Thử đọc thơ của một nhà thơ trẻ
contavoinongnan_qd 06.05.2005 22:56:53 (permalink)
0



--------------------------------------
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2012 13:00:24 bởi contavoinongnan_qd >
#1
    BĂNG NGUYỆT 11.06.2005 23:04:34 (permalink)
    0
    Những bài thơ cùa CTVNN hay ghê á sao ko đăng thêm cho mọi người cùng thưởng thức vậy nà...


    RƯỢU CAY

    Có khi nào tình như chén rượu cay?
    Vẫn biết rằng say mà loài người vẫn cạn
    Chợ tình về khuya không còn người lai vãng
    Uống rượu một mình và ngắm đóa hoa tan.


    Chợ tình đừng nói yêu thương

    Người ta cạn chén ruợu cay
    Lời tình là chỉ vẽ bày thế thôi
    Quay lưng cất bước đi rồi
    Lời theo gió dạt nước xuôi...cuối ghềnh

    Chợ khuya ai nói tình bền
    Khi mà cái tuổi cái tên chẳng tường
    Gặp nhau giữa những nẻo đường
    Biết sao mà bảo tình thường đã gieo

    Bến sông trăm gã buông neo
    Một mình cô lái..đời đèo bồng thôi
    Đêm tàn khách biệt...lẻ loi
    Còn mình cô với khoảng trời..hắt hiu...!
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9