thế giới này
vẫn nở những đóa dại khờ
trong bất ổn
hiện đại
xâm thực dại khờ
khủng bố dại khờ
đất đai nhẫn nại chịu đựng cơn dau
lặng lẽ mưa tuôn
mặt trời thơ ấu
đã bừng lên khuôn mặt em quê
mái tóc xanh những mùa hoa mướp rơi vàng mưa ngâu
mặt ao xao xuyến
thế giới vẫn đua chen, lạnh lùng
huyễn hoặc, ảo tưởng, mộng mơ
cả mê tín và đẳng cấp
chỉ có em
màu xanh của tuổi thơ dại khờ
vẫn nở những đóa sớm mai chiều tà
điện nước không làm nên cổ tích
ánh sáng ngọn đèn thiếu thốn
lại đủ trong tâm hồn bao la
nhưng dại khờ là sao nhỉ ?
có thể là hoa vẫn nở trong một thế giới bất ổn
luôn luôn...