Một Cõi Đi Về !!!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 98 bài trong đề mục
HKBT138 10.10.2009 11:54:35 (permalink)
0
 
 
 
MẸ NGÀY XƯA
 
 
 
Bao lần thăm mảnh vườn xưa
Nhớ  lời  mẹ  hát  ru  trưa  nắng  hè
Áo hường khuất rặng bờ tre
Chợ trưa nặng gánh nón che mẹ về
Đãm đang xoay trở trăm bề
Tháng năm cày cấy tình quê mẹ cười
Mẹ già con tuổi đôi mươi
Tóc người đã bạc nắng phơi ngoài đồng
Con vui mẹ thấy ấm lòng
Nhọc nhằn từng bữa cơm trong lo ngoài
Hy sinh suốt quãng đời dài
Sáu mươi năm lẻ tháng ngày dường bao
Ơn người lớn tựa non cao
Nhớ lời ru mẹ ngọt ngào ngàn năm.
 
ThiệnTâm
#61
    HKBT138 22.10.2009 17:41:29 (permalink)
    0
     
    MÁU CHẢY VỀ TIM
     
     

    Đường dài nắng ngã bóng theo
    Lênh đênh trần thế cánh bèo phù du
    Em nằm giấc ngủ thiên thu
    Mưa sương nắng tuyết mặc dù thời gian
    Vẫn nghe gió thoảng trăng ngàn
    Vẫn nghe máu chảy  bàng hoàng về tim
    Theo dòng suối mát bình yên
    Cho cây cho lá mọi miền Pháp thân
    Chảy đi làm kiếp phù vân
    Về thăm biển cả sanh thân mưa nguồn
    Máu về tim vẫn còn luôn
    Không sanh, không diệt chớ buồn nghe em.
     
    ThiệnTâm
    #62
      lelong54 22.10.2009 21:56:02 (permalink)
      0
      Tiễn bạn !
       
      Đưa em vào giấc thiên thu
      Hàng mi ráo quạnh.....mịt mù thoáng quang
      Nay em vào chốn an nhàn
      Nghìn năm vẫn thế.... thôi mang nghiệp đời
      Mặc trời, kệ đất chơi vơi
      Máu luôn tươi chảy chuyển lời về tim
      Nói mình như khỏi oan khiên
      Thoát vòng tục lụy ưu phiền tử sinh
      Duyên xưa vẫn vẹn bên mình
      Nghĩa tình vỗ cánh......vô minh xóa mờ
      Vui buồn, yêu ghét....ngẫn ngơ
      Thực hư, chấp nệ...bơ vơ khuất dần !
       
      Em về phương ấy.....lâng lâng
      Nhớ vui nhiều nhé....!........lần lần anh qua !
       
       
       
      Cảm ơn HKBT sang thăm và cho mình bài thơ thật ý vị !
      #63
        HKBT138 24.10.2009 13:19:45 (permalink)
        0


        Tiễn bạn !
         
        Đưa em vào giấc thiên thu
        Hàng mi ráo quạnh.....mịt mù thoáng quang
        Nay em vào chốn an nhàn
        Nghìn năm vẫn thế.... thôi mang nghiệp đời
        Mặc trời, kệ đất chơi vơi
        Máu luôn tươi chảy chuyển lời về tim
        Nói mình như khỏi oan khiên
        Thoát vòng tục lụy ưu phiền tử sinh
        Duyên xưa vẫn vẹn bên mình
        Nghĩa tình vỗ cánh......vô minh xóa mờ
        Vui buồn, yêu ghét....ngẫn ngơ
        Thực hư, chấp nệ...bơ vơ khuất dần !
         
        Em về phương ấy.....lâng lâng
        Nhớ vui nhiều nhé....!........lần lần anh qua !
         
         
         
        Cảm ơn HKBT sang thăm và cho mình bài thơ thật ý vị !
         
         
        EM ĐÃ ĐI!
         
         
        Trăm công nghìn việc ở nhà
        Giao cho bầy trẻ vịt gà chăm lo
        Trứơc mắt biển cả sóng to
        Rồi mai khôn lớn ai cho nương nhờ
        Em nằm thiêm thiếp mộng mơ
        Mặc cho tiếng khóc trẻ thơ kêu gào
        Em đi về phương trời nào
        Để giọt nước mắt mưa rào cứ tuôn
        Cây còn có cội có nguồn
        Sao em lại nở để bùôn cho ai
        Rồi đây năm tháng kéo dài
        Vẫn không thể xóa một ngày hôm nay...
         
        ThiệnTâm
         
         
        HKBT xin cảm ơn lelong đã chia sẻ và để lại một bài thơ thật hay...!!!
        #64
          lelong54 24.10.2009 14:01:28 (permalink)
          0
          EM ĐÃ ĐI!
           
           
          Trăm công nghìn việc ở nhà
          Giao cho bầy trẻ vịt gà chăm lo
          Trứơc mắt biển cả sóng to
          Rồi mai khôn lớn ai cho nương nhờ
          Em nằm thiêm thiếp mộng mơ
          Mặc cho tiếng khóc trẻ thơ kêu gào
          Em đi về phương trời nào
          Để giọt nước mắt mưa rào cứ tuôn
          Cây còn có cội có nguồn
          Sao em lại nở để bùôn cho ai
          Rồi đây năm tháng kéo dài
          Vẫn không thể xóa một ngày hôm nay...
           
          ThiệnTâm
           
           
          Em cứ đi !
           
          Ra đi xin chớ lo âu
          Nhớ nhung chằng chéo....cơ cầu thế gian
          Không sân hận...uất oán than
          Cho lòng thư thả nhẹ nhàng lướt mau !
           
          Nhung nhăng....chướng nghiệp ùa vào
          Khổ sinh khó tử.......đắm màu đuổi đen !
           
           
           

          Cảm ơn HKBT sang thăm và tặng mình - bài thơ thật hay - ý vị !
          #65
            lelong54 17.11.2009 17:11:40 (permalink)
            0
            Nhớ....!
             
            Ta về lại mái nhà tranh
            Lắc cây cột cũ...tròng trành mái hiên
            Tro rơm vách đất dịu hiền
            Khói nung khoai chuối...như tiên họa hình
            Sau hè rau đắng lặng thinh
            Nửa vui nửa nhớ...trách mình...khế chua
            Ngân nga vọng tiếng chuông chùa
            Quay về cõi tịnh...mấy mùa nhớ thôn !

            #66
              HKBT138 19.11.2009 14:06:54 (permalink)
              0
                      QUÊ TA
               
               
              Đây quê ta tháng năm cằn cỗi
              Sức của người sánh với ngựa trâu
              Người nông dân với áo bạc nâu
              Lưng còm cỗi, nhọc nhằn khuya sớm!
               
              Đây canh bí, cá kho nồi cơm
              Mà ấm vị hương đồng bát ngát
              Ôi quê ta vui sao tiếng hát
              Thấy thản lòng thiện ý chơn tu.
               
              ThiệnTâm
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2009 14:08:25 bởi HKBT138 >
              #67
                lelong54 19.11.2009 17:34:19 (permalink)
                0
                Quê...!
                 
                Quê ta....phèn mặn quanh năm
                Nắng thiêu rát mặt.....mưa dầm nước dâng
                Thân quen.....cây mắm cây bần
                Mênh mông trãi rộng một đồng năn xanh
                Sáng rong trâu...cỏ....nhanh nhanh
                Chiều về.....ngất nghễu...tròng trành....lã lơi
                Tháng mười...xuân hẹn sang chơi
                Gió đông rười rượi.......bời bời xa xăm
                Khói cay......bát ngát trăng rằm
                Mắt đong đầy nước....vẫn thầm yêu quê !
                #68
                  HKBT138 11.01.2010 13:00:53 (permalink)
                  0
                  THOÁT TRẦN I
                   
                   
                   
                  Xa xưa nghìn kiếp Phật độ trì
                  Luân hồi bể khổ vẫn bước đi
                  Lợi danh tài sắc, mơ rồi mộng
                  Một thoáng bên đời chút nghĩ suy.
                   
                  Sớm hôm vất vả mãi đắm chìm
                  Thanh căn cõi tịnh ngộ hiếm khi
                  Từ bi hai chữ nhân và ái
                  Mượn chút lời kinh để khắc ghi.
                   
                   
                  ThiệnTâm
                  #69
                    HKBT138 11.01.2010 13:02:55 (permalink)
                    0
                    CƠM ĂN ÁO MẶC
                     
                     
                    Cơm ăn áo mặc ngày hôm nay
                    Phải biết công ơn của những ngày
                    Vất vả gian lao cùng cực khổ
                    Chẳng hề nản chí kẻ sinh nhai.
                     
                    ThiệnTâm
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2010 13:15:39 bởi HKBT138 >
                    #70
                      HKBT138 14.01.2010 13:17:27 (permalink)
                      0
                      HƯỚNG PHẬT
                       
                       
                      Ta sớm biết thói đời đen bạc
                      Nên tìm nơi cực lạc tha phương
                      Từ nay quyết chí lên đường
                      Tìm nơi khổ hạnh vô thường Như Lai.
                       
                      Giải thoát, độ trì cho những ai
                      U mê lầm lối có ngày mai
                      Nhận biết quay về hiện tại
                      Gieo mầm hạnh phúc tương lai vẹn đời.
                       
                       
                      ThiệnTâm
                      #71
                        HKBT138 14.01.2010 13:18:54 (permalink)
                        0
                        CON ĐƯỜNG TÔI ĐI
                         
                         
                         
                        Sống hay chết, không hề lo sợ
                        Mất hay còn, chẳng nệ chẳng suy
                        Bại hay thành, ta vẫn bước đi
                        Ta vẫn tiến, sờn chi gian khổ.
                         
                        Có hay không, chớ vội ngã đổ
                        Sanh hay diệt, chuyện của thế gian
                        Sắc là không, không tức là sắc
                        Thiện là tu, tu tức thiện đời .
                         
                        ThiệnTâm
                        #72
                          HKBT138 18.01.2010 12:36:39 (permalink)
                          0
                          MỈM  CƯỜI
                           
                           
                           
                          Nắng lên khắp cả vạn đường
                          Thắp soi lối nhỏ con đường tôi đi
                          Tìm về Đức Phật từ bi
                          Cõi thanh cõi tịnh sân si chẳng màng
                          Mơ mơ mộng mộng màng màng
                          Mỉm cười ta thấy muôn vàn chân tu .
                           
                           
                          ThiệnTâm
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 12:47:43 bởi HKBT138 >
                          #73
                            HKBT138 18.01.2010 12:50:15 (permalink)
                            0
                            LẠY ĐỜI
                             
                             
                            Lạy đời một lạy ân sinh
                            Lạy cha lạy mẹ con xin tạ từ
                            Bước đường tu chẳng chần chừ
                            Con xin nguyền trả lời chư Phật truyền.
                             
                            Lạy đời một lạy ân duyên
                            Noi đường kinh sách, sống hiền chân tâm
                            Lạy trời lạy đất ta nằm
                            Ung dung thiếp ngủ gieo mầm chúng sanh .
                             
                             
                            ThiệnTâm
                             
                            #74
                              HKBT138 24.01.2010 11:49:14 (permalink)
                              0
                              HẠNH PHÚC ĐỜI TA
                               
                               
                               
                              Biết bao lần chuyện thế nhân vấp ngã
                              Lại đến tìm cửa Phật thoát trần ai
                              Nguyền ăn chay, niệm Phật mỗi ngày
                              Cầu an phúc, cầu muôn phần bát ái.
                               
                              Cửa từ bi luôn luôn rộng mở
                              Chẳng ghét ghanh đối xử phân chia
                              Hãy đến đây bày tỏ sẻ chia
                              Đời sẽ thấy rạng ngời thánh thiện.
                               
                              Ta lầm lỗi, lạc đường mất hướng
                              Phật chỉ ta tâm thượng hiền nhân
                              Đời ta cần phút ân cần
                              Để thấy hạnh phúc luôn gần bên ta.
                               
                              ThiệnTâm
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 98 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9