Tôi tìm một nửa...
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 72 bài trong đề mục
Saohom42 01.07.2009 12:06:04 (permalink)
              Tôi tìm một nửa...
 
      Tôi tìm một nửa của tôi
Hình như thất lạc từ thời mới sinh
         Đất, trời, biển rộng mông mênh
Con đường vô định chênh vênh tháng ngày
         Thôi đành nhắm mắt, buông tay
Chắp liều một nửa cầu may với đời
         Nhưng rồi khổ ải, chơi vơi
Hững hờ, hờ hững với người cạnh bên
         Đồng sàng dị mộng liên miên
Đất trời xô lệch biết tìm nơi nao?
         Diễn đàn ơi, có bạn nào
Chỉ giùm tôi biết, nửa nào của tôi
         Dù đang ở tận cuối trời
Tôi nguyền khăn gói tới nơi tìm về.
 
                                                                 Saohom
            
#1
    SĨ ĐOAN 03.07.2009 16:21:36 (permalink)
    Tôi tìm một nửa...
     
          Tôi tìm một nửa của tôi
    Hình như thất lạc từ thời mới sinh
             Đất, trời, biển rộng mông mênh
    Con đường vô định chênh vênh tháng ngày
             Thôi đành nhắm mắt, buông tay
    Chắp liều một nửa cầu may với đời
             Nhưng rồi khổ ải, chơi vơi
    Hững hờ, hờ hững với người cạnh bên
             Đồng sàng dị mộng liên miên
    Đất trời xô lệch biết tìm nơi nao?
             Diễn đàn ơi, có bạn nào
    Chỉ giùm tôi biết, nửa nào của tôi
             Dù đang ở tận cuối trời
    Tôi nguyền khăn gói tới nơi tìm về.
     
                                                                     Saohom

    TÌM EM, MỘT NỬA TÔI ƠI!
     
    Nơi đây gió lượn tư bề
    Đồng không mông quạnh chua ê tháng ngày
    Bao niên gửi gió giãi bày
    Gửi niềm nhung nhớ ngàn mây phân lời
    Lặng chìm một cách chơi vơi
    Trôi vào vô định- tả tơi tâm hồn!
    Sầu đong chất ngất... đọng tồn...!
    Lang thang khắp nẻo bồn chồn... ngẩn ngơ...
    Thế rồitrong những giấc mơ...
    Tìm em ta viếng trang thơ diệu kì!
    Duyên tao ngộ- sẽ duy trì
    Trăm năm một thuở mấy khi giao thời
    Từ nay chẳng thể xa rời
    Ta vầy duyên thắm trọn đời bên nhau!
    -SD-
    #2
      Saohom42 09.07.2009 17:43:21 (permalink)
      ĐÂY RỒI !
       
          Đây rồi anh cũa em ơi
      Lênh đênh phiêu dạt đất trời Phương Nam
          Nhớ anh đau thắt ruột gan
      Quên ăn, quên ngủ, lang bang kiếm tìm
          Gặp anh bừng cháy con tim
      bao ngày héo quắt, im lìm, hoang vu
          Về đi em nguyện đắp bù
      Rượu thơm, đồ nhắm em chu cấp đều
       
                                                                   Saohom
      #3
        SĨ ĐOAN 09.07.2009 19:24:01 (permalink)
         
         

         
        ĐÂY RỒI !
         
            Đây rồi, anh của em ơi!
        Lênh đênh phiêu dạt đất trời Phương Nam
            Nhớ anh đau thắt ruột gan
        Quên ăn, quên ngủ, lang bang kiếm tìm
            Gặp anh bừng cháy con tim
        Bao ngày héo hắt, im lìm, hoang vu
            Về đi, em nguyện đắp bù
        Rượu thơm, đồ nhắm...em chu cấp đều. 
          
                                                            Saohom
         
         
        VỀ BÊN EM
         
        Anh sẽ về , chung mái lều
        Đói no, ấm lạnh ta đều sớt san
        Thấm bao vất vả gian nan
        Tìm em khắp chốn thiên đàng bồng lai.
        Nào ngờ... tay lại cầm tay
        Mừng mừng tủi tủi...mấy ai cầm lòng!
        Nơi đây là cõi non bồng
        Anh- em mãi mãi hái dòng hoan ca.
        -SD-
        #4
          Saohom42 06.08.2009 23:38:34 (permalink)
          Đến thăm nhà bác Công hòa
                     Nhà cao cửa rộng rõ là hay
                  Tụ tập nơi đây chúng bạn say
                  Say tình, say chữ đều được cả
                  Say tiền xin hãy biến đi ngay
           
                  Tôi chỉ ghé thăm một chút thôi
                  Tình cờ đang trên mạng dạo chơi
                  Nhà đẹp, hoa thơm đầy cuốn hút
                  Văng vẳng trên cao khúc nhạc vui
                                                                   SH
                                    
                                                                    
                    
                         
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 20:18:37 bởi Saohom42 >
          #5
            Công Hòa 11.08.2009 21:50:35 (permalink)
            quote:

            Nhà cao cửa rộng rõ là hay
            Tụ tập nơi đây chúng bạn say
            Say tình, say chữ đều được cả
            Say tiền xin hãy biến đi ngay

            Tôi chỉ ghé thăm một chút thôi
            Tình cờ đang trên mạng dạo chơi
            Nhà đẹp, hoa thơm đầy cuốn hút
            Văng vẳng trên cao khúc nhạc vui
            SH




            Cảm ơn bạn Sao ghé thăm tôi
            Nhà nhỏ đông vui thắm tình người
            Say mê con chữ say tình bạn
            Khúc nhạc vui vui đẹp với đời
             
                 C H
            #6
              binhkho 15.08.2009 01:19:12 (permalink)
              nhớ xưa tưởng rằng mình thiếu nửa
              nhưng chợt ngộ rằng ta dư nửa cơ mà
              em có thiếu anh cho vay một nửa
              không tính lời,chỉ tính mòn hao
              #7
                kimrbl 17.08.2009 22:51:43 (permalink)
                Trích đoạn: Saohom42

                              Tôi tìm một nửa...
                 
                      Tôi tìm một nửa của tôi
                Hình như thất lạc từ thời mới sinh
                         Đất, trời, biển rộng mông mênh
                Con đường vô định chênh vênh tháng ngày
                         Thôi đành nhắm mắt, buông tay
                Chắp liều một nửa cầu may với đời
                         Nhưng rồi khổ ải, chơi vơi
                Hững hờ, hờ hững với người cạnh bên
                         Đồng sàng dị mộng liên miên
                Đất trời xô lệch biết tìm nơi nao?
                         Diễn đàn ơi, có bạn nào
                Chỉ giùm tôi biết, nửa nào của tôi
                         Dù đang ở tận cuối trời
                Tôi nguyền khăn gói tới nơi tìm về.
                 
                                                                                 Saohom
                            

                 
                Hóa ra tôi cũng giống người
                Đi tìm một nửa từ hồi biết yêu
                Chắc là duyên phận phiêu diêu
                Đến hôm nay vẫn là điều chờ mong
                Cả đời lẻ bóng phòng không
                Cứ đi tìm mãi vẫn không thấy gì
                Nên tin mình số dư thừa
                Chẳng có ai ghép cho vừa một đôi
                Nay nghe người nói bồi hồi
                Phải chăng đây chính là người ngóng trông
                Biết đâu nên vợ nên chồng
                Thật là cũng đáng bõ công đi tìm...
                 
                kimrbl
                 
                 
                #8
                  Saohom42 21.08.2009 12:26:09 (permalink)
                  nhớ xưa tưởng rằng mình thiếu nửa
                  nhưng chợt ngộ rằng ta dư nửa cơ mà
                  em có thiếu anh cho vay một nửa
                  không tính lời,chỉ tính mòn hao

                                                                            Bình Kho
                   
                   
                  Em chỉ vay anh một nửa trên
                  Nếu là nửa dưới thì phiền lắm nha
                  Anh để dành phần " Chị nhà "
                  Kẻo mà sư tử xổng ra... em hết hồn !!!
                                                                                          SH
                   
                   
                  #9
                    Saohom42 21.08.2009 18:47:24 (permalink)
                    quote:

                    Trích đoạn: kimrbl



                    Chân dung tự họa
                     
                    Chả giàu mà cũng chả sang
                    Đủ ăn đủ mặc làng nhàng vậy thôi
                    Hơn người ở sự đơn côi
                    Thừa thời gian thoải mái ngồi online
                    Trời cho có phúc có phần
                    Lúc buồn đã có Diễn đàn làm thơ...



                                          Giàu sang chẳng để làm chi
                                     Ăn nhiều chỉ tổ béo phì mà thôi
                                           Khác người nên mới đơn côi
                                     Đơn côi nhưng chỉ thích ngồi online
                                           Online có trang thơ hài
                                     Tha hồ xướng hoạ không ai vui bằng
                                                    
                                                                                      SH
                    #10
                      nguyễn thế duyên 22.08.2009 00:15:42 (permalink)

                      Tôi tìm một nửa của tôi
                      Hình như thất lạc từ thời mới sinh


                            Việc gì lặn lội đâu xa
                      Nửa em thất lạc chính là anh đây
                           Tìm ở đâu? vẹt gót giày
                      Chàng hoàng tử chính anh đây đó mà
                           một trăm năm đã trôi qua
                      Nàng công chúa ấy đang chờ nụ hôn

                      #11
                        Mâyxanh 22.08.2009 11:04:55 (permalink)


                        Trích đoạn: nguyễn thế duyên


                        Tôi tìm một nửa của tôi
                        Hình như thất lạc từ thời mới sinh


                             Việc gì lặn lội đâu xa
                        Nửa em thất lạc chính là anh đây
                            Tìm ở đâu? vẹt gót giày
                        Chàng hoàng tử chính anh đây đó mà
                            một trăm năm đã trôi qua
                        Nàng công chúa ấy đang chờ nụ hôn


                        Nghe nói mà em hết hồn,
                        Nửa hồn bay bỗng phải phôn hỏi liền
                        Bên anh chửa có vợ hiền?
                        Cũng chửa con cái bạc tiền ...chứa chan?
                        Nếu phải...cho biết ...em sang,
                        Hai nửa ráp lại tình tang tang tình!


                        #12
                          mai77 29.08.2009 16:55:15 (permalink)
                          Trích đoạn: Mâyxanh
                          Trích đoạn: nguyễn thế duyên


                          Tôi tìm một nửa của tôi
                          Hình như thất lạc từ thời mới sinh


                               Việc gì lặn lội đâu xa
                          Nửa em thất lạc chính là anh đây
                              Tìm ở đâu? vẹt gót giày
                          Chàng hoàng tử chính anh đây đó mà
                              một trăm năm đã trôi qua
                          Nàng công chúa ấy đang chờ nụ hôn


                          Nghe nói mà em hết hồn,
                          Nửa hồn bay bỗng phải phôn hỏi liền
                          Bên anh chửa có vợ hiền?
                          Cũng chửa con cái bạc tiền ...chứa chan?
                          Nếu phải...cho biết ...em sang,
                          Hai nửa ráp lại tình tang tang tình!



                          Nửa này cũng đợi cũng mong
                          Cũng hy vọng được bóng hồng của anh
                          Một trăm năm đã trôi nhanh
                          Ba nàng công chúa, biết dành cho ai?

                          mai77
                          #13
                            binhkho 04.09.2009 14:13:43 (permalink)

                            Trích đoạn: Saohom42

                            nhớ xưa tưởng rằng mình thiếu nửa
                            nhưng chợt ngộ rằng ta dư nửa cơ mà
                            em có thiếu anh cho vay một nửa
                            không tính lời,chỉ tính mòn hao

                                                                                      Bình Kho
                             
                             
                            Em chỉ vay anh một nửa trên
                            Nếu là nửa dưới thì phiền lắm nha
                            Anh để dành phần " Chị nhà "
                            Kẻo mà sư tử xổng ra... em hết hồn !!!
                                                                                                    SH
                             
                             

                            một nữa trên anh cho vay tính lải
                            một nữa kia miễn phí em ơi
                            của hời chỉ nữa giá thôi
                            "hai trong một" ấy đời tôi rẻ bèo

                            anh không muốn em sau nầy ngâm hoài bài thơ "hai sác hoa tigon xưa xửa"
                            cõi ta bà cứ mượng tạm xài đi
                            vãn còn nguyên đâu mất miếng gì
                            bã có hỏi "đây nè cứ khám"

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 14:41:44 bởi binhkho >
                            #14
                              binhkho 04.09.2009 14:27:21 (permalink)


                              Trích đoạn: Mâyxanh


                              Trích đoạn: nguyễn thế duyên


                              Tôi tìm một nửa của tôi
                              Hình như thất lạc từ thời mới sinh


                                   Việc gì lặn lội đâu xa
                              Nửa em thất lạc chính là anh đây
                                  Tìm ở đâu? vẹt gót giày
                              Chàng hoàng tử chính anh đây đó mà
                                  một trăm năm đã trôi qua
                              Nàng công chúa ấy đang chờ nụ hôn


                              Nghe nói mà em hết hồn,
                              Nửa hồn bay bỗng phải phôn hỏi liền
                              Bên anh chửa có vợ hiền?
                              Cũng chửa con cái bạc tiền ...chứa chan?
                              Nếu phải...cho biết ...em sang,
                              Hai nửa ráp lại tình tang tang tình!


                              nghe nói mà anh phát mê
                              nửa hồn anh bỗng trôi về bên em
                              vợ nhà mặt mũi tèm lem
                              con dâm vài đứa có thèm nhó đâu
                              ngồi buồn suy tính đêm thâu
                              phon đi, anh bán đất cùng nhau tang tình
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 72 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9