Một Cõi Đi Về !!!
THOÁT TRẦN II Ngồi đây giữa chốn ta bà Niệm câu Di Phật, bồ đà tịnh tâm Ngồi nhìn mắt ngắm đăm đăm Mơ mơ mộng mộng lòng không nghĩ gì Xin cho một chút từ bi Cứu sinh khổ ải thoát li bụi trần Xin cho đày đọa bản thân Để ta cất bước chẳng phân vân gì Con đường ta cứ bước đi Không tham, sân, hận, sầu bi khổ tình Khi nào tâm ổn yên bình Đến chân cửa Phật cầu xin thoát trần. ThiệnTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 12:34:49 bởi HKBT138 >
TÂM PHẬT Ghen ghét là tội lỗi Thích ưa thì phiền não Hãy buông bỏ mọi điều Xa nghiệp chướng trần lao Hãy sống thật thanh cao Để tâm ta luôn sáng Hãy lau sạch bụi trần Cho căn lành xuất hiện Hãy nói câu đầu miệng Nam Mô A Di Đà ! ThiệnTâm
LỜI HAY Nói chi lời đắng lời cay Cho tâm nhức nhói, để ai khổ buồn Nói chi những lời thốt buông Gieo mầm tai họa, lại buồn bản thân. ThiệnTâm
TÂM TỊNH Tâm ta tịnh, lòng ta an Để nghe thực tại muôn ngàn thảnh thơi Hãy nhường nhịn hãy bớt lời Để nghe thanh tịnh tiếng cười thong dong Hãy buông hãy bỏ sắc hồng Để nghe phiền não trong lòng quay lưng. ThiệnTâm
GIÁC NGỘ Nhan sắc, tiền tài của thế gian Có nghĩa gì đâu, cũng lụi tàn Một mai mất hết, đời cũng hết Hóa ra chỉ một lúc vội vàng. Người đời vật chất và lợi danh Mãi chạy theo giấc mơ chẳng thành Mệt mỏi, nằm xuống rồi tự trách Đời chẳng bao giờ là ước mơ xanh. ThiệnTâm
Nỗi niềm !
Đợi chờ mong nhớ đã bao lâu
Xuân nhích từng giây vượt dãi dầu
Qua hạ thu phân hầu sương gió
Đông giá mịt mùng...có sao đâu !
Góp những lời yêu chúc với nhau
Kính dâng cha mẹ nói đi nào
Thân anh mến chị gào lên nhé
Ve vuốt đàn em kháo mau mau !
Gom những lời thương nhất chúc nhau
Với bạn gần xa phúc ngút cao
Với Đàn Thi.... chúc giàu tâm nguyện
Âu yếm tình thân.... đếm.....trời sao !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 00:05:04 bởi lelong54 >
MỪNG XUÂN
Mừng mùa xuân mới đón canh dần
Mừng tết trăm hoa nở trước sân
Mừng đất gió hòa tròn hạnh phúc
Mừng trời mưa thuận vẹn bình an
Mừng non nước biếc tươi muôn thuở
Mừng cánh đồng xanh đẹp bội phần
Mừng khởi tâm tư mong hạnh ngộ
Mừng mùa xuân mới đón canh dần.
TU
Gạt bỏ phồn hoa, bỏ lợi danh
Chớ tham, sân, hận sẽ chẳng lành
Nguyên căn từ tâm, vô bi lụy
Trái ngọt Thánh Hiền, mộng sẽ xanh.
ThiệnTâm
HẠT BỤI Là hạt bụi, vui chơi đây đó
Thấy cuộc đời lúc có, lúc không
Nương theo cơn gió sớm đông
Theo mây với gió chân không là nhà.
Là hạt bụi, ta mãi bay xa
Không phiền lụy, hát ca với đời
An nhiên tự tại thảnh thơi
Ngày đây mai đó cuộc đời an vui .
ThiệnTâm
ÂN CHA NGHĨA MẸ
Nước sông lúc lớn lúc đầy
Ân Cha nghĩa Mẹ biết ngày trả xong ?
Đừng như con nước dòng sông
Vơi vơi cạn cạn đục trong giữa dòng
Làm con chữ hiếu một lòng
Ân sinh phụng dưỡng chớ kể công từng ngày
Cha mẹ bóng xế ngày mai
Vâng lời kính trọng, tương lai đáp đền.
ThiệnTâm
MẸ
Chín tháng mười ngày Mẹ mang nặng đẻ đau
Mẹ nâng niu, Mẹ chở che chăm mớm
Biết bao nhiêu nỗi khó khăn quản ngại
Mẹ vẫn không sớn lòng, vượt gian khó nưôi con.
Bao nhiêu niềm vui Mẹ đều san sẻ với con
Tất cả nỗi buồn Mẹ âm thầm giấu kín
Mẹ vẫn lặng im, Mẹ vẫn câm nín
Mặc cưộc đời đưa đẩy Mẹ khổ đau.
Giờ đây khi con đã trưởng thành khôn lớn
Mẹ vẫn ngày ngày tựa cửa chờ mong
Con đi vào cửa Phật, đi vào chân không
Để mắt Mẹ ngấn lệ dài trông ngóng.
Xin Mẹ hãy thôi dòng lệ ngấn
Đường trần cửa Phật có xa gần
Mẹ ơi! Con nguyện báo ân
Sưối nguồn công đức, cứu nhân độ người.
ThiệnTâm
TÂM HIẾU
Trăm năm nước chảy đá mòn
" Vi tiên hiếu đạo" lòng con vẫn hoài
Ngàn năm sông cạn đổi thay
Tình con thương Mẹ vẫn hoài Mẹ ơi
Con luôn giữ lấy những lời
Mẹ khuyên Mẹ bảo muôn đời không quên
Dẫu con thay họ đổi tên
Sống đời tăng lữ vẫn không quên ở đời
Từ bi, hỷ xả cứu đời
Tìm về chân lý cao vời thảnh thơi
Sống vì hạnh phúc xanh tươi
Chắc Cha Mẹ cũng mỉm cười hiểu con !
Rằng trời, rằng núi, rằng non
Nguyền đem công đức vẹn toàn báo ân
ThiệnTâm
ÁNH SÁNG CHO NGƯỜI MÙ
***
Sống trong bóng tối âm u
Bao năm khốn khổ lời ru thật buồn
Mong nhìn thấy giọt mưa tuôn
Mơ nhìn thấy được quê hương nắng vàng
Bất ngờ có ánh hào quang
Ước mơ hiện thực hân hoan rạng ngời
Vui sao nước mắt lại rơi
"Tôi như sống lại cuộc đời tái sinh! "
Từ nay thấy ánh bình minh
Không còn lo sợ một mình cô đơn
Người vui ta thấy vui hơn
Người cười ta ấm thật chơn nghĩa tình.
ThiệnTâm
EM MƠ
Đâu vòng tay mẹ cha yêu
Đâu những người bạn sớm chiều vui chơi
Đâu tiếng nói, điều dạy đời
Của thầy cô dạy những lời nghĩa nhân
Em mơ những điều thật gần
Bên cha, bên mẹ ân cần chở che
Em mơ chung lớp bạn bè
Tiếng thầy cô dạy lắng nghe mọi điều
Em mơ, mơ biết bao nhiêu
Mong thành hiện thực, vui nhiều em mơ!
ThiệnTâm
CHUYỆN CỤ GIÀ
Một cụ già ăn xin
Sống côi cút một mình
Lưng còm tay chống gậy
Mắt chẳng còn rỏ tinh.
Bà chống gậy đi qua
Gõ cửa xin từng nhà
Đôi chân trần khô rạn
Vết nứt hằn trên da.
Suốt cả một con đường
Chẳng ai rủ xót thương
Dù cơm thừa canh cặn
Họ vẫn chẳng yêu thương.
Có ai hiểu trong lòng
Cụ đang rất buồn không?
Chắc chiều nay cụ lại
Đói rét với mùa đông.
Bỗng chén cơm thơm nồng
Xòe tay trước mắt cụ
Một cháu bé nhìn cụ
Mắt tròn xoe nụ cười.
Thấy nhân thế ở đời
Thua một đứa bé nhỏ
Tuy rằng việc thật nhỏ
Nhưng ý nghĩa thật cao.
ThiệnTâm
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: