tình anh đêm vắng
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 43 bài trong đề mục
tinhanhdemvang 08.05.2005 16:58:14 (permalink)
0

Màn đêm lạnh lẽo lòng cô quạnh
Một chút hương nồng chẳng thấy đâu
Sầu vương phủ kín đôi triền núi,
Hồn cũ tình xưa lảng vảng bay
Tìm gió gọi trăng đến bên này
Trăng sao lặn bóng giữa màn mây.
Vút cao tiếng sáo xua huyền ảo
Mơ một ngày mai nắng ngập tràn.
#1
    Selphie 08.05.2005 23:15:47 (permalink)
    0
    Chén Đắng[ /b]
    Nhấp chén đắng vào lòng sầu càng sầu
    Nhớ tình xưa giờ lại thấy quạnh hiu
    Tình là bể khổ, là trái đắng
    Uống một lần mãi mãi vẫn không quên
    ***
    Đêm trăng lạnh giờ em ngồi lặng đó
    Nhớ ngày xưa hai đứa vẽ ước mơ
    Sao giờ đây chỉ còn em với gió
    Còn cuộc tình đôi ngã với sầu thương
    #2
      tinhanhdemvang 10.05.2005 04:30:13 (permalink)
      0
      Cảm ơn Huỳnh Trúc Phương_một tâm hồn đồng điệu !

      Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
      Đường thênh thang gió lộng một mình ta
      Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
      Lá trên cành một chiếc cuối bay xa.
      #3
        tinhanhdemvang 11.05.2005 03:35:19 (permalink)
        0
        LÃNG TỬ SAY TÌNH

        Đời phiêu lãng dạt trôi theo gió bụi
        Lang thang hoài mơ mộng bến tình nhân
        Bước mải miết trên đường đời sóng gió
        Gom mảnh tình vụn vỡ đã từ lâu

        Mơ gì đây? ôi giấc mộng sẽ tàn!
        Chỉ còn lại với tình sầu nhân thế
        Ta bóng hình sánh bước mãi bên nhau
        Say ngất ngưởng ôm chòm sao vọng nguyệt

        Đêm không sao không trăng mờ mịt tối
        Âm thanh vang tiếng côn trùng gọi bạn
        Gió xô đẩy vài cành cây mảnh dẻ
        Hồn vẩn vơ theo tiếng sáo bay xa

        Nghe trong ta biển lòng trào dâng sóng
        Đập dữ dội vào bờ tim trống vắng
        Dồn máu nóng rực lên thành ngọn đuốc
        Soi đường ta đến với đỉnh tháp tình
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2005 07:13:06 bởi tinhanhdemvang >
        #4
          Thủy Sinh 14.05.2005 00:32:41 (permalink)
          0


          Trích đoạn: tinhanhdemvang

          Cảm ơn Huỳnh Trúc Phương_một tâm hồn đồng điệu !

          Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
          Đường thênh thang gió lộng một mình ta
          Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
          Lá trên cành một chiếc cuối bay xa.


          Đây là đoạn giữa trong 1 bài hát mà TS rất thích, bài "Chiếc lá cuối cùng" - thơ, nhạc : Tuấn Khanh. Lần đầu tiên nghe Lệ Thu hát bài này, vừa nghẹn ngào vừa đê mê, không chê vào đâu được ...

          "... Mộng tràn ngập đêm trăng sao
          Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
          Rồi một chiều xuân thơ chinh
          Cho lòng mình về với dỉ vãng

          Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
          Lá trên cành một chiếc cuối bay xa."


          #5
            tinhanhdemvang 23.06.2005 16:11:58 (permalink)
            0
            Đêm nay nữa mai anh rời thành phố
            Bước chân về với quê mẹ thương yêu
            Ở nơi đó mẹ anh đang mong ngóng
            Đứa con xa biền biệt biết bao ngày
            Tháng ngày qua lăn lộn giữa dòng đời
            Giữa bon chen quyền quý giàu sang
            Giữa cát bụi phong trần sóng gió
            Cầu mong chi ngọn lửa ấm tình nồng
            Chốn bình yên nơi nao chẳng biết
            Chỉ thấy cuộc đời bạc trắng màu vôi
            Với anh cay đắng đã nhiều rồi
            Vị ngọt không nằm trên đầu lưỡi
            Như nước biển muôn đời vẫn mặn
            Còn riêng em sống trong cảnh hoàng cung
            Biết sao được những đêm dài lạnh giá
            Anh thu mình tránh gió rét luồn quanh
            Biết sao được những ngày trời nắng đốt
            Anh vẫn đi không mảnh lá che đầu
            Những đêm dài bên gác trọ buồn tênh
            Ngồi lặng lẽ với cây đàn xưa cũ
            Thả hồn bay theo điệu nhạc ái tình
            Nhờ cơn gió gửi đến em lời thương mến
            Trong tâm tư vang dội sóng sông lòng
            #6
              giotnangmuathu2007 23.06.2005 17:54:50 (permalink)
              0
              tôi yêu anh bằng tất cả trái tim mình.
              yêu anh tất cả chân thành thiết tha.
              nếu kiếp này tôi yêu mà không hết.
              sang kiếp sau tôi tiếp tục yêu anh
              #7
                fly1tome 25.06.2005 09:42:43 (permalink)
                0
                < Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói?
                Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi....>
                #8
                  traitimxulanh 29.06.2005 05:03:08 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: giotnangmuathu2007

                  tôi yêu anh bằng tất cả trái tim mình.
                  yêu anh tất cả chân thành thiết tha.
                  nếu kiếp này tôi yêu mà không hết.
                  sang kiếp sau tôi tiếp tục yêu anh



                  có chăng chỉ là ảo mộng thôi bạn ạ

                  ảo mộng

                  ru giấc ngủ mong xoa dần nổi nhớ
                  đêm ngàn hoa muôn lá trở mình trôi
                  khói sương rơi theo bóng quế ngang trời
                  khơi tâm sự hư vô nhiều ảo mộng
                  #9
                    fly1tome 29.06.2005 08:58:50 (permalink)
                    0
                    Ru giấc ngủ anh tìm ra nỗi nhớ
                    Bóng hình ai mờ ảo giữa trời mơ
                    Giấc mộng cười đưa anh đến chốn tình thơ
                    Sợ tỉnh giấc khung trời yêu sẽ vỡ...
                    #10
                      giotnangmuathu2007 30.06.2005 14:24:36 (permalink)
                      0
                      với tìng yêu xin anh đừng mơ mộng.
                      để lòng em lại thấy buâng khuâng.
                      bao ngày qua vẫn trộm nhớ thầm mong.
                      một mối tình đã lặng chìm trong đau đớn
                      #11
                        mailamuathu 30.06.2005 17:34:55 (permalink)
                        0

                        Anh cứ mơ cứ mộng cứ chờ
                        Cho tình thêm mộng thêm mơ
                        Cho tình yêu đến bến bờ ái ân
                        Cho tình khát vọng, mãi gần mãi yêu
                        #12
                          nguyenngoctrinh 30.06.2005 19:23:41 (permalink)
                          0

                          Mình cũng yêu ,mà mình thấy MLMT có một tình yêu mãnh liệt ,môt trái tim chân thành thật sự tỏa sáng,không như mình rụt rè ,nhút nhát rồi ôm lãng mạn ,đau thương

                          Tình yêu cũng là tình yêu
                          Mà sao thổ lộ ,vạn chiều khác nhau
                          Vừa đau khổ ,vừa ngọt ngào
                          Dang tay nắm bắt, tình trao một ngày
                          #13
                            fly1tome 03.07.2005 01:08:03 (permalink)
                            0
                            Anh ôm ấp tình anh trong đêm vắng
                            Giữa khung trời thơ mộng tuổi yêu đương
                            Bên ngoài trời giăng mắc một màn sương
                            Để khơi lạnh nỗi lòng đang chìm lắng...
                            #14
                              maiyeuem 03.07.2005 14:49:13 (permalink)
                              0

                              Tình đêm vắng mang nhiều nghĩa nặng
                              Như đom đóm lập lòe ,khỏa lấp bóng trăng
                              như màn trời sương phủ giăng giăng
                              trong đêm vắng chị Hằng rơi ngấn lệ
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 43 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9