Tôi tìm một nửa...
Sao Hôm - Sao Mai
Tối vừa ngắm ánh Sao Hôm
Mà trong mộng đã mơ ôm vào lòng
Tinh mơ nhìn phía đằng Đông
Thấy Sao Mai lại gọi ông thay bà
Sao có chuyện ngộ quá ta
Một người lúc gọi là bà lúc ông?
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 23:26:23 bởi kimrbl >
Anh bừng thức hay anh vẫn mơ?
Nhìn gà hóa cuốc, nghĩ vẩn vơ
Sao Hôm chính là Sao Mai đó
Anh đã biết rồi còn giả vờ
Giả bộ ngu ngơ anh chọc vui
Cứ ngộ rằng ai đó tức cười
Ai mà thích nổi người "lưỡng tính"
Anh hại S.Hôm rồi anh Kim ơi !
SH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 23:55:13 bởi Saohom42 >
Việc gì lặn lội đâu xa
Nửa em thất lạc chính là anh đây
Tìm ở đâu? vẹt gót giày
Chàng hoàng tử chính anh đây đó mà
một trăm năm đã trôi qua
Nàng công chúa ấy đang chờ nụ hôn
NTD
Cánh buồm đỏ thắm em mơ Từ ngày thơ dại bơ vơ xa nhà Có chàng hòang tử hào hoa Vượt ngàn sóng gió từ xa tiến về Bây giờ em tỉnh hay mê Chàng đà hiện hữu đề huề bên em Nhìn lâu sao thấy quen quen Chính là anh bạn Thế Duyên nhà mình Giật mình tỉnh giấc mơ xinh Niềm vui sẽ cứ rung rinh đến già ! SH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2009 16:24:34 bởi Saohom42 >
một nữa trên anh cho vay tính lải
một nữa kia miễn phí em ơi
của hời chỉ nữa giá thôi
"hai trong một" ấy đời tôi rẻ bèo
anh không muốn em sau nầy ngâm hoài bài thơ "hai sác hoa tigon xưa xửa"
cõi ta bà cứ mượng tạm xài
vãn còn nguyên đâu mất miếng gì
bã có hỏi "đây nè cứ khám"
Bình Kho
Hẳn anh sành sỏi Marketing Rao bán xem ra cũng hợp tình Nhưng còn chất lượng ra sao nhỉ? Quá đát hay không? có bảo hành? SH
Trích đoạn: Saohom42
Anh bừng thức hay anh vẫn mơ?
Nhìn gà hóa cuốc, nghĩ vẩn vơ
Sao Hôm chính là Sao Mai đó
Anh đã biết rồi còn giả vờ
Giả bộ ngu ngơ anh chọc vui
Cứ ngộ rằng ai đó tức cười
Ai mà thích nổi người "lưỡng tính"
Anh hại S.Hôm rồi anh Kim ơi !
SH Sao Hôm ơi ới Sao Hôm ơi Lỗi này đâu có phải do tôi Người ta vẫn gọi Ông sao đó Ai bảo tự dưng nhận hỡi người Đâu dám bảo cô là lưỡng tính Khuôn sao đầy đặn nét xinh tươi Ước được một lần dù trả giá Nên chọc bắt cô phải phải cười kimrbl
quote:
một nữa trên anh cho vay tính lải
một nữa kia miễn phí em ơi
của hời chỉ nữa giá thôi
"hai trong một" ấy đời tôi rẻ bèo
anh không muốn em sau nầy ngâm hoài bài thơ "hai sác hoa tigon xưa xửa"
cõi ta bà cứ mượng tạm xài
vãn còn nguyên đâu mất miếng gì
bã có hỏi "đây nè cứ khám"
Bình Kho
Hẳn anh sành sỏi Marketing Rao bán xem ra cũng hợp tình Nhưng còn chất lượng ra sao nhỉ? Quá đát hay không? có bảo hành? SH
Tìm đâu em hỡi tìm đâu Anh đây hãy chọn đêm thâu tâm tình Non cao em chớ dõi nhìn Đồng bằng dễ bước soi in trăng vàng. -sd-
Trích đoạn: kimrbl
Trích đoạn: Saohom42
nhớ xưa tưởng rằng mình thiếu nửa
nhưng chợt ngộ rằng ta dư nửa cơ mà
em có thiếu anh cho vay một nửa
không tính lời,chỉ tính mòn hao
Bình Kho
Em chỉ vay anh một nửa trên
Nếu là nửa dưới thì phiền lắm nha
Anh để dành phần " Chị nhà "
Kẻo mà sư tử xổng ra... em hết hồn !!!
SH
Khen thay cho cô Sao Hôm
Ngỡ chất phác lại tinh khôn nhất nhà
Đòi mượn nửa trên người ta
Lại còn bảo " để chị nhà phần thân"
Sao không mượn cái gì cần
Đâu phải để ý phần thân hay đầu...
HiHiii
kimrbl
phần trên tính toán đũ điều
con mắt liếc séo em nào xinh xinh
lỗ tai thì lại hay rình
chuyện nhà không quản chuyên mình không lo
cứ nghe những chuyện nhỏ to
còn miện hay nhậu ,lẫu bò không chê
em ơi chọn lại mới phê
tốt mà không lấy anh thề ...........giữ.....nguyên..../.
Trích đoạn: Saohom42
Tôi tìm một nửa...
Tôi tìm một nửa của tôi
Hình như thất lạc từ thời mới sinh
Đất, trời, biển rộng mông mênh
Con đường vô định chênh vênh tháng ngày
Thôi đành nhắm mắt, buông tay
Chắp liều một nửa cầu may với đời
Nhưng rồi khổ ải, chơi vơi
Hững hờ, hờ hững với người cạnh bên
Đồng sàng dị mộng liên miên
Đất trời xô lệch biết tìm nơi nao?
Diễn đàn ơi, có bạn nào
Chỉ giùm tôi biết, nửa nào của tôi
Dù đang ở tận cuối trời
Tôi nguyền khăn gói tới nơi tìm về.
Saohom
à....quên nữa em thiếu nửa trên hay nửa dưới
thiếu nửa nào em cứ nói rỏ lên đi
hay điện có, nước còn chưa vào được
thiếu cái nào anh rán sẻ bổ sung ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 00:02:36 bởi binhkho >
Một nửa tìm đâu thoáng ngậm ngùi Bôn ba vạn dặm ở muôn nơi Ta không tìm thấy người trong mộng Lệ chợt tuôn trào, lệ chợt rơi Có phải người là nửa của tôi Mà sao trông thấy quá xa xôi Mong rằng nửa ấy trong gang tất Tỉnh mộng mà cay mắt quá trời Hu hu...hic hic...hức hức
Trích đoạn: _Tuyết Phong_
Một nửa tìm đâu thoáng ngậm ngùi
Bôn ba vạn dặm ở muôn nơi
Ta không tìm thấy người trong mộng
Lệ chợt tuôn trào, lệ chợt rơi
Có phải người là nửa của tôi
Mà sao trông thấy quá xa xôi
Mong rằng nửa ấy trong gang tất
Tỉnh mộng mà cay mắt quá trời
Hu hu...hic hic...hức hức
thôi đừng buồn nửa bạn ơi
nửa kia cả đống ngoài đời lựa đi
ăn thua có máu chay lì
thân nầy kể bỏ xá gì ...bọp tay....
Gửi Sao Hôm
Em tìm một nửa mãi đâu
Cửa cài quán đóng để sầu người dưng
Hết xuống biển lại lên rừng
Để cho thiên hạ nửa mừng nửa lo...
Diễn đàn em thả bài thơ
Biết bao thi sĩ đang chờ đợi em
Chùa nhà Phật dẫu chả thiêng
Cũng mong em chịu ngó nghiêng đôi chàng...
Trích đoạn: kimrbl
Gửi Sao Hôm
Em tìm một nửa mãi đâu
Cửa cài quán đóng để sầu người dưng
Hết xuống biển lại lên rừng
Để cho thiên hạ nửa mừng nửa lo...
Diễn đàn em thả bài thơ
Biết bao thi sĩ đang chờ đợi em
Chùa nhà Phật dẫu chả thiêng
Cũng mong em chịu ngó nghiêng đôi chàng...
gữi em sao ơi em vắng vì sao
hay là tìm được nửa nào của em
thôi về đừng khóc buồn thêm
hay là anh đã làm em giận rồi
có lỡ thì anh xin thôi
phạt anh rửa chén rửa nồi cũng cam ./.
SH xin chào và cám ơn các thi sĩ : Tuyết Phong, Bình Kho, Kimrbl. Khá lâu rồi SH mới quay lại TTV của mình. SH cứ tưởng rằng sẽ hoang vu lắm ! Nào ngờ hoa vẫn nở rộ, cây vẫn xanh tươi đầy sức sống. Đó là nhờ sự chăm sóc của các bạn đấy. Một lần nữa xin cảm ơn ! SaoHom
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: