Hết hồn...thơ!
C Pham 30.06.2009 07:50:34 (permalink)
Sáng qua lên núi xin xăm,
Xin được một quẻ: ngày rằm gặp duyên.
Đêm về em bớt ưu phiền,
Hổm rày xúi quẩy, hổng (moi) tiền được ai
Tới rằm còn chỉ nay mai,
Thêm hai ngày nữa ăn... vài mì ly
Chẳng phải em làm biếng chi,
Tại mẹ em dạy, 'Thân mi  bọc điều)! (Mẹ sinh em ra còn nằm trong cái bọc í)
Chớ phải làm lụng chi nhiều,
Nếu không là cưỡng những điều trời ban!
Con mẹ thân gái ngàn vàng,
Nệm êm mới ngủ, nhà sàn thì không!
Kiếm chồng ra đấng đàn ông,
Còng lưng nuôi vợ, con không phải làm!
C Pham
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 08:04:18 bởi C Pham >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9