Bài thơ Về Em-Tác giả: Nợ Ơn Lê Quang Tư (Nguyễn Trường Phổ nhạc)

Tác giả Bài
truongflix
  • Số bài : 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2009
Bài thơ Về Em-Tác giả: Nợ Ơn Lê Quang Tư (Nguyễn Trường Phổ nhạc) - 15.07.2009 11:23:58
Mời các bạn nghe thử

Ve Em

Về em

Em không hẹn cùng anh
Với ánh mắt long lanh
Anh tự cho đã hẹn
Đợi thời gian qua nhanh

Chiều em rỗi việc rồi
Chiều ở nhà anh ngồi
Viết trước điều muốn nói
Viết đầy chữ yêu thôi.

Cơn mưa chiều mưa mãi
Lòng anh thêm lo ngại
Cơn mưa chiều mưa dai
Tối dần trong tê tái

Thất vọng anh khép cửa
Tương tư thêm lần nữa
Ngỡ rằng em mắc mưa
Sẵn áo khô bếp lửa
Em đến sưởi ấm thêm
Chợt đâu giọng êm đềm
Gõ đều trên cánh cửa
Tim anh đập nhồi thêm.

Chẳng nói được nên câu
Trang giấy quay ngược đầu
Thay lời anh bày tỏ
Em bảo "nghĩ quá sâu"
Em ơi! Đã từ lâu
Trong dạ khắc in sâu
Hình bóng em đậm nét
Giờ mới được thành câu.
E thẹn em đòi về
Dạ anh buồn tái tê
May thay mưa lại tiếp
Anh mỉm cười thích ghê.

Anh cho điềm trời lành
Em cố chối loanh quanh
"Lầm rồi đừng nghĩ thế"
"Yêu gì yêu quá nhanh"
Chối quanh lại thì thầm
"Trời mưa em đừng dầm"
"Nửa quay về nửa đến"
"May thay mưa lặng câm"

Vội vàng em đến anh
Biết ý mở cửa nhanh
Nãy giờ em cảm lạnh
Gió mưa lẫn tình anh

Bên ngoài quá giới nghiêm
Chia tay lắm nỗi niềm
Lòng anh còn lưu luyến
Mong mưa dài triền miên

Em bảo anh nói dại
"Nói trước chẳng nghĩ sau"
"Phận em là phận gái"
"Phải về vội vội mau"

Đưa em về từng bước
Mây trời chưa tan được
Con phố vắng lặng tanh
Đường mưa còn trơn ướt
Gió lạnh thổi giữa khuya
Hơi ấm chẳng dám lìa
Nhịp tim đầy e ấp
Phút đầu được sớt chia

Tay nắm lấy bàn tay
Mây trời nhẹ nhẹ bay
Trăng sao vừa hé nụ
Mừng rỡ mối tình say

Nồng nàn tuổi đôi mươi
Vừa dính chút bụi đời
Cuốn theo lời tạo hóa
Mãi yêu quên sáng rồi

Em đã vào tận nhà
Anh về ôi thật xa
Một mình cô đơn quá
Thấm hiểu chữ xót xa

Phần em lạnh lắm không?
Hãy nhớ đắp chăn bông !
Cảm mưa trời mang lại
Anh khắc mãi trong lòng.
Nhớ thương quay trở lại
Bấm gan gõ cửa đại
Lẹ làng em bước ra
Tiếp nối chuyện tình ta

Đêm nay ta không ngủ
Lòng ta như đã nhủ
Lãng mạn của tình yêu
Giống như tình nghĩa cũ

Lưu luyến tình dâng trào
Buổi gặp đầu xuyến xao
Mong trời quên thôi sáng
Mộng ước cùng ước ao
Ngày tháng ngày lại qua
Bất chợt em thốt ra
Điềm mưa là cản lối
Tình chúng mình "Tình già"
Tím lòng anh đính chính
Đừng nói gì linh tính
Tình ta quá đậm đà
Lẽ nào lại cách xa
Sợ xa thế mà xa
Nhớ về chuyện đôi ta
Em là "Lan" xuống tóc
Bẽ bàng thêm kiếp hoa

Chiều nhìn mưa giăng trời
Ruột nát tim tả tơi
Nhớ lời xưa anh đợi
Mong tuổi già mau tới

Chuyện tình già gặp lại
Em ơi chắc trở ngại
Con thơ vẫn thương anh
Vợ hiền yêu anh mãi

Em ơi biệt biệt ly
Luyến lưu lưu luyến gì
Tình này thôi lỗi hẹn
Em cố lấy chồng đi

Em là cô nhà trẻ
Không phải con em đẻ
Thoát dần đến già nua
Ngày sau tiếp buồn tẻ
Lỗi hẹn tự cao xanh
Nhớ em muối xát chanh
Nghĩ đời em, anh khổ
Em ở vậy sao đành!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2009 11:25:23 bởi truongflix >