tình anh đêm vắng
Đêm vẫn trở về bên nỗi cô đơn
Em giờ say trong giấc mơ hồng
Có biết anh nơi này ôm trái tim mình
Run rẩy bước trên đường tình lạnh giá
em bước xuống đếm từng viên đá sỏi
bóng thời gian đan huyền ảo lung linh
ngàn sao xa như thức giấc vô tình
đưa em đến trong mộng tình huyền ảo
tình yêu em như ngàn ngôi sao sáng
tỏa lung linh trong những giấc mơ tàn
tình anh như con thuyền mắc cạn
sóng tình em mang sức vượt trùng khơi
tình yêu anh vẫn mãi mãi anh ơi
dù xa nhau dù ngàn lần chia cắt
dù mai đây chúng mình giáp mặt.
nở nụ cười vì một vần thơ yêu
Ta chẳng muốn ai bên ta nữa
Ta cô đơn ta quen với cô đơn
Một lần yêu đau khổ với tâm hồn
Nát trái tim trong mối tình thầm lặng
Phải chăng ta quá nhiều ảo mộng
Nên bây giờ ôm mối hận trong tim.
tình đã xa rồi.. em chỉ biết lặng im
rưng...rưng lệ trào ra trong ánh mắt
tiếng sóng vẫn nghẹn ngào ra rích
chảy trong lòng nức nở giữa trời đêm....
trong đêm tối anh đi tìm dĩ vãng
hòai niệm buồn của mối tình năm xưa
em còn nhớ mộng đầu xây tổ ấm
xây tương lai trong ảo vọng hão huyền
em mỉn cười nói anh sao ngốc quá
tình em rành trao chọn cuộc đời anh
ai ngờ đâu bão tố nổi cơn ghen
mang em đi về phương trời xứ lạ
chỉ còn anh trong giấc mộng liêu trai
Tình yêu chưa đến vội xa
Phải chăng cơn gió thoảng qua đêm hè...
Tình là thế em ơi anh đâu muốn vậy
Hãy coi như những ngày đã xa vời
Đừng thương tiếc với những ngày xưa cũ
Năm tháng qua đi dĩ vãng sẽ chìm dần
Rồi ngày mai giữa dòng đời trôi dạt
Anh sẽ nén nỗi nhớ chìm vào quên lãng
Khắc trong tim nỗi nhớ một thời
Yêu khờ dại với mối tình huyền ảo.
em đau đớn đứng nhìn cơn giông bão
mà trong lòng đau đớn quá anh ơi
tình yêu em vẫn mãi mãi không phai
xin trả lại cho anh lời từ biệt
Mùa thu ơi tình anh mãi vẫn còn
Mặc bão tố làm nghiêng ngả dòng đời
Dù thời gian xóa nhòa đi tất cả
Trái tim này vẫn dành trọn về em
Vì sao lạc trời xa
Sợ cuộc tình sẽ qua
Bừng lên trong đêm tối
Cho giòng lệ nhạt nhòa...
em đau đớn đứng nhìn cơn giông bão
mà trong lòng đau đớn quá anh ơi
tình yêu em vẫn mãi mãi không phai
xin trả lại cho anh lời từ biệt
lời từ biệt anh nào đâu muốn nói
biết làm sao hơn khi giông tố cuộc đời
làm tan tác bao nhiêu niềm mơ ước
sợ cuộc đời nay làm khổ em tôi
Trích đoạn: fly1tome
Vì sao lạc trời xa
Sợ cuộc tình sẽ qua
Bừng lên trong đêm tối
Cho giòng lệ nhạt nhòa...
Ta vẫn mãi là ta bất khuất
Không cúi đầu chẳng chịu để lệ rơi
Tình mãi còn với thời gian vĩnh củu
Em và ta xây cao đỉnh tháp tình
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: