Tôi tìm một nửa...
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 72 bài trong đề mục
Saohom42 19.01.2010 21:56:42 (permalink)
Tôi đi tìm nửa đời tôi

Tìm hoài chẳng thấy 1 người tôi yêu
Thế gian tôi đã tìm nhiều
Cớ sao chẳng thấy ai yêu thật lòng?
Cuộc đời những ước với mong
Mong sao kiếm đ.c tơ hồng như ai!
Tháng ngày tìm kiếm miệt mài...
Những mong chấm dứt tháng ngày cô đơn!
Bạn nào nếu thấy làm ơn
Chỉ cho tôi biết...ngàn lần cám ơn!
 
                                   TiêuVanSinh
 
Đi tìm một nửa, cùng nhau
Tìm hòai không thấy, chất sầu đầy vơi
Thôi đành xướng họa thơ vui
Biết đâu tìm được vung rơi giữa chừng
Vô tình vừa vặn nồi vung
Chẳng phải tìm kiém lung tung cả đời
Thế có ổn không bạn ơi?
Hay còn mơ tưởng chơi vơi chốn nào?
Ước ao từ trên trời cao
Có nàng tiên nữ rơi vào vòng tay !
 
                                      SH
#46
    Saohom42 21.01.2010 20:28:43 (permalink)
    Nghiền...Nghiện
     
    Si tình nên ốm tương tư
    Như nghiền thuốc phiện khật khừ ngày đêm
    Biết làm sao để mau quên
    Bóng hình ẩn hiện liên miên trong đầu
    Người thật thì ở tận đâu !?.........xa vời !
     
                                                   SH
     
    Nghiện gì cũng khổ em ơi
    Nghiện sao trên trời mới thật viển vông
    Hỏi gì cũng trả lời không
    Buồn chán trong lòng nhưng biết làm sao?
    Sao thì ở mãi trên cao !......... Hu ! Hu !
     
                                                  K.N
    #47
      tieuvansinh 03.02.2010 17:29:16 (permalink)
      Nghiện gì cũng khổ em ơi
      Nghiện sao trên trời mới thật viển vông
      Hỏi gì cũng trả lời không
      Buồn chán trong lòng nhưng biết làm sao?
      Sao thì ở mãi trên cao !......... Hu ! Hu !
       
                                                    K.N
      Cớ chi lại bảo viển vông
      Mắc nghiện cái đó lạ lùng lắm sao?
      Cuộc đời vất vả lao đao
      Cho nên em phải nghiện sao trên trời
      Cái này hông khổ anh ơi
      Sao càng nghiện nặng thì đời càng vui
      Sầu lo, buồn chán chôn vùi
      Cuộc đời trẻ mãi trong lời thơ vui!
                                       T.V.S


      #48
        Saohom42 23.02.2010 14:39:14 (permalink)
        Lên chùa
         
        Hôm qua thấy em lên chùa
        Bao nhiêu sư bị bỏ bùa si mê
        Túm tay chả chịu cho về
        Kệ kinh bê trễ, não nề thiền trai
        Phật kêu, thật đúng thiện tai !
        Con đường chính quả còn dài xa hơn
        Tăng ni mơ mộng chập chờn !
        Bóng hồng ám ảnh, nỗi buồn ngày đêm !
        Người nào cũng muốn có em
        Cũng mong hòan tục, nỗi niềm Phượng Loan
         
                              K.N
         
        Em đâu có năng lên chùa
        Anh nhầm ai đó - bỏ bùa si mê
        Tóm tay anh, chẳng cho về
        Làm lọan cửa Phật, bốn bề xôn xao !
        Tăng ni, Phật tử ra vào
        Hiếu kì nhòm ngó, thì thào thất kinh !
        Nơi đây chốn Phật - đất linh
        Sao lại tái diễn chuyện tình xa xưa?
        "Thị Mầu mới" cũng đong đưa !
        Còn anh mê mẩn, mãi chưa hòan hồn !
         
                          SH
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 21:52:28 bởi Saohom42 >
        #49
          gauom 26.02.2010 23:37:34 (permalink)
          Thành tâm trong chùa?!
           
          Trong chùa lòng dạ bồn chồn
          Đọc câu kinh kệ mà hồn... ngẫn ngơ
          Gặp sư, kinh đọc... lộn thơ
          Bởi vì sư đẹp nên mơ... bắt về
          Vui vầy ngày tháng thỏa thê
          Người bên nghe được... mà quê cứng mình
          Ngỡ là trời đất rung rinh
          Tìm đâu cái lổ... cho mình chui đây?
           
          #50
            Saohom42 02.03.2010 13:05:21 (permalink)
            Đi lễ chùa
             
            Hôm nay anh đi lễ chùa
            Gặp Phật, Phật mới hỏi đùa H. đâu
            Đỏ mặt, nhăn trán, vò đầu
            Chỉ là mộng, chỉ là Sao trên trời
            Suốt ngày lên mạng dạo chơi
            Để bao người khổ vì lời yêu thương
            Con tương tư mối tơ vương
            Nếu không yêu chắc tìm đường đi tu
             
            Phật nghe xong mới gật gù
            Giúp con ta sẽ bỏ bùa Sao Hôm.
             
                    K.N
             
            Cả ngày anh đi lễ chùa
            Từ năm giờ sáng đến trưa, lại chiều
            Khấn xin không biết bao điều
            Cầu an, cầu phúc, cầu yêu, cầu tài !
            Lòng thành đặt dưới Phật đài
            Khói hương nghi ngút quyện lời bay cao
            Động lòng Phật ban phép mầu
            Giải hết đau khổ, âu sầu trong tâm
            Thế nhưng anh vẫn tần ngần !
            Thẹn thùng xin Phật : " một lần được yêu ! "
             
                                       SH
             
            Sáng qua Hôm không lên chùa
            Vì sợ Phật lại bỏ bùa giúp Kim !
             
                                  SH
            #51
              lyenson 05.03.2010 11:51:16 (permalink)

              Trích đoạn: Saohom42


               
              Sáng qua Hôm không lên chùa
              Vì sợ Phật lại bỏ bùa giúp Kim !
               
                                    SH


              Má ơi con vịt chết chìm
              Sao Hôm lạy Phật nhờ tìm...sao Mai
              Thương sao cảnh gái tìm...trai
              Đi tìm một nữa lại gặp...hai ba mình.


              #52
                Saohom42 12.04.2010 18:24:31 (permalink)
                Chẳng lăn tăn !
                 
                Thời gian rồi sẽ mau qua
                Tình ta - yêu ảo nhạt nhòa tháng năm
                Xa nhau lòng chẳng lăn tăn
                Gom hết kỉ niệm dệt chăn ôm cùng
                 
                        SH
                 
                 
                 
                #53
                  tieuvansinh 14.04.2010 09:04:44 (permalink)
                  Hỏi rằng một nửa tôi đâu?
                  Một người làm trái tim sầu thành vui
                  Đang buồn lại muốn vui cười
                  Trái tim băng giá...thành nơi ấm nồng
                  Đâu rồi một nửa tơ hồng
                  Đâu rồi một nửa nhớ mong đêm ngày...
                  Đôi lời nhắn gửi nơi đây:
                  Những mong tìm hộ, Sinh này cảm ơn!
                   
                  #54
                    Saohom42 20.04.2010 15:38:04 (permalink)
                    Vô đề
                     
                    Xa nhau nỗi nhớ thêm dày
                    Càng không tỏ mặt, càng day dứt lòng !
                    Tơ tình rối tựa bòng bong
                    Trương Chi tái thế cũng không sánh bằng
                     
                                                                    SH
                     
                    #55
                      hanhquan 03.06.2010 01:38:48 (permalink)
                      XXXXXX.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 02:08:59 bởi hanhquan >
                      #56
                        kimrbl 03.06.2010 15:36:24 (permalink)
                        Hỏi thăm
                         
                        Hỏi người tìm nửa của mình
                        Đến nay đã có cuộc tình hay chưa
                        Hay vì duyên phận đò đưa
                        Hai phương hai nửa vẫn chờ đợi nhau
                        Cùng mang chung một nỗi đau
                        Trời không thương để bắc cầu lại qua...
                         
                        K.N
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2010 21:30:53 bởi kimrbl >
                        #57
                          Liên Thơ 04.06.2010 00:19:30 (permalink)
                          Trích đoạn: kimrbl

                          Hỏi thăm

                               Hỏi người tìm nửa của mình
                          Đến nay đã có cuộc tình hay chưa
                              Hay vì duyên phận đò đưa
                          Hai phương hai nửa vẫn chờ đợi nhau
                              Cùng mang chung một nỗi đau
                          Trời không thương để bắc cầu lại qua...

                                                      K.N
                          Kệ kimrbl hỏi Sao Hôm  thì SH trả lời sau còn Liên Thơ cứ nói hộ kimrbl đã nhé
                                  Ai tìm một nửa của mình
                          Cho tôi gửi với nửa hình tương tư
                               Lòng tôi như lá mùa thu
                          Hanh khô xào xạc tiếng tù và xưa
                              Nhớ ơi nhớ đã về chưa
                          Tơ lòng bắc nhịp cầu đưa mình về
                              Nửa khôn nửa dại nửa mê
                          Nửa kia ai giấu ruộng quê lúa vàng
                             Làm sao chân bước rộn ràng
                          Như thời áo trắng đón nàng về dinh…
                                                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                         3/6/2010
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2010 14:06:25 bởi Liên Thơ >
                          #58
                            Liên Thơ 21.06.2010 17:13:05 (permalink)
                               Người vui theo trái banh tròn
                            Bỏ Sao Hôm  đứng chon von đỉnh trời
                                Bao giờ trái bóng ngừng bơi
                            Thì đêm sao sáng một nơi tuyệt trần
                                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                Ngày đầu tuần, 21/6/2010
                                                   Mùa world Cup 2010
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2010 17:17:04 bởi Liên Thơ >
                            #59
                              Mãi Mãi 08.07.2010 23:17:48 (permalink)

                              Trích đoạn: Liên Thơ

                              Trích đoạn: kimrbl

                              Hỏi thăm

                                   Hỏi người tìm nửa của mình
                              Đến nay đã có cuộc tình hay chưa
                                  Hay vì duyên phận đò đưa
                              Hai phương hai nửa vẫn chờ đợi nhau
                                  Cùng mang chung một nỗi đau
                              Trời không thương để bắc cầu lại qua...

                                                          K.N
                              Kệ kimrbl hỏi Sao Hôm  thì SH trả lời sau còn Liên Thơ cứ nói hộ kimrbl đã nhé
                                      Ai tìm một nửa của mình
                              Cho tôi gửi với nửa hình tương tư
                                   Lòng tôi như lá mùa thu
                              Hanh khô xào xạc tiếng tù và xưa
                                  Nhớ ơi nhớ đã về chưa
                              Tơ lòng bắc nhịp cầu đưa mình về
                                  Nửa khôn nửa dại nửa mê
                              Nửa kia ai giấu ruộng quê lúa vàng
                                 Làm sao chân bước rộn ràng
                              Như thời áo trắng đón nàng về dinh…
                                                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                             3/6/2010


                              Nửa kia em kiếm được chưa
                              Nào ai biết thế nào vừa lòng em?
                              Có người thao thức đêm đêm
                              Nhắn tin nhắn cả nỗi niềm tương tư

                              Nửa em là thực là hư?
                              Nửa em là nửa giống như...tôi à?

                              Lucky Knight

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 72 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9