Một Cõi Đi Về !!!
Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 98 trên tổng số 98 bài trong đề mục
HKBT138 18.04.2010 11:49:26 (permalink)
0

TRẠI MỒ CÔI




Đêm khuya em biết đi về đâu
Lang thang đầu xóm đến cưối làng
Thân em gầy gưộc lêu xêu bóng
Áo chẳng lành, cơm chẳng được no.

Hãy ghé vào đây trại mồ côi
Sẽ giúp em hết cảnh nổi trôi
Giúp em có cha và có mẹ
Có cả bạn bè, cả mái ấm tình thương.


ThiệnTâm
#91
    HKBT138 22.04.2010 14:51:13 (permalink)
    0
    XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA



    Chung tay xóa bỏ đói nghèo
    Xây nhà tình nghĩa làm theo lời Người
    Giúp cho đây đó nụ cười
    Không còn đau khổ, sáng ngời tin yêu.


    ThiệnTâm
    #92
      HKBT138 03.05.2010 13:29:28 (permalink)
      0
      VỀ BẾN XƯA
       
       
       
      Lắng nghe tiếng gió thoảng đưa
      Chim  kêu  ríu  rít  bóng trưa ngã đầu
      Dưới sân hồi đứng thật lâu
      Trông  bèo  ao cá, giàn bầu nở hoa
      Sau nhiều năm đã bôn ba
      Nay  con  về  lại  tàng  đa năm nào
      Cái giếng cũ cạnh bờ ao
      Nước trong xanh mát hàng cao vươn mình
      Nơi cõi Phật tính tâm linh
      Dường như phiền muộn lặng thinh quay đầu
      Thầy ơi con nguyện xin cầu
      Từ nhơn bát ái muôn màu chúng sang.
       
      ThiệnTâm
      #93
        HKBT138 03.05.2010 14:02:53 (permalink)
        0
         
        TÂM SỰ CÙNG THẦY
         
         
         
        Nỗi khổ thầm lặng cứ đeo mang
        Bao nhiêu nước mắt chảy hai hàng
        Trằn trọc thâu đêm vì mất ngủ
        Chỉ vì vấn vương bóng của người.
         
         
        Hãy buông, tập bỏ, tịnh lòng ta
        Sẽ thấy tất cả đã đi qua
        Vô thường một cõi mênh mông lắm
        Vứt bỏ phiền ưu, chốn ta bà.
         
        Chẳng có gì ở mãi bên ta
        Mẹ thành công là thất bại mà
        Nhẹ nhàng buông bỏ theo giác ngộ
        Con đường phía trứơc đón chờ ta.
         
        ThiệnTâm
        #94
          HKBT138 03.05.2010 14:11:10 (permalink)
          0
           CẢM !
           
           
           
           
          Qua những lần thăm hỏi cụ già đơn côi
          Đường đê lầy lại
          Mưa ướt dầm dề
          Cầu khỉ lắc lư
          Chân bước khập khễnh
          Tay xách dép mang
          Nhưng lòng không nản.
           
           
          Cảm thông với chính mình
          Khó khăn biết bao khi vựơt qua như thế
          Trong khi mình vẫn là thế hệ
          Trai tráng trẻ trung, sức khỏe vững vàng.
          Thì những cụ già, em bé, người nhọc nhằn biết làm sao?
          Ôi thương mến biết bao,
          Hãy chung tay góp sức
          Cùng nhau ta xây dựng
          Thay đường nhỏ thành to
          Thay những đường đê thành lộ an toàn
          Để em thơ vui mừng đến lớp
          Để người thôn xóm hớn hở chăm làm
          Và để người già bớt cảnh đau thương.
           
          ThiệnTâm
          #95
            HKBT138 04.06.2010 13:47:01 (permalink)
            0
            CHỚ THAM
             
             
            Chốn trần gian bao điều ghanh tỵ
            Kiếp luân hồi khổ ải biết bao
            Chớ tham danh lợi hư hao
            Mà gây nên tội ngày sau hại đời.
             
            ThiệnTâm
            #96
              HKBT138 30.07.2010 13:15:55 (permalink)
              0
              DUYÊN



              Sống ở đời luôn thảnh thơi
              Không bận tâm không vướng mắc
              Đầu đội trời chân đạp đất
              Lướt phong ba, vượt hiểm trùng.

              Nguyện dấn thân nơi khổ ải
              Đem nguồn vui cho mọi người
              Duyên lành gặp đóa hoa tươi
              Tùy duyên hạnh, cười hân hoan.

              ThiệnTâm
              #97
                HKBT138 17.10.2010 18:38:58 (permalink)
                0
                GỬI NGƯỜI QUEN



                Gửi người
                quen biết xa xăm
                Áo y, một bát,
                Thiền tâm Tăng đoàn
                Gửi người
                Hương đạo sắt son
                Trăm xa nghìn cách
                tình còn đâu đây
                Bồ Đề Tâm,
                chẳng đổi thay
                Như lòng Từ Phật,
                thương hoài chúng sanh.


                ThiệnTâm
                #98
                  Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 98 trên tổng số 98 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9