Hát Ru Tình Yêu
NGỦ GIỮA RU MƠ
Tiếng ru về với cuộc đời
Anh say trọn giấc trong lời thiết tha
Vô thường vẫn khúc hoan ca
Bàn tay chăm giấc mơ xa lại về
Đêm buông yên tĩnh đê mê
Buồn vương thuở ấy trôi về nẻo xa
Giờ còn chỉ có đôi ta
"Biết đâu rồi nữa cũng là chiêm bao"
Em ru giai điệu ngọt ngào
Trăng mơ cùng một trời sao yên lành.
ngng
thương thương một điệu ru buồn
ru người tình xa lắm
vang lặng lẽ đêm sâu
tiếng nĩ non thầm lặng
thương thời gian trôi nhanh
nỗi trăng trở còn đầy
ái ân hoài in dấu
năm tháng nào phai đây
thương niềm đau âm ĩ
gậm mòn nỗi chờ mong
điệu ru ai thấu hiễu
lời tự tình ngàn năm
thương một kiếp tình buồn
sao nỡ để lời ru
úa sầu năm tháng mãi
ai nỡ đành ...rời... xa ./.
LT xin cảm ơn và hẹn hai anh trả lời dịp khác. Thơ của LT đứt..bóng rồi, không thở được nữa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2010 19:21:19 bởi amour et musique >
Trích đoạn: amour et musique
NGỦ GIỮA RU MƠ
Tiếng ru về với cuộc đời
Anh say trọn giấc trong lời thiết tha
Vô thường vẫn khúc hoan ca
Bàn tay chăm giấc mơ xa lại về
Đêm buông yên tĩnh đê mê
Buồn vương thuở ấy trôi về nẻo xa
Giờ còn chỉ có đôi ta
"Biết đâu rồi nữa cũng là chiêm bao"
Em ru giai điệu ngọt ngào
Trăng mơ cùng một trời sao yên lành.
ngng
thương
thương một điệu ru buồn
ru người tình xa lắm
vang lặng lẽ đêm sâu
tiếng nĩ non thầm lặng
thương thời gian trôi nhanh
nỗi trăng trở còn đầy
ái ân hoài in dấu
năm tháng nào phai đây
thương niềm đau âm ĩ
gậm mòn nỗi chờ mong
điệu ru ai thấu hiễu
lời tự tình ngàn năm
thương một kiếp tình buồn
sao nỡ để lời ru
úa sầu năm tháng mãi
ai nỡ đành ...rời... xa ./.
LT xin cảm ơn và hẹn hai anh trả lời dịp khác. Thơ của LT đứt..bóng rồi, không thở được nữa.
KHÚC RU TRẦM MẶC
Mùa thu đã đến rồi em
Lá vàng vài chiếc gieo thêm nỗi buồn
Trời trong sương trắng dần buông
Cúc vàng chớm lạnh khơi nguồn yêu thương
Kể từ dạo ấy tơ vương
Điệu ru tâm khúc diệu thường gửi em
Ngủ đi tròn mộng cho đêm
Bàn tay nâng giấc êm đềm tiếng thơ
Ngoài kia trăng đã vàng mơ
Em ngon giấc điệp anh chờ tàn canh
ngng
Mùa Thu Ru Anh
Ru anh trong áo Thu gầy
Vờn bay theo gió vẽ mày tô son
Lụa là mười ngón tay ngoan
Dệt thơ vứt bỏ lo toan ngoài đời.
Lạ gì kẻ ghét người cười
Yêu thơ, đành phải chịu lời..khen chê
Đôi khi sảng, đôi khi mê
Vờ như du mộng, đi về như Thu
Hư là thực, thực là hư
Tựa nhau như đã có từ ngàn xưa.
Trông trời nắng, đợi trời mưa
Để thơ có cớ đón đưa Thu vào
Không đon đả, không mời chào
Chỉ ru khe khẽ ngọt ngào...., Thương ơi !
Le Tran
Lời ru theo gió mùa Thu
Gợi bao nỗi nhớ mịt mù xa xăm.
Nửa đời còn lại bao lăm?
Niềm đau dĩ vãng âm thầm chưa phai.
Mỗi lần nhìn lá vàng bay
Heo may se lạnh nhớ ai... thu sầu.
Người xưa biết tìm nơi đâu
Thu đi Thu đến bạc màu tóc xanh.
Lời em khe khẽ ru anh
Theo cơn gió thoảng mong manh ấm lòng.
Thà có còn bằng hơn không
Mưa thu tí tách...trong vòng tay mơ...
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 14:11:50 bởi Nhân Sơn >
thương thương một điệu ru buồn
ru người tình xa lắm
vang lặng lẽ đêm sâu
tiếng nĩ non thầm lặng
thương thời gian trôi nhanh
nỗi trăng trở còn đầy
ái ân hoài in dấu
năm tháng nào phai đây
thương niềm đau âm ĩ
gậm mòn nỗi chờ mong
điệu ru ai thấu hiễu
lời tự tình ngàn năm
thương một kiếp tình buồn
sao nỡ để lời ru
úa sầu năm tháng mãi
ai nỡ đành ...rời... xa ./.
Ru Thơ Yêu thương quá mong manh Để năm dài tháng rộng Người còn ôm gối mộng Ta thành kẻ giả vờ Tim lạnh giá hững hờ Đáp đợi chờ mong mỏi Để rồi lòng tự hỏi Sao đời quá mênh mông Lời nào kể cho xong Những mắc vòng rắc rối Tình bỗng thành bóng tối Thơ về lối hư vô. Lòng người mãi nhấp nhô Khuấy bốn mùa bão động Lời thương chợt rát họng Thơ...đắng giọng, Ta buồn! Le Tran 
KHÚC RU TRẦM MẶC
Mùa thu đã đến rồi em
Lá vàng vài chiếc gieo thêm nỗi buồn
Trời trong sương trắng dần buông
Cúc vàng chớm lạnh khơi nguồn yêu thương
Kể từ dạo ấy tơ vương
Điệu ru tâm khúc diệu thường gửi em
Ngủ đi tròn mộng cho đêm
Bàn tay nâng giấc êm đềm tiếng thơ
Ngoài kia trăng đã vàng mơ
Em ngon giấc điệp anh chờ tàn canh
ngng
Lời ru theo gió mùa Thu
Gợi bao nỗi nhớ mịt mù xa xăm.
Nửa đời còn lại bao lăm?
Niềm đau dĩ vãng âm thầm chưa phai.
Mỗi lần nhìn lá vàng bay
Heo may se lạnh nhớ ai... thu sầu.
Người xưa biết tìm nơi đâu
Thu đi Thu đến bạc màu tóc xanh.
Lời em khe khẽ ru anh
Theo cơn gió thoảng mong manh ấm lòng.
Thà có còn bằng hơn không
Mưa thu tí tách...trong vòng tay mơ...
Mặc Nhân Sơn
@ Hai anh MNS với Ngng tình thơ dào dạt quá, LT đuổi theo không kịp. Hẹn gặp lại. Chúc vui vẻ! 

Trích đoạn: amour et musique
KHÚC RU TRẦM MẶC
Mùa thu đã đến rồi em
Lá vàng vài chiếc gieo thêm nỗi buồn
Trời trong sương trắng dần buông
Cúc vàng chớm lạnh khơi nguồn yêu thương
Kể từ dạo ấy tơ vương
Điệu ru tâm khúc diệu thường gửi em
Ngủ đi tròn mộng cho đêm
Bàn tay nâng giấc êm đềm tiếng thơ
Ngoài kia trăng đã vàng mơ
Em ngon giấc điệp anh chờ tàn canh
ngng
Lời ru theo gió mùa Thu
Gợi bao nỗi nhớ mịt mù xa xăm.
Nửa đời còn lại bao lăm?
Niềm đau dĩ vãng âm thầm chưa phai.
Mỗi lần nhìn lá vàng bay
Heo may se lạnh nhớ ai... thu sầu.
Người xưa biết tìm nơi đâu
Thu đi Thu đến bạc màu tóc xanh.
Lời em khe khẽ ru anh
Theo cơn gió thoảng mong manh ấm lòng.
Thà có còn bằng hơn không
Mưa thu tí tách...trong vòng tay mơ...
Mặc Nhân Sơn
@ Hai anh MNS với Ngng tình thơ dào dạt quá, LT đuổi theo không kịp. Hẹn gặp lại. Chúc vui vẻ! 

ĐIỆU TÌNH VẠN LÝ
Ru em điệu vạn lý tình
Bao nhiêu cách trở bóng hình còn nguyên
Nhịp cầu chữ nghĩa trao duyên
Bến mơ vẫn đợi con thuyền đi hoang
Em còn nguyên vẹn dung nhan
Mùa thu một chút nắng vàng ươm mơ
Dẫu là giây phút tình cờ
Có em là một nguồn thơ dạt dào
Dù em ở tận phương nào
Anh xin ru khúc ngọt ngào cho em
Ngủ đi Trân! Ngủ đi em!
Giấc mơ hạnh phúc trong đêm đã về.
ngng
RU NHỮNG NGÀY XA VẮNG Em bây giờ tận phương nào Còn nghe chăng khúc tâm giao mượt mà Từ ngày cách trở đôi ta Tiếng ru vẫn mãi thiết tha cõi lòng Anh còn thương nhớ dòng sông Con thuyền xuôi mái bềnh bồng trong mơ Thương em đến tận bây giờ Lời tim còn mãi bến bờ thời gian Tiếng ru tuôn chảy ngập tràn Nguồn yêu lai láng buồn loang gió chiều Ngủ đi em hỡi người yêu Để trong giấc điệp mơ nhiều nhớ thương ngng
EM ĐÂU RỒI Em đâu rồi trong nỗi nhớ xa xôi Còn trong anh khúc ru xưa trầm mặc Em có buồn trong lời ru hiu hắt Mộng canh tàn anh khản tiếng cô đơn À ơi trong giấc mộng hờn Anh ru giấc ngủ buồn hơn mọi lần ngng
Tình yêu ơi mi tự đâu đến vậy.
Hành hạ người đời sầu khổ đến thiên thu
Ru Thơ Yêu thương quá mong manh Để năm dài tháng rộng Người còn ôm gối mộng Ta thành kẻ giả vờ Tim lạnh giá hững hờ Đáp đợi chờ mong mỏi Để rồi lòng tự hỏi Sao đời quá mênh mông Lời nào kể cho xong Những mắc vòng rắc rối Tình bỗng thành bóng tối Thơ về lối hư vô. Lòng người mãi nhấp nhô Khuấy bốn mùa bão động Lời thương chợt rát họng Thơ...đắng giọng, Ta buồn! Le Tran ru tình buồn hảy ngủ đi con tim
để cơn mơ tỉnh lặng
nhức nhối chợt diệu êm
nồng nàn thôi quên lãng
hảy ngủ đi khác vọng
chiếm hửu là nổi đau
buôn tay nhiều ân hận
như thế nào ai ơi ?
hảy ngủ đi tình yêu
đến rồi đi bất chợt
vết sẹo chưa liền da
ai nở cào ứa máu
hảy ngủ đi kỷ niệm
chỉ một khoãng êm đềm
là nhiều đêm mộng mị
nhớ hoài suốt ngàn năm ./.
CUNG TRẦM Lắng sâu điệu khúc tình buồn Ngoài kia mưa đổ tận nguồn thương yêu Mà đời tâm khúc bao nhiêu Để tôi dành trọn âm thiều cho em Đêm nay là nữa...bao đêm... Tôi ru em với nỗi niềm đắng cay Trời đông mây xám phủ đầy Biết em còn nhớ vòng tay ấm nồng Lời ru lặng giữa thinh không Biết đâu câu hát ngóng trông...mỏi mòn À ơi... em ngủ cho ngon Trời còn mưa lạnh tôi còn ru em ngng
Ru Thơ Vào Cửa Thiền Môn
Tại vì đâu mà thơ luôn mất ngủ
Sầu muộn gì chút hương cũ tình xưa
Lệ nào rơi cho hết tháng năm thừa
Ôm mộng tưởng với ngày chưa mở mắt.
Ta thiền nhé thơ ngoan hiền khuôn mặt
Hồng thời gian bỏ ngõ những trầm tư
Khép mi trong bóng tối rất hiền từ
Đừng rong ruỗi với Xuân, Thu, Đông, Hạ
Ru thơ giữa bình yên trời xứ lạ
Em ngàn năm không tuổi với vầng trăng
Hẹn bên nhau vào những tháng ngày rằm
Cùng dạo bước nơi dòng sông tĩnh lặng.
Le Tran
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2011 10:48:08 bởi amour et musique >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/71666/B273A5D16F594F61822F62D167EB1927.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2011 20:50:28 bởi amour et musique >
Bấy lâu nay LT đi đâu mất tiêu vậy hihi...NS dạo này cũng ít vào diễn đàn lắm. Gặp lại cố nhân vui quá. Chúc LT hạnh phúc và dồi dào sức khỏe.
Thân mến
Bấy lâu nay LT đi đâu mất tiêu vậy hihi...NS dạo này cũng ít vào diễn đàn lắm. Gặp lại cố nhân vui quá. Chúc LT hạnh phúc và dồi dào sức khỏe.
Thân mến
Chào cố nhân,
Thơ bỏ LT chứ LT có bỏ thơ bao giờ cố nhân ơi. Thấy a NS vẫn tràn đầy ý thơ thế là vui lắm rồi. Chúc a NS Tính Sổ Đời lời thêm lời nha.LT phải siêng Tính Sổ Đời hơn NS mới được không thì lỗ to. 
Thân mến.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/71666/83D2133D9A3A4B3FA0E55B9FC7F9E5A0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2011 21:39:40 bởi amour et musique >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: