Yêu anh nhiều biết bao nhiêu!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 23 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 331 bài trong đề mục
vhcooperative 22.12.2009 13:15:13 (permalink)
0
Hay qua
thuhoa222 22.12.2009 21:40:11 (permalink)
0
Thơ em viết
Em đâu phải là thi sĩ
Nhưng em cũng muốn làm thơ
Thơ em viết Chắc chẳng ai muốn đọc
Nhưng em vẫn làm, chỉ để tăng anh thôi.
Cúc Hương 22.12.2009 22:20:32 (permalink)
0
Cảm ơn vhcooperative và thuhoa222 đã ghé thăm. Chúc vui nhé!
CH
Cúc Hương 22.12.2009 22:21:54 (permalink)
0
THÔI HẾT
 
Sáng nay em cất bước vu quy
Chẳng để cho anh kịp nói gì
Phút cuối tiễn em chân bước vội
Qua cầu … thôi hết … đợi chờ chi!
 
CH
gauom 22.12.2009 22:34:18 (permalink)
0

THÔI HẾT  
Sáng nay em cất bước vui quy
Chẳng để cho anh kịp nói gì
Phút cuối tiễn em chân bước vội
Qua cầu … thôi hết … đợi chờ chi!  
CH

Chờ em đến cuối con đường
Chân lê từng bước sầu thương đong đầy
Bóng chiều đổ cuối chân mây
Nhìn em áo đỏ, vui say bên người
Anh về ...cố nở nụ cười
Tim đau rời rã... mặt tươi... chúc mừng...
Cá Mặn 23.12.2009 03:25:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Cúc Hương

THÔI HẾT
 
Sáng nay em cất bước vu quy
Chẳng để cho anh kịp nói gì
Phút cuối tiễn em chân bước vội
Qua cầu … thôi hết … đợi chờ chi!
 
CH

 
Ai đã đi rồi
 
Một bóng hình ai mãi nhớ nhung
Bên đường bóng rũ nỗi đau cùng
Thuyền ai tách bến buồn chi lạ
Cảnh vắng đêm dài quá lạnh lùng
 
Cá Mặn
Cúc Hương 01.01.2010 17:14:00 (permalink)
0

Trích đoạn: gauom

Chờ em đến cuối con đường
Chân lê từng bước sầu thương đong đầy
Bóng chiều đổ cuối chân mây
Nhìn em áo đỏ, vui say bên người
Anh về ...cố nở nụ cười
Tim đau rời rã... mặt tươi... chúc mừng...

 
TƯỞNG
 
Em về bên ấy buồn thiu
Lá xanh vàng úa buổi chiều tương tư
Nhớ anh hôm ấy giã từ
Mắt môi còn đó mà như xa vời
Nhìn anh vui nở nụ cười
Lòng em đau đớn tưởng người … đã quên …
 
CH
 
Cúc Hương 01.01.2010 17:29:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Ai đã đi rồi

Một bóng hình ai mãi nhớ nhung
Bên đường bóng rũ nỗi đau cùng
Thuyền ai tách bến buồn chi lạ
Cảnh vắng đêm dài quá lạnh lùng

Cá Mặn

 
BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
 
Biết đến bao giờ mới được cùng         
Lang thang quán vắng thuở còn chung
Thơ trao mộng ước tình son trẻ
Những lúc bên nhau cứ ngượng ngùng!
 
CH
Cúc Hương 04.01.2010 10:16:05 (permalink)
0
CÓ NHỚ CŨNG LẶNG THINH!

Một mai có thể ta gặp lại nhau
Sẽ chẳng còn đâu những giọt lệ sầu
Cái thuở yêu người luôn say đắm thế
Niềm hạnh phúc sao lại vội qua mau!
Em vẫn nhớ anh nhớ mối tình đầu
Nụ hôn ấy anh trao còn e thẹn
Cùng ngắm vầng trăng những đêm hò hẹn
Quên cả lối về anh có nhớ chăng?!
Sẽ chẳng buồn đâu nếu gặp lại anh
Theo năm tháng thời gian đã mờ xóa
Sẽ vui cười đón anh như thuở đó
Mình cùng bên nhau trò chuyện đêm thâu.
Nhưng … chắc cũng chẳng thể nào được đâu
Vì … có người … chờ anh nơi song cửa
Làm sao em … mà thôi … không nói nữa
Mình bây giờ                                     
Có nhớ
Cũng lặng thinh!

 
CH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2010 10:17:16 bởi Cúc Hương >
nguyenngoat 04.01.2010 23:58:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Cúc Hương

THÔI HẾT
 
Sáng nay em cất bước vu quy
Chẳng để cho anh kịp nói gì
Phút cuối tiễn em chân bước vội
Qua cầu … thôi hết … đợi chờ chi!
 
CH

VẪN CÒN
 
Dù không gặp em phút vu quy
Nhưng trong tâm khảm vẫn còn ghi
Xe hoa hay xe  tang  đầm lệ
Chở cả tình ta khóc biệt ly!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cá Mặn 08.01.2010 22:35:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Cúc Hương

CÓ NHỚ CŨNG LẶNG THINH!

Một mai có thể ta gặp lại nhau
Sẽ chẳng còn đâu những giọt lệ sầu
Cái thuở yêu người luôn say đắm thế
Niềm hạnh phúc sao lại vội qua mau!
Em vẫn nhớ anh nhớ mối tình đầu
Nụ hôn ấy anh trao còn e thẹn
Cùng ngắm vầng trăng những đêm hò hẹn
Quên cả lối về anh có nhớ chăng?!
Sẽ chẳng buồn đâu nếu gặp lại anh
Theo năm tháng thời gian đã mờ xóa
Sẽ vui cười đón anh như thuở đó
Mình cùng bên nhau trò chuyện đêm thâu.
Nhưng … chắc cũng chẳng thể nào được đâu
Vì … có người … chờ anh nơi song cửa
Làm sao em … mà thôi … không nói nữa
Mình bây giờ                                     
Có nhớ
Cũng lặng thinh!

 
CH

 
Lặng thinh nhưng vẫn nhớ
 
Tình tan vỡ nỗi nhớ trong lòng
Cũng lặng thinh! hồn vụn vỡ mong
Gói mộng về đêm ngày tỉnh giấc
Âm thầm lặng lẻ dạ hoài trông
 
Vầng trăng nữa mảnh hờn yêu giận
Những lúc bên nhau ngọt vị nồng
Khỏa lấp thời gian bằng ánh mắt
Đa tình ai đó có hay không?
 
Cá Mặn
 
kimrbl 09.01.2010 09:32:34 (permalink)
0


THÔI HẾT
 
Sáng nay em cất bước vu quy
Chẳng để cho anh kịp nói gì
Phút cuối tiễn em chân bước vội
Qua cầu … thôi hết … đợi chờ chi!
 
CH

Sáng nay em cất bước theo chồng
Anh thẫn thờ nhìn đò dưới sông
Duyên phận chở em đi mãi mãi
Anh ôm một nỗi buồn mênh mông
 
kimrbl
Cúc Hương 11.01.2010 09:55:26 (permalink)
0

VẪN CÒN
 
Dù không gặp em phút vu quy
Nhưng trong tâm khảm vẫn còn ghi
Xe hoa hay xe  tang  đầm lệ
Chở cả tình ta khóc biệt ly!
ngng
 
Còn thương mà chẳng biết làm sao
Áo mới em mang nhạt cả màu
Cất bước rưng rưng đôi ngấn lệ
Từ nay mãi mãi không có nhau!
CH


 
 
 
 
 








Cúc Hương 11.01.2010 10:22:54 (permalink)
0
Sáng nay em cất bước theo chồng
Anh thẫn thờ nhìn đò dưới sông
Duyên phận chở em đi mãi mãi
Anh ôm một nỗi buồn mênh mông
 
kimrbl

Anh buồn rồi có được gì không?
Nỡ để cho em đi lấy chồng
Chắc hẳn giờ anh vui lắm nhỉ
Từ nay rãnh rỗi lắm người trông!
 
CH
 
Cúc Hương 11.01.2010 10:56:06 (permalink)
0

Lặng thinh nhưng vẫn nhớ

Tình tan vỡ nỗi nhớ trong lòng
Cũng lặng thinh! hồn vụn vỡ mong
Gói mộng về đêm ngày tỉnh giấc
Âm thầm lặng lẻ dạ hoài trông

Vầng trăng nữa mảnh hờn yêu giận
Những lúc bên nhau ngọt vị nồng
Khỏa lấp thời gian bằng ánh mắt
Đa tình ai đó có hay không?

Cá Mặn


Bên này em vẫn mãi còn mong
Nhớ lắm nhưng đem giữ tận lòng
Anh hỡi bao giờ ta gặp lại
Mai này bên ấy chắc còn trông?
Ai đem trăng xẻ làm đôi mảnh
Tình vỡ tan rồi có biết không …
Nhớ lúc bên nhau mình đắm đuối
Giờ sao cứ gợi mãi hương nồng!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 23 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 331 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9