Sông Trăng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 97 bài trong đề mục
ngày mai 16.07.2009 07:49:49 (permalink)
0
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2009 07:53:42 bởi ngày mai >
#16
    Thuyen Trang 16.07.2009 10:30:39 (permalink)
    0

    Trích đoạn: lelong54

     
    Thuyền trăng Thư Quán
     
    Trăng thuyền cùng cập bến Thư
    Xin chớ dần d ... hãy cứ tự nhiên
    Cho trăng ... dịu mát mọi miền
    Cho thư thơm thảo ... cho thuyền thêm thơ .
     
    Đêm khuya Quán vắng như tờ 
    Am vang nỗi nh vọng bờ sóng xô
    Gieo vần ... từ ngữ Việt , thơ
    Gủi về miền n  - Nam* , ... Long chờ .
     
    Thuyen - Long
    14 07 09
    *miền nam

    ...............
     
     
     
    Nếu...còn xanh những dòng sông
    Thì trăng... nhớ đến thuyền hồng nhớ sang
    Thăm thư và ngắm thôn làng
    Sẻ chia cho thoả... thư đàn - thuyền trăng !
     
     
     
    ....................
     
    (Long Cảm ơn bạn !)
     
     
     
     
     
    Muon ban bai tho tren de " ke' " hoa them nha ! Tks .
     
     
     Nếu ...
     
    Nếu ... còn xanh những dòng sông
    Thì trăng ... nhớ đến thuyền hồng nhớ sang
    Thăm thư và ngắm thôn làng
    Xẻ chia cho thoả ... thư đàn - thuyền trăng !

    Nếu còn có những băn khoăn
    Khẽ xin ... mưa , nắng trải trang tấc lòng
    Nếu còn vương vấn tình nồng
    Sẽ
    xin một chuyến thuyền rồng* ghe' ... trăng .

      Thuyền Long
        16 07 09  
      *rồng = long 
     
     

     
     

     
                                  
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2009 13:05:26 bởi Thuyen Trang >
    #17
      lelong54 17.07.2009 08:56:11 (permalink)
      0
       
      Nếu ...
       
      Nếu ... còn xanh những dòng sông
      Thì trăng ... nhớ đến thuyền hồng nhớ sang
      Thăm thư và ngắm thôn làng
      Xẻ chia cho thoả ... thư đàn - thuyền trăng !

      Nếu còn có những băn khoăn
      Khẽ xin ... mưa , nắng trải trang tấc lòng
      Nếu còn vương vấn tình nồng
      Sẽ
      xin một chuyến thuyền rồng* ghe' ... trăng .

        Thuyền Long
          16 07 09  
        *rồng = long 
       
       
       
       
      ............................
       
      Long nầy vốn chỉ long đong
      Cảm ơn ! Trăng nói tôi rồng... cảm ơn !
      Long quen gió bụi vai sờn
      Lang thang tứ cố trổng trơn không nhà
      Xem trăng...dám ngắm thuyền hoa
      ....để cho trắng tội ! Long đà nặng ân !
      Sông Trăng...... còn sáng ân cần
      Thế nào Long cũng theo vân ghé nhà !
      .............................
       
       

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 15:48:05 bởi lelong54 >
      #18
        tranthaptinh 17.07.2009 11:36:20 (permalink)
        0


        Trích đoạn: Thuyen Trang





        Thuyền - Trăng

        ThuyềnTrăng lấp lánh Sông , Hằng * 
        Giung giăng … rẽ nhánh , Thư phòng ghé thăm
        Quán … nằm , một dáng buồm căng
        Việt Nam … đằng sóng thu phong , thăng ... rằm ! 

                                       
        Thuyen Trang 
                                                12 07 09 

        * Hằng = Trăng

        * Lần đầu tiên Thuyền Trang gia nhập Việt Nam Thư Quán . Xin tặng các bạn một bài thơ ... cóc, gọi là quà "ra mắt'" nhe ! Mến .




        hân hạnh chào ThuyềnTrang..dậy thì để Tình nhận quà xong...lắc Thuyền Trăng một chút nha ...

        Sóng...Tình nấp đánh Thuyền Trăng ...
        hung-hăng...chẻ nhánh thương ngăn vỗ ngầm....
        Quán...nằm, soi ánh Nguyệt trầm...
        Việt Nam...âm vọng Chân Tâm nẩy mầm ...

        Tiếng Nam...Nước Việt Muôn Năm !!!
        Lời Ru của Mẹ...TRăm Năm Vẫn Còn !!!







        Cam on ban da ghe Quan' " lắc " thuyen . Xin phep duoc "tr l" nha !

         
                   Sóng - Thuyền
         
        Chòng chành … sóng đánh thuyền thanh
        Chao nhanh , lướt mạnh sông xanh tung hoành ...
        Đằng đằng cưi đám … phù vân
        Chi hằng câm lăng … ngắm anh Tháp Tình
        Trần “gian” ... sao đưng' mt mình (?)
        Lung linh ảnh ảo … bao cô nhân tình ?!


                                  Thuyen Trang
                                     15 07 09

         
         
         
         


        Thuyền - Trăng

        "Một Mình" Thuyền giữa Sông-Giang
        Trăng lên Thuyền chở chứa chan đầy.... Thuyền
        "Gian nan"...Thuyền chở Trăng "Riêng"
        Ngả nghiêng Trăng chiếu Khoang Thuyền tràn lan



        Sóng Tình nấp bởi...Thuyền Trăng
        Không đành tấp đánh..."Thương" ngăn "Sóng Ngầm"
        Thuyền lầm Trấn Tháp Tình đâm
        " Gian hùng" lận đận Tình thâm chung Tình

        (nè...Tặng Tình một chữ gian, Tình tặng lại 2 chữ gian nè ,,, kỳ này hổng lắc cho...Ướt nè ,,,)
        ( một mình nè...gậy ông đập lưng ông ) ,,,,

        ( Thuyền Trăng quả nhiên có bản lảnh....!! hiệp hai sợ chưa??)
        #19
          Thuyen Trang 20.07.2009 02:48:25 (permalink)
          0
          Thuyền - Trăng

          "Một Mình" Thuyền giữa Sông-Giang
          Trăng lên Thuyền chở chứa chan đầy.... Thuyền
          "Gian nan"...Thuyền chở Trăng "Riêng"
          Ngả nghiêng Trăng chiếu Khoang Thuyền tràn lan



          Muon ban bai tho tren hoa ke' nua nha ! Tks.
           
           
           
          Trăng loang ...
           
          Một Mình Thuyền giữa Sông-Giang
          Trăng lên Thuyền chở ... chứa chan lòng Thuyền
          Gian nan ...Thuyền chở Trăng "Riêng"
          Ngả nghiêng Trăng chiếu Khoang Thuyền tràn lan 

          Ta yên lăng ngm trăng loang
          Đang yêu ... thôn thc , mơ màng - trăng tan
          Cuc đi như chiếc thuyn nan
          Muôn ngàn con sóng mênh mang … ngã đàng ! 
           
          Trăng Tháp Tình
          19 07 09
           


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 10:03:50 bởi Thuyen Trang >
          #20
            tranthaptinh 20.07.2009 08:12:44 (permalink)
            0


            Thuyền - Trăng

            "Một Mình" Thuyền giữa Sông-Giang
            Trăng lên Thuyền chở chứa chan đầy.... Thuyền
            "Gian nan"...Thuyền chở Trăng "Riêng"
            Ngả nghiêng Trăng chiếu Khoang Thuyền tràn lan
             

            Sóng Tình nấp bởi...Thuyền Trăng
            Không đành tấp đánh..."Thương" ngăn "Sóng Ngầm"
            Thuyền lầm Trấn Tháp Tình đâm
            " Gian hùng" lận đận Tình thâm chung Tình

            (nè...Tặng Tình một chữ gian, Tình tặng lại 2 chữ gian nè ,,, kỳ này hổng lắc cho...Ướt nè ,,,)
            ( một mình nè...gậy ông đập lưng ông ) ,,,,

            ( Thuyền Trăng quả nhiên có bản lảnh....!! hiệp hai sợ chưa??)
             
             
             
             
             
            Muon ban bai tho tren hoa ke' nua nha ! Tks.
             
             
             
            Trăng loang ...
             
            Một Mình Thuyền giữa Sông-Giang
            Trăng lên Thuyền chở ... chứa chan lòng Thuyền
            Gian nan ...Thuyền chở Trăng "Riêng"
            Ngả nghiêng Trăng chiếu Khoang Thuyền tràn lan 

            Ta yên lăng ngm trăng loang
            Đang yêu ... thôn thc , mơ màng - trăng tan
            Cuc đi như chiếc thuyn nan
            Muôn ngàn con sóng mênh mang … ngã đàng ! 
             
            Trăng Tháp Tình
            19 07 09
             




            Tình cũng dùng bài thơ trên để tô mầu thêm trên nét chữ để...gởi ý nha...



            Trăng Loang...

            Một Mình Thuyền giữa Sông-Giang
            Trăng lên Thuyền chở chứa chan đầy.... Thuyền
            Gian nan...Thuyền chở Trăng "Riêng"
            Ngả nghiêng Trăng chiêu' Khoang Thuyền tràn lan

            Ta yên lăng ngắm trăng loang
            Đang yêu ... thôn thức , mơ màng - trăng tan
            Cuộc đời như chiếc thuyền nan
            Muôn ngàn con sóng mênh mang … ngã đàng !


            #21
              tranthaptinh 20.07.2009 10:00:54 (permalink)
              0

              Trích đoạn: tranthaptinh

              Thuyền - Trăng

              "Một Mình" Thuyền giữa Sông-Giang
              Trăng lên Thuyền chở chứa chan đầy.... Thuyền
              "Gian nan"...Thuyền chở Trăng "Riêng"
              Ngả nghiêng Trăng chiếu Khoang Thuyền tràn lan
               

              Sóng Tình nấp bởi...Thuyền Trăng
              Không đành tấp đánh..."Thương" ngăn "Sóng Ngầm"
              Thuyền lầm Trấn Tháp Tình đâm
              " Gian hùng" lận đận Tình thâm chung Tình

              (nè...Tặng Tình một chữ gian, Tình tặng lại 2 chữ gian nè ,,, kỳ này hổng lắc cho...Ướt nè ,,,)
              ( một mình nè...gậy ông đập lưng ông ) ,,,,

              ( Thuyền Trăng quả nhiên có bản lảnh....!! hiệp hai sợ chưa??)
               
               
               
               
               
              Muon ban bai tho tren hoa ke' nua nha ! Tks.
               
               
               
              Trăng loang ...
               
              Một Mình Thuyền giữa Sông-Giang
              Trăng lên Thuyền chở ... chứa chan lòng Thuyền
              Gian nan ...Thuyền chở Trăng "Riêng"
              Ngả nghiêng Trăng chiếu Khoang Thuyền tràn lan 

              Ta yên lăng ngm trăng loang
              Đang yêu ... thôn thc , mơ màng - trăng tan
              Cuc đi như chiếc thuyn nan
              Muôn ngàn con sóng mênh mang … ngã đàng ! 
               
              Trăng Tháp Tình
              19 07 09
               




              Tình cũng dùng bài thơ trên để tô mầu thêm trên nét chữ để...gởi ý nha...



              Trăng Loang...

              Một Mình Thuyền giữa Sông-Giang
              Trăng lên Thuyền chở chứa chan đầy.... Thuyền
              Gian nan...Thuyền chở Trăng "Riêng"
              Ngả nghiêng Trăng chiêu' Khoang Thuyền tràn lan

              Ta yên lăng ngắm trăng loang
              Đang yêu ... thôn thức , mơ màng - trăng tan
              Cuộc đời như chiếc thuyền nan
              Muôn ngàn con sóng mênh mang … ngã đàng !





              Thuyền Trăng yên lặng ngắm Trăng?
              Sao Thuyền chẳng rước Nàng Trăng xuống Thuyền?
              ........
              #22
                Thuyen Trang 20.07.2009 10:23:18 (permalink)
                0


                Tình cũng dùng bài thơ trên để tô mầu thêm trên nét chữ để...gởi ý nha...



                Trăng Loang...

                Một Mình Thuyền giữa Sông-Giang
                Trăng lên Thuyền chở chứa chan đầy.... Thuyền
                Gian nan...Thuyền chở Trăng "Riêng"
                Ngả nghiêng Trăng chiêu' Khoang Thuyền tràn lan

                Ta yên lăng ngắm trăng loang
                Đang yêu ... thôn thức , mơ màng - trăng tan
                Cuộc đời như chiếc thuyền nan
                Muôn ngàn con sóng mênh mang … ngã đàng !






                Thuyền Trăng yên lặng ngắm Trăng?
                Sao Thuyền chẳng rước Nàng Trăng xuống Thuyền?
                ........


                 
                 
                 
                 
                Thoi ... TTT to nhieu mau xau lam , de TT to mot mau song xanh nhe nhang , yen a ... hon .



                Trăng loang ...
                 
                Một Mình Thuyền giữa Sông , Giang...
                Trăng lên Thuyền chở chứa chan lòng Thuyền
                Gian nan ... Thuyền chở Trăng "Riêng"
                Ngả nghiêng Trăng chiếu Khoang Thuyền tràn lan
                 
                Đêm yên , lặng ngắm trăng ... loang
                Đang yêu , thổn thức mơ màng ... trăng tan
                Cuộc đời như chiếc thuyền nan 
                Từ ngàn con sóng ... mênh mang ngã đàng ! 
                 
                Trăng Tháp Tình
                19 07 09
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 01:44:29 bởi Thuyen Trang >
                #23
                  lelong54 29.07.2009 18:23:58 (permalink)
                  0
                  Ngẩn ngơ...!
                   
                  Tìm ai.... rời rã... đêm ngày
                  Nắng mai xa hút....trưa đày...dài thêm
                  Hắt hiu...chiều xuống... buồn tênh
                  Ngắm chim chùng.... dõi... dập dờn... xa xa...
                  Đêm về....như mắt dài ra
                  Hẩm hiu... héo rũ.....đen... xa cố tìm
                  Đi luôn.... vào.... cõi lim dim !
                  Mà sao... thấy chỉ...muộn phiền vây quanh !
                  Bao ngày... qua !.....với.... năm canh !
                  Hỏi sao...chỉ thấy viền quanh mộng tìm ?
                  Phải chăng.... ?....đời vẫn... oan khiên !
                  Để ta !...dụi mắt !...đi tìm ngẩn ngơ !

                  #24
                    Thuyen Trang 30.07.2009 03:30:33 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: lelong54

                    Ngẩn ngơ...!
                     
                    Tìm ai.... rời rã... đêm ngày
                    Nắng mai xa hút....trưa đày...dài thêm
                    Hắt hiu...chiều xuống... buồn tênh
                    Ngắm chim chùng.... dõi... dập dờn... xa xa...
                    Đêm về....như mắt dài ra
                    Hẩm hiu... héo rũ.....đen... xa cố tìm
                    Đi luôn.... vào.... cõi lim dim !
                    Mà sao... thấy chỉ...muộn phiền vây quanh !
                    Bao ngày... qua !.....với.... năm canh !
                    Hỏi sao...chỉ thấy viền quanh mộng tìm ?
                    Phải chăng.... ?....đời vẫn... oan khiên !
                    Để ta !...dụi mắt !...đi tìm ngẩn ngơ !




                    Cho minh mươn tua "Ngan ngo" de hoa ke' , tang ban nha ! Tks .

                    Ngẩn ngơ ... !


                    Ngẩn ngơ thuyền chở trăng, tho...
                    Vương tơ … tuyến nớ , thẩn thơ vọng bờ
                    Trăng lơ lửng, gió ... tỏ , mờ
                    Bơ vơ , hờ hững ... vầng thơ Long chờ !

                                 Thuyen Trang
                                    29 07 09

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2010 02:34:57 bởi Thuyen Trang >
                    #25
                      lelong54 30.07.2009 07:52:11 (permalink)
                      0
                      Giận...thương...
                       
                      Khi buồn...hát lý chim quyên
                      Cho đời đạm ảm...thả thuyền trôi sông !
                      Khi vui...hát lý tơ hồng
                      Cho đây với đó...bềnh bồng dâng cao !
                      Khi hờn...chả biết làm sao
                      Nhó nhăn...hát lý ngọt ngào giận thương !
                      Giận thương tuy khắc... mà nương
                      Buồn vui xung kỵ...một đường đi chung !
                      Nhớ nghe....đừng gắt đình đùng
                      Mỗi khi ta giận...hát cùng " giận thương !"

                      #26
                        Thuyen Trang 31.07.2009 01:06:54 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: lelong54

                        Giận...thương...
                         
                        Khi buồn...hát lý chim quyên
                        Cho đời đạm ảm...thả thuyền trôi sông !
                        Khi vui...hát lý tơ hồng
                        Cho đây với đó...bềnh bồng dâng cao !
                        Khi hờn...chả biết làm sao
                        Nhó nhăn...hát lý ngọt ngào giận thương !
                        Giận thương tuy khắc... mà nương
                        Buồn vui xung kỵ...một đường đi chung !
                        Nhớ nghe....đừng gắt đình đùng
                        Mỗi khi ta giận...hát cùng " giận thương !"





                        Cho mươn "Gian - Thương" de hoa ke' , tang nua nha !


                        Giận - thương ... Thương - giận

                        Giận - thương , thương - giận … thất thường
                        Vấn vương , trăm hướng nhiễu nhương ... một đường
                        Đơn phương , đoản khuc’ … nghệ thường
                        Cung thương - oan’ … lúc đoạn trường , thật thương !

                        Thuyen Trang
                        [30 07 09]
                        #27
                          lelong54 31.07.2009 09:41:51 (permalink)
                          0
                           
                           
                          Chài khoẻ....!
                           
                          Mỗi chài trên mọi khúc sông
                          Thế mà ân nghĩa còn đong chưa tràn !
                          Vẩy vùng trên cả thuyền trăng
                          Sông Ngân lưới bủa... chài Hằng....véo von !
                          Để mài....cho đỏ lòng son !
                          Để chài cho cạn... nước non... ân tình !
                          Người ta dụng của làm vinh
                          Còn tôi.... chọn lưới chân tình bủa giăng !
                          Người ta cao - thấp, khôn - đần
                          Còn tôi.... dụng ý chân nhân tỏ bày !
                          ...........
                          Mai này....dẫu bị phanh thây
                          Chắc còn.....đây,đó....mặt mày ủ ê... !
                          Mai nầy....dẫu bị cười chê
                          Chắc còn.....đo đấy đề huề....đón đưa
                           
                          ...................................................
                          (Tăng bạn bài thơ vui ! Bài nầy LL họa theo sự dí dõm của bạn Tâm Tư đấy ! )
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 11:16:15 bởi lelong54 >
                          #28
                            Thuyen Trang 01.08.2009 00:45:46 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: lelong54

                             
                             
                            Chài khoẻ....!
                             
                            Mỗi chài trên mọi khúc sông
                            Thế mà ân nghĩa còn đong chưa tràn !
                            Vẩy vùng trên cả thuyền trăng
                            Sông Ngân lưới bủa... chài Hằng....véo von !
                            Để mài....cho đỏ lòng son !
                            Để chài cho cạn... nước non... ân tình !
                            Người ta dụng của làm vinh
                            Còn tôi.... chọn lưới chân tình bủa giăng !
                            Người ta cao - thấp, khôn - đần
                            Còn tôi.... dụng ý chân nhân tỏ bày !
                            ...........
                            Mai này....dẫu bị phanh thây
                            Chắc còn.....đây,đó....mặt mày ủ ê... !
                            Mai nầy....dẫu bị cười chê
                            Chắc còn.....đo đấy đề huề....đón đưa
                             
                            ...................................................
                            (Tăng bạn bài thơ vui ! Bài nầy LL họa theo sự dí dõm của bạn Tâm Tư đấy ! )





                            Mươn ban mot cau dau de "che bien" ... tang ban nha ! Hihihihiiii ...

                            "Chài ... mồi" !

                            “Mồi chài” trên mỗi khúc sông
                            Mỏi dài nên trỗi … mênh mông , lúc buồn
                            Lệ tuôn … tiếng sáo gợi nguồn
                            Khơi , luồn nỗi nhớ buông … trời , sao muôn ...

                            Thuyền , buồm … một nắng hai sương
                            Đêm nương , ngày hướng quê hương “thăng đường”
                            Qua bao vất vả … bình thường !
                            Về xây tất cả , tình trường tha phương ...

                            Mai nầy cạnh bước người thương
                            Sông tương vương , chạnh ... ngược đường tương lai
                            ” Khoan thai lướt sóng ... miệt mài
                            Lê Long “chài ” mãi ... bóng ai trang đài “ ...

                            Thuyen Trang
                            31 07 09




                            De sua mot ti' , ci' bai nay tu nhien sao co nhiu` y' wa' ! Hihihihihiiii

                            "Chài ... mồi" !

                            “Mồi chài” trên mỗi khúc sông
                            Mỏi dài nên trỗi … mênh mông sóng buồn
                            Chim muông cất tiếng gọi … tuồn
                            Khơi , luồn nỗi nhớ … gợi nguồn sáo tuôn

                            Thuyền , buồm … một nắng đôi sương
                            Đêm vương , ngày hướng … tôi nương “thăng đường”
                            Qua bao vất vả tình trường
                            Về xây tất cả bình thường ... quê hương

                            Mai nầy cạnh bước người thương
                            Sông tương cạn ... lướt , chỉ còn vãng lai
                            ... ” Khoan thai một bóng miệt mài
                            Lê Long “chài ” mãi dáng ai trang đài “ ... !

                            Thuyen Trang
                            01 08 09
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 09:01:09 bởi Thuyen Trang >
                            #29
                              lelong54 01.08.2009 08:23:28 (permalink)
                              0
                              Tặng Thuyền Trăng !
                               
                              Thuyền Trăng êm ả chèo thơ
                              Thủy chung...lặng lẻ quay tơ tháng ngày
                              Để rồi một tối mê say
                              Bến thư lòng rộn....trang đài ánh Trăng
                              Cho đời rũ hết....lăng nhăng
                              Cho Thuyền Trăng lại khoan thăng tháng ngày !
                              Cho đời....vơi bớt đọa đày
                              Cảm ơn Trăng !....mãi sáng hoài nghe Trăng !
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9