Yêu anh nhiều biết bao nhiêu!
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Cúc Hương 
   
  PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG 
    
  Phía cuối con đường 
  Không anh 
  Nắng mong manh, 
  Gió lạc loài, 
  Bụi cay hốc mắt 
  Sầu dằn dặt 
  Rụng rơi  
  Phía chân trời... 
    
  CH  
   
  Nhưng em ơi! 
  Dừng dâng sầu lên mắt 
  Đừng để nụ cươì trên môi son héo hắt 
  Làm tàn phai nét xuân thì 
  Em cứ đi! 
  Dù đời không có anh 
  Biển vẫn xanh 
  Mây vẫn còn bềnh bồng trôi mãi 
  Và mùa xuân trở lại 
  Hương hoa cúc vàng tươi! 
    
  ngng 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Cúc Hương 
   
    
  Nhớ nhung nhắn nhủ đôi lời 
  Để mình còn mộng xuân về yêu thương 
  Gởi anh chút nắng còn vương 
  Cùng lời nhắn sẽ chung đường tình yêu! 
  CH 
   
  
         Gởi nhớ rằng thương mãi ước ao 
  Cho hồn vụn vỡ bỗng tuôn trào 
  Em bên nắng ấm khơi tình mộng 
  Một chút tình ai mãi ngọt ngào    
  Cá MẶN       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BAO ĐÊM EM NGỦ MỘT MÌNH  
     
   Bao đêm em ngủ một mình  
  Sao anh không đến, thơ tình mần chi?  
  Gọi tên em để làm gì  
  Mắc công mai mốt có khi lại hờn  
  Đêm hờn đêm mãi cô đơn  
  Nói chi thêm nữa chập chờn giấc mơ  
  Cửa không cài ... vẫn khép hờ  
  Chẳng ai rãnh rỗi mà … vờ ghé thăm!  
  Anh ơi đừng có cười thầm  
  Tình em vẫn mãi trăm năm còn đầy  
  Chờ anh về với sớm mai  
  Khi em tỉnh giấc vai gầy … tựa vai!  
   
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Ngủ vầy...đây ! 
     
      Ngủ vầy đây... dễ nằm mơ   Khói quê lất phất xa mờ người xưa   Ngủ vầy đây dễ mớ chưa   Hỏi tên người mộng chiều mưa hôm nào !    Ngủ vầy...dẫu khổ...không sao   Nhướn lên là chat rào rào đỡ hiu....!    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2010 15:32:09 bởi lelong54 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VẮNG NGƯỜI 
   
  Vắng người 
  Lòng ta âm u 
  Như buổi sáng thiếu ánh bình minh 
  Mây đen buồn bao phủ... 
   
  Vắng người 
  Ngẩn ngơ buồn đến tội 
  Muốn nói một lời 
  Sao cứ ngập ngừng mãi thôi! 
   
  Chiều đã dần tàn 
  Hỏi người có nhớ tôi 
  Chốn ấy xa xôi  
  người có còn theo bước chân tôi dạo chơi khắp chốn? 
   
  Đêm 
  Lạnh lùng, hỗn độn 
  Tim bỗng bồi hồi 
  Nhớ quá một bờ môi! 
   
  CH 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NGÀY MONG 
   
  Anh đã về chưa? 
  Em tự hỏi lòng 
  Những chờ mong 
  Nồng ấm … 
   
  Chẳng có nỗi thất vọng nào lớn hơn 
  Khi về đến nhà 
  Không thấy anh đâu 
  Vài ngày xa nhau 
  Em cứ ngỡ bốn mùa vàng nỗi nhớ 
  Từng ngày qua trông ngóng  
  Một cái gì như là tình yêu 
  Mà tình yêu như tia nắng mặt trời 
  Lụi tàn mỗi khi đêm về 
  Và thổi bùng lên ngọn lửa 
  Ngay thời điểm rát bỏng thịt da! 
   
  Em muốn gào lên thét gọi 
  Ôi tình yêu - nỗi nhớ - chia lìa 
  Sao cứ đan quyện mãi vào nhau 
  Em ước mơ anh đừng xa cách 
  Em ước mơ anh ở mãi bên em và yêu em như ngày đầu 
  Sẽ chẳng còn điều gì thú vị hơn 
  Sẽ chẳng còn niềm khao khát nào hơn! 
    
  Bao giờ anh về nắng sẽ hồng lên rực rỡ 
  Tim em sẽ thôi đập những nhịp chờ mong 
  Mắt em sẽ thôi trông ngóng 
  Để đêm về 
  Chỉ nghe tiếng thở dồn 
  Của một đôi tim! 
   
  CH 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    BAO ĐÊM EM NGỦ MỘT MÌNH  
     
   Bao đêm em ngủ một mình  
  Sao anh không đến, thơ tình mần chi?  
  Gọi tên em để làm gì  
  Mắc công mai mốt có khi lại hờn  
  Đêm hờn đêm mãi cô đơn  
  Nói chi thêm nữa chập chờn giấc mơ  
  Cửa không cài ... vẫn khép hờ  
  Chẳng ai rãnh rỗi mà … vờ ghé thăm!  
  Anh ơi đừng có cười thầm  
  Tình em vẫn mãi trăm năm còn đầy  
  Chờ anh về với sớm mai  
  Khi em tỉnh giấc vai gầy … tựa vai!        Cúc Hương       Đêm đêm anh ghé thăm em   Khi đang say giấc mộng mềm đó thôi   Nụ cười ngây ngất làn môi   Chắc đang hạnh phúc cùng người trong mơ   Em xinh như một bài thơ   Níu chân anh đứng hàng giờ lặng im   Lửa tình đốt cháy con tim   Dù khao khát vẫn buồn phiền ra đi   Ích gì một mối tình si   Chả mang lại được chút gì cho em...     
   
   
          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BAO ĐÊM EM NGỦ MỘT MÌNH  
     
   Bao đêm em ngủ một mình  
  Sao anh không đến, thơ tình mần chi?  
  Gọi tên em để làm gì  
  Mắc công mai mốt có khi lại hờn  
  Đêm hờn đêm mãi cô đơn  
  Nói chi thêm nữa chập chờn giấc mơ  
  Cửa không cài ... vẫn khép hờ  
  Chẳng ai rãnh rỗi mà … vờ ghé thăm!  
  Anh ơi đừng có cười thầm  
  Tình em vẫn mãi trăm năm còn đầy  
  Chờ anh về với sớm mai  
  Khi em tỉnh giấc vai gầy … tựa vai!        Cúc Hương       Đêm đêm anh ghé thăm em   Khi đang say giấc mộng mềm đó thôi   Nụ cười ngây ngất làn môi   Chắc đang hạnh phúc cùng người trong mơ   Em xinh như một bài thơ   Níu chân anh đứng hàng giờ lặng im   Lửa tình đốt cháy con tim   Dù khao khát vẫn buồn phiền ra đi   Ích gì một mối tình si   Chả mang lại được chút gì cho em... 
  kimrbl     
   
   
     Xin anh hãy gọi tên em 
  Khi đang say giấc đêm đêm em chờ 
  Chờ anh đếm phút đếm giờ 
  Sao anh không đến? Giấc mơ chợt về 
  Gọi tên anh trong cơn mê 
  Đôi môi giá lạnh, ủ ê  khép hờ 
  Anh đến cớ sao hững hờ 
  Để tim thổn thức bơ vơ một mình … 
  Nửa đêm tỉnh giấc lặng thinh 
  Mỏi mòn chờ đợi bình minh lại về! 
  CH 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2011 20:02:03 bởi Cúc Hương >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NGÀY CUỐI NĂM 
   
  Ngày cuối năm 
  Mọi buồn đau vứt bỏ 
  Chỉ tiếng cười, tình ấm sẻ làm đôi. 
  Ngày cuối năm 
  Nghe chim hót bên đồi 
  Rạo rực lòng, thèm quá ... một bờ môi! 
  CH 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2011 14:50:33 bởi Cúc Hương >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CÒN LẠI GÌ? 
   
  (Viết cho ngày thứ 2.222) 
  Đêm nay nữa là bao 
  Nhẩm xem ta còn nhớ 
  Những ngày không còn nợ 
  Nặng gánh đôi vai gầy. 
   
  Nhưng vẫn nghe đâu đây 
  Thoảng mùi hương ngày đó 
  Trên con đường xa nhỏ 
  Ngút ngàn những chờ mong. 
   
  Có lúc nhói trong lòng  
  Khi mùa về bất chợt 
  Nghe giọng người cười cợt 
  Tim phút chốc vỡ òa… 
   
  Người giờ đã quá xa... 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Cúc Hương 
   
  CÒN LẠI GÌ? 
   
  (Viết cho ngày thứ 2.222) 
  Đêm nay nữa là bao 
  Nhẩm xem ta còn nhớ 
  Những ngày không còn nợ 
  Nặng gánh đôi vai gầy. 
   
  Nhưng vẫn nghe đâu đây 
  Thoảng mùi hương ngày đó 
  Trên con đường xa nhỏ 
  Ngút ngàn những chờ mong. 
   
  Có lúc nhói trong lòng  
  Khi mùa về bất chợt 
  Nghe giọng người cười cợt 
  Tim phút chốc vỡ òa… 
   
  Người giờ đã quá xa... 
  
      Chào em! 
  Cho phép anh hoạ ít dòng nha      
Trái tim không ngủ yên      Ngước mắt hỏi trời cao 
  Muốn quên sao mãi nhớ? 
  Xa nhau là hết nợ 
  Nhưng lòng còn xôn xao    
  Đả băng vết thương đau 
  Tình vẫn ngầm  rĩ máu 
  Xin trời thôi gió bão 
  Cho đời rạng ánh sao 
  hmhiennhan    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Trái tim không ngủ yên      Ngước mắt hỏi trời cao 
  Muốn quên sao mãi nhớ? 
  Xa nhau là hết nợ 
  Nhưng lòng còn xôn xao    
  Đả băng vết thương đau 
  Tình vẫn ngầm  rĩ máu 
  Xin trời thôi gió bão 
  Cho đời rạng ánh sao 
  hmhiennhan      
Ngỡ là sẽ quên mau 
  Nhưng lòng cứ nghẹn ngào 
  Trái tim vốn mềm yếu 
  Mãi chẳng thể lành sao? 
   
  Hứa sẽ chẳng buồn đâu 
  Mà tim cứ nhói đau 
  Liều thuốc nào chữa khỏi 
  Tâm hồn đã nát nhàu… 
   
  Mùa đã về rồi sao? 
  CH   Em cảm ơn anh Hiennhan đã chia sẻ ạ! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cúc Hương 
  Bạn Thâm Giao   
   
   Bài viết đã đăng: 500 
  Gia nhập ngày: 5.7.2009  
  Đến từ: Unhappy Day 
  Hiện trạng: online       
Kỷ niệm cho bài viết thứ 500!

 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Cúc Hương 
   
  Trái tim không ngủ yên 
   
  Ngước mắt hỏi trời cao 
  Muốn quên sao mãi nhớ? 
  Xa nhau là hết nợ 
  Nhưng lòng còn xôn xao 
   
  Đả băng vết thương đau 
  Tình vẫn ngầm  rĩ máu 
  Xin trời thôi gió bão 
  Cho đời rạng ánh sao 
  hmhiennhan 
   
  Ngỡ là sẽ quên mau 
  Nhưng lòng cứ nghẹn ngào 
  Trái tim vốn mềm yếu 
  Mãi chẳng thể lành sao? 
   
  Hứa sẽ chẳng buồn đâu 
  Mà tim cứ nhói đau 
  Liều thuốc nào chữa khỏi 
  Tâm hồn đã nát nhàu… 
   
  Mùa đã về rồi sao? 
  CH 
  Em cảm ơn anh Hiennhan đã chia sẻ ạ! 
  
      Gời đến em bài thơ hoàn chĩnh      
Nỗi nhớ hanh hao        Ngước mắt hỏi trời cao  
  Muốn quên càng thêm nhớ  
  Xa nhau tưởng hết nợ  
  Sao lòng còn xôn xao?      
  Ai biết cuộc tình ảo  
  Chỉ để lừa dối nhau  
  Đàng sau lời ngọt ngào  
  Chứa đắng cay,phiền não?      
  Như vầng trăng trên cao  
  Mấy thuở được tròn đầy?  
  Bản giao hưởng chiêm bao  
  Tan giấc thành khói mây      
  Chén rượu tình đủ đầy  
  Thêm chi nhiều giọt đắng  
  Lấp lánh màu hoa nắng  
  Dã tràng lầu cát xây      
  Khép lại thuở thơ ngây  
  Kẻ nặng nề chim sáo  
  Người đột nhiên hoá cáo  
  Trả nợ tình hanh hao      
  Vá víu vết thương đau  
  Tim còn ngầm rĩ máu  
  Xin trời thôi gió bão  
  Cho đời rạng ánh sao  
  hmhiennhan    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      NGƯỢNG! 
   
  Mỗi lần ngang qua nhà anh 
  Ngó vào cánh cổng màu xanh da trời 
  Trái tim loạn nhịp người ơi 
  Mỏng manh hy vọng anh về đêm qua… 
   
  Hình như má đứng trong nhà 
  Miệng cười, mắt ngó em qua cổng rào 
  Ôi trời ngượng ngùng làm sao 
  “Đứa nào lén ngó con tao vậy cà?!!!”      Tạ tình - Cúc Hương  
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: