)
                    0
                    Để Em Còn Chút Mong Chờ
                     
                    Ngoài song mây gió vu vơ
                    Em nằm ôm trọn trời thơ riêng mình
                    Hoàng hôn rồi đến bình minh
                    Như chưa từng khuất tầm nhìn yêu thương
                     
                    Chỉ là..niềm nhớ..vấng vương
                    Tựa như cánh lá thấm sương..buổi chiều
                    Như là....tình chớm..cô liêu
                    Nên em...một bóng, ngẫm điều...ghét, yêu.
                     
                    Thì ra, cũng chẳng bao nhiêu
                    Tính, đo, đong, đếm..ít, nhiều, chẳng hơn.
                    Thôi đành, lấy nét cô đơn
                    Tô son điểm phấn..để còn..kiêu sa.
                     
                    Nhẹ thôi, giọt nước mắt ngà
                    Để em lóng lánh..gọi là...tiểu thư
                    Đêm về chợt biết tương tư
                    Ngày mai thức giấc đẹp từ...mộng mơ.
                     
                    Le Tran
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2010 10:23:42 bởi amour et musique >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 147 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9