HOA HẠC ĐÍNH

Tác giả Bài
phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
HOA HẠC ĐÍNH - 02.05.2005 13:26:24
0

Chôn thân xuống chốn bùn non
là hình hài mẹ héo don từng ngày
vuông tròn con gắng nên cây
tiếc chi phận mẹ kiếp này con ơi !

Đục trong sông cũng lở bồi
nay thân rác, mai hoa ngời...cố lên
danh thành tất phải truân chuyên
quẫy trời đạp đất mới nên cây đời

Mai kia hoa thắm tuyệt vời
mấy ai nhớ mẹ dưỡng nuôi sinh thành
đời mẹ hoai mục đã đành
chặt, chôn mẹ...để con thành thiên hương

Dẫu là hoa dại bên đường
bão giông chi sá...đoạn trường thế nhân !

---------
( loài hoa này nhân giống như cách người ta trồng mía )