Yêu anh nhiều biết bao nhiêu!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 23 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 331 bài trong đề mục
Cúc Hương 03.10.2009 22:27:52 (permalink)
0

HẬN

Đem cho anh tất cả
Để ta được những gì?
Chỉ toàn lời dối trá
Hận đời mình ngu si!

Cúc Hương 03.10.2009 22:40:38 (permalink)
0

HỤT HẪNG

Chợt gặp lại chiều hoàng hôn tím
Ngại ngần chi anh nở nụ cười
Vội vàng chi mà em quay bước
Để hụt hẫng khoảng trống mùa đông.
Chợt gặp lại ánh nhìn vẫn thế
Làm tim em cứ đập rối bời
Giá như đừng có “ngày xưa ấy”
Mùa xuân này có thể rong chơi…
“Ngày xưa ấy” … đã quá xa vời
Mối tình đầu đẹp như giấc mơ
Em cố quên … bỗng dưng lại nhớ
Quay quắt buồn kỷ niệm ngày xanh.
Chợt gặp lại gió về buốt lạnh
Chuyện của mình hỏi có buồn không?
Xin cảm ơn ánh nhìn nồng ấm
Như đóm lửa hồng giữa đêm đông.
baba 03.10.2009 23:10:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Cúc Hương


HẬN

Đem cho anh tất cả
Để ta được những gì?
Chỉ toàn lời dối trá
Hận đời mình ngu si!



Có ai không ngu si?
Có chăng toàn dối trá?
Có ai được những gì?
Khi cho nhau tất cả?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 23:29:10 bởi baba >
nguyenngoat 04.10.2009 00:38:03 (permalink)
0
[themNhacCoHinhMinhHoa][/themNhacCoHinhMinhHoa]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIN LỖI
 
Xin người đừng hận  nữa
Trái tim đã vỡ rồi
Tình yêu không còn nữa
Tình vẫn ấm trên môi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cúc Hương 04.10.2009 10:55:49 (permalink)
0
CHỈ MÌNH THÔI

Tình vẫn ấm trên môi
Mà không ai vỗ về
Trái tim đau đến tội
Đường về chỉ mình thôi!


Cám ơn nguyenngoat đã ghé thăm và an ủi ... hic hic
Cúc Hương 04.10.2009 11:05:31 (permalink)
0
ÍT NHIỀU

Khi cho nhau tất cả
Cũng cần được chút gì
Tiền bạc là dối trá
Ít nhiều tình cũng ghi!


Cám ơn baba ghé thăm và gởi tặng bài thơ!
nguyenngoat 04.10.2009 20:13:57 (permalink)
0
Chân Lý
 
Tình yêu là hạnh phúc và đau khổ
Cũng như biển có cả êm đềm và bão tố
Thì em ơi xin đừng hận làm chi
Khi yêu thương đi suốt tuổi xuân thì.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2009 20:15:11 bởi nguyenngoat >
Cúc Hương 04.10.2009 20:34:32 (permalink)
0
BIẾT MẤY CHO VỪA

Nhớ nhung biết mấy cho vừa
Cúc vàng đã nở người chưa thấy về.
nguyenngoat


NGƯỜI VỀ

Người đi nhớ mãi câu thề
Người về sao thấy … tái tê cõi lòng
Thôi thì người cứ … long nhong
Để ta ấp ủ trong lòng … tình thơ!
nguyenngoat 04.10.2009 21:39:59 (permalink)
0
TÌNH THƠ
Tình thơ từ cõi mộng mơ
Hành trang mang nặng bây giờ chưa vơi
Em tôi hiện hữu trong đời
Dù là giây phút cũng đầy vơi nỗi niềm.
 
Đình Thế 04.10.2009 23:25:55 (permalink)
0
  BAO GIỜ!

Anh biết lòng em buồn biết bao
Và anh cũng thế có hơn nào!
Duyên tình xa cách, mình xa cách
Bao giờ được sum họp cùng nhau!!!
Đình Thế


Tại sao?
 
Xa cách trời ơi! xa cách nhau
Sao thu rụng lá bởi vì đâu
Tygôn tim  vỡ như pha máu
Chết lịm hồn ta giữa sắc màu
 
T.T.K.3.9.2009

           Về đâu?

Chẳng biết tình ta trôi về đâu?
Vì ta mãi chẳng thể quên nhau
Duyên tình trắc trở đành chia cách
Thấm đượm tim ta những giọt sầu !
                                                
                                                            SH

NGÀY MAI

Ngày mai gặp lại vui biết bao
Cách xa có mãi mãi đâu nào
Nếu cả hai ta chung ước nguyện
Thì sớm muộn gì cũng có nhau!
         Cúc Hương

      
          THỜI GIAN!

Biết sớm muộn gì cũng gặp nhau
Nhưng thời gian có đợi mình đâu
Đành rằng ta cùng chung ước nguyện
Em ơi năm tháng tóc phai màu
        ĐT
Cúc Hương 05.10.2009 21:26:35 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyenngoat

TÌNH THƠ
Tình thơ từ cõi mộng mơ
Hành trang mang nặng bây giờ chưa vơi
Em tôi hiện hữu trong đời
Dù là giây phút cũng đầy vơi nỗi niềm.
 


TÌNH THƠ

Tình thơ mãi mãi chỉ là mơ
Khéo nghĩ làm chi để mong chờ
Tình thơ có duyên mà không nợ
Trong nhau giây phút ... đẹp không ngờ!
Cúc Hương 06.10.2009 23:39:57 (permalink)
0
MÃI SỢ

Và rồi anh cũng đến
Mang theo cả mùa xuân
Cho em thôi trông ngóng
Lòng khấp khởi vui mừng.

Làm sao em giấu được
Niềm vui sướng dâng đầy
Dẫu qua ngày khô cháy
Nỗi buồn vẫn quanh đây.

Xui chi mình gặp gỡ
Giữa khoảng trời đầy thơ
Rồi tự dưng bất chợt
Tình yêu đến bao giờ?

Khơi chi tình yêu hỡi
Để lòng càng lo thêm
Một ngày anh thôi đến
Chắc mùa xuân sẽ tàn.
lelong54 08.10.2009 18:26:01 (permalink)
0
BÈO

Chẳng biết vì đâu mang phận bèo
Trôi hoài không biết chỗ nào neo
Lạc bước tha hương đi khắp chốn
Vui thế lo chi cái sự nghèo!


_____________________________

Cúc Hương

 
 
So đo !
 
Giàu Nghèo vốn tội tình chi
Mà đời nghi kỵ lầm lỳ châm nhau
Tôi giàu quen sống tầm cao
Anh nghèo thánh thiện....làm sao tôi bằng
Anh nghèo tũng quẩn thiếu ăn
Tôi giàu.....san sẻ đỡ đần cùng vui !
Nghĩ nhau... chầm lấy... bùi ngùi
Vẫn ngon hơn miếng thịt đùi thế gian
Quên đi số kiếp phủ phàng
Bởi sang hay khó cũng tàn ra tro !

 
Cúc Hương 10.10.2009 14:22:55 (permalink)
0
TỪ KHI …

Từ khi em bỏ ruộng đồng
Bỏ con đò nhỏ sang sông sớm chiều
Từ khi … ngày ấy buồn thiu
Làm dâu xứ lạ … hắt hiu … nhớ chàng!
Cúc Hương 10.10.2009 14:24:08 (permalink)
0
ĐIỆU BUỒN

Chiều buồn đưa sáo sang sông
Vẳng nghe tiếng hát não lòng vang xa
Sáo về vui với người ta
Để chim lẻ bạn ngân nga điệu buồn.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 23 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 331 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9