Nhánh Thủy Tiên Bên Bờ Hồ

Tác giả Bài
Selphie
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.06.2004
  • Nơi: Thuỷ Tinh Cung
Nhánh Thủy Tiên Bên Bờ Hồ - 08.05.2005 15:43:16
0
Nhánh Thủy Tiên Bên Bờ Hồ

Có ai hỏi sao tôi buồn như thế
Sao suy tư bỏ mặc cả thời gian
Sao lặng lẽ nhìn về một phương khác
Nơi chỉ có mặt hồ yên lặng ấy
Nhánh thủy tiên âm thầm đang khoe sắc
Có ai ngờ nó lại quá cô đơn
Một tình yêu âm thầm và lặng lẽ
Một chữ tình bởi hai tiếng "đơn phương"
Ôi ý nghĩa sao mà lại buồn thế
Để cho lòng mãi mãi vẫ luyến lưu
Để cho tình trôi mãi theo năm tháng
Cánh thủy tiên loài hoa của cô đơn.
Tình như bao ánh ban chiều
Đem cho ta biết bao điều ưu tư


VanLong
  • Số bài : 25
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.01.2005
RE: Nhánh Thủy Tiên Bên Bờ Hồ - 09.05.2005 16:32:26
0
thơ của selphie hay ghê nha....nghe buồn buồn sao đó....VL mạn phép làm đại 1 bài đối với selphie....thơ này viết đại nên hông hay cho lấm....đừng có chê nha hiiiiiii

Đơn phương một mối tình câm
Như cành thủy tiên âm thầm đợi ai
Bờ hồ vắng khách vãn lai
Ai đó có nghe một tiếng bi ai thỡ dài
Suy tư bóng dáng một người
Tình chẳng chịu nói để hoài trong tim
Chim ca một khúc nhạc buồn
Xa xa một bóng của ai đứng nhìn
Thơ sầu chưa chép hết câu
Chuyện tình ai biết về đâu hởi người...

Ai ơi sao cứ dối lòng
Thầm yêu trộm nhớ người ta còn gì.....

Selphie
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.06.2004
  • Nơi: Thuỷ Tinh Cung
RE: Nhánh Thủy Tiên Bên Bờ Hồ - 09.05.2005 20:12:11
0
hiiiiii, anh còn chọc em nữa, là một trong những Thi Sĩ của TTC mà khiêm tốn, có em mới là không biết làm thơ mà bày đặt giống người ta thôi ,hiiiiiiii
--------
Tình sầu hai ngã chia phôi
Lòng sầu khi thấy gương nay vỡ rồi
Trang thơ ta viết dở dang
Tình thơ xây mộng giờ đây tan rồi
Còn đâu những phút yêu nhau
Giờ là đau xót, đắng cay hỡi người
Tình như bao ánh ban chiều
Đem cho ta biết bao điều ưu tư


Ct.Ly

Hat Bui
  • Số bài : 1147
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2003
  • Nơi: Tp mang te^n Ba'c
RE: Nhánh Thủy Tiên Bên Bờ Hồ - 10.05.2005 06:18:01
0
Không ngờ sis Ly làm thơ hay quá , chúc thi sĩ Ly sẽ cho ra đời nhiều tác phẩm của mình .!
t=17880

Nếu ko biết thế nào là đỗ vỡ
Thì làm sao thắm thía sự nguyên lành

VanLong
  • Số bài : 25
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.01.2005
RE: Nhánh Thủy Tiên Bên Bờ Hồ - 10.05.2005 11:35:25
0


Trích đoạn: Selphie

hiiiiii, anh còn chọc em nữa, là một trong những Thi Sĩ của TTC mà khiêm tốn, có em mới là không biết làm thơ mà bày đặt giống người ta thôi ,hiiiiiiii
--------
Tình sầu hai ngã chia phôi
Lòng sầu khi thấy gương nay vỡ rồi
Trang thơ ta viết dở dang
Tình thơ xây mộng giờ đây tan rồi
Còn đâu những phút yêu nhau
Giờ là đau xót, đắng cay hỡi người


hiiiiiiiii đâu có hay bằng em chứ.....em khiêm tốn ghê...làm thơ hay vậy mà....có chuyện buồn sao mà em làm thơ buồn vậy???

Gương vỡ dán lại cũng lành
Tình ta đành vậy , mổi người một nơi
Lời thơ mấy khúc nói gì
Chuyện thì cũng đã, thêm tiếng thở dài
Ngày ngày đứng đó chờ ai?
Buồn thai tiếc nhớ một mối tình sầu
Buổi đầu gặp gỡ hoa còn
Giờ này ngoảnh lại , còn hoa với sầu....



Ai ơi sao cứ dối lòng
Thầm yêu trộm nhớ người ta còn gì.....

Selphie
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.06.2004
  • Nơi: Thuỷ Tinh Cung
RE: Nhánh Thủy Tiên Bên Bờ Hồ - 10.05.2005 20:06:53
0

hihhi

Selphie làm gì mà than vắn, thở dài thế nhỉ????


Tình ta hai ngã chia phôi
Chia tay là hết, tình tôi với người
Dù rằng mỗi đứa hai phương
Chuyện tình ta vẫn , còn vương suốt đời
Đêm về, tiếc nuối tình ơi
Một cành hoa thắm, nằm bên bờ hồ


Vài câu chọc Selphie thui à nhen, đừng la nhen Selphie

hiiiiiiiiiiiii chọc như vậy thì làm sao mà vui đây, huuuuu
---------
Dẫu cho trăm đắng nghìn cay
Tình em vẫn mãi dành tròn cho anh
Nhưng sao anh lại dối gian
Để em vẫn mãi bơ vơ thế này
Một lần khổ, trăm lần vẫn khổ
Đời vạc bay cô lẽ thế người ơi
Một cành hoa bơ vơ bên bờ vắng
Tìm được ai, nhưng chỉ là mộng thôi

hiiiiiiiii đâu có hay bằng em chứ.....em khiêm tốn ghê...làm thơ hay vậy mà....có chuyện buồn sao mà em làm thơ buồn vậy???

Gương vỡ dán lại cũng lành
Tình ta đành vậy , mổi người một nơi
Lời thơ mấy khúc nói gì
Chuyện thì cũng đã, thêm tiếng thở dài
Ngày ngày đứng đó chờ ai?
Buồn thai tiếc nhớ một mối tình sầu
Buổi đầu gặp gỡ hoa còn
Giờ này ngoảnh lại , còn hoa với sầu....

2ty , và 4ty khen anh nức nỏ, vậy mà còn chối, có em mới dở nè, hiiiiiii

Gương có dáng nhưng vẫn là gương vỡ
Mãnh gương tình rạng nứt mãi người ơi
Tinh chia phôi, chia đôi hai ngã
Nhánh thủy tiên lại ngậm ngụi bên hồ
Với mối tình đơn phương và cay đắng
Chờ một ai suốt cả nghìn năm

Tình như bao ánh ban chiều
Đem cho ta biết bao điều ưu tư


Ct.Ly

VanLong
  • Số bài : 25
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.01.2005
RE: Nhánh Thủy Tiên Bên Bờ Hồ - 11.05.2005 11:59:41
0


Trích đoạn: Selphie



hiiiiiiiii đâu có hay bằng em chứ.....em khiêm tốn ghê...làm thơ hay vậy mà....có chuyện buồn sao mà em làm thơ buồn vậy???

Gương vỡ dán lại cũng lành
Tình ta đành vậy , mổi người một nơi
Lời thơ mấy khúc nói gì
Chuyện thì cũng đã, thêm tiếng thở dài
Ngày ngày đứng đó chờ ai?
Buồn thai tiếc nhớ một mối tình sầu
Buổi đầu gặp gỡ hoa còn
Giờ này ngoảnh lại , còn hoa với sầu....

2ty , và 4ty khen anh nức nỏ, vậy mà còn chối, có em mới dở nè, hiiiiiii

Gương có dáng nhưng vẫn là gương vỡ
Mãnh gương tình rạng nứt mãi người ơi
Tinh chia phôi, chia đôi hai ngã
Nhánh thủy tiên lại ngậm ngụi bên hồ
Với mối tình đơn phương và cay đắng
Chờ một ai suốt cả nghìn năm


hiiiiiii anh vẫn thấy em làm thơ hay muh.....2t với 4t có khen sao mà anh hông nhớ cà??

gương vỡ dán lại không lành
lòng thành chưa đủ để vá cuộc tình
mình ta đứng lặng bên hồ
lòng sầu đau khổ dùm hoa
tiếc thai một mối tình sầu
dầu gì đi nữa đã qua cuộc tình....



Ai ơi sao cứ dối lòng
Thầm yêu trộm nhớ người ta còn gì.....

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Nhánh Thủy Tiên Bên Bờ Hồ - 11.05.2005 18:22:24
0

Nhánh Thủy Tiên bé mỏng manh
Vượt qua sóng gió chân thành tình yêu
Xót thương bạc cả gió chiều
Nhưng sao vẫn cứ cô liêu cuộc tình

Người đi rạng ánh bình minh
Buồn cho kẻ ở duyên tình gãy đôi
Kĩ niệm theo nước dần trôi...
Buồn rồi cũng cố tươi cười mà quên...

Phải không Selphie?
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

Selphie
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.06.2004
  • Nơi: Thuỷ Tinh Cung
RE: Nhánh Thủy Tiên Bên Bờ Hồ - 21.05.2005 18:49:09
0
Cánh Thủy Tiên đơn sơ mộc mạc
Nằm nghiên mình trong gió, trong sương
Tình cô đơn, tình sầu muôn ngã
Kiếp yêu người mà chả được người yêu

Đau xót thay cho phận má đào
Tró yêu người mà người nào có hay
Ngày anh có cô dâu trong phòng đỏ
Cũng là hôm em mãi mãi xa đời
-------
Lấy cảm hứng từ phim Mùa Quít Chín đó.
Tình như bao ánh ban chiều
Đem cho ta biết bao điều ưu tư


Sharing
  • Số bài : 84
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2005
  • Nơi: Lighting Bolt
RE: Nhánh Thủy Tiên Bên Bờ Hồ - 21.05.2005 20:38:08
0
Thủy trúc ba nhánh vững bền
Tình chung chân vạc thời gian
Bên hồ ngóng gió xuân khao khát
Dệt mộng uyên ương khắp đất trời

Xuân hạ thu đông bốn mùa xanh tốt
Chẳng thẹn tên thủy trúc tình yêu
Mong em mãi xứng tên chung thủy
Của loài hoa trên bến trang đài

Selphie
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.06.2004
  • Nơi: Thuỷ Tinh Cung
RE: Nhánh Thủy Tiên Bên Bờ Hồ - 24.05.2005 02:12:57
0
Tiếng suối xa làm lòng ta nhung nhớ
Nhớ cái thời áo tím mông mơ
Nhớ cái thời tình yêu ta trong sáng
Như hoa kia nở rộ giữa trời xuân
Tình như bao ánh ban chiều
Đem cho ta biết bao điều ưu tư


Sharing
  • Số bài : 84
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2005
  • Nơi: Lighting Bolt
RE: Nhánh Thủy Tiên Bên Bờ Hồ - 26.05.2005 23:58:23
0
Áo tím mộng mơ giờ thay bằng áo cưới
Tiếng suối ngày xưa vẫn reo vui
Mừng em đêm động phòng hoa chúc
Hạnh phúc trăm năm đến bạc đầu
Anh về chăm lại vườn hoa cúc
Tết đến mang ra để ngắm chơi.

Selphie
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.06.2004
  • Nơi: Thuỷ Tinh Cung
RE: Nhánh Thủy Tiên Bên Bờ Hồ - 10.06.2005 16:25:56
0
Tuổi thơ em là những ngày hoa nắng
Tình yêu em đã gửi trọn cho anh
Nhưng con tim ánh có bóng khác rồi
Đành câm nín một mối tình đơn phương
Anh đi xa để lại con tim đau
Một ngày sầu, vạn lần thương.
Tình như bao ánh ban chiều
Đem cho ta biết bao điều ưu tư


Sharing
  • Số bài : 84
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2005
  • Nơi: Lighting Bolt
RE: Nhánh Thủy Tiên Bên Bờ Hồ - 10.06.2005 20:27:12
0
LỜI TỪ TẠ

Vẫn biết rằng anh để lại
Một chuỗi ngày sầu lẫn thương đau
Nhưng không thể dối lừa thêm nữa
Tình đã xa cố níu kéo làm gì.

Vẫn biết rằng anh để lại
Trong trái tim bé bỏng dại khờ
Em thổn thức mắt nhìn nhòa lệ
Những bước chân chỉ có tiến - không lùi.

Nhưng em ơi, em nào có biết
Em đau lòng, anh nào có vui đâu
Cũng dằn vặt, cũng khổ đau cùng cực
Bởi con người - còn có những thiên lương.

Anh đi rồi, em còn ở lại
Gắng hòa mình cùng nhịp sống nơi đây
Nơi xa ấy có người luôn cầu chúc
Một tình yêu hơn cả ngày nay.




Selphie
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.06.2004
  • Nơi: Thuỷ Tinh Cung
RE: Nhánh Thủy Tiên Bên Bờ Hồ - 14.06.2005 01:37:13
0
Vẫn biết yêu anh là đau khổ
Em đã yêu và để mình được yêu
Nhưng hạnh phúc tình ta sao ít ỏi
Chỉ giọt sầu giọt đắng ở trên môi

Em đã khóc và em luôn phải khóc
Để đau thương phai nhẹ ở trong tim
Con tim nhỏ giờ thêm một lần rớm máu
Để sầu đau, để nhớ một bóng hình.
Tình như bao ánh ban chiều
Đem cho ta biết bao điều ưu tư


Sharing
  • Số bài : 84
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2005
  • Nơi: Lighting Bolt
RE: Nhánh Thủy Tiên Bên Bờ Hồ - 15.06.2005 15:55:43
0
CHỐI BỎ

Đừng tìm cách chối bỏ niềm đau
Em sẽ gặp một nỗi đau hơn thế
Hãy tìm cách vượt qua nỗi nhớ
Để rồi em sẽ lại nhớ nhiều hơn

Rồi đây nữa sau cùng em chối bỏ
Một tình yêu nung nấu cả canh trường
Nhưng em biết trong lòng đau như buốt
Bởi tình anh không sưởi ấm tim ai
Sắc dĩ sắc, sắc vô thường sắc
Không hữu không, không dĩ tự không

Selphie
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.06.2004
  • Nơi: Thuỷ Tinh Cung
RE: Nhánh Thủy Tiên Bên Bờ Hồ - 16.06.2005 20:38:14
0
Nỗi Nhớ Nào Cho Em?
---------
Giờ hạnh phúc chỉ còn trong gang tất
Em vẫn mong níu kéo anh trở về
Nhưng vô vọng, tình đôi ta đã đứt
Giữ làm chi chỉ còn đắng với cay

Anh ở lại làm gì anh hãy nói
Khi tim anh đã ở chốn khác rồi
Và nỗi nhớ anh dành cho em đấy
Có không anh, hay chỉ mộng phù du.
Tình như bao ánh ban chiều
Đem cho ta biết bao điều ưu tư