Một Cõi Đi Về !!!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 98 bài trong đề mục
HKBT138 28.07.2009 02:15:38 (permalink)
0
CHUNG NẺO ĐI VỀ
 
 
Hiện thân em lá cây rừng
Phiêu bồng mấy độ làm thân mây ngàn
Em về hóa kiếp trần gian
Cho hương mai thắm trắng ngần hoa lay
Đêm thì thầm hoa ngủ say
Mà hương vẫn tỏa ngát bay hiên chùa
Hương về xa cõi hư vô
Còn thân phiêu bạt chôn mồ trần gian
Hương mai chung một nẻo đàng
Thiền tâm chung một tòa vàng Như Lai.
 
ThiệnTâm
#31
    HKBT138 28.07.2009 02:17:04 (permalink)
    0
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

    CẦU CHÚC EM BÌNH AN
    CẦU CHÚC EM MẠNH KHỎE

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT



    #32
      HKBT138 28.07.2009 12:00:49 (permalink)
      0
      CHẤP TAY HƯỚNG THIỆN
       
       
      Chúng sanh
      vào cõi ta bà
      Hữu duyên gặp pháp,
      xây nhà đạo tâm
      Chấp tay
      con khấn nguyện thầm
      Đời mê sớm tỉnh,
      pháp âm rạng ngời.
       
      ThiệnTâm
      #33
        HKBT138 30.07.2009 11:29:16 (permalink)
        0
        TỪNG BƯỚC KINH HÀNH
         
         
        Mỗi đêm nơi đại Phật đường
        Từ tâm niệm khấng Pháp Vương trên tòa
        Niệm đều tiếng Phật hằng sa
        Thường nhiều câu niệm, niệm là Phật tâm
        Kinh hành theo dấu thinh âm
        Bước chân thong thả lời trầm thanh tao
        Đều đều kẻ trước người sau
        Thong dong câu Phật sáng soi tâm thiền
        Nhìn lên giữa đóa hồng liên
        Dời chân nhẹ điễm mõ thiêng dịu dàng
        Theo chân từng bước nhẹ nhàng
        Khắc sâu tâm Phật dung nhan tuyệt vời
        Mõ kêu từng tiếng rời rời
        Niệm câu Phật niệm rạng ngời Phật tâm.
         
        ThiệnTâm
        #34
          HKBT138 30.07.2009 11:34:34 (permalink)
          0
          NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
          NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
          NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
          NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
          NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

          CẦU CHÚC EM BÌNH AN
          CẦU CHÚC EM TAI QUA NẠN KHỎI

          NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
          NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
          NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
          NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
          NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


          Hôm nay đã là ngày thứ 8 rồi em nhỉ! Cầu chúc em mọi điều tốt lành, mọi việc tốt đẹp nhất sẽ đến với em! Chúc em luôn bình an và tai qua nạn khỏi!!!
          #35
            lelong54 30.07.2009 17:50:29 (permalink)
            0
            Giận...thương...
             
            Khi buồn...hát lý chim quyên
            Cho đời đạm ảm...thả thuyền trôi sông !
            Khi vui...hát lý tơ hồng
            Cho đây với đó...bềnh bồng dâng cao !
            Khi hờn...chả biết làm sao
            Nhó nhăn...hát lý ngọt ngào giận thương !
            Giận thương tuy khắc... mà nương
            Buồn vui xung kỵ...một đường đi chung !
            Nhớ nghe....đừng gắt đình đùng
            Mỗi khi ta giận...hát cùng " giận thương !"

            #36
              HKBT138 01.08.2009 00:23:48 (permalink)
              0
              Giận...thương...
               
              Khi buồn...hát lý chim quyên
              Cho đời đạm ảm...thả thuyền trôi sông !
              Khi vui...hát lý tơ hồng
              Cho đây với đó...bềnh bồng dâng cao !
              Khi hờn...chả biết làm sao
              Nhó nhăn...hát lý ngọt ngào giận thương !
              Giận thương tuy khắc... mà nương
              Buồn vui xung kỵ...một đường đi chung !
              Nhớ nghe....đừng gắt đình đùng
              Mỗi khi ta giận...hát cùng " giận thương !"
               
              lelong54
              ------------------------------------



              YÊU NHAU...GHÉT NHAU
               
               
              Yêu nhau chẳng sá dặm trường
              Ghét nhau xa cách bức tường... không quen
              Yêu nhau mắt lệ mờ hoen
              Ghét nhau câu cú trắng đen lửng lờ
              Yêu nhau xa cách thì mơ
              Ghét nhau xa cách chẳng chờ đợi ai
              Yêu nhau năm tháng khó phai
              Ghét nhau dăm bữa đã thay đổi lòng
              Yêu nhau xa cách vững lòng
              Ghét nhau một bước đã không giữ lời
               
              ThiệnTâm
               
              Một lần nữa xin cám ơn lelong54 đã viếng thăm. Chúc bạn vui và khỏe!
              #37
                HKBT138 01.08.2009 00:32:23 (permalink)
                0
                HƯƠNG MẦU NHIỆM
                 
                 
                Nửa đêm nghe tiếng động hờ
                Trở mình thức giấc không ngờ hương lan
                Bay đi hương tỏa dịu dàng
                Thơm tho cùng khắp ngoài ngàn cỏ xanh
                Chợt về đi nẻo đường quanh
                Làm chao động nến mong manh trước bàn
                Vừa thơm ngát nhụy hoa vàng
                Cúng dường Tam Bảo khắp ngàn Đại Thiên
                Vừa làm tỉnh giấc thùy miên
                Và đi cùng tận mọi miền Pháp thân
                Cho dù trong cõi phù vân
                Mà hương vẫn thắm chín tầng trời cao
                Tròn đầy không trước không sau
                Không sanh, không diệt tiêu dao tháng ngày
                Mười phương trên cõi Phật đài
                Hương về với Phật- Pháp ngay tòa vàng.
                 
                ThiệnTâm
                #38
                  HKBT138 01.08.2009 00:34:24 (permalink)
                  0
                  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
                  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
                  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
                  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
                  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

                  CHÚC MỪNG EM ĐÃ VƯỢT QUA KHỔ LỤY
                  CHÚC EM SỚM QUAY TRỞ VỀ NHÀ

                  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
                  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
                  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
                  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
                  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

                  #39
                    HKBT138 03.08.2009 14:21:22 (permalink)
                    0
                    PHÁP HỘI NGÀY VUI
                     
                     
                    Rừng cây non nước chập chùng
                    Ny  Liên  sóng  vỗ  một  vùng  trời  xa
                    Nhất thân ưu hạnh Đầu Đà
                    Tay  ôm  bát  với  cà  sa  hành  thiền
                    Xã thân tùy thuận hóa duyên
                    Linh Sơn pháp hội kinh thiêng nhiệm mầu
                    Hoa Nghiêm lời thuyết thâm sâu
                    Từ  tay  một  đóa  sen mầu  Phật  đưa
                    Lặng yên thính chúng như chưa…
                    Chợt  thầy  Ca  Diếp  nhìn  vừa  cười  tươi
                    Lý Chơn Liễu ngộ rạng ngời
                    Phật truyền tâm ấn cho người thừa đương
                    Chí thành lạy đấng Thánh Vương
                    Kế thừa Pháp tạng rọi đường chúng sanh.
                     
                    ThiệnTâm
                    #40
                      HKBT138 03.08.2009 14:24:25 (permalink)
                      0
                       
                      LỜI CA TỪ PHỤ
                       

                      Phật xưa ngồi cội Bồ Đề
                      Kinh xưa Phật thuyết độ mê Kiều Trần
                      Hoa nghiêm suối bạc cao ân
                      Hai ngàn năm trước con lần học theo
                      Dạy rằng các bậc Tỳ Kheo
                      Pháp luân Ngài chuyển qua đèo sông mê
                      Nghiệp oan bao kiếp nặng nề
                      Trầm luân Ngài vớt con về Tịnh bang
                      Nhớ xưa Phật ở trên ngàn
                      Lãnh sơn tuyết trắng, y vàng nói kinh
                      Độ hàng Bồ Tát chúng sinh
                      Trừ bao nghiệp chướng vô minh gội nhuần
                      Cúi đầu lễ tạ Thánh ân
                      Thứu sơn Ngài ngự con gần là vui.
                       
                      ThiệnTâm
                      #41
                        lelong54 03.08.2009 14:33:36 (permalink)
                        0
                        Bụt về...!
                         
                        Bụt vê...thư thái thảnh thơi
                        Tâm tư sống lại....giữa vời trần ai
                        Thôi câu chấp nệ trong ngoài
                        Khỏi tôi...đo đắn khôn tài,hèn ngu
                        Ung dung...vượt áng mây mù !
                        Cõi lòng tự tại...ngao du giữa đời !
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 14:43:24 bởi lelong54 >
                        #42
                          HKBT138 05.08.2009 13:08:36 (permalink)
                          0


                          Bụt về...!
                           
                          Bụt vê...thư thái thảnh thơi
                          Tâm tư sống lại....giữa vời trần ai
                          Thôi câu chấp nệ trong ngoài
                          Khỏi tôi...đo đắn khôn tài,hèn ngu
                          Ung dung...vượt áng mây mù !
                          Cõi lòng tự tại...ngao du giữa đời !
                           
                          lelong54


                           
                          Có chút thành ý gọi mời
                          Anh cùng ta sẽ trở về chùa xưa
                          Để cùng ngắm gió thoảng đưa
                          Để cùng trao Đạo Phật ưa thấm nhuần
                          Nhớ khi xưa ta đã từng
                          Quỳ bên chân Phật mong đừng gặp tai
                           
                          ThiệnTâm
                           
                          #43
                            HKBT138 05.08.2009 13:10:32 (permalink)
                            0
                            GỬI NGƯỜI QUEN
                             
                             

                            Gửi người
                            quen biết xa xăm
                            Áo y, một bát,
                            Thiền tâm Tăng đoàn
                            Gửi người
                            Hương đạo sắt son
                            Trăm xa nghìn cách
                            tình còn đâu đây
                            Bồ Đề Tâm,
                            chẳng đổi thay
                            Như lòng Từ Phật,
                            thương hoài chúng sanh.
                             
                            ThiệnTâm
                            #44
                              HKBT138 05.08.2009 13:13:30 (permalink)
                              0
                              BẾN ĐỢI
                               

                              Mưa sương nắng tuyết vô thường
                              Khứ lai kim cổ
                              còn vương bụi trần
                              Tìm theo nẻo bước đừơng chân
                              Về ngang bến đợi
                              xa dần thuyền mê
                              Tâm Không nương cội Bồ Đề
                              Cành xanh lá mát đường về chân không
                              Ngược xuôi
                              xuôi ngược cho xong
                              Sắc không – không sắc
                              bận lòng mà chi
                              Tử sanh- sanh tử vô nghì
                              Chơn như Pháp tánh bất di thượng thừa
                               
                              ThiệnTâm
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 98 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9