Chữ Tâm
Đời ta chứng kiến lắm phen
Người cao ngã ngựa người chen đạp người
Đời người chỉ có một thời
Sống sao cho đẹp tốt đời bình an
Hơn chi một chút miếng ăn
Thua chi một chút lộc ăn của trời
Để rồi đem hận vào đời
Hơn thua từng tiếng miệng đời vô danh
Chẳng qua cũng chút hư danh
Chứ nào có được bia danh để đời
Sống chi mà khổ thế trời
Sử xưa đã khắc ngàn đời thờ tâm
Nay mau chuyễn ý đổi tâm
Tu thân tích đức giữ tâm làm đầu
Để mai có xuống chảo dầu
Đời ta cũng ngẫn cao đầu chữ tâm.
V.Long
Cuộc sống là thế đó Long ạ, cố lên mọi thứ chỉ là hư vô mà thôi. Chỉ có sự trong sạch, thanh thản là vĩnh cữu. Ráng lên.....
Hi Việt Long!
Chời! Đầu năm Việt Long zô thăm nhà hùi nào mà TT hông biết luôn á?! Chắc là mãi lo chơi tết hông để ý... sorry nha! Mà nà, sao zô nhà TT chơi gồi nói như nói zí... một minh zạ?
Chữ Tâm - Chữ Tài Chữ tâm bằng mấy chữ tài
Khen ai đã giữ chẳng phai... tấm lòng.
Mênh mông... mây trắng bềnh bồng
Trời trong xanh đọng bên dòng sông... tương
Tư... thương, con chữ vấn vương
Gieo nguồn, cộng hưởng... thiên chương, cho người.
Đêm trôi... trăng sáng, treo... ngời
Thơ rơi, rơi mãi... cho tôi, thiên đường!
ThuyenTrang
270211
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2011 23:52:35 bởi Thuyen Trang >