LẶNG THẦM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 14:55:25 bởi Han Bang >
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 20:27:14 bởi Han Bang >
Trích đoạn: L.nguyenvu
TỰ TRÀO KHÔNG CÓ LỬA SAO CÓ KHÓI
Tại lửa bùng lên khói mới lan
Không lửa làm sao có khói tràn
Mở màn do đám lửa kia cháy
Nên khói từ đó bốc thiên đàng
Nguyên Vũ
TTK sang thăm L. nguyenvu nè Lửa
Gió thổi bùng
Ngọn lửa đang cháy đỏ
Hoặc dập vùi
Tia lửa nhỏ mong manh
Một chút khói
Cũng hình thành ngọn lửa
Một niềm vui
Ai dập tắt bao giờ
Hãy thổi lên
Cho lửa bùng cháy đỏ...
T.T.K.28.7.2009
THIÊN ĐƯỜNG
Trăng vàng sóng sánh đùa mây
Rải sao óng ánh cho đầy hư không
Thoảng mùi hương lạ thơm nồng
Mùi hương dạ lý bên sông Ngân hà
Mây Hạ
30/07/2009
MH về thăm lại Dải Ngân hà lung linh của tỷ, MH nhớ các đệ , muội nhiều lắm!
THIÊN ĐƯỜNG
Trăng vàng sóng sánh đùa mây
Rải sao óng ánh cho đầy hư không
Thoảng mùi hương lạ thơm nồng
Mùi hương dạ lý bên sông Ngân hà
Mây Hạ
30/07/2009
Lời thơ đẹp tựa như hoa
Sáng mơ như dải Ngân Hà trải xa
Nắng ấm theo chân Mây Hạ
Rải lên muôn sắc hồng hoa hương nồng
Hàn Băng
( Tiểu muội mừng quá khi gặp bút tích của Mây Hạ hoàng tỷ tỷ ạ ! Ôi mừng quá, mừng quá ! )
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: