Sông Trăng
Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 97 trên tổng số 97 bài trong đề mục
Thuyen Trang 06.03.2011 10:32:59 (permalink)
0
Hi các bạn!
 
Thuyen Trang vừa mới "tậu" được cí hình Trăng (biểu tượng), đẹp wá há ! Bi giờ TT mần thêm lịch để dành, để mai mốt có treo cho đủ cả năm luôn nha!  Mến.
 
 
Lịch tháng 10/2011  


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72429/6664DB4C1A124B6FA979441596942DAD.jpg[/image]
Attached Image(s)
#91
    Thuyen Trang 06.03.2011 15:45:58 (permalink)
    0
    Hi các bạn!

     Cí tờ lịch Tháng 10/2011 trên, hùi trưa TT mần trong lúc đang đói bụng wá nên... thiếu mất một ngày 31/11. Bi giờ TT mần lại nguyên cả tháng luôn, sorry nha! Mến.

    Lịch tháng 10/2011  




    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72429/83D5D5E63C81417EA86E7418DF7C017F.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #92
      Thuyen Trang 06.03.2011 16:11:04 (permalink)
      0
      Lịch Tháng 11/.2011

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72429/D20966EEC87E4DACA9602721025E329B.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #93
        Thuyen Trang 06.03.2011 16:28:01 (permalink)
        0
        Lịch Tháng 12/2011

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72429/BB293BA142B04D4888974174CFA43A3B.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #94
          Nguyen Gia Linh 06.03.2011 17:41:13 (permalink)
          0
          Bài Xướng Hỏi... của Mỹ Linh cho Nhóm Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại.
           
          Hỏi...                                                             
           
           
          Hỏi ngày phụ nữ có riêng ai ?            
          Hỏi nắng ngoài hiên có thiết cài                    
          Hỏi nụ hoa cười khoe cánh mượt                  
          Chào làn tóc xoả chấm bờ vai ?                    

           
          Nghĩ gì một đoá hồng tươi thắm                    
          Nhận lấy cho đời chút đắm say ?                   
          Hay muốn hương lòng luôn ngự trị                
          Cùng nhau ấp ủ đến bao ngày ?                     

           
          Đơn sơ nguyện ước đẹp duyên tình               
          Hỏi tấm lòng thành mãi đón nghinh               
          Hỏi những buồn vui cùng gánh chịu               
          Hỏi người như thế đủ niềm tin ?                    

           
          Tháng ba ngày tám hỏi gì đây ?                     
          Hỏi nắng trong tim sưởi ấm đầy ?                 
          Hỏi mắt dõi nhìn chung lối mộng ?                
          Hỏi nguồn hạnh phúc mãi nồng say ? 

           
          Mong ngày vui ấy chẳng riêng ai ...               
           
           
          Mỹ Linh                                                        
          04/03/2011
           
          Thơ họa
           
          Mừng                                                
           
           
          Mừng ngày phụ nữ chẳng riêng ai !
          Sắc đẹp thêm duyên với lược cài
          Như đóa hoa hồng khoe nắng ấm
          Theo làn suối tóc phủ đôi vai
           
          Có nghĩ gì đâu hương sắc thắm
          Làm cho kẻ đắm lẫn mê say
          Được thêm tâm tưởng ngời trong sáng
          Là thấy tim vui đến vạn ngày !
           
          Có nghĩa gì đâu một chữ tình !
          Chung vai sát cánh rất hoan nghinh
          Nhọc nhằn năm tháng cùng cam chịu
          Dẫn dắt con khờ đến vững tin !
           
          Mùng tám tháng ba có mới đây !
          Cùng nhau sưởi ấm quyện hương đầy
          Dõi nhìn hạnh phúc ngày xuân mới
          Sẽ thấy tim lòng mãi đắm say !
           
          Mừng ngày nắng ấm hưởng cùng ai…
           
           
          Nguyễn Gia Linh
          04-03-11
           
           
          Vạn đóa hoa nở
           
           
          Là ngày phụ nữ hỏi bên ai… ?
          Dáng điệu làm duyên chiếc nụ cài
          Đào mĩm đang khoe màu áo mới
          Khăn nâu che ấm khoát đài vai
           
          Ai nhìn đắm đuối cành hường thắm
          Rộn rã trong lòng thấm ước say
          Vẫn muốn nụ hoa bừng cõi thế
          Đây nàng vẻ đẹp gốc từ ngày…
           
          Xinh xinh dáng vẻ rủ hương tình
          Thành quả vai kề tất đón nghinh
          Ngắm sắc nét tươi thân tự toại
          Kiếp duyên hạnh phúc bởi niềm tin
           
          Sinh nhựt tháng ba ngày tám đây
          Nắng soi ấm áp phủ vui đầy
          Song song yến nhạn cùng chung mộng
          Thì đấy vạn lời phúc đáp say
           
          Tất cả vui chờ bạn với ai
           
           
          Đặng Xuân Linh
           
           
           
          NGHĨ...

          Ngày tám tháng ba riêng của ai ?
          Dành cho các nước độc tài cài,
          Tự do tối thiểu dân chưa hưởng,
          Bày đặt"vùng lên" để sánh vai.

          Hình thức trưng ra lòe điểm thắm,
          Bên trong tệ hại tựa người say.
          "Vợ tôi,chồng chúa" còn cam chịu.
          Hạnh phúc làm sao giữ lâu ngày ?

          Nghĩ lại đôi khi cũng hợp tình,
          Bình quyền nam nữ đáng hoan nghinh.
          Đấu tranh đồng loạt cho dân chủ,
          Bảo đảm nhân quyền vững đức tin.

          Tấm gương nhi nữ mới gần đây,
          Lê-thị-Công-Nhân chí khí đầy.
          Nhất quyết đấu tranh không nản chí,
          Hoàn thành lý tưởng ngất ngây say...

          Ngày vui sẽ đến chẳng riêng ai.

                 Thanh Khang
                 4-3-2011

           
           
          HỎI
           (Họa thơ Mỹ Linh)
           
          Ngày tám tháng ba…mừng tặng ai?
          Bấy nhiêu vàng ngọc gấm hoa cài…
          Thật nhiều tơ lụa xiêm y khoác…
          Diểm sắc dồi hương ngát tóc vai…
           
          Cho má em hồng…môi mãi thắm…
          Cho tình vương vấn trái tim say…
          Cho đời ngây ngất men yêu ái…
          Sực nức không gian đẹp tháng ngày…
           
          Ta biết làm cho vẹn nghĩa tình…
          Tấc lòng trân trọng lễ thân nghinh…
          Vòng tay kiệu cưới mừng đưa đón…
          Tín ngưỡng chung tình trọn đức tin…
           
          Ngày tám tháng ba đã tới đây
          Hỏi quyền phụ nữ có đông đầy?
          Khi toàn thế giới cùng tôn trọng…
          Ai thức tỉnh rồi, ai ngủ say!...
           
          Tôn trọng nữ quyền…nhớ hỡi ai…
           
          Sỹ Bình 2011
           
           
           
          Duyên lành
          Chút ít quà trao gởi  tặng ai
          M
          ừng  ngày phụ nữ đóa hoa cài
          Trên làn tóc mượt hôn trăm nụ
          Áo  lụa tay choàng phủ kín vai

          Gởi trọn chân tình bao luyến ái
          Hương n
          ồng  sắc thắm trọn đời say
          Niềm thương nỗi nhớ tràn  tâm tưởng
          Nguyện ước bên nhau mãi tháng ngày

          Ấp ủ bao năm một khối tình
          Vườn loan phư
          ợng thúy mộng xuân nghinh
          Vai  kề sánh bước cùng chung hướng
          Vạn nẻo đường trần vững đức tin

          Bút họa đôi vần giữ lại đây
          Muôn ngàn ý d
          ệt ước mơ đầy
          Duyên đời kết đọng thành châu ngọc
          Hạnh phúc bao ngày vẫn đắm say

          Ý đẹp duyên lành gởi đến ai

          Lam Vân
          #95
            Thuyen Trang 07.03.2011 19:57:41 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

            Bài Xướng Hỏi... của Mỹ Linh cho Nhóm Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại.
             
            Hỏi...                                                             
             
             
            Hỏi ngày phụ nữ có riêng ai ?            
            Hỏi nắng ngoài hiên có thiết cài                    
            Hỏi nụ hoa cười khoe cánh mượt                  
            Chào làn tóc xoả chấm bờ vai ?                    

             
            Nghĩ gì một đoá hồng tươi thắm                    
            Nhận lấy cho đời chút đắm say ?                   
            Hay muốn hương lòng luôn ngự trị                
            Cùng nhau ấp ủ đến bao ngày ?                     

             
            Đơn sơ nguyện ước đẹp duyên tình               
            Hỏi tấm lòng thành mãi đón nghinh               
            Hỏi những buồn vui cùng gánh chịu               
            Hỏi người như thế đủ niềm tin ?                    

             
            Tháng ba ngày tám hỏi gì đây ?                     
            Hỏi nắng trong tim sưởi ấm đầy ?                 
            Hỏi mắt dõi nhìn chung lối mộng ?                
            Hỏi nguồn hạnh phúc mãi nồng say ? 

             
            Mong ngày vui ấy chẳng riêng ai ...               
             
             
            Mỹ Linh                                                        
            04/03/2011
             
            Thơ họa
             
            Mừng                                                
             
             
            Mừng ngày phụ nữ chẳng riêng ai !
            Sắc đẹp thêm duyên với lược cài
            Như đóa hoa hồng khoe nắng ấm
            Theo làn suối tóc phủ đôi vai
             
            Có nghĩ gì đâu hương sắc thắm
            Làm cho kẻ đắm lẫn mê say
            Được thêm tâm tưởng ngời trong sáng
            Là thấy tim vui đến vạn ngày !
             
            Có nghĩa gì đâu một chữ tình !
            Chung vai sát cánh rất hoan nghinh
            Nhọc nhằn năm tháng cùng cam chịu
            Dẫn dắt con khờ đến vững tin !
             
            Mùng tám tháng ba có mới đây !
            Cùng nhau sưởi ấm quyện hương đầy
            Dõi nhìn hạnh phúc ngày xuân mới
            Sẽ thấy tim lòng mãi đắm say !
             
            Mừng ngày nắng ấm hưởng cùng ai…
             
             
            Nguyễn Gia Linh
            04-03-11
             
             
            Vạn đóa hoa nở
             
             
            Là ngày phụ nữ hỏi bên ai… ?
            Dáng điệu làm duyên chiếc nụ cài
            Đào mĩm đang khoe màu áo mới
            Khăn nâu che ấm khoát đài vai
             
            Ai nhìn đắm đuối cành hường thắm
            Rộn rã trong lòng thấm ước say
            Vẫn muốn nụ hoa bừng cõi thế
            Đây nàng vẻ đẹp gốc từ ngày…
             
            Xinh xinh dáng vẻ rủ hương tình
            Thành quả vai kề tất đón nghinh
            Ngắm sắc nét tươi thân tự toại
            Kiếp duyên hạnh phúc bởi niềm tin
             
            Sinh nhựt tháng ba ngày tám đây
            Nắng soi ấm áp phủ vui đầy
            Song song yến nhạn cùng chung mộng
            Thì đấy vạn lời phúc đáp say
             
            Tất cả vui chờ bạn với ai
             
             
            Đặng Xuân Linh
             
             
             
            NGHĨ...

            Ngày tám tháng ba riêng của ai ?
            Dành cho các nước độc tài cài,
            Tự do tối thiểu dân chưa hưởng,
            Bày đặt"vùng lên" để sánh vai.

            Hình thức trưng ra lòe điểm thắm,
            Bên trong tệ hại tựa người say.
            "Vợ tôi,chồng chúa" còn cam chịu.
            Hạnh phúc làm sao giữ lâu ngày ?

            Nghĩ lại đôi khi cũng hợp tình,
            Bình quyền nam nữ đáng hoan nghinh.
            Đấu tranh đồng loạt cho dân chủ,
            Bảo đảm nhân quyền vững đức tin.

            Tấm gương nhi nữ mới gần đây,
            Lê-thị-Công-Nhân chí khí đầy.
            Nhất quyết đấu tranh không nản chí,
            Hoàn thành lý tưởng ngất ngây say...

            Ngày vui sẽ đến chẳng riêng ai.

              Thanh Khang
              4-3-2011

             
             
            HỎI
             (Họa thơ Mỹ Linh)
             
            Ngày tám tháng ba…mừng tặng ai?
            Bấy nhiêu vàng ngọc gấm hoa cài…
            Thật nhiều tơ lụa xiêm y khoác…
            Diểm sắc dồi hương ngát tóc vai…
             
            Cho má em hồng…môi mãi thắm…
            Cho tình vương vấn trái tim say…
            Cho đời ngây ngất men yêu ái…
            Sực nức không gian đẹp tháng ngày…
             
            Ta biết làm cho vẹn nghĩa tình…
            Tấc lòng trân trọng lễ thân nghinh…
            Vòng tay kiệu cưới mừng đưa đón…
            Tín ngưỡng chung tình trọn đức tin…
             
            Ngày tám tháng ba đã tới đây
            Hỏi quyền phụ nữ có đông đầy?
            Khi toàn thế giới cùng tôn trọng…
            Ai thức tỉnh rồi, ai ngủ say!...
             
            Tôn trọng nữ quyền…nhớ hỡi ai…
             
            Sỹ Bình 2011
             
             
             
            Duyên lành
            Chút ít quà trao gởi  tặng ai
            M
            ừng  ngày phụ nữ đóa hoa cài
            Trên làn tóc mượt hôn trăm nụ
            Áo  lụa tay choàng phủ kín vai

            Gởi trọn chân tình bao luyến ái
            Hương n
            ồng  sắc thắm trọn đời say
            Niềm thương nỗi nhớ tràn  tâm tưởng
            Nguyện ước bên nhau mãi tháng ngày

            Ấp ủ bao năm một khối tình
            Vườn loan phư
            ợng thúy mộng xuân nghinh
            Vai  kề sánh bước cùng chung hướng
            Vạn nẻo đường trần vững đức tin

            Bút họa đôi vần giữ lại đây
            Muôn ngàn ý d
            ệt ước mơ đầy
            Duyên đời kết đọng thành châu ngọc
            Hạnh phúc bao ngày vẫn đắm say

            Ý đẹp duyên lành gởi đến ai

            Lam Vân



            Hi các bạn!
             
            Tự nhiên các bạn rủ nhau ghé zô thăm nhìu wá, làm cóc nó "khớp"... zí lại trong dịp ni thì "nó" mắc đi công chiện... bán hoa gồi ! Thôi TT đáp lễ đỡ bằng "chữ ký độc wuyền" có sẵn nha! 
             
             
                        Cám Ơn
             
            Cám ơn các bạn ghé thăm
            Dăm bài Xướng- Hỏi Ngày nhằm Tháng Ba
            Nhưng mà Cô Gái... hôm qua
            Bận trao quà với tặng hoa mọi nhà.


            Nói nà, tặng "chữ ký" nha?
            Gọi là tri kỷ... chung gia đình mình. 
             
                         Chữ Ký
             
            Sông Trăng đêm vắng, tình dâng
            Thi nhân áo trắng thiên thần* vào thăm
            Thuyền Trăng cập bến hoa đăng
            Sao băng, sóng lặng... thăng vần đăng hoa.

            Giao hòa Xuân Hạ Thu qua
            Đông pha sắc lạ... thơ sa mọi nhà.
             
             
                      Mùng 8 Tháng 3
             
            Nay là Mùng Tám Tháng Ba
            Là ngày riêng của “Người Ta-Trâm Cài”
            Hoa Mai, Hồng, Cúc... trang đài
            Anh tài thế giới, chí trai nghiêng... chào!
             
            Vui sao bao kiếp má đào
            Quỳnh trao, khuynh đảo anh hào tương giao!
             
                      Thuyen Trang
                          070311 

            *- thiên thần : thánh thiện
              - áo trắng thiên thần : ám chỉ phụ nữ đẹp tâm hồn, trong sáng...
              - trong chữ ký là "ảo, trắng thiên thần" : thi nhân (cả nam giới) trong thế giới ảo, tâm hồn rất dễ thánh thiện, thiên thần...

            Vì là ngày Mùng Tán Tháng Ba nên TT đổi "ảo, trắng thiên thần" = "áo trắng thiên thần" .
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2011 12:56:34 bởi Thuyen Trang >
            #96
              Thuyen Trang 24.01.2012 01:10:14 (permalink)
              0

              Chúc Mừng Năm Mới

               
              Chúc mừng năm mới
              Mọi điều tấn tới
              Đẹp- tốt…khắp nơi
              Với toàn thế giới.
               
              Tình Xuân phơi phới
              Thơ rơi… mở  lối
              Lòng nguời muôn nỗi
              Sáo trỗi chơi vơi… .
               
              Vang dội đất trời
              Đàn…đôi câu đối
              Ngân…lời muốn nói
              Thi ơi!  Thi ơi!!!
               
              Thuyền Trăng 
                  240112

              (Mùng 2 tết Nhâm Thìn)
              #97
                Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 97 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9