Gió và Mây
Thơ say!
…Hỏi gió.
Hôm nay uống chút thơ say
Cho mây hỏi nhỏ chuyện này chút nha…
Hỏi rằng… gió có thích mây?
Còn mây… thích gió như… cày thích…trâu…
Như…con cá thích…mồi câu,
Càng thích càng nuốt càng đau càng đầy.
Gió ơi gió có …thương mây?
Còn mây thương gió khi đầy khi vơi
Thủy triều lên xuống không ngơi
Mây bay mây đứng rối bời…chân mây
Gió ơi gió có nhớ mây?
Còn mây nhớ gió đêm ngày gió ơi…
Mây dù bay đến cuối trời…
Vẫn luôn nhớ đến…gió thời có hay?
Gió ơi gió hỡi có hay…..
Mây đang chếnh choáng thơ say…nói xàm!!!
Mâyxanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 10:52:16 bởi Mâyxanh >
Trích đoạn: Mâyxanh
Thơ say!
…Hỏi gió.
Hôm nay uống chút thơ say
Cho mây hỏi nhỏ chuyện này chút nha…
Hỏi rằng… gió có thích mây?
Còn mây… thích gió như… cày thích…trâu…
Như…con cá thích…mồi câu,
Càng thích càng nuốt càng đau càng đầy.
Gió ơi gió có …thương mây?
Còn mây thương gió khi đầy khi vơi
Thủy triều lên xuống không ngơi
Mây bay mây đứng rối bời…chân mây
Gió ơi gió có nhớ mây?
Còn mây nhớ gió đêm ngày gió ơi…
Mây dù bay đến cuối trời…
Vẫn luôn nhớ đến…gió thời có hay?
Gió ơi gió hỡi có hay…..
Mây đang chếnh choáng thơ say…nói xàm!!!
Mâyxanh
Thơ sàm!
…Hỏi Mây
Chút Tình Mây uống ~~ >> Thơ Say
Mây cho Gió thổi >> "ngất ngây" chỗ này…
Thích Mây...thân "nhẹ nhàng"... bay ?
Vui Vầy..."Mây Gió" … hổng "cày" như trâu…
Năm này coi lịch...==> Năm Trâu,
Chẳng thích "cạn" ==>duột...cày "sâu" gãy ==>"cày".
Mây nầy...Gió có.... thương"đầy"!
Nhưng Mây hổng ngó..."khi đầy khi vơi?"
Thủy triều có lúc nghỉ ngơi
Theo Mây Gió đẩy hết hơi >>rớt giầy
Mừng hên hổng rớt "cái"... "Cày"
Gió quay lại lấy..."đôi hài" tặng Mây
Đẩy Mây đến "Bến Sông Mây"
Gió thì bị đuổi...Buồn Thay Đêm ngày! (bensongmay.com)
Vào " Một Góc Phố" chẳng may
Rủi thay "Nắng" lại "đuổi ngay"...Năm này!!! (motgocpho.com)
Nhớ "Mây" Lệ chảy...chậm hoài !!
Mâyxanh
Mây xanh là của Bầu trời
Còn Gió chỉ thổi mây trôi vòng vòng
Mây đừng tin gió nghe không
Mây mà tin gió đi đong có ngày
Trời luôn dang rộng vòng tay
Cho Mây kia cứ việc bay bềnh bồng
Khi Mây e lệ sắc hồng
Trời yêu làm ấm cõi lòng thế gian
Khi Mây buồn bã tâm can
Bưồn theo trời cũng giáng hàng chớp giăng
Trời thương Mây lắm biết chăng
Mây hãy quên Gió mà giăng tơ trời,
Mây là Mây của Bầu trời
Mây ơi Mây hãy vui cười như xưa...
Trợn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2009 12:56:11 bởi Thi sĩ Ba trợn >
Mây xanh bay khắp bầu trời
Mà sao cứ nhớ không ngơi gió ngàn
Gió kia cứ mãi lang thang,
Bỏ quên mây đứng cuối đàng nhớ mong.... Mâyxanh
Mây Xanh đừng khóc nghe không,
Gió lang thang chán chơi xong sẽ về,
Mây buồn trời sẽ ủ ê,
Sẽ mưa cho hết lê thê giọt sầu.
Gió ơi Gió hãy về mau,
Cho Mây kia mãi thắm màu tươi xanh!
Mây trôi trôi mãi cuối trời ,
Cứ lang thang cứ vẫn trôi bồng bềnh,.
Đừng gieo những hạt buồn tênh ,
Để mưa rơi xuống...ưu phiền gió mang.
Cho gió khỏi kiếp lang thang
Nhẹ nhàng gió lại mơn man ..mây gầy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 09:42:44 bởi giolangthang >
Gió ơi mừng Gió vào đây
Để Mây đỡ nhớ đêm ngày buồn trông.
Để Mây khỏi phải sầu đông,
Lang thang chờ đợi bạn lòng tri âm.
Tình Mây ý Gió ghi tâm,
Tri âm tri kỷ ấm lòng người thơ...
[
]Có phải là tình thơ?
Khiến vớ vẩn vẩn vơ
Tâm hồn đầy mây gió
Chân bay bỗng lững lờ.
Có phải là Người thơ?
Khiến lạc bước trong mơ
Cứ đi tìm hình bóng
Người thơ thoáng mập mờ!
Chỉ vì vài câu thơ
Lại ngớ ngẩn ngẩn ngơ,
Thấy gì trong hư ảo,
Cứ mong nhớ đợi chờ?
Ôi Người thơ! Tình thơ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 11:03:46 bởi Mâyxanh >
Cám ơn một chuyện tình thơ ,
Cám ơn người với đợi chờ nhớ nhung !
Tình thơ giữ mãi trong lòng ,
Tìm nhau trong giấc mộng thường mà thôi .
Tình thơ ơi ! lỡ làng rồi .
Hãy vui lên với cuộc đời hôm nay .
Vần thơ họa vận trao tay,
Mong sao thơ vẫn như ngày mới quen .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 04:53:02 bởi giolangthang >
Chỉ là nỗi nhớ không tên
Mây xanh cũng đã nguôi quên mà cười
Tình thơ một thoáng ngậm ngùi,
Mây bay bay mãi với Trời bao la.
Tình thơ hòa với Tình ca
Đời sao đẹp quá chan hòa tình thương
Mâyxanh!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 02:17:11 bởi Mâyxanh >
Những đêm buồn , gối niềm thương ,
Ô hay ! Sao lại vấn vương thế này?
Tình thơ chất ngất men say ,
Cám ơn đời với những ngày có em.
Cho anh ngày tháng dịu êm
Ngắm mây lơ lững êm đềm trôi qua ,
Mây ơi ! Xin chớ bay xa ,
Lang thang gió lại xót xa đi tìm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 08:33:14 bởi giolangthang >
Gió dừng Mây cũng lặng im
Không gian chỉ vọng tiếng đêm thở dài
Mây ơi vương vấn vì ai,
Chờ chi chàng gió đang say mộng thường.
Một rằng không, hai rằng thương
Thương, không thương cũng buồn vương mất rồi!
Mâyxanh
Mây ơi! Xin cứ nhẹ trôi ,
Rồi thì cũng sẽ cuối trời lãng quên.
Gió không muốn Mây ưu phiền ,
Lại càng không muốn Mây mang tiếng..đời.
Gió Mây thôi lỡ hẹn rồi !
Cầu mong Mây vẫn trắng trôi bềnh bồng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 09:56:22 bởi giolangthang >
Ừ thì sắc sắc không không,
Mây và Gió cứ long nhong vui cười.
Tình thơ mình cứ...không lời
Tiếng lòng không thẹn tiếng đời không mang.
Đường trời rộng lớn thênh thang
Mây và Gió mãi Bạn vàng tri âm!
Được Mây tâm sự đôi giòng .
Mây cùng gió sẽ không bao giờ tàn ,
Từ nay trong cõi trần gian.
Gió mây chia xẻ..tơ vàng cùng nhau ,
Tình thơ xin cứ việc trao ,
Thong dong Mây gió đi vào vườn thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 09:28:51 bởi giolangthang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: