Một Cõi Đi Về !!!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 98 bài trong đề mục
lelong54 05.08.2009 15:29:25 (permalink)
0
BẾN ĐỢI
...........
Mưa sương nắng tuyết vô thường
Khứ lai kim cổ
còn vương bụi trần
Tìm theo nẻo bước đừơng chân
Về ngang bến đợi
xa dần thuyền mê
Tâm Không nương cội Bồ Đề
Cành xanh lá mát đường về chân không
Ngược xuôi
xuôi ngược cho xong
Sắc không – không sắc
bận lòng mà chi
Tử sanh- sanh tử vô nghì
Chơn như Pháp tánh bất di thượng thừa
 
ThiệnTâm


 
.............................
 
Kiếp người
 
Chui ra giữa kiếp phù du
Sinh, lão, bệnh, tử... lù lù ngán ê
Vui, buồn.... cũng đắm trong mê
Sang - hèn,đần - trí... đều tê tái lòng
Biển đời... khổ ãi mênh mông
Mà người lại ngắn... một vòng tử sinh
Mê ai ...ta đã quên mình
Để thân héo hắt,tâm linh tối mù !
Ai người biết quí đường tu
Hẳn đang trân trọng.... kiếp mù thế gian !
                                           .................
#46
    HKBT138 11.08.2009 14:03:52 (permalink)
    0
    MÙA HOA LÝ
     
     
    Gío đêm thanh ngắm trăng ngàn
    Thoảng đưa hoa lý dịu dàng  ngát hương
    Vẫn xanh màu lá vấn vương
    Giữa mùa hoa lý gởi hương cho đời
    Gởi về em, khắp muôn nơi
    Dâng lên bảo tọa thăm lời kinh xưa
    Ngọt ngào Pháp vị thấm chưa?
    Hay em còn phải nắng mưa phong trần
    Về đây với đấng cao ân
    Để nghe Phật thuyết một lần nghe em.
     
    ThiệnTâm
    #47
      HKBT138 11.08.2009 14:05:04 (permalink)
      0
      ĐÊM MẦU NHIỆM
       
       

      Niết bàn vừa giở trang kinh
      Tụng nghe mà cảm thâm tình Phật xưa
      Di ngôn Ngài dạy hiểu chưa?
      A Nan trần thuyết Phật thừa cao sâu
      Pháp thân hiển hiện nhiệm mầu
      Phật nằm tỉnh lặng người sầu rưng rưng
      Chim nhớ cội, cây nhớ rừng
      Ta La Song Thọ mây ngừng giăng bay
      Đất trời rồi cũng chuyển xoay
      Rừng cây song thọ chợt thay lá vàng
      Phật khuya vào cõi Niết bàn
      Tỳ Kheo tứ chúng vô vàng lệ rơi
      A Nan khóc Phật nhiều thôi
      Thành Câu Thi, cũng bồi hồi chứa chan
      Lời kinh Di Giáo Niết bàn
      Nương làm thuyền Pháp, ta và chúng sinh
      Mấy lời Ngài dạy đinh ninh
      Thường hành thánh đạo vẹn gìn đường tu.
       
      ThiệnTâm
      #48
        HKBT138 11.08.2009 14:06:34 (permalink)
        0
        NGÀY XƯA MẸ DẠY
         
         
         
        Nghiêng nghiêng nắng ngã bóng cầu
        Nước sông Nguyễn tiếp một màu trời xanh
        Nhớ chùa Phật Đá trăng thanh
        Vu  Lan  Lễ  Hội  để  dành  anh  đi
        Mua thêm mấy đóa hoa Quỳ
        Gởi  theo  cúng  Phật  có  gì  vui  hơn
        Đi chùa học đức Từ Nhơn
        Đừng than đừng giận đừng hờn anh ơi!
        Đối nhân xử thế ở đời
        Ngày xưa mẹ dạy mấy lời em ghi.
         
        ThiệnTâm
        #49
          HKBT138 11.08.2009 14:08:45 (permalink)
          0
           
          HƯƠNG ĐẤT MẸ
           
           
           
          Bao năm rồi mỗi lần về quê cũ
          Thăm mái chùa bao bọc nắng vàng mơ
          Cả tuổi thơ cho đến tự bây giờ
          Hương  đất  mẹ  vẫn  là  nơi  chùa  cổ.
           
          Ưu ái lắm mấy cây mai vàng trổ
          Hoa thơm nhiều Thầy hái tặng mừng xuân
          Chim hót vui và cảnh tượng tưng bừng
          Đĩa quýt chín Thầy cho quà lộc Phật.
           
          Dẫu có xa vẫn nhớ tình nhớ đất
          Nhớ ngôi chùa Phật Đá mấy trăm năm
          Và hôm nay giữa lễ hội trăng rằm
          Con có đến cũng là trong mộng tưởng.
           
          Luôn ấp ủ với bao niềm vui sướng
          Vạn phong trần nhưng vẫn một niềm tin
          Xa xăm chăng cũng nhớ lại quê mình
          Hương cửa Phật vẫn thơm lòng mãi mãi.
           
           
          ThiệnTâm
          #50
            HKBT138 24.08.2009 14:06:43 (permalink)
            0
            QUÉT SẠCH ĐẤT GIÀ LAM


            Sân chùa lá rụng vàng hanh
            Người siêng năng quét huệ sanh phước bồi
            Phật Ngài đức trọng cao ngôi
            Cũng từ huệ trí saáng soi tâm hành
            Già lam sạch, lá thêm sanh
            Gió Từ man mát cây cành trổ hoa
            Giới Hương ngan ngát bay xa
            Thơm luôn khắp cõi hằng hà chúng sanh
            Định Huệ hương tỏa thơm lành
            Được thêm quả ngọt Vô Sanh đời đời...

            ThiệnTâm
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2009 14:07:45 bởi HKBT138 >
            #51
              HKBT138 08.09.2009 14:55:06 (permalink)
              0
              TÌNH ĐẤT
               
               
               
              Nước mưa thấm mát tuyệt vời
              Đất cho ta sống với đời phồn hoa
              Đất xanh ruộng lúa phù sa
              Làm nên vật chất phồn hoa cho đời
              Ta với đất thương nhau chơi
              Ngàn năm vui với đất trời bao la
              Ta nhớ đất, đất ôm ta
              Vần xoay trong cõi Ta Bà có nhau
              Sát Na sanh diệt qua mau
              Hằng sa sanh diệt thay màu sắc không.
               
              ThiệnTâm
              #52
                HKBT138 08.09.2009 14:57:28 (permalink)
                0
                GỬI BẠN
                 
                 

                Phố chiều gọi nắng qua sông
                Chuông chùa Phật Đá gởi lòng người đi
                Gặp nhau đâu hẹn hò gì
                Trăm năm bến đợi Từ Bi cửa chờ.
                 
                ThiệnTâm
                 
                #53
                  HKBT138 08.09.2009 15:07:43 (permalink)
                  0
                   
                  LỜI CHIM NÓI PHÁP
                   
                   
                   
                   
                  Đâu đây văng vẵng tiếng chim
                  Đã nghe sân trước vội tìm vườn sau
                  Trông lên mấy ngọn cây đào
                  Nghe chim ca hót xôn xao như mừng
                  Chim nuôi đâu phải chim rừng
                  Thương thương như thể con cưng trong nhà
                  Lời chim xưng tán Phật Đà
                  Aâm thanh trong trẻo gần xa tuyệt vời
                  Trao nhau như nhắc từng lời
                  Nghe chim nói Pháp giữa đời trầm mê
                  Về đây quanh cội Bồ Đề
                  Hót lời tỉnh thức xa mê hồng trần .
                   
                  ThiệnTâm
                  #54
                    HKBT138 14.09.2009 14:16:52 (permalink)
                    0
                    NHỚ QUÊ
                     

                    Hôm nay em còn nhớ
                    Một sáng trời cuối Thu
                    Em về thăm quê cũ
                    Bạch đàn lá vi vu.

                     
                    Đường đi đầy hoa trắng
                    Nghe mõ chùa công phu
                    Nông trường xanh khóm trái
                    Ngọt như lời mẹ ru.

                     
                    Lúa vàng chưa gặt hái
                    Gió thoảng hương Tràm Mù
                    Quê hương gờ đổi mới
                    Đi xa lòng luyến lưu.

                     
                    ThiệnTâm

                    #55
                      HKBT138 14.09.2009 14:18:51 (permalink)
                      0
                      KIẾP THA HƯƠNG
                       
                       

                      Cây già ngã bóng nghiêng nghiêng
                      Nghe đâu chim chóc huyên thuyên gọi về
                      Cây già đứng cạnh bờ đê
                      Bác tiều phu chở ta về phố vui
                      Rừng xưa nay nhớ ngậm ngùi
                      Bao phen lận đận với đời phù du
                      Cái thân cày, bác nông phu
                      Cho em bàn ghế chuyên tâm học hành
                      Xây nhà em ở trưởng thành
                      Thời gian sanh diệt mong manh một đời
                      Đem thân ra ở phương trời
                      Nuôi lan cũng đủ cho người thêm hoa
                      Ngại ngùng đâu dám kiêu sa
                      Tuyệt nhiên cánh thắm hóa ra nhiệm mầu
                      Thơm tràn đầy cả thiên thâu
                      Nghìn năm vẫn kiếp bắt cầu tha phương.
                       
                       
                      ThiệnTâm
                      #56
                        HKBT138 14.09.2009 14:20:42 (permalink)
                        0
                        MỘT CÕI ĐI VỀ
                         
                         

                        Làm thân mấy kiếp phiêu bồng
                        Nửa đời chìm đắm theo dòng sông xưa
                        Trở về làm kiếp mây mưa
                        Giọt buồn tưới tấm rừng thưa nắng chiều
                        Mát vườn ruộng, lúc cô liêu
                        Mạ thêm xanh lá lúa nhiều bông thơm
                        Nghe lòng ta bớt cô đơn
                        Vì  em  là  hạt  mưa  cơn  hè  về
                        Rộn ràng giữa cuộc đời mê
                        Tìm trong an trú là quê Chơn Thường.
                         
                         
                        ThiệnTâm
                        #57
                          lelong54 01.10.2009 17:31:27 (permalink)
                          0
                          Vô tình !
                           
                          Vô tình.....gió nổi phong ba
                          Cuốn phăng hiện thực....trẻ già lao đao
                          Vô tư.....sao lại thét gào
                          Dẩm lên mơ ước....nghẹn ngào bi ai
                          Vô tâm......giày xéo muôn loài
                          Giận ai gió chẳng đoái hoài nhân gian !
                           
                          Gió ơi.....thương gió vô vàn
                          Bởi đâu....mà gió phụ phàng thế nhân !

                          #58
                            HKBT138 03.10.2009 13:34:43 (permalink)
                            0
                             
                            HƯƠNG ĐẠO
                             
                             
                             

                            Sen lên chờ buổi nắng hè
                            Đâu đây thanh thoảng hương nghe đạo tình
                            Trứơc sân chùa rạng bình minh
                            Sen trà Đồng Tháp quê mình huynh ơi!
                            Sau vườn lá củi còn phơi
                            Đem nung lửa bếp nước sôi pha trà
                            Thắm lòng hương đạo mặn mà
                            Khói thơm một bát đậm đà thiền tâm.
                             
                             
                            ThiệnTâm
                            #59
                              lelong54 04.10.2009 12:12:43 (permalink)
                              0
                              Gặp gỡ  !
                               
                              Gió chiều gợn sóng lăn tăn
                              Như chuông chùa đổ.......còn hằn trên sông
                              Thăm nhau vì ước mơ lòng
                              Chứ đâu hò hẹn......hậu nồng nhân gian !
                              .......
                               
                              Cảm ơn HKBT  đã san sẻ  !
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 98 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9