Hát Ru Tình Yêu
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Nhân Sơn 24.04.2010 12:52:19 (permalink)
0
EM RU ANH NHÉ
 
Em ru anh ngủ cho say
Trong cơn mộng mỵ đêm dài qua mau
Không còn nhớ đến thương đau
Tìm thấy hơi ấm ngọt ngào đê mê
Trong mơ em đã trở về
Vòng tay êm ái tựa kê gối đầu
Ru anh giấc ngủ chìm sâu
Quên đi một mối tình sầu nặng mang
Biết rằng sẽ gặp trái ngang
Chôn vùi nỗi nhớ lại càng nhớ thêm
Trở trăn thao thức tàn đêm
Lá rơi xào xạc bên thềm ngẩn ngơ
Vội vàng mở cửa ngóng chờ
Mộng du hồn mãi vật vờ tơ vương
Mịt mờ ảo ảnh khói sương
Ru anh vơi bớt chán chường nhé em !...
 
Mặc Nhân Sơn
 
- Lâu rồi kg thấy LT vào DĐ nên MNS ghé thăm hihi...
 
 
 
 
 
  
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2010 20:57:04 bởi Nhân Sơn >
amour et musique 10.05.2010 20:28:40 (permalink)
0
EM RU ANH NHÉ
 
Em ru anh ngủ cho say
Trong cơn mộng mỵ đêm dài qua mau
Không còn nhớ đến thương đau
Tìm thấy hơi ấm ngọt ngào đê mê
Trong mơ em đã trở về
Vòng tay êm ái tựa kê gối đầu
Ru anh giấc ngủ chìm sâu
Quên đi một mối tình sầu nặng mang
Biết rằng sẽ gặp trái ngang
Chôn vùi nỗi nhớ lại càng nhớ thêm
Trở trăn thao thức tàn đêm
Lá rơi xào xạt bên thềm ngẩn ngơ
Vội vàng mở cửa ngóng chờ
Mộng du hồn mãi vật vờ tơ vương
Mịt mờ ảo ảnh khói sương
Ru anh vơi bớt chán chường nhé em !...
 
Mặc Nhân Sơn
 
- Lâu rồi kg thấy LT vào DĐ nên MNS ghé thăm hihi...
 
 
 

 
Xin Một Ngày Được Ru Anh
 

Ru anh thêm một lần chờ
Em nằm hoá đá hững hờ thời gian
Cho quên một chuyến đò ngang
Chỉ còn lại những âm vang của lòng
 
 
Còn đây, giây phút ấm nồng
 Trong mơ em đến mở vòng yêu thương
À ơi, thôi giấc đoạn trường
Anh ngoan hãy ngủ, thiên đường còn đây.
 
Em ru "nhớ" cạn rồi đầy
Để anh hy vọng một ngày bên nhau
Giữ không những gì của nhau
Hay anh đã thả qua cầu gió bay?
 
Vẫn ru, bởi tình còn say
Nên anh không thể một ngày quên em
Cùng em hãy bước vào đêm
Ru đam mê đến rã mềm...nụ hôn.
 
 Le Tran  
 

 
 

 

 
   
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2010 21:57:21 bởi amour et musique >
amour et musique 10.05.2010 22:38:16 (permalink)
0
 
Không Thể Quên



 
Thơ rơi, một thoáng chạnh lòng
Đâu hay khoé mắt lưng tròng xót xa
Mới ngày nào ở bên ta
Thơ tràn sức sống như là ..tình yêu
 
Một hôm, có lẽ cũng chiều
Ta quên chăm sóc, lắm điều xảy ra
Thơ chân thành, hoá lạ xa
Và rồi, người cũng quên ta, nhẹ hều!
 
Hôm nay bỗng nhớ rất nhiều
Cũng là mùa Hạ, một chiều…đổ mưa
Ai còn kẻ đón người đưa
Riêng ta chỉ có sớm trưa đi về.
 
Co tim thắt lại lời thề
Về nằm vỗ giấc nặng nề đớn đau
Dạ thầm : ừ ! Sẽ quên nhau
Nhưng đâu khiển được… tình sâu, cũng đành…!
 
Le Tran
amour et musique 10.05.2010 23:02:11 (permalink)
0
Chào Người !
(ai đó xấu xa)
 
Này người có rình nhà Tôi
Thì làm ơn nhé, vào ngồi nước non
Đừng làm mấy trò trẻ con
Thập thò, ton hót...rồi buôn..chuyện người
 
Này người có rãnh chuyện đời
Thì leo lên hỏi nhờ Trời vài câu
Nơi nào có mối, mọt, sâu
Thì đừng vội tránh, biết đâu còn nhờ.
 
Này người, nếu có giả vờ
Thì nhớ xoá hết lững lờ...hớ hênh
Trọng người trọng cả cái tên
Cho nên xin chớ có quên....dịu lời.
 
Le Tran
 
 
Nhân Sơn 11.05.2010 14:58:29 (permalink)
0
Xin Một Ngày Được Ru Anh


Ru anh thêm một lần chờ
Em nằm hoá đá hững hờ thời gian

Cho quên một chuyến đò ngang

Chỉ còn lại những âm vang của lòng



Còn đây, giây phút ấm nồng

 Trong mơ em đến mở vòng yêu thương

À ơi, thôi giấc đoạn trường

Anh ngoan hãy ngủ, thiên đường còn đây.


Em ru "nhớ" cạn rồi đầy

Để anh hy vọng một ngày bên nhau

Giữ không những gì của nhau

Hay anh đã thả qua cầu gió bay?


Vẫn ru, bởi tình còn say

Nên anh không thể một ngày quên em

Cùng em hãy bước vào đêm

Ru đam mê đến rã mềm...nụ hôn.


 Le Tran

 
 
 
Lời ru thoáng nhẹ dịu êm
Cho anh giấc ngủ êm đềm mộng mơ
Tạm quên kiếp sống bơ vơ
Niềm đau dĩ vãng vật vờ xót xa.
 
Lời ru sâu đậm thiết tha
Một ngày sao cứ ngỡ là trăm năm
Dù rằng ảo ảnh xa xăm
Nghe lòng xao xuyến âm thầm mến yêu.
 
Lời ru đầy cạn bấy nhiêu
Một ngày cũng đã liêu xiêu một đời
Với tay khoảng trống chơi vơi
Trong cơn mê muội rã rời gọi tên.
 
Em ru mãi nhé chớ quên
Để anh lơ lửng bồng bềnh trên mây...
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2010 20:59:23 bởi Nhân Sơn >
nguyenngoat 12.05.2010 01:01:03 (permalink)
0

Trích đoạn: amour et musique

 
Không Thể Quên



 
Thơ rơi, một thoáng chạnh lòng
Đâu hay khoé mắt lưng tròng xót xa
Mới ngày nào ở bên ta
Thơ tràn sức sống như là ..tình yêu
 
Một hôm, có lẽ cũng chiều
Ta quên chăm sóc, lắm điều xảy ra
Thơ chân thành, hoá lạ xa
Và rồi, người cũng quên ta, nhẹ hều!
 
Hôm nay bỗng nhớ rất nhiều
Cũng là mùa Hạ, một chiều…đổ mưa
Ai còn kẻ đón người đưa
Riêng ta chỉ có sớm trưa đi về.
 
Co tim thắt lại lời thề
Về nằm vỗ giấc nặng nề đớn đau
Dạ thầm : ừ ! Sẽ quên nhau
Nhưng đâu khiển được… tình sâu, cũng đành…!
 
Le Tran

 
 
 
 
CŨNG ĐÀNH
 
Cũng đành em trách hờn anh
Cũng đành đau khổ ta dành cho nhau
Vần thơ lặng xuống mái sầu
Dù sao đi nữa cũng câu ân tình
Dù sao cũng một lộ trình
Thi nhân là kiếm cho mình nỗi đau
Anh xin ru đến ngàn sau
Lời ru thương nhớ hằn sâu lối về
Đời là bến giác nẻo mê
Thì xin trọn khúc đi về chiêm bao
Lời ru ngày ấy anh trao
Biết người tri kỉ phương nào hay chăng?
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

amour et musique 28.06.2010 18:49:39 (permalink)
0


  Như Vẫn Còn Mơ
 
Một hôm trời giấu nhẹm tình yêu
Vào trong ánh nắng của  buổi chiều
Em đâu hay biết, tìm buổi sớm
Thấy mình nghiêng bóng với cô liêu.
 
Em lại chờ đến lúc hoàng hôn
Ngỡ tình ở đó, thôi hết buồn!
Nhận ra hoàng hôn luôn rực rỡ
Nhưng sẽ vụt tắt bởi đêm buông.
 
Vẫn còn ngỡ ngàng đứng lặng thinh
Ngắm nhìn trời đất với riêng mình
Chợt thấy không gian xa lạ quá
Chỉ có em với bóng lung linh.

 
Le Tran

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2010 19:29:25 bởi amour et musique >
amour et musique 28.06.2010 20:01:56 (permalink)
0
Thơ Em
 
Thơ đi rong ruỗi, thơ về
Thị phi bỏ hết bên lề đa đoan
Thơ như một cô bé ngoan
Nằm nghe kể chuyện trần gian : vui - buồn.
 
Thơ nghe được tiếng tâm hồn
Có thương, có nhớ, có hờn, có ghen
Đôi lúc lạ, đôi lúc quen
Dù sao thơ cũng chẳng quên được nguời.
 
Thơ hết khóc, thơ lại cười
Vì thơ cũng chính là đời, thế thôi!
Đôi lần thơ với thơ soi
Dịu dàng nhất lúc lắc nôi ru tình.
 
Thơ em chỉ để anh nhìn
Đọc cho thư thả, nhé mình! Thương ơi..!
 
Le Tran
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2010 20:05:00 bởi amour et musique >
nguyenngoat 29.06.2010 21:51:17 (permalink)
0

Trích đoạn: amour et musique

Thơ Em
 
Thơ đi rong ruỗi, thơ về
Thị phi bỏ hết bên lề đa đoan
Thơ như một cô bé ngoan
Nằm nghe kể chuyện trần gian : vui - buồn.
 
Thơ nghe được tiếng tâm hồn
Có thương, có nhớ, có hờn, có ghen
Đôi lúc lạ, đôi lúc quen
Dù sao thơ cũng chẳng quên được nguời.
 
Thơ hết khóc, thơ lại cười
Vì thơ cũng chính là đời, thế thôi!
Đôi lần thơ với thơ soi
Dịu dàng nhất lúc lắc nôi ru tình.
 
Thơ em chỉ để anh nhìn
Đọc cho thư thả, nhé mình! Thương ơi..!
 
Le Tran
 
 

 
HOÀI NIỆM LỜI RU
 
Em trong hoài niệm lời ru
Cung đàn chùng phím mùa thu có buồn
Mây đưa nỗi nhớ về nguồn
Tôi đưa tiếng hát ru hồn cho em
Trời còn lấp lánh sao đêm
Anh còn thao thức ru em giấc nồng
Em trong mơ giữa cõi lòng
Kết thêm thành nỗi nhớ mong hình hài
Nỗi niềm vương sợi tóc mai
Ru em trọn khúc để mai chia lìa
Ngủ đi em đêm về khuya
Nghìn thương trăm nhớ cách chia muôn trùng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

amour et musique 16.07.2010 00:21:38 (permalink)
0

 


HOÀI NIỆM LỜI RU
 
Em trong hoài niệm lời ru
Cung đàn chùng phím mùa thu có buồn
Mây đưa nỗi nhớ về nguồn
Tôi đưa tiếng hát ru hồn cho em
Trời còn lấp lánh sao đêm
Anh còn thao thức ru em giấc nồng
Em trong mơ giữa cõi lòng
Kết thêm thành nỗi nhớ mong hình hài
Nỗi niềm vương sợi tóc mai
Ru em trọn khúc để mai chia lìa
Ngủ đi em đêm về khuya
Nghìn thương trăm nhớ cách chia muôn trùng
 

Ru Anh, Một Giấc Vô Thường!

Không Mây, chẳng gió, nào Thơ
Em đâu thần thánh, cũng vờ làm Tiên
 
Thơm em, dáng dấp dịu hiền
 Mát anh, gột hết ưu phiền trần gian.
 
Anh cười, em hết đa đoan
Em cười, anh dứt hoang mang ái tình
 
Bình yên- anh giữ bên mình
Em mang cuộc sống điều đình giấc mơ.
 
Thiên thu, ghi lại một giờ
Lên trang nhật ký tình cờ yêu thương !
 
Hạnh phúc còn ở cuối đường
Ru anh vững bước vô thường, à ơi....
 
Le Tran





amour et musique 16.07.2010 00:31:54 (permalink)
0

 
Em ru mãi nhé chớ quên
Để anh lơ lửng bồng bềnh trên mây...
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
@ MNS : LT sẽ sang Tính Sổ Đời với MNS khi khác nha. Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc.
 
nguyenngoat 16.07.2010 09:25:09 (permalink)
0

Trích đoạn: amour et musique


 


HOÀI NIỆM LỜI RU
 
Em trong hoài niệm lời ru
Cung đàn chùng phím mùa thu có buồn
Mây đưa nỗi nhớ về nguồn
Tôi đưa tiếng hát ru hồn cho em
Trời còn lấp lánh sao đêm
Anh còn thao thức ru em giấc nồng
Em trong mơ giữa cõi lòng
Kết thêm thành nỗi nhớ mong hình hài
Nỗi niềm vương sợi tóc mai
Ru em trọn khúc để mai chia lìa
Ngủ đi em đêm về khuya
Nghìn thương trăm nhớ cách chia muôn trùng
 

Ru Anh, Một Giấc Vô Thường!

Không Mây, chẳng gió, nào Thơ
Em đâu thần thánh, cũng vờ làm Tiên
 
Thơm em, dáng dấp dịu hiền
 Mát anh, gột hết ưu phiền trần gian.
 
Anh cười, em hết đa đoan
Em cười, anh dứt hoang mang ái tình
 
Bình yên- anh giữ bên mình
Em mang cuộc sống điều đình giấc mơ.
 
Thiên thu, ghi lại một giờ
Lên trang nhật ký tình cờ yêu thương !
 
Hạnh phúc còn ở cuối đường
Ru anh vững bước vô thường, à ơi....
 
Le Tran





NGỦ GIỮA RU MƠ
 
Tiếng ru về với cuộc đời
Anh say trọn giấc trong lời thiết tha
Vô thường vẫn khúc hoan ca
Bàn tay chăm giấc mơ xa lại về
Đêm buông yên tĩnh đê mê
Buồn vương thuở ấy trôi về nẻo xa
Giờ còn chỉ có đôi ta
"Biết đâu rồi nữa cũng là chiêm bao"
Em ru giai điệu ngọt ngào
Trăng mơ cùng một trời sao yên lành.
 
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 


binhkho 16.07.2010 22:23:57 (permalink)
0


Trích đoạn: amour et musique

Ru tình lỡ làng
 
Rượu nồng cay
hay
nước mắt em
rơi tràn ly

Gặm niềm đau
em nhấp môi
mộng mị
vỡ òa

Rồi một hôm
cơn nhớ nhung lòa xòa trước mặt

Vụt tầm tay ,
em níu mây
móc ngoặc sợi thương

Hạ còn không?

Sao áng mây bỗng vương sợi nhớ

Màu lạnh hoang
rợp vách hoa
bơ vơ ngõ về
 
Một lần xa
ngỡ mất nhau
hẹn thề ngoảnh mặt
 
Một lần yêu
trao ái ân
thắt chặt đời nhau
 
Ngày ánh nắng tắt
trên
triền dốc vắng ngắt
 

ánh mắt hiu hắt
giăng màn sương
 

chẳng còn ai
bên đời em
tựa nương
 
Thảng thốt bóng đêm
rẽ con mương
vạch biển tình
 
Làn sóng trắng xóa
mơn man giọt trăng lung linh
 
Tan thành từng tia mong manh...
chẳng ai thèm nhìn
 
Ước ao có chăng một mình
Tình em chết trong lặng thinh.
 
Một lần thôi
ru 
dấu yêu nguyên trinh
người hỡi 
 
Một lần thôi
ru
thiết tha
tình 
vơi bẽ bàng
 
Ngày hôm nay
em với anh
lỡ làng duyên nợ
 
Ngàn ngày sau
ru
khúc ca
đợi chờ
bên nhau

Le Tran







thương
thương một điệu ru buồn
ru người tình xa lắm
vang lặng lẽ đêm sâu
tiếng nĩ non thầm lặng

thương thời gian trôi nhanh
nỗi trăng trở còn đầy
ái ân hoài in dấu
năm tháng nào phai đây

thương niềm đau âm ĩ
gậm mòn nỗi chờ mong
điệu ru ai thấu hiễu
lời tự tình ngàn năm

thương một kiếp tình buồn
sao nỡ để lời ru
úa sầu năm tháng mãi
ai nỡ đành ...rời... xa ./.
amour et musique 07.08.2010 13:53:30 (permalink)
0

Lang Thang Mùa Thu...
 
Cuối đường kia, có những gì
Mà mây cao thấp bước đi cả đời
Cỏ cây đối diện lòng người
Giật mình thấy cả đất trời nổ tung.
 
Trăng nằm một góc rưng rưng
Gió tìm tri kỷ vô cùng mong manh
Dường như định mệnh hao hanh
Trần gian bỗng thiếu chân tình trao nhau.
 
Núi còn chưa dứt nỗi đau
Biển xa âm ỉ sóng đầu oán than
Mưa đi tắt, bão hiên ngang
Mùa Thu lần nữa vướng mang u buồn.
 
Mộng chưa tỉnh, lại chập chờn
Ta thành kẻ lạ giữa đường Thu rơi
Thì thầm khẽ gọi “Ta ơi”
Giọng ta vỡ tiếng, lạc lời...trong Thu.
 
Le Tran
 
 
 
 
 
amour et musique 07.08.2010 15:37:35 (permalink)
0


Em ru mãi nhé chớ quên
Để anh lơ lửng bồng bềnh trên mây...
 
Mặc Nhân Sơn

 
 
Mùa Thu Ru Anh
 
Ru anh trong áo Thu gầy
Vờn bay theo gió vẽ mày tô son
 
Lụa là mười ngón tay ngoan
Dệt thơ vứt bỏ lo toan ngoài đời.
 
Lạ gì kẻ ghét người cười
Yêu thơ, đành phải chịu lời..khen chê
 
Đôi khi sảng, đôi khi mê
Vờ như du mộng, đi về như Thu
 
Hư là thực, thực là hư
Tựa nhau như đã có từ ngàn xưa.
 
Trông trời nắng, đợi trời mưa
Để thơ có cớ đón đưa Thu vào
 
Không đon đả, không mời chào
Chỉ ru khe khẽ ngọt ngào...., Thương ơi !
 
 
Le Tran
 
 
 
 

 
 
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9