CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ ( TRANG LƯU)
Trích đoạn: quynhhuong198
Định Số
Đường tình ta qua chỉ một lần
Định số đã làm giải cách phân
Đã làm đôi lứa chia đôi ngả
Cho lệ hoăn mi khóc phận thân
Cuộc đời ta buớc vào tình trương
Làm sao thoát được khỏi vần ương
Chất đầy ký ức bao hoài cảm
Nhận phần đơn côi cuối nẻo đường
Mặt hồ êm ả bóng trăng soi
Một con gió thoảng cũng xóa nhòa
Vần tăng vỡ vụn tình tan vỡ
Se thắc cõi lòng tan giấc mơ.
Nghinh Nguyên
Trích đoạn: nghinhnguyen
Định Số
Đường tình ta qua chỉ một lần
Định số đã làm giải cách phân
Đã làm đôi lứa chia đôi ngả
Cho lệ hoen mi khóc phận thân
Cuộc đời ta buớc vào tình trường
Làm sao thoát được khỏi vần ương
Chất đầy ký ức bao hoài cảm
Nhận phần đơn côi cuối nẻo đường
Mặt hồ êm ả bóng trăng soi
Một con gió thoảng cũng xóa nhòa
Vần trăng vỡ vụn tình tan vỡ
Se thắt cõi lòng tan giấc mơ.
Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2009 16:18:39 bởi quynhhuong198 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 17:20:24 bởi quynhhuong198 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: