Gió và Mây
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 64 bài trong đề mục
Mâyxanh 08.08.2009 05:46:32 (permalink)
0


Trích đoạn: giolangthang

Được Mây tâm sự đôi giòng .
Mây cùng gió sẽ không bao giờ tàn ,
Từ nay trong cõi trần gian.
Gió mây chia xẻ..tơ vàng cùng nhau ,
Tình thơ xin cứ việc trao ,
Thong dong Mây gió đi vào vườn thơ





Khi không mưa gió bất ngờ
Mây bị nhiễm lạnh mệt phờ gió ơi
Vườn thơ chỉ gió rong chơi
Mây thì ủ rũ một trời nhớ nhung.
#16
    giolangthang 09.08.2009 22:53:12 (permalink)
    0
    Mây ơi ! Gió vẫn chờ mong ,
    Chúc cho mây được thong dong cuối trời
    Nơi đây gió vẫn bồi hồi ,
    Vẫn ôm dĩ vãng một thời đã xa !
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 22:55:13 bởi giolangthang >
    #17
      Mâyxanh 11.08.2009 08:30:48 (permalink)
      0
      Gió ơi thương gió quá à,
      Cứ hoài quay lại để mà rưng rưng!
      Gió đang mới quá chừng xuân ...(một chút xíu)
      Hãy cùng Mây dạo thong dong ngắm trời
      Vườn thơ ta cứ rong chơi
      Cười vui mặc lá Thu rơi chẳng màng!
      Mâyxanh



      #18
        giolangthang 12.08.2009 09:09:19 (permalink)
        0
        Mây ơi! Thôi đã muộn màng !
        Quen nhau chi để lỡ làng cho nhau !
        Tình thơ mình đã trót trao ,
        Thì thôi xin cứ giữ vào tâm tư ,
        Mây ơi!Thôi nhé đừng chờ
        Chút duyên này sẽ hẹn hò kiếp sau !
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 09:26:35 bởi giolangthang >
        #19
          Mâyxanh 13.08.2009 09:21:45 (permalink)
          0
          Mây không muốn hẹn kiếp sau,
          Kiếp này đã lỡ nhịp cầu thì thôi,
          Không gió Mây vẫn cứ trôi,
          Trôi hoài cho đến rã rời cũng xong!
          Chia tay không chút bận lòng,
          Cô đơn Mây vẫn thong dong dòng đời!!!
          Tình thơ trãi đến cuối trời,
          Người thơ vui mãi dù đời hư không!
          #20
            giolangthang 14.08.2009 09:37:26 (permalink)
            0
            Cám ơn Mây một tấm lòng !
            Tình thơ xin cứ đôi giòng tâm tư
            Mặc cho tháng nắng ngày mưa
            Bên nhau ta vẫn sớm trưa gieo vần
            Tri âm ta vẫn thật gần
            Gió mây tri kỷ vẫn cần có nhau



            #21
              Mâyxanh 14.08.2009 10:25:46 (permalink)
              0
              Gió ơi Mây vẫn đêm thâu,
              Trở trăn mất ngủ vì câu gió đùa
              Thôi thì than thở bằng thừa,
              Đã đành ngu dại chưa vừa nhớ nhung!!!
              #22
                giolangthang 15.08.2009 09:08:46 (permalink)
                0
                Mây oi ! xin đừng nhớ nhung ,
                Mây oi ! đừng để vấn vương trong lòng.
                Mây ơi ! đừng đợi đững mong ,
                Mặc cho gió nhớ mênh mông một đời
                Mây ơi ! Thôi thế đành thôi ,
                Nhớ thương chi để ngậm ngùi cho nhau !
                Gió Mây đã lỡ duyên đầu ,
                Tình thơ xin giữ  ngày đầu mới quen ,
                Mây ơi ! Xin chớ ưu phiền
                Bên Mây Gió sẽ bạn hiền cùng nhau.




                #23
                  Mâyxanh 15.08.2009 10:14:36 (permalink)
                  0
                  Mượn của Hoài Thương Trang gởi cho Gió nè:

                  Từ Đâu, Ta Yêu

                  Gió từ đâu gió thổi về
                  Mây đâu trôi đến kín che bầu trời
                  Mưa rơi từ chốn mù khơi,
                  Anh từ đâu đến-để rồi em yêu
                  Miên man muốn hỏi bao điều
                  Gió mây im vắng--mưa hiu hắt buồn
                  Em đong tình nặng vấn vương
                  Bâng khuâng một thoáng--yêu nhau một trời
                  Gió ơi! đừng thổi mây trôi
                  Mưa ơi! đừng đổ--Anh rồi đừng xa
                  Yêu nhau ngày tháng sẽ qua
                  Ngàn mây mưa bão có là gì đâu
                  Gió bay cánh lá theo nhau
                  Rụng rơi nỗi nhớ--về đâu trong đời
                  Mây trôi lặng lẽ cuối trời
                  Như tình em đã ngàn lời gởi trao.
                  Yêu anh ngày tháng lao xao
                  Trăm năm còn lại ngọt ngào dấu yêu
                  Từ đâu mây gió buổi chiều
                  Yêu xưa em vẫn nâng niu cuộc tình
                  Từ đâu--hạnh phúc con tim
                  Từ đâu anh đến cho tình nồng say
                  Từ đâu thương nhớ vẫn đầy
                  Đất trời còn lại--tháng ngày ta yêu.

                  Hoài Thương Trang
                  #24
                    Mâyxanh 16.08.2009 23:06:39 (permalink)
                    0
                    Mưa rơi từng giọt mưa rơi,
                    Giọt thương, giọt nhớ, giọt chơi vơi chờ.
                    Giọt rơi cho ướt vần thơ,
                    Giọt nào trong mắt làm mờ tóc mây?
                    MX
                    #25
                      giolangthang 17.08.2009 02:02:15 (permalink)
                      0
                      Mưa qua phố nhỏ chiều nay ,
                      Mang theo nỗi nhớ đong đầy trong mưa ,
                      Giọt buồn rơi xuống hững hờ
                      Giọt hiu hắt nhớ tình thơ muộn màng.
                      Giọt thương ta chuyện dở dang
                      Giọt đau xót nỗi ngỡ ngàng xa quê !
                      Giọt hờn nhắc lại câu thề.
                      Giọt mang dĩ vãng hiện về quẩn quanh ,
                      Giọt khơi nhớ bước quân hành.
                      Giọt sẫu thương những bạn thân không còn !
                      Bâng khuâng lặng ngắm mưa tuôn ,
                      Như vun sới những hạt buồn trong ta
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 02:03:55 bởi giolangthang >
                      #26
                        Mâyxanh 18.08.2009 11:20:27 (permalink)
                        0
                        Gió ơi mưa đã đi qua,
                        Trời đang rạng nắng chim ca mây đùa
                        Cất đi những kỷ niệm xưa
                        Đưa tay Mây nắm mình đưa nhau cùng
                        Đến nơi không có lo lung
                        Không ràng không buộc mịt mùng trói giăng
                        Gió Mây cùng tắm ánh trăng
                        Ngân hà làm võng mình nằm làm thơ...
                        Không cần kết tóc xe tơ
                        Tâm thông ý kết vào mơ cũng...tình
                        ....
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 04:39:08 bởi Mâyxanh >
                        #27
                          giolangthang 21.08.2009 09:22:11 (permalink)
                          0
                          Ai giăng chi sợi tơ tình?
                          Để cho Mây gió nhẹ êm sa vào ,
                          Tơ là giọng nói ngọt ngào ,
                          Tơ là âu yếm xiết bao ân tình ,
                          Tơ là dìu dặt mông mênh ,
                          Tơ là tiếng hát êm đềm như ru
                          Tơ là những bài tình thơ ,
                          Cột từng sợi nhớ sợi chờ vấn vương
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 09:45:17 bởi giolangthang >
                          #28
                            Mâyxanh 22.08.2009 10:41:57 (permalink)
                            0
                            Ai giăng chi sợi tơ tình?
                            Để cho Mây gió nhẹ êm sa vào ,
                            Tơ là giọng nói ngọt ngào ,
                            Tơ là âu yếm xiết bao ân tình ,
                            Tơ là dìu dặt mông mênh ,
                            Tơ là tiếng hát êm đềm như ru
                            Tơ là những bài tình thơ ,
                            Cột từng sợi nhớ sợi chờ vấn vương
                            Gió lang thang



                            Tơ mong manh tựa như sương
                            Tình mênh mông tựa đại dương ngàn trùng
                            Bạc đầu ngọn sóng vỗ tung,
                            Gió thương sao lại thổi bung mây trời....
                            Tơ nào mây níu khỏi rơi?
                            Tơ nào mây cất để thôi đoạn tình?
                            Gió ơi sao lại làm thinh,
                            Để cho mây lại một mình ...tìm tơ...
                            MX
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 10:44:59 bởi Mâyxanh >
                            #29
                              giolangthang 22.08.2009 21:30:49 (permalink)
                              0
                              Mây ơi ! thôi nhé đừng chờ ,
                              Vấn vương chi mối tình thơ muộn màng !
                              Gió về lòng vẫn ngổn ngang ,
                              Có duyên thơ để ngỡ ngàng cùng nhau
                              Bây giờ cho đến mai sau ,
                              Nhớ nhau xin giấc chiêm bao tìm về

                               





                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 64 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9