Yêu anh nhiều biết bao nhiêu!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 23 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 331 bài trong đề mục
Cúc Hương 11.07.2009 14:51:25 (permalink)
0

Trích đoạn: thanh vu

một trái tim khô ,
vẫn còn đang rỉ máu.
mà vẫn bồi hồi,
vẫn đau đáu nhớ về nhau.
nghỉ đi nhé dù là giây là phút
để thấy trong đời một lần hết thương đạu




 Hãy chỉ dùm tôi
trái tim đau
bao giờ thôi rỉ máu?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 10:29:39 bởi Cúc Hương >
#31
    Cúc Hương 11.07.2009 23:28:07 (permalink)
    0
    KHOẢNG TRỜI NÀO CHO EM
     
    Khoảng trời cho người tới trước
    Khoảng trời cho những ước mơ
    Khoảng trời cho nghìn công việc
    Khoảng trời cho em … xa mờ.
    Vẫn biết tình là như thế
    Vẫn biết anh sẽ quên mau
    Vẫn biết sẽ chẳng có nhau
    Vẫn biết ... sao còn mãi đợi?
    Sẽ có một ngày nắng mới
    Sẽ có bước anh cùng về
    Sẽ có người em bé nhỏ
    Chờ anh – chờ anh anh ơi!
    #32
      Cúc Hương 11.07.2009 23:31:39 (permalink)
      0
      ĐIỀU KHÔNG THỂ
       
      Nếu như biết trước ngày này
      Ta có thể nào tránh được
      Những khát khao ngày tháng ấy
      Làm sao xoay ngược thời gian?!
       
      Làm sao xoay ngược thời gian?!
      Em giờ cô đơn lặng lẽ
      Xung quanh vạn vật buồn tẻ
      Đêm đêm giấc ngủ muộn màng.
      Làm sao xoay ngược thời gian?!
      Anh giờ phương trời cách biệt
      Chẳng còn nghe giọng tha thiết
      Chẳng còn thấy ánh mắt buồn.
       
      Ngoài hiên mưa vẫn cứ tuôn
      Để em lòng luôn khắc khoải
      Sẽ chẳng bao giờ dám hỏi
      Làm sao xoay ngược thời gian?!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 23:33:35 bởi Cúc Hương >
      #33
        Cúc Hương 12.07.2009 12:17:32 (permalink)
        0

        Trích đoạn: lelong54

        Lời chào !
         
        Yêu anh nhiều biết bao nhiêu
        Vậy mà chỉ chứa thật nhiều.... nửa bên
        Trong tim còn nửa buồn tênh
        Bó băng tá lả bập bềnh khó tin
        Khuyên nhau nếu đã tự tình
        Trong tim đừng để tội tình đớn đau !
        ..........................
        Yêu thì... bay vút trời cao
        Yêu thì... trong sáng thanh tao !

         
        Yêu thì trong sáng thanh tao
        Nhưng người ta phụ ... biết sao mà lường?!
        Tim nào mà chẳng bị thương
        Mong thời gian đến ... yêu đương lại về!
        #34
          Cúc Hương 12.07.2009 13:22:38 (permalink)
          0
          TỰ NHỦ
           
          Có thể nơi ấy quá xa xôi
          Hay tại hôm nay mưa rơi nhiều quá ?!!
          Đường em đi vừa xa vừa lạ
          Không có anh chiều chủ nhật buồn.
           

          #35
            lelong54 13.07.2009 11:00:25 (permalink)
            0
            NIỀM TIN
             
            Giữa lúc mỏi mòn
            Anh chợt đến
            Như gió lùa qua khung cửa sổ
            Nơi em ngồi nắng hắt qua song.
            Có những phút chờ mong
            Mới cảm nhận được niềm hạnh phúc
            Dẫu nhỏ nhoi dẫu còn nhiều uẩn khúc
            Nhưng lòng chan chứa niềm tin.

            _____________________________

            Give me a place in your heart to make me feel that
            I'm not alone with four walls around me.

             
             
             
            Niềm tin.
             
            Có gì...nhói bằng niềm tin vụt tắt
            Rời rã lòng...nghe.... chán ngắt vây quanh
            Tin nơi ai...ai... đánh mất đã đành
            Còn ta mãi... cần niềm tin như sự sống
            Ai đánh mất niềm tin.... mình tuyệt vọng
            Dò hỏi lòng.... vô lý quá....phải không ?
            Vậy nên.... ta...không sướt mướt khóc ròng
            Nâng niu nhé !...niềm tin lòng cháy - bổng !

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 11:05:12 bởi lelong54 >
            #36
              Cúc Hương 14.07.2009 00:26:26 (permalink)
              0
              TÀN MỘT NGÀY CHỜ MONG
               
              Nếu một ngày xui ta gặp nhau
              Hạnh phúc thay nỗi sầu
              Em sẽ khóc
              Giọt nước mắt mừng vui
              Vòng tay ôm bao ngày mong đợi.
              Nếu một ngày xui em gặp anh
              Gió sẽ chẳng còn vang tiếng thổi
              Em sẽ chẳng còn gì để nói
              Vạn lời yêu rộn ràng trái tim.
              Nếu suốt đời em không gặp anh
              Cuộc sống vẫn tuần hoàn theo quy luật của nó
              Em vẫn là em
              Anh vẫn là anh
              Và tình yêu xem như không với tới
              Nên con tim cứ khao khát mong chờ
              Anh nghe gì không?
              Tiếng chuông chiều đã điểm
              Tàn một ngày chờ mong !
              #37
                lelong54 14.07.2009 08:44:25 (permalink)
                0
                TÀN MỘT NGÀY CHỜ MONG
                 
                Nếu một ngày xui ta gặp nhau
                Hạnh phúc thay nỗi sầu
                Em sẽ khóc
                Giọt nước mắt mừng vui
                Vòng tay ôm bao ngày mong đợi.
                Nếu một ngày xui em gặp anh
                Gió sẽ chẳng còn vang tiếng thổi
                Em sẽ chẳng còn gì để nói
                Vạn lời yêu rộn ràng trái tim.
                Nếu suốt đời em không gặp anh
                Cuộc sống vẫn tuần hoàn theo quy luật của nó
                Em vẫn là em
                Anh vẫn là anh
                Và tình yêu xem như không với tới
                Nên con tim cứ khao khát mong chờ
                Anh nghe gì không?
                Tiếng chuông chiều đã điểm
                Tàn một ngày chờ mong !

                _____________________________

                Give me a place in your heart to make me feel that
                I'm not alone with four walls around me.
                ...............................
                ...............................
                 
                 
                Chờ mong !
                Xoá đi... để nhớ đừng quên  !
                Xoá đi là để buồn thênh... trong lòng !
                Xoá đi để phải chờ mong !
                Xoá đi là... để trong lòng từ đây !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 09:28:03 bởi lelong54 >
                #38
                  tranthaptinh 14.07.2009 12:37:46 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Cúc Hương


                  Trích đoạn: thanh vu

                  một trái tim khô ,
                  vẫn còn đang rỉ máu.
                  mà vẫn bồi hồi,
                  vẫn đau đáu nhớ về nhau.
                  nghỉ đi nhé dù là giây là phút
                  để thấy trong đời một lần hết thương đạu




                   Hãy chỉ dùm tôi
                  trái tim đau
                  bao giờ thôi rỉ máu?


                  Hỡi Trái Tim Ai đang bị thương
                  Tôi đến nơi đây để trị thương
                  Trị xong Tim nhớ Phải nằm giường...!?
                  Trong lúc dưỡng thương phải cử đường!?

                  [sm=bed.gif]

                   


                  #39
                    tranthaptinh 14.07.2009 12:58:25 (permalink)
                    0



                    Trích đoạn: Cúc Hương


                    Trích đoạn: thanh vu

                    một trái tim khô ,
                    vẫn còn đang rỉ máu.
                    mà vẫn bồi hồi,
                    vẫn đau đáu nhớ về nhau.
                    nghỉ đi nhé dù là giây là phút
                    để thấy trong đời một lần hết thương đạu




                     Hãy chỉ dùm tôi
                    trái tim đau
                    bao giờ thôi rỉ máu?


                    Hỡi Trái Tim Ai đang bị thương
                    Tôi đến nơi đây để trị thương
                    Trị xong Tim nhớ Phải nằm giường...!?
                    Trong lúc dưỡng thương phải cử đường!?

                    [sm=bed.gif]

                    Hít vào, thở ra nghe mạch... thương ?
                    Tim đập mạnh ghê...Máu xuống thường !
                    Uống viên thuốc đắng...nằm điều dưỡng
                    Nên ăn cháo trắng với...Nước tương !

                    (Kỳ này cho diet...xuống cân luôn  ,,,hi` hì...chạy)

                    #40
                      Cúc Hương 14.07.2009 12:59:07 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: tranthaptinh


                      Hỡi Trái Tim Ai đang bị thương
                      Tôi đến nơi đây để trị thương
                      Trị xong Tim nhớ Phải nằm giường...!?
                      Trong lúc dưỡng thương phải cử đường!?

                      [sm=bed.gif]



                       
                      Cảm ơn tranthaptinh đã ghé qua trị dùm vết thương! Cho hỏi có phải "đường" làm vết thương thêm nhỏ máu?!
                      Nhưng không sao, mình ăn: cay, đắng, mặn quen rồi. Cử đường vài bữa cũng không mất thêm kilo nào đâu!
                      #41
                        Cúc Hương 14.07.2009 13:10:45 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: tranthaptinh


                        (Kỳ này cho diet...xuống cân luôn  ,,,hi` hì...chạy)


                         
                        Trị thương kiểu gì chưa chi đã ... chạy??!
                        #42
                          Cúc Hương 14.07.2009 13:26:50 (permalink)
                          0
                          GỞI NGƯỜI CHƯA NÓI YÊU THƯƠNG
                           
                          Không còn nhớ, chẳng còn thương
                          Mình em đi với nỗi buồn đơn côi
                          Hôm qua giờ đã xa xôi
                          Gặp nhau chưa nói đã đòi chia ly
                          Phố buồn chỉ một người đi
                          Mưa rơi thấm ướt hàng mi cũng buồn.

                          #43
                            lelong54 15.07.2009 09:37:00 (permalink)
                            0


                            Phố buồn chỉ một người đi
                            Người buồn vì phố mấy khi thế nầy
                            !
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2009 07:26:49 bởi lelong54 >
                            #44
                              Cúc Hương 16.07.2009 12:25:19 (permalink)
                              0
                              Viết rồi ... xóa rồi ... viết ! Tình "củm" mà cũng vậy chắc có nhiều người phải khổ lắm đây !
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 23 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 331 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9